Chương 1208
Sinh vật địa hạ khủng khiếp
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đồng thời, môi trường thuộc tính Mộc thuần khiết tại nơi này cũng trở thành thánh địa tu luyện lý tưởng nhất cho các cường giả hệ Mộc. Thông qua việc không ngừng thu hút nhân tài từ Ba Ngàn Tinh Vực và Bắc Đẩu hải vực, thực lực của bọn họ cũng theo đó mà tăng tiến không ngừng.
Tình hình tại Trấn Hải thành cũng tương tự như vậy. Trong quá trình tiến sâu vào Hải Vương tinh, dù đội ngũ liên tục chạm trán với vô số dã thú bản địa hung hãn, thậm chí rơi vào không ít thiên tai cùng cấm địa ngoài ý muốn, nhưng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Nếu là các thế lực khác đối mặt với những tai ương này, xác suất cao là sẽ chẳng có chút sức kháng cự nào. May mắn thay, Trấn Hải thành đủ mạnh mẽ, sở hữu số lượng lớn cường giả Cấp Siêu Phàm, lại có sự dẫn dắt của những tồn tại cấp Vương, nên hoàn toàn có thể tung hoành ngang dọc mà không gặp trở ngại.
Gần đây, lại có thêm tin tốt truyền đến tai Tề Nguyên. Tại khu vực nằm sâu trong Tinh vân, người ta đã phát hiện ra một lục địa có phẩm chất cực cao.
Diện tích của lục địa này vô cùng rộng lớn, không hề thua kém các hành tinh cỡ lớn, thậm chí có thể sánh ngang với kích thước của Mẫu Tinh. Ngay khi vừa được phát hiện, nó đã khiến mọi người phải kinh thán không thôi. Tuy nhiên, vùng đất này không chỉ giới hạn ở một loại thuộc tính duy nhất, mà là một khu vực có địa thế phức tạp, môi trường khắc nghiệt, tràn ngập các vùng năng lượng thuộc tính đan xen. Hơn nữa, trên đó có vô số dã thú sinh sống, trong đó không ít con sở hữu thực lực vô cùng cường hãn.
Chỉ mới thăm dò vài ngày, tin tức gửi về đã cho biết họ phát hiện dấu vết nghi vấn của tồn tại cấp Vương. Phát hiện này lập tức thu hút sự chú ý của Tề Nguyên. Ngay cả trong vùng Tinh vân này, việc tìm thấy một hành tinh hay lục địa đạt đến phẩm chất cấp Vương cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Mỗi khi xuất hiện một nơi như vậy, nó đều xứng đáng để dốc sức khai thác và tận dụng.
Thế là, hắn lập tức phái Mật Chiến Cục và Quỷ Bộ tiến hành thăm dò sâu hơn để nắm rõ tình hình bên trong lục địa. Kết quả là không xem thì thôi, đến khi thực sự điều tra được nội tình bên trong, ngay cả Tề Nguyên cũng phải giật mình.
Đây hóa ra là một hành tinh hoàn toàn bị dã thú thống trị, số lượng dã thú đông đảo đến mức khó tin, mà thực lực lại chẳng hề yếu chút nào. Đủ loại dã thú tầng tầng lớp lớp khiến người ta hoa cả mắt: có phi long hai đầu, có cá lớn toàn thân bao phủ tia chớp, có phi mã đạp không mà chạy, lại có cả cự thú bóng tối tỏa ra hơi thở Tử Vong nồng nặc...
Thuộc tính ở đây phong phú đến mức không hề kém cạnh Mẫu Tinh. Theo quan sát hiện tại, ít nhất các thuộc tính Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Linh, Thú, Lôi Điện, Bóng Tối, Huyết Nhục, Sa, Độc... cùng nhiều loại khác có trên Mẫu Tinh đều có thể tìm thấy ở đây. Chỉ có điều, những dã thú mang thuộc tính Không Gian và Thời Gian thì hiện vẫn chưa thấy bóng dáng.
Nhưng đó không phải trọng điểm, điều quan trọng là ở nơi này, Tề Nguyên còn phát hiện ra những thuộc tính đặc thù chưa từng xuất hiện trên Mẫu Tinh. Ví dụ như Tử Vong, Virus, Tai Ách... Chỉ là không rõ những thuộc tính này đã phát triển thành Quyền Bính hay chưa, và lục địa này sở hữu bao nhiêu Quyền Bính? Nhưng có thể đoán được rằng, chỉ cần trên lục địa tồn tại dã thú cấp Vương, thì chắc chắn sẽ có sự hiện diện của Quyền Bính.
Đối với lục địa này, sau khi suy tính kỹ lưỡng, Tề Nguyên quyết định phái "Ngự Thú quân đoàn" đi thăm dò, đồng thời đặt tên cho nơi này là "Vạn Thú đại lục".
Cái gọi là công hội Ngự Thú vốn đã được tổ chức từ rất lâu về trước, nhưng luôn là một tồn tại không mấy nổi bật. Nó không hoàn toàn nằm trong tay Tề Nguyên, mà là một tổ chức khá lỏng lẻo, tập trung các cường giả từ nhiều thế lực khác nhau. Họ có thể đến từ những nơi khác nhau, có xuất thân và kiến thức khác biệt, nhưng có một điểm chung duy nhất: Họ đều sử dụng cùng một loại kỹ thuật — Ngự Thú!
Đó chính là kỹ thuật thu được từ hành tinh có sự sống đầu tiên mà Mẫu Tinh chạm trán khi vừa bước ra khỏi Đại lục sương mù. Lúc mới có được, phẩm chất của nó đã đạt tới Cấp Siêu Phàm, và sau bao nhiêu năm phát triển, kỹ thuật này ngày càng trở nên hoàn thiện. Ở một mức độ nào đó, nó không hề thua kém Linh Văn hay Vu thuật, thậm chí trong một số điều kiện nhất định, nó còn mang lại nhiều khả năng đột phá hơn.
Trong công hội Ngự Thú cũng có không ít gương mặt quen thuộc với Tề Nguyên. Ví dụ như Hàn Quân, Lâm Kiệt Hy, Hoắc Thiên Lan, Vương Thanh Sơn, Lâm Nam Chúc... Bản chất tu luyện của bọn họ đều nằm ở huyết mạch dã thú trong cơ thể. Giai đoạn Hậu kỳ, để tiếp tục nâng cao thực lực, bọn họ cũng sẽ tìm kiếm các con đường khác để làm phong phú thêm thủ đoạn của mình. Có người chọn Linh Văn, có người chọn Vu thuật, nhưng cũng có người chọn Ngự Thú.
Hơn nữa đối với bọn họ, năng lượng Ngự Thú mạnh hơn người bình thường đôi chút, đặc biệt là khi điều khiển những dã thú phù hợp với huyết mạch dã thú của mình, khí tức tương cận, thường mang lại hiệu quả gấp đôi mà công sức bỏ ra chỉ một nửa. Để bọn họ đi chiếm lĩnh "Vạn Thú đại lục", hiệu quả mang lại chắc chắn sẽ tốt hơn, giá trị tạo ra cũng lớn hơn. Những dã thú bình thường cứ để mặc chúng sinh trưởng trên lục địa, còn những con phẩm chất cao, thực lực mạnh mẽ thì sẽ bị cưỡng ép thuần hóa, trở thành ngự thú của nhân loại.
Có lẽ từ nay về sau, Vạn Thú đại lục cũng sẽ giống như Hải Vương tinh và Mộc Vương tinh, trở thành một cứ điểm vô cùng quan trọng của loài người. Chỉ là hiện tại, cả ba khu vực này đều đang ở trạng thái khai phá một nửa, vẫn cần rất nhiều năm chiến đấu và quét sạch thì mới có thể hoàn toàn bị Mẫu Tinh khống chế.
...
Quá trình phát triển ổn định đan xen với hiểm nguy này đã kéo dài suốt mười năm. Thu hoạch vô cùng phong phú, nền tảng tổng thể cũng được nâng tầm vượt bậc, Mẫu Tinh thực sự bắt đầu tiến vào thời đại tinh tế!
Dĩ nhiên, trong vùng Tinh vân này không chỉ tồn tại tài nguyên dồi dào, nơi nào càng nhiều tài nguyên thì nơi đó càng chứa đựng những sinh mệnh mạnh mẽ, đồng nghĩa với rất nhiều nguy hiểm khó lường. Những mối nguy bình thường có thể gây ra tai họa cho các thế lực nhỏ, khiến họ tổn thất nặng nề trong quá trình thăm dò. Nhưng có những mối nguy khủng khiếp thậm chí có thể đe dọa đến cả Mẫu Tinh, điều này đòi hỏi phải bố trí các đơn vị chiến lực để đề phòng bất trắc.
Một ngày nọ, tại một lục địa đang được thăm dò ở phía đông Mẫu Tinh, đột nhiên vang lên những tiếng thú gầm kinh thiên động địa. Theo những đợt trinh sát ban đầu, phẩm chất của lục địa này chỉ đạt mức Hoàn Mỹ, nên các thế lực khai thác ở đây đa phần cũng chỉ có thực lực cấp Hoàn Mỹ. Tuy nhiên, khi bọn họ tiến vào một địa điểm bí mật, họ bất ngờ phát hiện ra một không gian thần bí ẩn sâu dưới lòng đất.
Ngay khoảnh khắc phát hiện ra nơi này, trong lòng mọi người đều dâng lên một dự cảm chẳng lành. Bởi lẽ Linh khí trong không gian địa hạ này lại đạt tới mức Cấp Siêu Phàm trở lên, luồng khí tức khủng khiếp khiến ai nấy đều run rẩy, không sao nhấc nổi ý nghĩ phản kháng.
Đúng lúc này, tiếng thú gầm kinh hoàng lại vang lên. Từ trong vực thẳm dưới lòng đất, một sinh vật khủng khiếp vượt xa tưởng tượng của mọi người đang hiện hình. Chỉ riêng khí tức thoát ra cũng đủ khiến tất cả các cường giả cấp Hoàn Mỹ có mặt tại đó phải rùng mình kinh hãi.
Một vị cường giả cấp Hoàn Mỹ đang ngồi bệt dưới đất, sau cơn hoảng loạn tột độ, lập tức lấy ra thiết bị liên lạc trong ngực, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Mau! Mau thông báo cho Mẫu Tinh! Loại sinh vật cấp bậc này, nhất định phải để đội vệ binh tinh tế chuyên nghiệp đến giải quyết!"
"Đúng vậy, phải để đội vệ binh tinh tế đến thôi, nếu không thứ này mà xông ra ngoài, chắc chắn sẽ gây họa cho mấy hành tinh và lục địa xung quanh!"
"Không ngờ ở nơi này lại ẩn giấu một sinh vật đáng sợ đến thế, thật là đen đủi mà!"