Chương 123
Nhà lá phát triển
Đăng ngày 30/08/2026
19
Không chỉ Thái Dương Kinh Cức được hưởng lợi, mà các loài thực vật khác cũng vậy.
Dù là cây cỏ bản địa của Thế giới sương mù hay hoa màu do những người sinh tồn gieo trồng, tất cả đều đang đua nhau sinh trưởng.
Vô số cây cối đâm chồi nảy lộc, những bãi cỏ hoang vu được phủ một màu xanh mới, sức sống căng tràn trong từng ngõ ngách. Suối nhỏ bắt đầu róc rách chảy, thú rừng cũng lục tục ra ngoài kiếm ăn.
Dường như mọi thứ đều đang chuyển biến theo hướng tốt đẹp.
Sự thật đúng là như vậy.
Năm gốc Gạo Thủy Tinh đầu tiên đã chín, tuy sản lượng không cao bằng gốc thu được trong Bí Cảnh nhưng cũng rất khá.
Trung bình mỗi gốc kết được chừng 20 hạt, tổng cộng thu hoạch được 112 hạt Gạo Thủy Tinh.
Lúa mì mùa đông dưới sự thúc đẩy của Đất Cấp Hiếm Có, chỉ cần một hai ngày nữa là có thể gặt hái.
Cà chua và dưa hấu vân băng tuy còn cần một thời gian nữa mới chín, nhưng đều đã kết ra những quả nhỏ xinh.
Chỉ có giàn nho là đã bắt đầu có vài chùm chín mọng.
Loại nho cấp Tốt này khác hẳn nho thường, tuy kích thước không đổi nhưng màu tím lại cực đậm, trông rất bắt mắt. Hơn nữa, nó tỏa ra hương thơm ngào ngạt, đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy.
Tề Nguyên đã đem một chùm chín cất vào hầm băng dưới Hầm ngầm, hy vọng giữa tiết trời nắng nóng này có thể được thưởng thức một ly nước nho ướp lạnh.
Gần đây còn có một tin vui khác.
Sau khi bầy Thụ Ong định cư ở phía bắc Nhà lá, chúng bắt đầu thăm dò khu vực sương mù phía đó và tình cờ phát hiện ra một loại thực phẩm:
Địa qua! (Khoai lang)
Hơn nữa đây còn là loại cấp Tốt, số lượng không hề ít.
Tề Nguyên lập tức điều động Thủ Hộ Kinh Cức đào sạch đám địa qua này mang về Nhà lá.
Loại thực phẩm truyền thống này trước đây hắn vốn chẳng mấy mặn mà, hắn chỉ thích ăn khoai lang tím. Nhưng vì tìm thấy trong rừng nên tâm trạng Tề Nguyên vẫn vô cùng phấn khích.
Tối nay có thể làm món địa qua nướng để đổi vị, nếm thử đồ tươi xem sao.
Thế nhưng điều Tề Nguyên không ngờ tới là loại địa qua này cũng giống như tre, sợi xơ cực kỳ dai, hoàn toàn không nhai nổi. Đã vậy vị còn đắng chát, rất khó nuốt.
Tề Nguyên mới cắn một miếng, nhai suốt năm sáu phút vẫn không nuốt trôi, đành phải nhổ toẹt ra ngoài.
Nhìn mấy trăm cân địa qua vừa thu hoạch, mặt hắn tức đến xanh mét.
Cũng may trong cái rủi có cái may, lá địa qua vị rất ngon, có thể dùng làm rau xanh bổ sung. Còn phần củ, hắn đem chất đống bên cạnh chuồng chuột tre để làm thức ăn cho chúng.
Mấy mầm địa qua cũng được Tề Nguyên giữ lại để trồng đợt hai. Loại này tuy vị không ra gì nhưng làm thức ăn chăn nuôi thì lại rất tuyệt. Dù là nuôi chuột tre hay sau này nuôi Thiết Bối Sơn Trư thì đều vô cùng kinh tế.
Quan trọng nhất là!
Loại địa qua cấp Tốt này lại được tìm thấy trên đất thường!
Đất Cấp Phổ Thông mà mọc ra được cây cấp Tốt, hèn gì mà khó ăn như vậy, xem ra đám địa qua này cũng đã cố gắng hết sức rồi!
Tề Nguyên đem mầm địa qua trồng cạnh khu nuôi chuột tre, hy vọng chúng có thể sinh sôi ở đây.
Hắn cũng gửi một ít địa qua cho Tần Chấn Quân để làm thức ăn cho Thiết Bối Sơn Trư. Hai con lợn này ăn rất khỏe, mỗi ngày tiêu tốn lượng lớn thức ăn, đối với Tần Chấn Quân cũng là một khoản chi phí không nhỏ.
Sau khi nhận đồ, Tần Chấn Quân còn báo cho Tề Nguyên một tin mừng!
Thiết Bối Sơn Trư đã mang thai rồi!
Sau hơn một tuần nỗ lực không ngừng nghỉ, đôi lợn cuối cùng cũng kết ra trái ngọt tình yêu, giúp huyết mạch Thiết Bối Sơn Trư được kế thừa trong tay bọn họ!
Tiếp theo sẽ là khoảng thời gian mang thai dài đằng đẵng. Thông thường, lợn nhà mang thai mất khoảng 4 tháng. Trong thời gian này, Thiết Bối Sơn Trư vẫn sẽ sống trong Phòng ấp trứng để nâng cao tỷ lệ sinh sản thành công.
Về phần thức ăn, vì đã có địa qua nên Tề Nguyên sẽ bao thầu toàn bộ. Hắn trực tiếp gửi qua 100 cân làm lương thực cho chúng. Chỉ cần bọn chúng vượt qua được đợt nắng nóng này, tộc Thiết Bối Sơn Trư chắc chắn sẽ phát triển lớn mạnh!
...
Ngoài việc Thiết Bối Sơn Trư phối giống thuận lợi, đàn Hắc Hổ Ong cũng đón nhận sự bùng nổ về số lượng!
Tổng cộng có hơn 2000 con Hắc Hổ Ong mới nở.
Số ong này đến từ hai nguồn:
Trong đó 1500 con là từ hai đàn Hắc Hổ Ong mà Tần Chấn Quân thu phục được gần Nhà lá của gã, trứng ong còn sót lại trong tổ đều đã nở hết.
500 con còn lại chính là con cháu trực hệ của Hắc Hổ Ong Chúa!
Vì mang huyết mạch của Hắc Hổ Ong Chúa cấp Ưu Tú nên thực lực tổng thể của chúng mạnh hơn hẳn. Vừa mới ra đời, tố chất cơ thể của đám ong này đã vượt xa phần lớn ong thường. Thậm chí kích thước của chúng còn to ngang ngửa Hắc Hổ Ong cấp Tốt.
Có thể tưởng tượng được, khi chúng đột phá lên cấp Tốt, sức mạnh sẽ còn đáng sợ hơn đám ong cũ rất nhiều!
Tần Chấn Quân gửi về 1500 con Hắc Hổ Ong, gã giữ lại 500 con để canh giữ Nhà lá.
Ban đầu Tề Nguyên định để gã lấy đám ong mang huyết mạch cấp Ưu Tú cho mạnh, nhưng cuối cùng gã vẫn chọn giữ lại một mẻ ong thường. Theo lời Tần Chấn Quân, đàn ong cấp Ưu Tú này mới bắt đầu nở, nếu lấy đi quá nửa thì không tốt cho việc phát triển sau này.
Tề Nguyên ngẫm lại thấy cũng có lý nên không nói thêm gì nữa. Đợi sau này đàn ong cấp Ưu Tú mở rộng, hắn sẽ chia thêm cho Tần Chấn Quân sau.
Theo dự tính của Tề Nguyên, sau này hắn chỉ muốn nhân giống đàn ong cấp Ưu Tú, thay thế toàn bộ đám ong cấp Tốt hiện tại để tạo thành một đội quân ong cấp Ưu Tú hoàn toàn mới... Nhưng mục tiêu này vẫn còn một chặng đường dài phía trước! Điều này đòi hỏi Hắc Hổ Ong Chúa phải nỗ lực sinh sản nhiều hơn nữa!
...
Mấy ngày qua, việc kinh doanh trong thương hiệu vẫn tiếp tục.
Tuy nhiên, lúc này Tề Nguyên mới bắt đầu thấy hơi hối hận. Dù Thuốc trị thương mang lại lợi nhuận cao, nhưng nguyên liệu chế tạo lại khá khó tìm. Để có thêm Tinh hoa huyết nhục, hắn buộc phải cử Hắc Hổ Ong Chúa ra ngoài săn giết dã thú.
Hiện giờ đã biết vị trí của đám thú cấp Ưu Tú, hắn trái lại thấy yên tâm hơn. Chỉ cần khi ra ngoài cố ý tránh xa hướng đó là được.
Vì vậy, Tề Nguyên sắp xếp Hắc Hổ Ong Chúa đi lùng sục dã thú cấp Tốt ở phía nam và phía bắc Nhà lá.
Hắc Hổ Ong Chúa dẫn theo 38 con ong cấp Tốt cùng hơn 6300 con ong thường bắt đầu quét sạch khu vực xung quanh.
Tất nhiên để cho chắc chắn, Tề Nguyên đã mượn Tần Chấn Quân "Cuộn giấy tìm kiếm dã thú" để xác nhận lại vị trí của thú cấp Ưu Tú. Thấy chúng không hề di chuyển, hắn mới yên tâm để Hắc Hổ Ong Chúa hành động.
Trong ba ngày, Hắc Hổ Ong Chúa đã săn được 26 con dã thú cấp Tốt, thu về 28 lọ Tinh hoa huyết nhục và 16 miếng Thịt nướng cấp Tốt. Vì trong đó có hai con thú khổng lồ nên chế được hai lọ tinh hoa.
Số Tinh hoa huyết nhục này được chế thành 28 lọ Thuốc trị thương, bán đi 12 lọ, thu về 3000 Linh tệ.
Lợi nhuận khổng lồ từ Thuốc trị thương khiến Tề Nguyên thấy rất hưng phấn. Thế nên thời gian tới, hắn sẽ tiếp tục phái Hắc Hổ Ong Chúa đi săn thêm thú cấp Tốt.
Mỗi ngày thu hoạch 1000 Linh tệ, chẳng mấy chốc sẽ gom đủ 30000 Linh tệ cần thiết để nâng cấp Nhà lá. Hơn nữa, Tề Nguyên vẫn còn những kênh khác để kiếm thêm tiền!