Chương 122
Chuồng gia súc cấp Ưu Tú
Đăng ngày 30/08/2026
19
【Tên: Chuồng gia súc (cấp Ưu Tú)
Tác dụng: Có khả năng thuần hóa các loại dã thú cấp Phổ Thông và cấp Tốt. (Tùy vào từng loại dã thú mà tỷ lệ thành công và thời gian thuần hóa sẽ khác nhau.)
Tăng cường đáng kể sự thoải mái trong môi trường sống, giảm thiểu khả năng phát sinh dịch bệnh, hạn chế xung đột nội bộ trong đàn.
Giới thiệu: Phiên bản nâng cấp của chuồng gia súc!】
"Đây là... chuồng gia súc phiên bản nâng cấp sao?!"
Tề Nguyên không kìm được mà run nhẹ đôi tay, lòng ngập tràn sự phấn khích khó tả!
Thật không ngờ tới! Lại thực sự có loại đạo cụ này tồn tại.
Từ trước đến nay, chuồng gia súc mặc định của nhà lá chỉ đạt cấp Tốt, chỉ có thể thuần hóa được một phần dã thú cấp Phổ Thông.
Ngay cả khi nhà lá đã nâng lên cấp 4, chuồng gia súc mới xuất hiện cũng vẫn chỉ dừng lại ở cấp Tốt.
Điều này từng khiến Tề Nguyên đinh ninh rằng phải đợi đến khi nhà lá đạt cấp 5 mới may mắn có được chuồng gia súc phẩm chất cao hơn.
Thế nhưng lúc này, sự bất ngờ lại ập đến đầy ngọt ngào.
Một chuồng gia súc có thể thuần hóa được dã thú cấp Tốt!
Điều này đồng nghĩa với việc đám chuột tre có thể được thuần hóa!
Sau này, những con ong thu thập được ở cấp Tốt cũng có thể đưa vào thuần hóa!
Thậm chí, rất nhiều loài dã thú cấp Tốt có tính tình ôn hòa đều có khả năng thuần hóa thành công!
Đối với ngành chăn nuôi của nhà lá mà nói, đây chắc chắn là một tin tức không thể tốt hơn.
Tề Nguyên dự định đặt chuồng gia súc cấp Ưu Tú này ở khu vực phía bắc nơi nuôi chuột tre và phía nam con sông nhỏ.
Vị trí này nằm ngay giữa đàn chuột tre và bầy Thụ Ong, cả hai bên đều có thể sử dụng thuận tiện.
Không chút do dự, hắn lập tức sử dụng chuồng gia súc cấp Ưu Tú!
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng ánh sáng trắng bao phủ lấy khu vực!
Một khu chuồng trại rộng chừng 50 mét vuông hiện ra sát bờ sông.
Bên trong chuồng gia súc cấp Ưu Tú đã có những thay đổi rất lớn.
Không chỉ diện tích mở rộng thêm nhiều mà các trang thiết bị cũng được bổ sung phong phú.
Nơi này được trang bị đầy đủ lán cỏ, chuồng gỗ, máng ăn, máng nước...
Hơn nữa, mặt đất còn được lát đường sỏi, trông sạch sẽ và gọn gàng hơn hẳn.
Trong lán cỏ và chuồng gỗ đều được rải lớp rơm vàng óng, nhìn vừa tinh tế vừa ấm cúng.
Cuối cùng, toàn bộ khu chuồng được bao bọc bởi hàng rào cao hai mét làm từ những sợi mây cấp Ưu Tú cứng cáp, giúp độ an toàn được tăng lên đáng kể.
Sau khi xây dựng xong, Tề Nguyên sai Thủ Hộ Kinh Cức bắt toàn bộ lũ chuột tre trong hang đá ra, ném hết vào chuồng mới.
Nếu có thể thuần hóa hoàn toàn chúng, việc chăn nuôi sau này sẽ đỡ tốn công sức hơn nhiều.
Đồng thời, Tề Nguyên cũng ra lệnh cho Thụ Ong Chúa đưa 10.000 con Thụ Ong chưa được thuần hóa vào sinh sống trong chuồng.
Bản tính Thụ Ong vốn hiền lành, lại có Thụ Ong Chúa quản lý.
Trước đây dùng chuồng cấp Tốt cũng chỉ mất hai ba ngày là xong.
Nay có chuồng cấp Ưu Tú, Tề Nguyên ước tính tối đa một ngày là có thể thuần hóa thành công.
Đợi mẻ ong này xong xuôi, hắn sẽ cho mẻ tiếp theo vào, chỉ cần khoảng ba bốn ngày là toàn bộ đàn ong sẽ được thuần hóa hết.
Đám Thụ Ong và chuột tre khi chuyển vào chuồng mới đều chung sống hòa bình, mỗi loài tự sinh hoạt phần mình.
Không hề xảy ra tình trạng bỏ trốn hay cắn xé lẫn nhau.
Lũ chuột tre vốn dĩ nhát gan, hay hoảng loạn, nhưng sau khi vào chuồng lại trở nên ngoan ngoãn lạ thường.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Tề Nguyên mới hoàn toàn yên tâm.
Chuồng gia súc cấp Ưu Tú này quả thực vô cùng hiệu quả.
...
Ba ngày tiếp theo, cuộc sống của Tề Nguyên diễn ra rất có trình tự.
Dù nhìn qua thì mỗi ngày chẳng có đại sự gì, nhưng thực tế hắn lại vô cùng bận rộn.
Khi phạm vi của nhà lá ngày càng mở rộng, việc trồng trọt và chăn nuôi dần đi vào quỹ đạo, mỗi ngày đều có một lượng lớn công việc cần hoàn thành.
Trong ba ngày này, nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại, băng tuyết đã hoàn toàn tan chảy!
Nhưng điều đáng mừng là năm căn phòng băng trong hầm băng dưới hầm ngầm đã được xây dựng xong xuôi.
Ba căn phòng trong số đó đã được lấp đầy bởi những khối băng xếp ngay ngắn.
Dưới tác động của hơn 1.200 khối băng tinh, dù bên ngoài nhiệt độ có tăng cao đến đâu thì nhiệt độ dưới hầm ngầm vẫn duy trì ở mức thấp, khoảng âm 15 độ C.
Tề Nguyên đã quan sát kỹ, dù là trần phòng hay các góc tường đều không hề có dấu hiệu băng tan thành nước.
Điều này chứng tỏ khả năng giữ nhiệt của hầm ngầm vô cùng tốt.
Để phòng trường hợp thiếu nước, Tề Nguyên đã đổ đầy nước ngọt vào 5 thùng lưu trữ rồi đặt vào trong phòng băng.
Bên cạnh đó, một lượng lớn thùng gỗ chứa nước ngọt cũng được hắn cất giữ trong hầm băng.
Những ngày qua, Tề Nguyên luôn suy nghĩ xem cần chuẩn bị những gì cho đợt nắng nóng sắp tới.
Hạ nhiệt, nguồn nước và thực phẩm là ba thứ quan trọng nhất!
Để đảm bảo thịt không bị hư hỏng, Tề Nguyên đã đem thịt Cự Thiện vàng óng cùng các loại thịt nướng cấp Tốt khác cất hết vào phòng băng.
Như vậy, trong năm căn phòng băng dưới hầm ngầm:
Ba căn chứa đầy băng khối, một căn dùng làm kho chứa đầy thức ăn và nước uống.
Còn ở lối đi của hầm băng cũng được xếp đầy các thùng gỗ chứa nước sạch.
Hầu như cứ bước vào hầm ngầm là đập vào mắt toàn là băng khối và nước ngọt lấp đầy các lối đi.
Tuy nhiên, dưới nhiệt độ thấp, nước trong thùng gỗ nhanh chóng đóng băng.
Tề Nguyên cũng thuận thế mà làm, tiếp tục dùng cách này để tạo thêm băng, lấp đầy những khoảng trống còn lại trong hầm ngầm.
Kết quả là căn phòng băng dùng làm kho và tất cả các lối đi dưới hầm ngầm đều bị băng khối lấp kín.
Cuối cùng, cả hầm băng chỉ còn lại một lối nhỏ vừa đủ cho một người đi qua.
Trong căn phòng băng duy nhất còn lại để sinh hoạt, Tề Nguyên cũng chế tạo rất nhiều đồ dùng bằng băng.
Giường băng, bàn băng, ghế băng, bể băng... đủ cả.
Để tận dụng tối đa không gian, sàn băng được làm dày tới 50 cm.
Điều này khiến chiều cao trong phòng băng chỉ còn chưa đầy 2 mét!
Sau khi kiểm tra hầm băng nhiều lần và chắc chắn không có vấn đề gì, Tề Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm.
"Không biết đợt nắng nóng này sẽ khủng khiếp đến mức nào. Nếu thời gian kéo dài tương đương với đợt Hàn Lưu thì không đáng ngại, nhưng nếu kéo dài quá lâu thì phiền phức to rồi..."
Xu hướng thay đổi của thời tiết ngày càng rõ rệt, thời gian ban ngày bắt đầu dài ra, ban đêm ngắn lại.
Và nhiệt độ thì đang tăng lên thấy rõ.
Tề Nguyên ước tính chỉ cần tối đa một tuần nữa, nhiệt độ sẽ vượt ngưỡng 30 độ C.
Nhưng sự thay đổi này không phải chỉ toàn điều xấu.
Nhiệt độ hiện tại đã quay về mức trên 0 độ C, được coi là mức nhiệt rất thích hợp để di chuyển bên ngoài.
Thời gian ban ngày tăng lên cũng giúp những người sống sót có thêm thời gian để chuẩn bị.
Mấy ngày tới đây chắc chắn sẽ là những ngày dễ chịu nhất kể từ khi họ đặt chân đến thế giới sương mù này.
Còn đối với Tề Nguyên, còn có một lợi ích khác.
Đó chính là sự phát triển của Thái Dương Kinh Cức!
Ban ngày dài hơn, ánh nắng mạnh hơn khiến tốc độ lớn của Thái Dương Kinh Cức tăng vọt, hiện đã cao tới 50 cm.
Lúc này, hắn cũng đã gỡ bỏ chiếc gương lồi tự chế trên đỉnh đầu nó.
Bởi vì khi Thái Dương Kinh Cức lớn lên, nó đã tự mọc ra những phiến lá rộng lớn, khi xòe ra hoàn toàn còn to hơn cả diện tích của chiếc gương lồi kia.
Những phiến lá này giúp nó mở rộng diện tích hấp thụ ánh sáng mặt trời.
Hình thái phát triển của Thái Dương Kinh Cức giờ đây đã hoàn toàn khác biệt so với Thanh Đằng Kinh Cức.
Đây cũng là do nguồn năng lượng cần thiết và cách thức thu thập khác nhau, dẫn đến việc tiến hóa thành những hình thái sự sống hoàn toàn khác biệt.
Chỉ không biết Thanh Đằng Kinh Cức khi nhìn thấy đứa con của mình ngày càng chẳng giống mình chút nào thì có suy nghĩ tiêu cực gì không.
Nhưng Tề Nguyên nghĩ chắc là không đâu.
Dù sao Thanh Đằng Kinh Cức cũng là loài đẻ trứng, hẳn là người mẹ, nên đối với việc đứa nhỏ có phải con mình hay không, cô ấy chắc chắn là có lòng tin.