Chương 1230

Năm mươi năm phát triển

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đặc biệt là trong thời đại tinh tế này, bọn họ đã bước ra khỏi Mẫu Tinh, tìm kiếm con đường của riêng mình giữa vũ trụ bao la, sở hữu một tương lai vô hạn hơn trước. Trong thời gian tiếp theo, những người trẻ tuổi vừa lộ diện này cũng sẽ nhận được sự trọng thị từ các thế lực khắp nơi, gánh vác đủ loại trách nhiệm và chính thức bước vào tầm mắt của tầng lớp cao tầng. Ví dụ như Quý Minh, một người đã cầm chắc trong tay một vị trí Vương cấp như hắn, làm sao có thể không được săn đón cho cho được? Những người khác cũng tương tự, từ nay về sau trên khắp Mẫu Tinh, bọn họ đều sẽ có địa vị vô cùng quan trọng. Chỉ là, đối với những người ở tầng lớp cao tầng như Tề Nguyên mà nói, tất cả những điều này dường như không cần phải ghi nhớ quá lâu. Bởi vì bọn họ đã chứng kiến quá nhiều thiên tài, cũng đã nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, và chính bản thân bọn họ cũng từng là một trong những thiên tài kiệt xuất nhất đó. Sau khi bữa tiệc thịnh soạn này kết thúc, Tề Nguyên cũng quay trở lại với cuộc sống vốn có của mình. Hắn nhàn nhã dạo bước khắp mọi ngóc ngách của Mẫu Tinh, thậm chí đôi khi còn đến các hành tinh khác sinh sống một thời gian, cuộc sống vô cùng tự tại. Đồng thời, hắn cũng đặc biệt quan tâm đến sự phát triển mọi mặt của Mẫu Tinh, ít nhất là về phương diện đại định hướng, hắn vẫn cần phải nắm quyền kiểm soát. Tuy nhiên, phần lớn tâm trí của hắn đã chuyển dịch từ việc phát triển nội bộ Mẫu Tinh sang việc bành trướng ra bên ngoài. Vũ trụ rộng lớn này ẩn chứa quá nhiều bí ẩn chưa lời giải, dù có dùng cả đời để khám phá cũng chẳng thể nhìn thấu được bộ mặt thật của nó. Chẳng hạn như Đại lục sương mù, cho đến tận bây giờ hắn vẫn chưa từng thăm dò được diện mạo thực sự của nơi ấy. Thời gian thấm thoát thoi đưa, trong môi trường phát triển hòa bình như vậy, chớp mắt một cái đã trôi qua 50 năm. Có lẽ đối với nhân loại bình thường, 50 năm là hơn nửa đời người, là vật đổi sao dời, là bãi bể nương dâu. Nhưng đối với Tề Nguyên, đây chẳng qua chỉ là một hành trình ngắn ngủi trong sinh mệnh. Thậm chí trong 50 năm này, tuổi thọ của hắn không những không giảm đi mà còn tăng thêm không ít, thời gian sống càng trở nên dài đằng đẵng. Các cao tầng khác cũng lâm vào tình cảnh tương tự, thời gian đã khó có thể để lại dấu vết trên sinh mệnh của bọn họ. Dù bọn họ vẫn sẽ già đi, nhưng 50 năm quả thực không tính là dài. Mà sự phát triển trong những năm qua lại càng thêm thần tốc! Vùng Tinh vân giàu tài nguyên này đã mang lại một lượng lớn năng lượng với các thuộc tính khác nhau, không ngừng làm phong phú thêm cho Mẫu Tinh, khiến số lượng Quyền Bính ở đây ngày càng nhiều. Cho đến hiện tại, Tề Nguyên nhẩm tính, toàn bộ Mẫu Tinh đã sở hữu tròn 156 điều Quyền Bính, trong đó 105 điều đã có chủ. Điều này nói lên rằng trên khắp Mẫu Tinh đã có tới 105 vị cường giả cấp Vương. Trong số đó có Đạo Khôi, có nhân loại, có dã thú, có chiến giáp, có chiến hạm... tóm lại, thực lực cấp Vương vẫn đang không ngừng tăng lên. Thậm chí không loại trừ khả năng có một số thế lực mạnh mẽ đã thu được Quyền Bính trong Tinh vân và đột phá cấp Vương thành công nhưng vẫn chưa quay trở về Mẫu Tinh. Vì vậy, những người này không được tính vào số lượng cấp Vương của Mẫu Tinh. Đồng thời trong những năm qua, các loại kỹ thuật cũng không ngừng tiến bộ. Tề Nguyên kiên trì phát triển song song cả khoa học kỹ thuật và siêu năng lực, không chỉ nâng cao thực lực cá nhân mà còn ủng hộ sự tiến bộ của công nghệ. Trong 50 năm này, có một sự thay đổi vô cùng quan trọng, đó chính là sự tiến bộ của chiến hạm và cơ giáp. Trước đây, khi Mẫu Tinh còn dừng lại ở vùng ngoài của Đại lục sương mù, bọn họ đã từng chế tạo một con tàu chiến vũ trụ lấy Tinh Lõi làm lõi năng lượng, sở hữu thực lực Siêu Phàm cấp Đỉnh phong, thuộc về lực lượng chiến đấu cấp chiến lược thời bấy giờ. Mà đến hiện nay, tầm mắt của Tề Nguyên đã đủ rộng mở. Mẫu Tinh cũng đã xây dựng được hạm đội tinh tế khổng lồ đầu tiên của riêng mình. Ở vùng ngoài của Mẫu Tinh, có hai vật thể khổng lồ đang chậm rãi trôi nổi giữa không trung. Một trong số đó là một khối cầu trông như tổ ong, kích thước tương đương với một hành tinh nhỏ, nhưng lại không phải là hành tinh thuần túy. Đó là một pháo đài vũ trụ được chế tạo từ tàn tích của một hành tinh, kết hợp với những kỹ thuật công nghệ tiên tiến nhất — Mẫu Sào! Đây là sản phẩm thuần túy của công nghệ, nói một cách nôm na thì nó tương tự như tàu sân bay trong vũ trụ, có thể cung cấp nơi sinh tồn, chỉnh đốn và tiếp tế cho các chiến binh! Bên trong nó chứa tổng cộng hai điều Quyền Bính, đây là hai điều Quyền Bính chưa có người kế thừa, vừa hay dùng để cung cấp năng lượng cho Mẫu Sào. Ngoài ra còn có tới năm khối Tinh Lõi, năng lượng hằng tinh vô cùng khổng lồ có thể mang lại nguồn động lực liên miên không dứt. Bên cạnh đó, gần Mẫu Sào còn trôi nổi một con tàu chiến vũ trụ có kích thước cực kỳ to lớn. Kích cỡ của nó không khác biệt mấy so với một hành tinh nhỏ, là chiến hạm đồ sộ nhất hiện nay, tên gọi Ngân Hà! Nếu nhìn kỹ, còn có thể phát hiện xung quanh Ngân Hà đang đậu vô số con tàu chiến cỡ nhỏ trông như đàn kiến, dày đặc không sao đếm xuể. Dĩ nhiên, cái gọi là chiến hạm cỡ nhỏ cũng chỉ là khi so sánh với "Ngân Hà" và "Mẫu Sào", thực tế chúng không hề nhỏ, đa số đều dài tới vài nghìn mét. Việc xây dựng Ngân Hà là do Tề Nguyên đặc biệt dặn dò, mục đích là để tăng cường khả năng kiểm soát đối với vùng vũ trụ xung quanh này. Đồng thời, bên trong Ngân Hà cũng sở hữu hai điều Quyền Bính chưa có chủ, ngoài ra còn có ba khối Tinh Lõi. Nguồn năng lượng tuy kém hơn Mẫu Sào một chút nhưng hoàn toàn đủ dùng, hơn nữa trong số Quyền Bính đó có một điều mang thuộc tính Không gian. Vì vậy, Ngân Hà có khả năng thực hiện xuyên thấu không gian. Những năm qua có một bước tiến công nghệ trọng đại, đó chính là truyền tống không gian định điểm. Trước kia, sau khi sử dụng không gian nứt vỡ để truyền tống thì không thể quay trở về được nữa. Nhưng hiện tại, sau khi Ngân Hà sử dụng phương thức không gian để xuyên thấu cự ly ngắn, vẫn có thể theo đường cũ trở về. Điều này có nghĩa là Tề Nguyên có thể đi đến những nơi xa hơn để chiếm đóng các hành tinh và tinh hệ, thu thập được nguồn tài nguyên khổng lồ hơn. Tuy nhiên, Ngân Hà và Mẫu Sào chỉ có thể coi là công trình lớn cấp hành tinh, tuyệt đối chưa phải là đỉnh cao của kỹ thuật. Kỹ thuật thực sự nằm ở công nghệ cơ giáp! Ngành cơ khí ngày càng phát triển, Cơ khí sư cũng trở thành một thành viên có sức ảnh hưởng lớn, cơ giáp lại càng phổ biến. Đến nay, số lượng Thần Binh cấp Đại Hiệu cũng đã tăng lên không ít, là một phần thực lực vô cùng cường hãn. Thế nhưng, đặc tính của Mẫu Tinh đã định sẵn rằng thực lực phía công nghệ sẽ luôn chỉ chiếm một phần nhỏ. Bởi vì tổng hợp lại, số Quyền Bính mà Ngân Hà, Mẫu Sào và Thần Binh cấp Đại Hiệu chiếm giữ từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một phần rất ít. Sự lớn mạnh của thực lực cá nhân mới là chủ đạo của thời đại này. Ngày càng có nhiều cường giả đột phá cấp Vương, và dựa theo đặc tính của mình để chiếm lĩnh ngày càng nhiều hành tinh cùng đại lục. Công cuộc thăm dò của Mẫu Tinh trong Tinh vân cũng ngày càng đi sâu, địa bàn chiếm đóng ngày càng mở rộng. Đặc biệt là sau khi kỹ thuật truyền tống không gian định điểm bắt đầu chín muồi, bọn họ không chỉ thu thập tài nguyên ở vùng tinh vực xung quanh này nữa. Thay vào đó, họ có thể đi tới phạm vi cách xa vài năm ánh sáng để chiếm đóng địa bàn và thu thập tài nguyên. Do đó, Mẫu Tinh đã liên tiếp đi từ hành tinh tiến lên tinh hệ, rồi từ tinh hệ tiến lên tinh vực, thực sự trở thành một nền văn minh vô cùng đồ sộ. Một phần lớn nhân khẩu trên Mẫu Tinh cũng đã rời khỏi hành tinh để đi tới các hành tinh khác sinh sống. Thế nhưng sự gắn kết giữa con người và nền văn minh khiến bọn họ dành một tình cảm cực kỳ đặc biệt cho Mẫu Tinh, nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng mình.