Chương 1207

Trò chơi trực tuyến Thế giới tí hon

Đăng ngày 30/08/2026

19
Ngay khi Thế giới tí hon được đưa vào sử dụng, Ba Ngàn Tinh Vực đã lập tức đánh hơi thấy cơ hội kinh doanh khổng lồ và nhanh chóng nắm bắt lấy nó. Những tập đoàn thương mại hàng đầu đã tiên phong chi ra những khoản tiền kếch xù để thu mua các Thế giới tí hon. Dựa vào đặc tính của chúng, họ mô phỏng ra đủ loại thế giới với phong cách khác nhau. Chẳng hạn như những thế giới đô thị hoàn toàn không có linh khí, người chơi có thể sử dụng kỹ thuật truyền dẫn tinh thần để đưa ý thức vào đại não của một tiểu nhân trong Thế giới tí hon, từ đó trải nghiệm trọn vẹn một kiếp người của kẻ đó. Cũng có những thế giới hoang dã nguyên thủy, nơi chỉ toàn núi non trùng điệp, rừng rậm âm u cùng lũ dã thú hung tợn, là nơi lý tưởng để trải nghiệm cảm giác sinh tồn nơi hoang dã. Dĩ nhiên, không thiếu những Thế giới tí hon tràn ngập linh khí, cho phép người chơi trải nghiệm phong tục tập quán của các nền văn minh khác nhau. Ví dụ như thế giới tu tiên, thế giới huyền huyễn, thế giới khoa học viễn tưởng hiện đại, hay đô thị cao võ... Đây đều là những mảng kinh doanh chủ lực của công ty trò chơi này. Thậm chí, để chiều lòng một bộ phận khách hàng, họ còn đặc biệt tạo ra những "cuộc đời ảo", nơi người chơi được tận hưởng cuộc sống mộng mơ, cảm nhận những khoái lạc chạm đến tận cùng linh hồn. Chỉ là có một số nội dung thực sự không tiện phô bày ra ngoài ánh sáng, vốn thuộc diện bị xã hội bài trừ và trấn áp nghiêm ngặt. Trong số tất cả các trò chơi, loại hình được công chúng ưa chuộng nhất và có độ lan tỏa rộng rãi nhất chính là: "Trò chơi Thế giới sương mù!" Thế giới tí hon này được mô phỏng hoàn toàn dựa trên tình cảnh của Đại lục sương mù năm xưa. Toàn bộ không gian bị màn sương dày đặc bao phủ, ẩn chứa vô số dã thú với thực lực khác nhau cùng những hiểm họa rình rập, nhưng đồng thời cũng tồn tại các rương tài nguyên và linh địa. Mỗi người chơi khi tham gia sẽ được sắp xếp trong một căn nhà gỗ nhỏ cũ kỹ, cũng chính là Nhà lá cấp một. Rất nhiều người từng trải qua thời kỳ ở Đại lục sương mù, giờ đây đều đã trở thành những kẻ nắm quyền trên Mẫu Tinh. Khi biết đến trò chơi này, họ đều lần lượt tham gia để trải nghiệm. Họ thậm chí còn đưa ra những chỉ dẫn chuyên môn để trò chơi có thể tái hiện chân thực nhất các viễn cảnh năm xưa, nhằm tìm lại cảm giác trên con đường mình từng đi qua. Cũng chính nhờ sự quan tâm đặc biệt của những vị chức cao trọng quyền này mà danh tiếng của trò chơi ngày càng vang xa. Ngay cả những người trẻ thời hiện đại, dù không hề trải qua câu chuyện năm xưa, cũng vì tò mò mà kéo nhau vào chơi thử. Tề Nguyên cũng nắm rõ những tình hình này, và ngày thường hắn cũng không ít lần chơi game. Dù sao thì trò chơi trực tuyến ảo 3D vẫn kích thích hơn nhiều so với các trò chơi mạng trên Trái Đất, mang lại cảm giác đắm chìm hoàn toàn để trải nghiệm một thế giới khác biệt. Thế nhưng, hắn lại rất hiếm khi bước chân vào "Thế giới sương mù". Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, bởi độ khó của trò chơi này quá cao, tính ngẫu nhiên lại cực lớn. Khi thử trải nghiệm lại một lần nữa, Tề Nguyên phát hiện bản thân mình cũng chẳng sống sót nổi quá vài ngày. Không bị chết đói thì cũng bị chết rét, chưa kể môi trường trong game cực kỳ khắc nghiệt, lúc nào cũng có kẻ xấu chực chờ lừa lọc, đúng là tái hiện y chóc tình cảnh hỗn loạn thuở ban đầu. So với việc đó, Tề Nguyên vẫn thích những trò chơi kiểu "sảng văn" hơn. Hắn thường vào thế giới tu tiên làm thiếu chủ của một đại tông môn, mở ra con đường nghịch tập đỉnh cao, cưới cả thần nữ, yêu nữ lẫn thánh nữ về làm vợ! Khụ khụ, Tề Nguyên lắc đầu xua đi những ý nghĩ không thực tế trong đầu, rồi quyết định đến Ba Ngàn Tinh Vực cư trú một thời gian. Lối sống tràn đầy sinh khí ở nơi này khiến hắn có cảm giác như được trở về với cuộc sống trên Trái Đất. Ở đây cũng có trường học, công ty, bệnh viện, thư viện, mọi người đều bận rộn với công việc, học tập và sinh hoạt thường nhật. Điểm khác biệt duy nhất là có thêm việc tu luyện và săn bắn dã thú. Do đó, cư dân ở đây cần học tập đủ loại kỹ thuật, và từ sớm đã phải chọn định hướng tu luyện cho mình để làm mục tiêu phấn đấu cả đời. Kiểu cuộc đời này chính là hình ảnh thu nhỏ của đại đa số mọi người. Sau khi buông thả bản thân ở Ba Ngàn Tinh Vực vài ngày, Tề Nguyên vẫn phải tập trung tâm trí vào việc phát triển văn minh. Tài nguyên trong Tinh vân quá đỗi phong phú, phẩm chất của các hành tinh và đại lục cũng cực kỳ cao, hầu như ngày nào đội thám hiểm cũng có những phát hiện mới. Các hành tinh Cấp Hoàn Mỹ và Cấp Siêu Phàm xuất hiện liên tục, khiến nhiều thế lực kiếm được bộn tiền, ăn đến mức miệng đầy mỡ. Kéo theo đó, toàn bộ Mẫu Tinh cũng bước vào thời kỳ phát triển thần tốc. Dù là sự tiến bộ của các loại kỹ thuật hay sự thăng tiến thực lực của các phe phái, tất cả đều nhanh hơn trước rất nhiều. Tin tức liên tục truyền về: thế lực mạnh mẽ nọ phát hiện một vùng tài nguyên chất lượng cao trên một đại lục, môi trường cực kỳ thích hợp để tu luyện và đã hoàn toàn chiếm đóng nơi đó. Lại nghe nói vị cường giả kia tình cờ thu thập được một món tài nguyên Cấp Siêu Phàm trong vũ trụ, sở hữu công dụng đáng sợ, giúp thực lực tăng vọt. Nhưng thỉnh thoảng cũng có tin buồn, vài thế lực tiến vào những vùng khu vực nguy hiểm, sau khi lún sâu vào đó thì không bao giờ thấy trở ra nữa. Sự tranh đoạt giữa các phe phái cũng diễn ra hết sức gay gắt. Những màn hợp tung liên hoành, chiến tranh nổ ra liên miên chỉ để giành giật tài nguyên đã khiến không ít người phải bỏ mạng trong cuộc hành trình phát triển nóng này. Tuy nhiên, Tề Nguyên không quá để tâm. Cái chết của vài cá nhân không phải chuyện lớn, duy trì được hòa bình trên tổng thể mới là trọng điểm. Trong dòng thác lịch sử, thời đại nào mà chẳng có người chết? Thời đại nào mà không xảy ra mâu thuẫn? Chỉ cần tình trạng phát triển chung vẫn tốt đẹp thì không cần quá để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt đó. Hơn nữa, phạm vi thăm dò của các thế lực vừa và nhỏ chủ yếu tập trung tại các đại lục và hành tinh quanh Mẫu Tinh, vốn là khu vực mà Tề Nguyên đã khoanh vùng sẵn cho họ. Còn bản thân Tề Nguyên, cùng các thành viên khác trong Liên minh năm người hoặc các thế lực đỉnh tiêm, đã bắt đầu tiến sâu hơn vào vùng lõi của Tinh vân để khám phá. Và thu hoạch của họ cũng vô cùng phong phú, vượt xa những gì các thế lực nhỏ lẻ có thể so bì. Kể từ khi đưa ra quyết định cư trú lâu dài tại đây, Tề Nguyên cũng bắt đầu phân tán dần các thế lực nội bộ của hành tinh ra vùng lân cận. Hành tinh sẽ dần chuyển hóa thành một tinh hệ. Một tinh hệ lấy Mẫu Tinh làm trung tâm, không ngừng tỏa rộng ra bên ngoài. Các thế lực khác nhau chiếm giữ những hành tinh và đại lục khác nhau, vây quanh để hộ vệ cho Mẫu Tinh. Lực lượng chiến đấu dưới trướng Tề Nguyên đã bắt đầu tiên phong thực hiện kế hoạch này. Chẳng hạn như Trấn Hải thành, Tinh Thần Cổ Thụ... bọn họ đã tìm thấy những hành tinh tương thích với thuộc tính của mình là Mộc Vương tinh và Hải Vương tinh, đồng thời tiến sâu vào đó để khai phá. Cả hai hành tinh này đều sở hữu tài nguyên đạt đến cấp Vương, đồng nghĩa với việc có đủ khả năng cung cấp dưỡng chất cho sự ra đời của các cường giả cấp Vương. Hơn nữa, tài nguyên trên một hành tinh khổng lồ đồ sộ đến nhường nào, lại còn là tài nguyên cùng thuộc tính, điều này mang lại sự thăng tiến không thể bàn cãi cho một thế lực. Theo tin tức mới nhất nhận được, Tinh Thần Cổ Thụ đã đối đầu với cường giả cấp Vương bản địa trên Mộc Vương tinh, chính thức khơi mào cuộc chiến xâm lược này. Mặc dù hiện tại đôi bên vẫn đang ở thế giằng co, nhưng dưới sự hỗ trợ của đủ loại kỹ thuật và vũ khí hiện đại, phía Tinh Thần Cổ Thụ gần như chiếm ưu thế tuyệt đối. Ngoài Tinh Thần Cổ Thụ, thực lực của Tinh Thần quân đoàn cũng vô cùng mạnh mẽ. Một lượng lớn cường giả Cấp Siêu Phàm dẫn đầu đội ngũ của mình bắt đầu chinh chiến trên Mộc Vương tinh, trong thời gian ngắn đã chiếm lĩnh được nhiều địa bàn. Nếu không có gì bất ngờ, Tinh Thần quân đoàn với nòng cốt là Tinh Thần Cổ Thụ sẽ cắm rễ tại hành tinh này, trở thành một thế lực hùng mạnh độc lập một phương.