Chương 1213
Các vị có mặt
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Đâu chỉ có vậy, ta nghe nói Hắc Long - một trong những cường giả hàng đầu của tộc dã thú, trong lúc khám phá vũ trụ đã mang về một sinh vật cực kỳ mạnh mẽ, nghe đâu cũng sẽ tham gia giải đấu lần này."
"Mọi người cũng đừng có nâng cao uy phong kẻ khác mà diệt nhuệ khí nhà mình, tuyển thủ của khu vực thi đấu thứ năm chúng ta cũng chẳng kém cạnh ai đâu!"
"Cái gì? Không phải lần trước các người bị đánh cho thê thảm lắm sao? Vị sở hữu Thú Hồn kia suýt chút nữa còn bị ấn đầu xuống đất đấy thôi!"
"Đừng nhắc đến cái gã làm mất mặt đó nữa, năm nay chúng ta có một Cơ khí sư, vốn là ứng cử viên cho bộ chiến giáp mang mật danh, chắc chắn sẽ không thảm hại như năm ngoái!"
"Ứng cử viên chiến giáp mật danh sao? Chẳng lẽ là người trẻ tuổi chỉ mất một năm đã tốt nghiệp Học viện Sơn Hải, trở thành nhân vật cấp Giáo sư đó?"
"Không chỉ có khu vực thi đấu số 5, ta nghe nói ở Bắc Đẩu hải vực cũng có không ít cường giả đỉnh phong."
"Còn có liên hợp học viện nữa, nghe bảo bọn họ tận dụng kỹ thuật từ Thế giới tí hon để bóc tách huyết mạch của một số thể chất đặc biệt, giúp cho vài học viên sở hữu thể chất cực kỳ đáng sợ, thực lực không thể coi thường."
"..."
Đủ loại tin tức bát quái khiến tai Tề Nguyên mấy ngày nay sắp mọc kén đến nơi rồi.
Đối với đại đa số nhân loại, bọn họ vẫn giữ trạng thái bi quan. Nhưng đồng thời cũng có rất nhiều người đặt niềm tin to lớn vào thực lực của các chiến khu nhân loại.
Sự tin tưởng này không hề mù quáng, bởi lẽ theo sự phát triển của thời đại, đặc biệt là sau khi tiến vào tinh vân này, nhân loại đã có môi trường phát triển ổn định cùng nguồn tài nguyên vô tận, khiến tốc độ thăng tiến của Mẫu Tinh diễn ra cực nhanh.
Vì vậy, trong các thế lực nhân loại, mọi hạng mục kỹ thuật đều đang đột phá, thực lực cũng không ngừng tăng cao.
Chỉ là khi nghe người qua đường bàn tán, Tề Nguyên không khỏi thầm muốn chửi thề trong lòng.
Cái gì với cái gì thế này? Những cường giả mà các người nhắc tới, thực ra chẳng có gã nào gọi là mạnh cả!
Bản chủ tể đây mới là người nắm giữ tư liệu sơ cấp nhất đây này!
Kỹ thuật nào vừa đột phá? Thế lực nào xuất hiện thiên tài hàng đầu? Cường giả phương nào tìm thấy tài nguyên đỉnh cấp?
Tề Nguyên tuy ít khi quản việc chính sự, nhưng mấy lời đồn đại linh tinh này thì bình thường hắn nghe không thiếu một câu.
Cứ mỗi tối, sau khi xong xuôi đại nghiệp phồn diễn, chuyện mà Tề Nguyên và Chung Mạch Vận tán gẫu nhiều nhất chính là đủ loại chuyện phiếm.
Ví dụ như: Hoắc Thoái liệu có bị thoái hóa xương không?
Điện của Lôi Linh là điện xoay chiều hay điện một chiều?
Tiên Thiên Hồn tộc có cần ăn cơm hay đi vệ sinh không?
Đứa con mà Trương Vĩ sinh ra tại sao trông chẳng giống cậu ta chút nào?
Vệ Tịch bị đau đầu rốt cuộc là do tu luyện gặp vấn đề, hay vốn dĩ đầu óc hắn có vấn đề từ nhỏ?
Con rồng nhỏ mà Hắc Long mang về, có thật là con riêng của nó ở bên ngoài không?
Thiên tài đương đại của tộc Chiến Sư rốt cuộc là con của vị thủ lĩnh này, hay là con của thủ lĩnh đời trước?
...
Tất nhiên, với tư cách là một vị chủ tể đủ tư cách, mỗi khi Tề Nguyên đem đám anh em tốt của mình ra bàn tán xong, trong lòng vẫn thoáng hiện lên một chút áy náy!
Nhưng cũng chẳng sao, dù gì hắn cũng đã đạt tới cấp Vương, tâm trí đủ mạnh mẽ để không bị những ngoại vật này làm ảnh hưởng.
Tuy nhiên, hắn cũng phải thừa nhận rằng thực lực của đám dã thú quả thực vô cùng cường hãn.
Kế hoạch để dã thú học tập các loại kỹ thuật thực tế đã bắt đầu từ 50, 60 năm trước, và chỉ vừa mới đạt được thành quả rõ rệt trong vài năm gần đây.
Lại vừa khéo ở khóa này, thế hệ cường giả mới của tộc dã thú đã học được cách sử dụng những kỹ thuật đó để phô diễn trong đại hội lần này.
Vì vậy không còn nghi ngờ gì nữa, khu vực thi đấu thứ sáu năm nay sẽ mạnh hơn trước rất nhiều, cũng sẽ xuất hiện thêm nhiều cường giả có thực lực phi phàm.
Trước đây, chỉ có những dã thú sở hữu thiên phú huyết mạch mạnh mẽ mới có thể tỏa sáng.
Nhưng lần này thì khác, với sự gia nhập của kỹ thuật, thiên phú huyết mạch và kỹ thuật hòa quyện vào nhau, tạo ra những năng lực mà ngay cả Tề Nguyên cũng chưa từng nghe thấy, chứ đừng nói đến nhân loại thuộc các thế lực bình thường.
Thậm chí không chỉ dã thú, ngay cả trong nhân loại cũng xuất hiện rất nhiều nhân vật kinh tài tuyệt diễm, trình độ cao hơn hẳn mấy kỳ đại hội trước.
Rất nhiều thiên tài xuất hiện đúng vào thời đại này, và vừa vặn bắt kịp giải đấu lần này.
Nhiều tuyển thủ vốn dĩ có thể đạt thành tích ưu tú trong đại hội, vậy mà lần này ngay cả vòng loại nhỏ cũng không thắng nổi, đủ thấy chất lượng kỳ này cao đến mức nào.
Trong mắt người thường, họ chỉ coi đó là trùng hợp khi các tồn tại mạnh mẽ xuất hiện cùng một khóa.
Nhưng dưới góc nhìn của Tề Nguyên, đây chính là Khí Vận, là đại thế của thiên địa!
Thời đại sóng cuộn mênh mông, năm tháng không ngừng tuôn chảy, sẽ có lúc cao trào, cũng có khi thấp điểm, có thời đại tranh đấu gay gắt, cũng có thời kỳ lụn bại.
Và trước mắt chính là cao trào đầu tiên xuất hiện kể từ hơn 400 năm sau khi Mẫu Tinh ra đời!
Tề Nguyên đã có thể nhìn thấy, trong những đợt sóng của thời đại, chắc chắn sẽ cuộn lên vài đóa hoa sóng khiến tất cả phải chú ý, không ngừng nở rộ để thể hiện giá trị và ý nghĩa của bản thân.
Có lẽ, sẽ có vài người trẻ tuổi vượt qua vô số giai tầng, bước ra khỏi nơi họ vốn sinh sống để đi thẳng tới trước mặt Tề Nguyên!
Trở thành những vị Vương có sức ảnh hưởng nặng nề trên hành tinh này, thậm chí là cả tinh hệ này!
Và ngay lúc này đây, hắn đang chứng kiến sự khởi đầu của thời đại đó, nhìn từng vị thiên tài bước đến trước mặt mình.
...
Giải đấu thu hút sự chú ý của toàn thế giới này cũng đã dần kéo màn che.
Tề Nguyên đợi không bao lâu thì đám người Tần Chấn Quân, Trương Trọng Nhạc, Dương Chính Hà, Triệu Thành cũng đến xem thi đấu.
Là bằng hữu lâu năm, quan hệ giữa họ sớm đã không còn bình thường, mấy trăm năm qua thân thiết như người nhà.
Ngoại trừ người của Liên minh năm người, hầu hết các cấp cao trên Mẫu Tinh, trừ những người đang bế quan tu luyện, đại đa số đều tham gia giải đấu lần này.
An Trường Lâm, Sở Dương, Uông Nghệ Tuệ, Lâm Nam Chúc, Lữ Tinh Xuyên, Đỗ Dương, Hoắc Thoái, Vệ Tịch, Trương Vĩ, Eileen, Không Tấn... cùng rất nhiều người khác.
Hiện nay mỗi người bọn họ đều lừng lẫy danh tiếng trên Mẫu Tinh, đứng ở đỉnh cao quyền lực, là một trong những người có quyền thế nhất.
Thậm chí đối với nhiều người ở các thế lực cấp thấp, họ chỉ mới nghe danh tiếng, biết về sự tích và quá khứ của những vị này chứ chưa từng thực sự gặp mặt.
Bởi vì bất kỳ ai trong số đó, thực lực thấp nhất cũng là cấp Siêu Phàm, thậm chí không ít người đã là tồn tại cấp Vương.
Trong những năm tháng dài đằng đẵng, phần lớn thời gian họ đều dành cho tu luyện hoặc hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng mà Tề Nguyên giao phó, làm gì có thời gian rảnh rỗi đi dạo bên ngoài?
Thế nhưng, tại Đại hội Tinh tế Anh tài Toàn cầu lần này, rất nhiều người trong số họ đã lộ diện.
Một mặt là để ủng hộ đại hội thịnh thế này, mặt khác cũng là vì bộ phận mà mình quản lý để tìm kiếm những thiên tài phù hợp, thuận tiện chiêu mộ bọn họ.
Ví dụ như Trương Vĩ, hiện tại cậu ta phụ trách không ít dự án, bao gồm Mật Chiến Cục, đội vệ binh tinh tế, nhu cầu về nhân tài là cực lớn, có thể mượn đại hội lần này để tìm kiếm không ít nhân tài.
Cùng với sự có mặt của những nhân vật đỉnh cấp này, cũng có nghĩa là trận đấu sắp sửa bắt đầu, bầu không khí trong thành phố cũng đã đạt đến đỉnh điểm.
Tất cả các thành viên tham gia thi đấu của bảy khu vực lớn, cùng các nhân vật cấp cao đại diện, bắt đầu lần lượt tiến vào hội trường thi đấu, tổng số người vượt quá con số hàng trăm triệu, xứng đáng là sự kiện hàng đầu!