Chương 1241
Vương cấp Chu Trấn Sơn
Đăng ngày 30/08/2026
19
Cuối cùng, chỉ còn lại một câu lẩm bẩm tự nói:
"Để xem các ngươi chủ động xuất kích rốt cuộc lấy đâu ra tự tin... và liệu có chống đỡ nổi đòn phản công từ Mẫu Tinh của ta hay không!"
...
Cục diện chiến tranh nơi tiền tuyến đã dần dần vén màn.
Tại Liên Hợp học viện, đương kim Viện trưởng Học viện Sơn Hải, cường giả cấp Vương là Chu Trấn Sơn đã nhận được sự bổ nhiệm trực tiếp từ Tề Nguyên, trở thành người tổng điều phối chiến cục.
Nhân vật này cũng từng là một huyền thoại.
Lão là một cường giả đỉnh tiêm bước ra từ Liên Hợp học viện, sinh ra trong một gia đình bình thường tại một tiểu thành thuộc Ba Ngàn Tinh Vực.
Thế nhưng, vào năm 16 tuổi, lão lại bất ngờ thức tỉnh siêu năng, trở thành một siêu năng giả có thiên phú trác tuyệt.
Phải biết rằng đại đa số siêu năng giả đều thức tỉnh năng lực ngay khi vừa chào đời, nhưng Chu Trấn Sơn lại rất đặc biệt, mãi đến năm 16 tuổi mới thức tỉnh. Hơn nữa, năng lực của lão còn là một loại năng lượng đặc biệt chưa từng xuất hiện trước đó, thuộc dạng tăng cường cơ thể thuần túy!
Lão có thể không ngừng hấp thụ sức mạnh của đất đá để gia tăng trọng lượng bản thân. Phẩm chất đất đá hấp thụ càng cao, trọng lượng càng lớn thì sức mạnh và thể chất của lão cũng theo đó mà mạnh lên.
Lúc ban đầu, năng lực này thực tế không thể hiện uy lực gì quá mạnh mẽ, thậm chí chẳng khác biệt là bao so với những loại Phổ Thông. Nhưng theo thời gian, khi lão liên tục hấp thụ bùn đất và quặng sắt, thực lực cũng theo đó mà tăng trưởng không ngừng.
Sau đó, lão lần lượt vượt qua các cấp học và tiến vào Học viện Sơn Hải, trở thành một sinh viên tại đây. Kể từ lúc này, con đường "hack game" của lão mới thực sự bắt đầu.
Đợi đến khi thực lực đột phá đến cấp Hoàn Mỹ, trọng lượng cơ thể lão đã nặng nề như một ngọn núi non, sức mạnh và thể phách vượt xa nhân loại bình thường, giúp lão thể hiện ra chiến lực vô cùng khủng khiếp.
Sau đó, lão tham gia đại tái của thời đại đó, giành lấy vị trí thứ nhất cấp Hoàn Mỹ, ngay lập tức gây chấn động toàn hành tinh, trở thành cường giả đỉnh tiêm nổi đình nổi đám lúc bấy giờ.
Hàng loạt thế lực hùng mạnh đã chìa cành ô liu ra mời gọi, đồng thời tặng cho lão đủ loại quặng sắt quý giá. Tận dụng cơ hội này, lão lại điên cuồng phát triển, thực lực tăng vọt không ngừng. Thậm chí, Tề Nguyên cũng chú ý đến lão và tặng cho lão một khối thiên thạch cấp Siêu Phàm.
Cứ như vậy, thực lực của lão ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng trọng lượng bản thân thậm chí có thể sánh ngang với một hành tinh, trở thành một trong những cường giả cấp Siêu Phàm mạnh nhất.
Cuối cùng, sau khi định cư tại Tinh vân, lão lại tìm thấy cơ hội mới, từ đó đột phá thành công, chiếm giữ được một mảnh Quyền Bính thuộc tính Thổ, rồi trở thành Viện trưởng Học viện Sơn Hải.
Vài dòng ngắn ngủi phác họa lại cuộc đời lão, nhưng chẳng thể nào diễn tả hết những sóng gió hào hùng, vô số thử thách cũng như những khoảnh khắc sinh tử mà lão đã trải qua. Người ngoài chỉ thấy lão dựa vào thiên phú tuyệt đỉnh để từng bước leo lên đỉnh cao, trở thành một trong những người quyền lực nhất hành tinh này.
Ngoài ra, lão còn phối hợp với Viện nghiên cứu để phân tích và nghiên cứu huyết mạch của chính mình. Cuối cùng, họ đã tạo ra một loại huyết mạch đặc biệt gọi là "Phệ Thạch Linh Thể", một loại năng lực huyết mạch tương tự như Phệ Hỏa thành.
Về sau, Chu Trấn Sơn cũng tại Sơn Hải thành ra sức bồi dưỡng những học viên sở hữu Phệ Thạch Linh Thể, cuối cùng lập nên một quân đoàn nhỏ thuộc về riêng lão. Có lẽ từng thành viên trong đó vĩnh viễn không thể mạnh bằng lão, nhưng dưới sự chỉ dạy của lão, họ đều sở hữu chiến lực không tầm thường.
Quân đoàn này được gọi là "Sơn Hải quân đoàn", là một lực lượng vô cùng lừng lẫy của Liên Hợp học viện.
Một nhân vật như vậy, trưởng thành đến nay đã đủ sức một mình chống đỡ cả một chiến khu. Có lão trấn thủ tiền tuyến, Tề Nguyên thực sự rất yên tâm, bởi chiến lực của người này dù ở trong cấp Vương cũng thuộc hàng không hề yếu.
Đặc biệt là khi đối đầu với những chiến hạm khổng lồ, bản thân Chu Trấn Sơn giống như một hành tinh nhỏ, hơn nữa còn là một hành tinh nhỏ có tính cơ động cực cao, chiến lực thể hiện ra tuyệt đối là cấp chiến lược!
Còn về mấy vị cấp Vương khác, phàm là kẻ có thể đạt đến cảnh giới này đều sở hữu lịch sử huyền thoại của riêng mình, tự đi ra một con đường riêng và nắm giữ chiến lực vô cùng cường hãn. Sáu vị cấp Vương quả thực đủ sức ứng phó với phần lớn các tình huống.
Một tháng sau khi hoàn tất bố trí ở tiền tuyến, cuộc chiến giữa hai bên chính thức bắt đầu.
Đối phương quả nhiên không hề có ý định hòa bình, ngay từ giây phút đầu tiên đã ra tay tấn công. Hàng ngàn con tàu với kích thước khổng lồ không chút do dự lao thẳng về phía chiến tuyến.
Khi nhận ra điều này, Chu Trấn Sơn cũng lập tức phái hạm đội của Liên Hợp học viện ra nghênh chiến, số lượng lớn nhỏ cũng vượt quá con số hàng ngàn. Hơn nữa, về mặt cấu hình, hạm đội này dường như còn hợp lý và hoàn thiện hơn đối thủ.
Một hạm đội bao gồm một tàu chủ lực cỡ lớn, phối hợp với 12 tàu hỗ trợ hạng trung có các chức năng khác nhau, cùng hơn 20 tàu chiến cỡ nhỏ. Nhìn chung, một hạm đội hoàn chỉnh như vậy sẽ có uy lực sánh ngang cấp Siêu Phàm.
Chu Trấn Sơn đã trực tiếp phái đi hơn 50 hạm đội hoàn chỉnh như thế. Đây là một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, đủ để đi ngang không sợ ai trong vũ trụ!
Chiến tranh bùng nổ ngay lập tức. Ngay khi hạm đội hai bên chạm trán, hỏa lực tầm xa đã bắt đầu bao phủ toàn trường. Đối phương không hề có một lời giao lưu nào, hoàn toàn mang theo mục đích xâm lược và chiến đấu.
Chỉ vừa tiếp xúc, hạm đội của văn minh Mẫu Tinh đã cảm nhận được áp lực cực lớn, thậm chí liên tục bại lui, dưới hỏa lực mạnh mẽ của đối phương gần như không có dư địa phản kháng.
Dù xét về kích thước hay số lượng, hạm đội hai bên có lẽ tương đương nhau, nhưng chiến lực thực tế thể hiện ra lại là một trời một vực. Đây chính là điểm yếu của các chiến hạm sản xuất theo dây chuyền công nghệ; khi có thể áp chế bằng hỏa lực thì chúng rất mạnh, nhưng một khi chất lượng chiến hạm của đối phương đủ cao, chúng sẽ lộ rõ vẻ bất lực.
Vì vậy, chỉ sau chừng một chén trà giao chiến, các chiến hạm của văn minh Mẫu Tinh đã có ý định rút lui. Thế nhưng đối phương lại thể hiện sát ý cực mạnh, không hề có ý định thăm dò mà trực tiếp vây giết, dựa vào kinh nghiệm phong phú để bao vây chặt chẽ hạm đội của văn minh Mẫu Tinh!
Có thể thấy rõ, những kẻ điều khiển chiến hạm của đối phương chắc chắn có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, thủ đoạn lão luyện, chiếm ưu thế tuyệt đối về khả năng bày binh bố trận.
Nắm bắt được tình hình, Chu Trấn Sơn không chút do dự, lập tức phái thêm một đội hạm đội chất lượng cao khác. Bởi đợt đầu tiên phái đi đều là những hạm đội thô sơ nhất, trình độ kỹ thuật thấp nhất, hoàn toàn là các hạm đội chế thức được sản xuất từ dây chuyền nên uy lực quả thực thiếu sót.
Đợt thứ hai này tổng cộng có 30 hạm đội, thực lực tổng hợp được nâng cao rất nhiều, kết hợp với kỹ thuật Linh Văn, toàn thân bao phủ bởi Linh khí thuộc tính Bóng Tối.
Loại hạm đội này được gọi là "Hắc Điểu", thuộc về một trong những hạm đội chủ lực thời kỳ đầu, rất khó bị phát hiện trong vũ trụ và có tốc độ bay cực cao.
Vừa xuất hiện, chúng đã khiến đối phương không kịp trở tay. Những đòn tấn công mạnh mẽ từ Linh Văn có thể thực sự đối công sòng phẳng với kẻ địch, trực tiếp xé toạc một lỗ hổng trên chiến cục. Nhờ đó, đợt chiến hạm đầu tiên ở bên trong mới có thể kịp thời thoát ra, không đến mức bị tiêu diệt hoàn toàn.