Chương 1231
Những biến chuyển từ sự gia tăng Quyền Bính
Đăng ngày 30/08/2026
19
Dĩ nhiên, bọn họ cũng vĩnh viễn không thể cắt đứt mối liên kết với Mẫu Tinh!
Hay nói đúng hơn, trong huyết quản của bọn họ đang lưu chuyển dòng máu vàng óng của Tề Nguyên!
Từ mấy trăm năm trước, Tề Nguyên đã bắt đầu gieo rắc huyết mạch của bản thân. Hầu như tất cả cư dân trên Mẫu Tinh đều mang trong mình sự kế thừa huyết thống từ hắn, không ngừng cung cấp thọ nguyên cho hắn.
Vì vậy, chỉ cần là sinh linh xuất thân từ Mẫu Tinh, bất kể sau này họ đi đến đâu, phồn diễn hậu duệ hay xây dựng văn minh ở phương nào, thì dòng máu vàng của Tề Nguyên vẫn luôn chảy mãi trong người họ. Đây cũng chính là một đặc trưng to lớn của văn minh Mẫu Tinh.
Bên cạnh sự phát triển về mặt khoa học kỹ thuật, sức mạnh cá nhân cũng đã đạt tới một tầm cao mới.
Ngoài Tề Nguyên và 32 đạo khôi, một lượng lớn cường giả cấp Vương đã bắt đầu lộ diện, họ đều là những tồn tại hùng mạnh nhất trong các lĩnh vực riêng biệt.
Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Triệu Thành, Trương Vĩ, Vệ Tịch, Hoắc Thoái, Eileen, Chu Ngự Hành, Lâm Nam Chúc, Lữ Tinh Xuyên, Đỗ Dương, Lục Linh Quân, Mạc Lâm, Hồn Tổ, Tinh Không Cổ Thụ, Nhật Nguyệt, Hư Không Kình Khôn, Vân Mẫu, Hỏa Nhiễm, Lôi Linh, Hắc long…
Rất nhiều cái tên quen thuộc nay đã đột phá đỉnh phong siêu phàm, trở thành những vị Vương của Mẫu Tinh. Họ phân bố ở khắp các khu vực, trấn giữ những vị trí trọng yếu nhất của hành tinh này.
Thực tế, rào cản lớn nhất để đạt đến cấp Vương không nằm ở bản thân con người, bởi có rất nhiều người đã đạt tới đỉnh phong siêu phàm, hoàn toàn đủ tư cách để đột phá.
Đáng tiếc là Quyền Bính trên Mẫu Tinh có hạn. Đối với mỗi cá nhân muốn đột phá cấp Vương, Tề Nguyên đều tiến hành kiểm tra và sàng lọc gắt gao.
Những kẻ thực lực không đủ, thiên phú kém cỏi, hoặc không xứng đáng với vị thế cấp Vương đều bị Tề Nguyên cấm đột phá. Bởi lẽ mỗi vị trí cấp Vương đều vô cùng quý giá, một khi đã bị chiếm giữ, nếu sau này xuất hiện người phù hợp hơn thì biết làm thế nào?
Thay vì để bản thân rơi vào thế khó xử sau này, chi bằng ngay từ bây giờ hắn thiết lập quy củ rõ ràng!
Tuy nhiên, điều này cũng khiến Tề Nguyên cảm nhận sâu sắc rằng trong vũ trụ bao la này, tài nguyên quan trọng đến nhường nào.
Một mặt, nếu không có đủ tài nguyên, thực lực chắc chắn không thể thăng tiến, không thể đảm bảo an toàn cho bản thân. Mặt khác, ngay cả một văn minh đã lớn mạnh, nếu thiếu hụt tài nguyên để cung ứng cho các tu sĩ nội bộ nâng cao thực lực thì cũng rất dễ nảy sinh bạo loạn và xung đột.
Có thể tưởng tượng, nếu không có một vị Chủ Tể như Tề Nguyên đứng ra phân bổ hợp lý các vị trí cấp Vương, thì vô số cường giả đỉnh phong siêu phàm chắc chắn sẽ lao vào tranh giành, đánh đến mức đầu rơi máu chảy, thây chất thành đồng, đó mới thực sự là thảm họa.
Để giải quyết triệt để vấn đề này, chỉ có cách không ngừng bước ra khỏi Mẫu Tinh, thu thập đủ năng lượng trong vũ trụ để Mẫu Tinh liên tục sản sinh thêm nhiều Quyền Bính, tạo ra nhiều cơ hội đột phá hơn.
Và đây cũng chính là việc mà Tề Nguyên vẫn luôn thực hiện. Thậm chí, hắn còn tham lam hơn nhiều so với tưởng tượng!
Chẳng cần nói đâu xa, ngay tại Tinh vân lân cận, số lượng hành tinh bị hắn cưỡng ép rút cạn năng lượng rồi hủy diệt không dưới 800 đến 1000 khối. Mẫu Tinh giống như một đàn châu chấu đi qua biên giới, nuốt chửng sạch sẽ mọi đại lục và hành tinh có năng lượng, sau đó chuyển hóa chúng về Mẫu Tinh để làm chất dinh dưỡng cho Quyền Bính.
Có thể thấy rõ rằng khi năng lượng hấp thụ ngày càng nhiều, Quyền Bính cũng tăng lên, kích thước của Mẫu Tinh đang dần trở nên khổng lồ, to gấp hai ba lần so với trước đây.
Đi kèm với sự gia tăng của Quyền Bính, tình hình bên trong hành tinh cũng không ngừng biến đổi.
Trước hết, diện tích lục địa và đại dương mở rộng, đồng thời bắt đầu xuất hiện thêm những vùng biển và vùng đất mới. Đây đều là những lĩnh vực hoàn toàn xa lạ với môi trường khác biệt, mang lại không ít bất ngờ.
Tất nhiên, Tề Nguyên không quá để tâm đến những môi trường bình thường, thứ hắn thực sự quan tâm là các siêu cấp kỳ quan được hình thành từ Quyền Bính!
Một số Quyền Bính sau khi gia nhập Mẫu Tinh đã dung hợp với Quyền Bính sẵn có, từ đó mở rộng quy mô của các siêu cấp kỳ quan cũ. Ví dụ như Rừng Cự Mộc đã tăng diện tích lên hơn gấp đôi, bên trong bắt đầu thai nghén ra nhiều linh vật bẩm sinh hơn, các loài thực vật cường đại và khủng bố xuất hiện ngày càng nhiều. Những tồn tại thiên phú độc tôn như Thiên Ngô cũng ngày một đông đảo.
Nhưng cũng có những Quyền Bính sau khi trở thành một phần của Mẫu Tinh lại không hòa nhập vào các Quyền Bính khác mà tự hình thành nên một siêu cấp kỳ quan mới.
Chẳng hạn như "Quyền Bính thuộc tính Thú", ngoài Thú Cốc Thảo Nguyên và Long Lĩnh Hoang Mạch vốn có, nay đã hình thành thêm ba nơi tập trung dã thú khác. Đó là Thâm Hải Hung Trào, Bắc Uyên Chi Cảnh và Thiên Sơn Thần Phong. Hai địa danh đầu tiên nằm hoàn toàn dưới đại dương, nuôi dưỡng các sinh vật biển cực kỳ đáng sợ, thực lực không hề thua kém Lôi Linh hay Hắc long.
Tuy nhiên, Tề Nguyên đã phong tỏa toàn bộ những siêu cấp kỳ quan mới xuất hiện này, không cho người ngoài vào thăm dò. Bởi mỗi khi một kỳ quan mới ra đời, nó đồng nghĩa với tài nguyên mới và cường giả mới, đây là những quân bài tẩy vô cùng quan trọng, là nền tảng và thực lực cốt lõi của Mẫu Tinh. Việc che giấu bớt đi sẽ có lợi cho sự phát triển trong tương lai.
Ngoài thuộc tính Thú, còn có thuộc tính Thổ, Hỏa, Linh, Thủy… Hầu như đại đa số các thuộc tính vốn có nay đều tăng số lượng lên gấp nhiều lần. Vì vậy, số lượng và quy mô của các siêu cấp kỳ quan hiện tại đã đạt tới một tầm cao mà trước đây không thể so bì được.
Đương nhiên, đó mới chỉ là những thay đổi bên trong hành tinh.
Hiện nay, khi dân số ngày càng đông, sự tàn phá đối với Mẫu Tinh cũng lớn dần, Tề Nguyên bắt đầu triển khai các biện pháp bảo vệ. Mẫu Tinh suy cho cùng là căn cứ địa thực sự, nên phần lớn thời gian, Tề Nguyên không để tất cả mọi người chen chúc phát triển trên đó. Thay vào đó, hắn để họ rời khỏi Mẫu Tinh, hình thành các hệ sao bao quanh, chính thức tiến ra vũ trụ.
Chỉ có trụ sở của những thế lực và bộ phận thực sự quan trọng mới được phép ở lại Mẫu Tinh. Ví dụ như Mật Chiến Cục, tổng viện của Viện nghiên cứu, trụ sở đội vệ binh tinh tế, trụ sở Quỷ Bộ, đại bản doanh của Liên minh năm người, liên hợp học viện…
Mẫu Tinh lúc này có thể nói là tấc đất tấc vàng, là trung tâm chỉ huy tối cao, hậu phương siêu cấp, đồng thời là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị và công nghệ.
Sau này dù có xảy ra chiến tranh, xác suất cao là lửa đạn cũng không lan tới Mẫu Tinh, mà sẽ diễn ra tại các hành tinh vòng ngoài trước. Bởi lẽ, hầu hết các hành tinh và đại lục vô dụng bên ngoài Mẫu Tinh đều đã bị thôn phệ hoặc vứt bỏ. Những khối hành tinh còn sót lại đều được Tề Nguyên đặc biệt sắp xếp cho các thế lực hùng mạnh trấn giữ, có cường giả tọa trấn để bảo vệ Mẫu Tinh!
Điển hình như Hải Vương tinh và Mộc Vương tinh trước đây, lần lượt do Trấn Hải thành và Tinh Thần quân đoàn kiểm soát, là hai hành tinh cực kỳ quan trọng hiện nay.
Trên Hải Vương tinh có đạo khôi thuộc tính Thủy và Trấn Hải thành chủ, đều là những tồn tại đạt cấp Vương. Ở Mộc Vương tinh, Thủ Hộ Cự Thụ và Eileen cũng đã đạt tới thực lực cấp Vương. Ngoài hai hành tinh cổ xưa nhất này, xung quanh còn có tới hàng ngàn hành tinh và đại lục lớn nhỏ khác nhau.