Chương 121
Sắp xếp Thụ Ong
Đăng ngày 30/08/2026
19
Sau khi thu phục xong đàn ong, hai người cùng nhau trở về nhà lá.
Lúc Tần Chấn Quân chuẩn bị rời đi, Tề Nguyên đã đưa cho gã 10 cân măng Vân Khê cùng 3 chiếc rương Đồng để đáp lễ.
Dù vậy, lượng măng Vân Khê của Tề Nguyên cũng chẳng còn bao nhiêu, loại nguyên liệu cấp Hiếm Có quý giá này đã bị tiêu thụ quá nửa.
Những ngày sắp tới, hắn chỉ có thể trông chờ vào việc gạo Thủy Tinh sớm chín để bù đắp vào phần lương thực thiếu hụt.
Nhưng vạn hạnh là hắn vẫn còn thịt Cự Thiện vàng óng, số lượng khá nhiều, chắc là đủ dùng trong một thời gian dài.
...
Đợi Tần Chấn Quân đi khuất, Tề Nguyên mới rời khỏi nhà.
Hắn vẫn còn một nhiệm vụ cực kỳ nặng nề cần phải hoàn thành.
Đó chính là vấn đề sắp xếp chỗ ở cho đàn ong!
Dù là đàn Hắc Hổ Ong hay đàn Thụ Ong thì số lượng đều đã tăng vọt.
Đặc biệt là Thụ Ong, quân số đã lên tới 5 vạn con, nhìn từ xa chẳng khác nào một đám mây đen kịt.
Nếu cứ tiếp tục nuôi chúng trong sân thì cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của Tề Nguyên sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Hắn không thể tưởng tượng nổi cảnh mỗi ngày có hàng vạn con ong cứ bay "vù vù" bên tai náo loạn thì sẽ phiền phức đến mức nào.
Vì vậy, hắn dự định chuyển toàn bộ tổ Thụ Ong sang bãi đất trống phía đối diện con suối nhỏ.
Khu vực đó cũng nằm trong phạm vi sương mù mà Tề Nguyên đã đặt bẫy, thuộc về lãnh thổ của nhà lá.
Có điều nơi đó cách nhà lá hơi xa, lại bị ngăn cách bởi một dòng suối nên không tiện qua lại thường xuyên.
Thế nên bấy lâu nay chỗ ấy vẫn bị bỏ hoang, để mặc cho Thủ Hộ Kinh Cức chiếm cứ.
Giờ đây, 5 vạn con Thụ Ong này vừa hay có thể di cư sang đó, tăng cường khả năng kiểm soát cho khu vực này.
Việc này không chỉ cung cấp không gian sống rộng rãi cho đàn Thụ Ong, mà còn nâng cao đáng kể sức mạnh phòng thủ phía bắc của nhà lá.
Nghĩ đến đây, hắn thấy ý tưởng này quả thực rất tuyệt vời.
Thời gian tiếp theo, Tề Nguyên đem năm sáu cái tổ Thụ Ong chuyển hết sang phía bắc nhà lá, tức là khu vực bên kia bờ suối.
Tuy nhiên, khi sang đến bờ bắc, Tề Nguyên mới phát hiện ra một vấn đề.
Cây cối ở đây đều đã bị Thủ Hộ Kinh Cức hút cạn dưỡng chất, khắp nơi trơ trụi, chẳng hề có lấy một cái cây cao lớn nào.
Thứ duy nhất tồn tại chính là một lượng lớn Thủ Hộ Kinh Cức.
Nhưng Thủ Hộ Kinh Cức đa phần đều thấp bé, bò sát mặt đất mà sống, hoàn toàn không có chỗ để treo tổ ong.
Điều này dẫn đến việc tổ ong dường như chẳng còn nơi nào để đặt!
Nhìn hơn 5 vạn con Thụ Ong cứ vây quanh mình bay loạn xạ, tiếng "vù vù" kinh người cứ vang lên không dứt khiến Tề Nguyên đau hết cả đầu.
Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, hắn mới nghĩ ra được một cách.
Cột điện!
Trước đây, hắn từng mua một cuộn giấy chế tạo cấp Ưu Tú cực kỳ vô dụng — cuộn giấy chế tạo cột điện.
Lúc đó sở dĩ hắn chọn mua là vì thấy nó đạt phẩm cấp Ưu Tú.
Hắn vốn tưởng rằng nó sẽ có tác dụng gì đó bất ngờ.
Nhưng không ngờ, đây thật sự chỉ là một chiếc cột điện hết sức bình thường.
Ưu điểm duy nhất là loại cột điện này có thể chế tạo từ bất kỳ loại khoáng thạch nào.
Cột điện bằng đá thường! Cột điện Dạ Quang Thạch! Cột điện Tị Thủy Thạch! Cột điện Liệt Diễm Thạch...
Thực ra nhìn kỹ thì cũng không phải hoàn toàn vô dụng.
Nếu dùng đúng chỗ thì hiệu quả vẫn rất tốt.
Chỉ là hiện tại Tề Nguyên không có tài nguyên khoáng thạch nên thật sự không dùng đến đạo cụ này.
Trở lại phòng làm việc, hắn khênh máy cắt đá ra ngoài sân.
Loại công cụ dùng để cắt gọt, chỉnh sửa và gắn kết đá này là trang bị đi kèm của phòng làm việc, chỉ có thể sử dụng trên khoáng thạch.
Tề Nguyên tận dụng đá cấp Tốt, dễ dàng chế tạo ra 10 cột điện.
Hắn lệnh cho đàn ong trực tiếp vận chuyển cột điện sang bên kia bờ suối.
Sau đó để Thủ Hộ Kinh Cức đào hố sâu trên mặt đất rồi chôn cột điện xuống.
Mười chiếc cột điện được sắp xếp theo hình vòng cung, phân bố đều trong một nửa khu vực sương mù hình tròn.
Theo ý định của Tề Nguyên, hắn muốn đàn Thụ Ong xây thêm vài cái tổ nữa, phân bố đều nhất có thể trên 10 cột điện này.
5 vạn con Thụ Ong, dù có chia ra 10 tổ thì mỗi tổ cũng có 5000 con, có thể coi là một đàn ong quy mô nhỏ.
Ngày thường, Thụ Ong vẫn tỏa đi thu thập mật, đồng thời giám sát khu vực sương mù phòng thủ.
Nhưng phần lớn Thụ Ong sẽ sinh sống và sinh sản tại khu vực sinh hoạt đã được quy hoạch này.
Khu vực này rất rộng, có thể dễ dàng chứa được hàng chục đến hàng trăm vạn con ong, vì vậy hoàn toàn không cần lo lắng về không gian sống của đàn ong.
Sau khi trở về nhà lá, Tề Nguyên lấy ra 4 chiếc rương Đồng.
Lũ Thụ Ong cấp Tốt tổng cộng rơi ra 7 chiếc rương Đồng, tặng cho Tần Chấn Quân 3 chiếc, giờ còn lại 4 chiếc.
Tề Nguyên đưa tay định mở, nhưng vừa chạm vào rương, hắn như sực nhớ ra điều gì đó, lập tức dừng động tác lại.
Hắn quay người đi ra sân, lôi Đại Hắc ra ngoài.
"Đại Hắc, mày ra mở đi."
Đại Hắc ngơ ngác không hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở rương ra.
Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!
Bốn chiếc rương tài nguyên được mở ra, Tề Nguyên ghé đầu vào xem xét từng cái một.
Chiếc rương Đồng đầu tiên.
【Cuộn giấy chế tạo tổ ong (cấp Tốt)】
【Bẫy chông đất x 5 (cấp Tốt)】
【Quần lót tam giác nhãn hiệu Ong Nhỏ x 10 (cấp Phổ Thông)】
Ba món... à không, là hai món đạo cụ rất khá.
Bẫy chông đất tuy không có tác dụng lớn, nhưng ném ở rìa khu vực sương mù cũng có tác dụng ngăn cản dã thú.
Vì vậy, Tề Nguyên tùy ý ném 5 cái bẫy chông đất ra ngoài ranh giới sương mù phía bắc.
Cuối cùng, trong chiếc rương này còn có một đạo cụ phẩm chất rất tốt — bản vẽ chế tạo tổ ong!
【Tên: Bản vẽ chế tạo tổ ong (cấp Tốt)】
【Tác dụng: Sử dụng gỗ cấp Tốt để chế tạo thùng tổ ong chất lượng cao.】
【Công dụng: 1. Bảo vệ trứng ong ở mức độ nhất định, nâng cao tỷ lệ sống sót của trứng ong. 2. Nâng cao nhẹ độ tinh khiết của mật ong.】
【Giới thiệu: Vật dụng thiết yếu của người nuôi ong!】
Không hề quá lời khi nói rằng đây là đạo cụ chuẩn bị riêng cho Tề Nguyên.
Hoặc có thể nói, đây là đạo cụ dành riêng cho việc nuôi dưỡng đàn Thụ Ong.
Một mặt có thể đảm bảo tốc độ tăng trưởng của đàn ong, mặt khác nâng cao chất lượng mật.
Đều là những thứ cực kỳ cần thiết vào lúc này.
Hơn nữa nguyên liệu chế tạo lại đơn giản, chỉ cần gỗ cấp Tốt, sử dụng kết cấu mộng mẹo để lắp ráp là xong.
Trong chiếc rương thứ hai là ba món công cụ cấp Tốt: rìu, cuốc, xẻng.
Bổ sung thêm công cụ còn thiếu, cũng không tệ.
Chiếc rương thứ ba chỉ có hai món đạo cụ.
Hạt giống hoa Linh Ong, một thanh trường đao.
【Tên: Hạt giống hoa Linh Ong (cấp Tốt)】
【Tác dụng: Loại hoa mà Thụ Ong ưa thích, lượng mật thu được cao hơn hẳn các loại thực vật thông thường.】
【Giới thiệu: Hoa Linh Ong khó có thể sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt, yêu cầu cao về môi trường sinh trưởng.】
Lại là đạo cụ liên quan đến đàn ong, đây là loại hạt giống hoa có thể nâng cao sản lượng mật của Thụ Ong.
Nhược điểm duy nhất là không thể sống trong môi trường khắc nghiệt.
Điều này có nghĩa là trong thời gian ngắn không thể gieo trồng được.
Lúc thì nắng nóng, lúc thì hàn lưu, thiên tai quá nghiêm trọng, hoa Linh Ong không thể nào sinh trưởng khỏe mạnh được.
Khi chiếc rương thứ tư được mở ra, Tề Nguyên lập tức trở nên phấn khích!
Bên trong chỉ có duy nhất một món đạo cụ!
"Cấp Ưu Tú?!"
Tề Nguyên mừng rỡ khôn xiết!
Đại Hắc à! Thật là có lỗi với mày quá!
Nhưng không sao, Đại Hắc đã đạt cấp Ưu Tú rồi, sống ít đi vài năm cũng chẳng đáng kể gì!
Tề Nguyên đã quyết định, sau này cứ để Đại Hắc mở rương.
Lấy vận may của "Bàn Tử" tế trời, quả nhiên pháp lực vô biên!
Hắn hồi hộp nhìn vào vật phẩm trong rương, đó là một quả cầu sáng, xem ra là một đạo cụ thuộc loại công trình kiến trúc!