Chương 1211
Thời đại đại dung hợp
Đăng ngày 30/08/2026
19
Khi thực lực đạt tới cấp Siêu Phàm, thậm chí là cấp Vương, những dã thú này đã thoát ly khỏi phạm trù thú vật thông thường, về bản chất không còn khác biệt quá nhiều so với nhân loại.
Chính vì vậy, việc giữa các tộc dã thú xuất hiện những thế lực, thậm chí là hình thành văn minh, cũng là điều hết sức bình thường.
Lôi Linh, Hắc long, Bách Trượng Sương Ngô, Băng long, Độc Giác Bạch Vương, Tiên Vận Cự Mộc Phù Tang, Chiến Sư, Hoang Lĩnh Cự Tượng, tộc Vân Mẫu, Hư Không Kình Khôn... Những cường giả dã thú thuộc thế hệ đầu tiên này đều sở hữu thực lực ít nhất từ Siêu Phàm cấp Đỉnh phong trở lên, là những bá chủ thực thụ trên hành tinh này.
Xoay quanh họ, các thế lực lớn nhỏ dần được hình thành, tạo nên một nền văn minh dã thú.
Đồng thời, dưới yêu cầu khắt khe của Tề Nguyên, bọn họ cũng chủ động tuyển chọn những cá thể có thiên phú dị bẩm trong tộc để giữ bên mình chỉ dạy và bồi dưỡng.
Những cá thể chưa hình thành chủng tộc riêng như Lôi Linh hay Hắc long vẫn luôn kiên trì thực hiện việc này. Còn với những nhóm đã hình thành chủng tộc như tộc Vân Mẫu, Hư Không Kình Khôn hay Chiến Sư, nhiệm vụ trọng tâm của họ là nuôi dưỡng những hậu duệ mạnh mẽ hơn nữa.
Do đó, đằng sau mỗi vị cường giả dã thú đỉnh cấp đều là một thế lực hùng mạnh, thực lực chưa chắc đã thua kém nhân loại là bao.
Trên Mẫu Tinh, sức mạnh của dã thú và nhân loại luôn phát triển song hành, không có sự chênh lệch quá rõ rệt. Bởi lẽ, nếu gạt bỏ Đạo Khôi và Tề Nguyên ra, các thế lực nhân loại còn lại chưa chắc đã áp đảo được phía dã thú.
Vì vậy, khu vực thi đấu thứ sáu chính là khu vực thuần túy dành cho dã thú. Họ sẽ tiến hành tuyển chọn nội bộ để tìm ra những hậu duệ xuất chúng nhất tham gia vào cuộc tranh tài lần này.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Đại hội Tinh tế Anh tài Toàn cầu hiện là sự kiện long trọng nhất trên khắp Mẫu Tinh. Cứ mỗi mười năm một lần, quy mô giải nhỏ cũng đủ khiến cả hành tinh sôi sục. Còn đại hội lớn tổ chức hai mươi năm một lần mới thực sự là lúc chiêng trống rộn ràng, pháo nổ vang trời, người người chen chúc náo nhiệt vô cùng.
Tóm lại, ngay cả một cường giả đứng ở đỉnh cao văn minh như Tề Nguyên cũng sẽ đích thân tham dự và dành sự quan tâm đặc biệt cho sự kiện này.
Điều này không có nghĩa là sau khi thiết lập các thế lực đỉnh tiêm như Viện nghiên cứu, Mật Chiến Cục hay Trấn Hải thành, hắn có thể nắm giữ toàn bộ thiên tài trong tay. Có một nhân tố then chốt có thể xoay chuyển tất cả, đó chính là số lượng nhân khẩu cực kỳ khổng lồ!
Có lẽ ở giai đoạn đầu, Tề Nguyên thực sự nắm giữ những nhân tài tinh anh nhất, rồi để họ kết hôn, sinh con đẻ cái với nhau, tạo ra hết thành phố tinh anh này đến thành phố tinh anh khác. Thế nhưng, khi mọi thứ phát triển đến một giai đoạn nhất định, sự cố hóa sẽ xuất hiện, khiến đà thăng tiến bị đình trệ.
Đúng là hiện nay Trấn Hải thành hay Phệ Hỏa thành vẫn rất cường đại, dù nhân khẩu không quá đông nhưng lại sản sinh ra lượng lớn nhân tài. Bất kỳ ai bước ra từ đó cũng đều là thiên tài hàng đầu trong mắt các thế lực khác.
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thời đại, Tề Nguyên nhận ra rằng sự xuất hiện của thiên tài không thích hợp để cưỡng ép thông qua các biện pháp nhân tạo như vậy.
Hắn có thể dùng cách này để đảm bảo những đứa trẻ sinh ra ở Trấn Hải thành đều có thiên phú tuyệt giai. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng chắc chắn sẽ trở thành những siêu cấp thiên tài có khả năng xoay chuyển càn khôn, khai phá cả một thời đại.
Thiên tài thực sự là những kẻ ứng với Khí Vận mà sinh ra. Họ phải đối mặt với vô vàn khổ nạn và trắc trở, lăn lộn trong bùn lầy, trải qua hết nghịch cảnh này đến nghịch cảnh khác, để rồi cuối cùng tự tìm ra con đường cho riêng mình. Dùng ý chí Kiên Cố và nghị lực phi thường, họ khai mở một thời đại thuộc về chính mình.
Nhưng một cuộc đời sóng gió hào hùng như thế không thể xuất hiện ở Trấn Hải thành, cũng chẳng thể có ở Mật Chiến Cục. Bởi vì điểm khởi đầu của họ quá cao, họ đứng trên vai của vô số người khổng lồ, nên chưa bao giờ thực sự thấu hiểu con đường mình đang đi, cũng không hiểu rõ bản chất của việc tu luyện.
Ngược lại, những nơi như Ba Ngàn Tinh Vực, liên hợp học viện, Bắc Đẩu hải vực hay đại lục Huyền Huyễn — vốn là những vùng đất có nền tảng không đồng đều nhưng sở hữu lượng nhân khẩu khổng lồ — lại dễ dàng xuất hiện những thiên tài đỉnh cấp hơn.
Dựa trên cơ số hàng chục tỷ người, kiểu gì cũng sẽ có những cá nhân khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Thậm chí, phẩm chất của những người này hoàn toàn không thua kém gì cư dân Trấn Hải thành.
Không chỉ ở phương diện chiến lực, mà còn ở đủ loại kỹ thuật như Linh Văn, Vu thuật, cơ khí, ngự thú... Thậm chí còn xuất hiện những tồn tại đỉnh cao khai phá toàn diện Dược tề học giống như Dược Đồ.
Khi nhận ra tình hình này, Tề Nguyên không phủ nhận thành quả trước đây của mình mà tiến hành phản tư và điều chỉnh.
Trong quá khứ, việc xây dựng Trấn Hải thành hay Phệ Hỏa thành không hề sai, thậm chí là quyết định vô cùng đúng đắn. Thực lực hiện tại của họ đã chứng minh lựa chọn của Tề Nguyên là chính xác. Chỉ là khi năm tháng trôi qua, thời đại thay đổi, giờ đây đã có phương thức phát triển tốt hơn, đòi hỏi hắn phải thích nghi và cải cách.
Theo kế hoạch của Tề Nguyên, trong tương lai, các thành phố tinh anh dưới trướng hắn sẽ một lần nữa hòa nhập vào cộng đồng nhân loại. Chúng có thể vẫn là những thế lực mạnh mẽ, nhưng sẽ không còn khép kín như trước mà tăng cường giao lưu, dung hợp với bên ngoài.
Sự biệt lập đã không còn phù hợp với thời đại này. Đây là thời đại của sự đại dung hợp, hướng tới vũ trụ, hướng tới tinh tế, kết nối mọi thứ để tạo nên một Mẫu Tinh thực sự to lớn và hùng mạnh. Thế lực dung hợp với thế lực, con người với con người, kỹ thuật với kỹ thuật.
Quá trình này không thể diễn ra trong một sớm một chiều mà cần thời gian và cơ hội. Và Đại hội Tinh tế Anh tài Toàn cầu chính là cơ hội lớn nhất dành cho tất cả mọi người.
Mười năm trước, giải đấu nhỏ đã kết thúc, các thế lực đều đã đưa ra những thiên tài xuất sắc nhất của mình. Sau mười năm bồi dưỡng, họ đã đạt tới một tầm cao mới. Và hôm nay, Đại hội Tinh tế Anh tài Toàn cầu chính thức khai màn.
Trong sự mong đợi của toàn dân, bức màn nhung dần hé mở. Tề Nguyên cũng vậy, ngay khi đại hội sắp bắt đầu, hắn đã rời khỏi Vạn Giới Nguyên Địa để tới Ba Ngàn Tinh Vực chuẩn bị khai mạc.
Địa điểm tổ chức đại hội vốn không cố định, thường do các khu vực thi đấu luân phiên đảm nhiệm. Lần này, đúng lúc xoay vòng tới Ba Ngàn Tinh Vực.
Để chuẩn bị cho bữa tiệc thịnh soạn tầm cỡ toàn cầu này, Ba Ngàn Tinh Vực và liên hợp học viện đã bắt tay thực hiện từ hai mươi năm trước. Thủ bút của họ quả thực vô cùng lớn lao!
Trong suốt hai mươi năm đó, họ đã xây dựng ngay tại chỗ một tòa cự thành chuyên dụng cho đại hội. Diện tích khổng lồ, cơ sở hạ tầng xa hoa tới mức vượt xa trí tưởng tượng.
Khi Tề Nguyên lần đầu đặt chân đến, hắn cũng bị kinh ngạc bởi đô thị công nghệ cao này. Nó đã hoàn toàn thoát khỏi dáng dấp của các đô thị trên Trái Đất, thực sự trở thành một thành phố cấp bậc thời đại tinh tế.
Ở đây không còn thấy những tòa nhà chọc trời hàng trăm, hàng ngàn tầng — thứ kiến trúc vốn đã bị thời đại đào thải. Phóng tầm mắt ra xa, khắp nơi trong thành phố là những quỹ đạo tinh vân phức tạp, với đủ loại phương tiện giao thông qua lại không ngừng.