Chương 1212

Khu vực thi đấu dã thú hùng mạnh

Đăng ngày 30/08/2026

19
Tại đây, người ta có thể bắt gặp những phi thuyền hay xe hơi linh năng mang đậm phong cách cơ khí, với những đường nét khí động học đầy tính thẩm mỹ, khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp của công nghệ. Lại cũng có những linh chu, linh thuyền hay linh toa tinh xảo đến từ Bắc Đẩu hải vực. Chúng mang vẻ cổ kính, đại khí, trên thân khắc đầy những hoa văn huyền bí, toát ra một phong thái hoàn toàn khác biệt, như thể thuộc về một thế giới khác. Thậm chí còn có cả những phương tiện di chuyển độc lạ của đại lục Huyền Huyễn, ví dụ như những cỗ xe vàng ròng được kéo bởi các loài yêu thú Giao Long mạnh mẽ, hay những pháp khí đặc thù có hình dáng cung điện nguy nga. Tề Nguyên há hốc mồm chứng kiến cảnh tượng này, hắn không nhịn được mà nuốt nước miếng một cái, cảm thấy bản thân chẳng khác nào gã nhà quê lần đầu lên tỉnh. Dù rằng những phương tiện kỳ quái này trong mắt hắn cũng không tính là quá trân quý, xét về tốc độ, khả năng phòng ngự hay tính đa dụng thì cũng chỉ ở mức bình thường. Nhưng vấn đề là chúng quá lạ mắt! Nếu không ra ngoài đi dạo một chuyến, hắn thật sự không thể mở mang tầm mắt về thế giới bên ngoài như thế này. Ngoài hệ thống giao thông phức tạp, các thương điếm ở đây cũng có sự thay đổi rất lớn. Để giữ lại cảm giác dạo phố truyền thống, nơi này vẫn được thiết kế theo dạng một con phố dài với đủ loại cửa tiệm san sát hai bên. Tuy nhiên, có thể nhận thấy diện tích mặt tiền của mỗi cửa tiệm đều rất nhỏ, có nơi thậm chí chỉ rộng chừng một hai mét vuông. Đây không phải vì cửa tiệm nhỏ thật, mà là do tất cả đều áp dụng kỹ thuật không gian. Chỉ cần dùng ngón tay chạm nhẹ, người ta có thể trực tiếp tiến vào không gian rộng lớn bên trong cửa hàng. Đó chính là sự phát triển của thời đại và tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Những công nghệ vốn dĩ cực kỳ cao cấp, giờ đây đã được ứng dụng hoàn toàn vào đời sống thường nhật. Thậm chí không chỉ có cửa tiệm, mà ngay cả nhà ở hay các võ đài thi đấu cũng đều sử dụng kỹ thuật không gian này. Tề Nguyên dẫn theo Chung Mạch Vận đi dạo khắp thành phố, từ ăn uống đến vui chơi đều trải nghiệm đủ cả, chơi đùa một trận thỏa thích. Dù cả hai đều đã mấy trăm tuổi, nhưng họ vẫn giữ được tâm hồn trẻ trung và không hề bị lạc hậu so với thời đại, nên rất nhanh chóng làm quen với các tiện ích của thành phố hiện đại này. Và quan trọng nhất là, hai người họ cực kỳ giàu có! Nói không ngoa, trong thành phố này, bất kể là ở ngóc ngách nào, chỉ cần họ muốn mua thì không có thứ gì là không mua nổi. Trong lúc rong chơi, cả hai cũng không quên việc chính. Thực ra dù muốn quên cũng khó, bởi khắp nơi trong thành phố đều tràn ngập các loại quảng cáo và biểu ngữ tuyên truyền về Đại hội Tinh tế Anh tài Toàn cầu! Ngay cả những người đi đường cũng bàn tán xôn xao về chủ đề này, khiến tai của hai người lúc nào cũng văng vẳng các từ khóa liên quan đến đại hội. Đồng thời, thông tin về những thiên tài hàng đầu của các khu vực thi đấu cũng như lịch trình thi đấu cũng được cập nhật liên tục. Càng gần ngày khai mạc, thành phố càng trở nên náo nhiệt lạ thường, dòng người đổ về ngày một đông, bầu không khí cũng thêm phần sôi động. Nơi đây không chỉ tập trung cư dân của Ba Ngàn Tinh Vực, mà còn có cả nhân loại và dã thú đến từ các khu vực thi đấu khác. Những người mặc y phục thanh thoát, đầy tiên khí chắc chắn là người của Bắc Đẩu hải vực. Mặc đồ cổ kính, đại khí thì đích thị đến từ đại lục Huyền Huyễn. Còn những ai diện trang phục sặc sỡ, mang đậm hơi thở thời Hiện Đại thì chính là nhân loại bản địa của Ba Ngàn Tinh Vực. Riêng những kẻ không mặc quần áo, chẳng cần nói cũng biết, chắc chắn là dã thú. Giữa các thế lực cũng không phải lần đầu giao lưu, nên nhìn chung không khí khá hòa hợp, không xảy ra sự cố gì đáng tiếc. Bảy ngày trước khi giải đấu bắt đầu, Tề Nguyên cũng tạm dừng việc vui chơi để kiểm tra quy trình thi đấu. Đừng hỏi tại sao đến giờ hắn mới biết, bởi vì hắn cũng là thí sinh tham gia, và những thông tin này hắn cũng vừa mới nhận được. Xem xét thông tin trong tay, Tề Nguyên đã nắm bắt được khái quát tình hình cuộc thi lần này. Giải đấu được chia làm ba phần dựa theo thực lực: Cấp Hiếm Có, Cấp Hoàn Mỹ và Cấp Siêu Phàm! Đây cũng chính là ba phân khúc thi đấu chính thức. Hình thức thi đấu chủ yếu vẫn là đấu võ đài. Về số lượng thí sinh của các bên, Tề Nguyên cũng đã tìm hiểu qua. Khu vực thi đấu số 1, tức Ba Ngàn Tinh Vực, có hơn 1250 người tham gia. Khu vực số 2, Bắc Đẩu hải vực, có hơn 1200 người. Khu vực số 3, đại lục Huyền Huyễn, có 800 người. Khu vực số 4, chính là khu vực của Tề Nguyên, có hơn 1000 người. Khu vực số 5, thuộc về các thành viên khác trong Liên minh năm người, có hơn 950 người. Khu vực số 6, tổng cộng có hơn 1400 đối thủ. Thực tế, nhìn vào số lượng thí sinh tham gia, người ta có thể đoán được thứ hạng và thành tích của Đại hội Tinh tế Anh tài Toàn cầu lần trước, từ đó hiểu rõ thực lực của từng khu vực. Điều bất ngờ là khu vực số 6 có số lượng đông nhất, nói chính xác hơn thì đó là khu vực của dã thú. Nhưng điều này cũng nằm trong dự tính. Trên khắp Mẫu Tinh, số lượng dã thú vốn nhiều hơn nhân loại. Dù phần lớn chúng chỉ có thực lực yếu ớt ở Cấp Tốt và Cấp Ưu Tú, nhưng với số lượng khổng lồ, cuối cùng vẫn có thể sản sinh ra không ít cá thể mạnh mẽ đáng sợ. Hơn nữa, nhân loại bị chia nhỏ thành năm khu vực thi đấu, trong khi toàn bộ dã thú lại tập trung vào duy nhất một khu vực. Điều này dẫn đến việc hơn 1000 con dã thú được tuyển chọn từ khu vực số 6 đều sở hữu thực lực mạnh đến mức kinh người. Điểm may mắn duy nhất là dã thú không nắm giữ quá nhiều kỹ thuật mạnh mẽ, điều này đã hạn chế đáng kể sức mạnh của chúng, khiến các khu vực của nhân loại không bị đánh bại hoàn toàn. Thế nhưng, tình trạng này có lẽ sẽ ngày càng ít đi trong tương lai. Bởi vì điểm yếu này của dã thú đang dần được khắc phục. Các thế lực, Viện nghiên cứu cùng cấp cao của phe dã thú đã bắt đầu triển khai các nghiên cứu về vấn đề này. Họ bắt đầu truyền dạy Linh Văn, Vu thuật, ngự thú và đủ loại kỹ thuật khác cho những con dã thú có thiên phú. Cuộc nghiên cứu này đã kéo dài một thời gian rất lâu và đạt được thành quả không nhỏ. Trong giải đấu lần này, chắc chắn sẽ thấy dã thú sử dụng đủ loại kỹ thuật khác nhau. Vì chuyện này, không ít người ở các khu vực nhân loại tỏ ra lo lắng. Ngay cả khi đi dạo phố, Tề Nguyên vẫn nghe thấy rất nhiều người bàn tán. "Haiz, khu vực dã thú mạnh như vậy, năm ngoái chúng ta gần như bị ép sân, không biết năm nay có khá khẩm hơn không!" "Đừng mơ mộng nữa, khu vực dã thú chỉ có một, tập hợp toàn những kẻ đỉnh tiêm nhất, muốn thắng chúng khó như lên trời vậy." "Năm ngoái không thắng nổi thì năm nay hy vọng càng mong manh. Nghe nói chúng đã học được cả Linh Văn và Vu thuật, điểm yếu duy nhất coi như đã bị xóa bỏ." "Mẹ kiếp, thế thì đánh đấm gì nữa! So về thể xác không bằng chúng, so về tổng lượng Linh khí cũng không bằng, giờ đến so kỹ thuật mà cũng không bằng luôn sao?!" "Đừng nghĩ nữa, thậm chí vũ khí mà chúng sở hữu giờ cũng chẳng kém gì chúng ta đâu..." "Tôi nghe nói cường giả của kỳ trước, thuộc tộc Hư Không Kình Khôn, vị được mệnh danh là Yên Không Chi Vương ấy, năm nay em trai hắn cũng tham gia thi đấu!" "Cái gì cơ?? Chẳng phải bảo tộc này sinh sản khó khăn lắm sao? Sao mới có 20 năm mà hắn đã lòi đâu ra một đứa em trai rồi? Ông già nhà hắn cũng đỉnh quá đấy chứ!" "Ông đừng quan tâm cha hắn có giỏi hay không, tôi thấy thằng em này còn đáng sợ hơn cả anh nó! Một cường giả cấp bậc đó mà học được Linh Văn và Vu thuật thuộc tính Không gian thì chúng ta còn chơi bời gì nữa!"