Chương 1242

Chiếm cứ và khuếch trương

Đăng ngày 30/08/2026

19
Những luồng linh khí nồng đậm do Linh Văn tạo thành không ngừng tuôn trào giữa vũ trụ bao la, tựa như những màn pháo hoa rực rỡ va chạm vào hạm đội rồi nổ tung dữ dội. Chiến hạm của kẻ địch liên tục hao tổn, nhưng phía văn minh Mẫu Tinh cũng chịu tổn thất không hề nhỏ. Đôi bên đều không có ý định nương tay, vừa giao chiến đã dốc toàn lực, mang theo khí thế muốn một nhát quét sạch đối phương. Nhưng lúc này có thể thấy rõ, thực lực và nền tảng của hai bên đang ở thế cân bằng, chưa bên nào tỏ ra vượt trội. Hạm đội Hắc Điểu kiên trì tiêu hao suốt hơn một tiếng đồng hồ, cho đến khi tổn thất tới 2/3 quân số và cạn sạch năng lượng mới chọn cách rút lui. Trong lần chạm trán đầu tiên này, chẳng ai chiếm được lợi lộc gì. Điều này khiến Chu Trấn Sơn phải nâng cao cảnh giác. Thực lực của đối phương vô cùng đáng gờm, tuy chiến hạm bọn chúng sử dụng có vẻ ngoài giống như những chiếc Linh Thuyền cổ xưa, nhưng chất lượng lại cao đến mức kinh ngạc. Nếu chỉ xét riêng về chất lượng, dù là đợt chiến hạm đầu tiên hay hạm đội Hắc Điểu sau đó, dường như đều không sánh bằng đối thủ. Đặc biệt là những đường vân khắc trên thân tàu cùng vật liệu chế tạo ra chúng tuyệt đối không phải vật phàm, chúng sở hữu khả năng phòng ngự và tấn công cực mạnh. Điểm này buộc Chu Trấn Sơn phải cân nhắc đến việc điều động những hạm đội mạnh hơn vào cuộc chiến. Tuy nhiên, chưa đợi lão kịp sắp xếp, hạm đội của đối phương đã một lần nữa tiến tới. Lần giao tranh đầu tiên dường như chỉ là hạm đội của một thế lực đơn lẻ, trên thân tàu khắc hình một con hạc trắng bay lượn, có lẽ là biểu tượng của tông môn hay tổ chức nào đó. Nhưng lần này, kẻ kéo đến không chỉ có một nhà, mà là một liên quân được hình thành từ mười mấy thế lực khác nhau. Ngoài hình ảnh hạc trắng, còn có mặt trời rực lửa, cự kiếm đâm toạc mây xanh, lá cây xanh biếc, hay luân bàn quấn quýt hắc khí... Đây là một hạm đội liên hợp. Về số lượng, chúng vượt xa so với trước đó. Phóng mắt nhìn qua, quân địch dày đặc đến mức không thể đếm xuể, chỉ riêng những chiến hạm chủ lực cỡ lớn đã vượt quá con số 1000. Hơn nữa, kích thước và chất lượng của những con tàu chủ lực này rõ ràng tốt hơn trước rất nhiều, gần như mỗi chiếc đều sở hữu sức chiến đấu tương đương cấp Đỉnh phong của Siêu Phàm! Sức chiến đấu này đáng sợ đến mức nào? Năm đó khi Tề Nguyên và Dương Chính Hà chế tạo con tàu vũ trụ đầu tiên, họ đã phải dùng tới Tinh Lõi, dồn hết mọi tài nguyên và kỹ thuật lúc bấy giờ mới tạo ra được một chiến hạm đạt ngưỡng Siêu Phàm cấp hậu kỳ đỉnh phong. Vậy mà loại chiến hạm đẳng cấp này, lúc này lại xuất hiện tới hơn 1000 chiếc. Chứng kiến cảnh tượng này, Chu Trấn Sơn lập tức cảm thấy áp lực đè nặng. Dẫu sao lão cũng là một viện trưởng của liên hợp học viện, mà học viện thì chủ yếu vẫn là nơi dạy học, ai lại rảnh rỗi đi chế tạo nhiều chiến hạm đến thế? Bình thường chúng chỉ được dùng để nghiên cứu khoa học và thám hiểm, số lượng không nhiều, bởi vì lượng Linh thạch tiêu hao vô cùng lớn, ngay cả chi phí bảo trì định kỳ cũng đắt đỏ tới mức cắt cổ. Nhưng trước tình cảnh hiện tại, lão không thể không ứng phó. Bởi đây không còn là những cuộc đụng độ nhỏ lẻ, mà là chiến trường thực sự giữa hai nền văn minh đỉnh cao! Nơi này không chỉ thử thách thực lực cá nhân của các cường giả, mà còn đòi hỏi phải trụ vững trước áp lực từ đối phương trên chiến trường chính diện. Có lẽ một vị cường giả cấp Vương thực sự có khả năng xoay chuyển cục diện, nhưng với hàng ngàn chiến hạm, cộng thêm vô số tàu chiến loại nhỏ, số lượng ít nhất cũng hơn vạn chiếc trải dài khắp vũ trụ, dày đặc đến mức không thấy biên giới. Trong tình huống này, dù là cấp Vương có ra tay thì cũng phải mất một khoảng thời gian dài mới giết hết được. Vì vậy, đối kháng trên chiến trường chính diện là một mắt xích cực kỳ quan trọng, không thể chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân mà thay đổi hoàn toàn cục diện. Nghiến chặt răng, Chu Trấn Sơn không chút do dự, một lần nữa tung ra toàn bộ chiến hạm của liên hợp học viện. Ngoài những con tàu kiểu cũ, còn có thêm các loại chiến hạm mạnh mẽ đời mới. Ví dụ như tàu bọc thép cơ khí, chiến hạm siêu năng kết hợp giữa Linh Văn và Vu thuật, bao gồm cả những chiếc Linh Thuyền, Linh Thuyền do Bắc Đẩu hải vực và đại lục tu tiên gửi tới. Đủ loại tàu thuyền cộng lại, khó khăn lắm mới gom đủ số lượng 1000 chiếc, trực tiếp ném vào chiến trường phía trước. Một cuộc chiến kéo dài hàng trăm cây số chính thức bùng nổ vào khoảnh khắc này. Chu Trấn Sơn cảm thấy kinh hoàng tột độ, đây chính là sự tàn khốc của chiến tranh, và cũng là sự nghiệt ngã của vũ trụ này. Chẳng cần lý do, ngay từ giây phút đầu tiên đôi bên chạm mặt, quan hệ giữa hai phía dường như đã được định đoạt. Không phải ngươi chết thì là ta mất mạng! Chiến tranh mới là chủ đạo, chỉ kẻ mạnh hơn mới có quyền sinh tồn và tiếng nói. Liên quân của mười mấy thế lực đối phương ép sát về phía hành tinh, sức chiến đấu bộc phát vượt xa tưởng tượng, khiến tình thế không ngừng trở nên tồi tệ. Nhưng cuộc chiến này không thể kết thúc trong một sớm một chiều. Dù đối phương đang chiếm ưu thế, nhưng muốn đánh tan một con chiến hạm cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Thế là, trận chiến rơi vào trạng thái giằng co, kéo dài suốt mấy ngày liền. Tề Nguyên nhận được tin tức từ hậu phương, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm vô cùng. Hai bên không hề có bất kỳ sự tiếp xúc hay đàm phán nào mà trực tiếp khai chiến trên diện rộng, đây không còn là khiêu khích nữa mà là một cuộc tuyên chiến toàn diện. Tề Nguyên cũng rất tò mò, tại sao đối phương lại tự tin đến thế? Chẳng lẽ bọn chúng chắc chắn mình sẽ thắng, chắc chắn có thể lật đổ văn minh Mẫu Tinh trong cuộc chiến này sao? Bọn chúng chưa từng thực sự khám phá văn minh Mẫu Tinh, không biết rõ thực lực chân chính ở đây, cũng chẳng hiểu gì về bối cảnh mà Mẫu Tinh đang sở hữu. Bọn chúng không sợ hãi gì cả, gần như đánh cược vào một trận để tiêu diệt Mẫu Tinh! Chẳng lẽ bọn chúng không sợ Mẫu Tinh sẽ phô diễn sức mạnh vượt xa trí tưởng tượng, giết sạch bọn chúng, rồi sau đó phản công lại hệ sao của chúng sao? Tề Nguyên cảm thấy rất khó hiểu, hành động của đối phương quá mức xung động, gần như không qua suy tính kỹ lưỡng đã vội vã khơi mào chiến tranh. Dường như đối với cuộc chiến này, bọn chúng đang có một nhu cầu vô cùng cấp bách. Nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán trong đầu, Tề Nguyên suy nghĩ một lát, ánh mắt lại trở nên kiên định. Đã muốn đánh thì không cần phải nương tay. Vì sự tồn vong và phát triển của văn minh, vậy thì hãy vung cây đao đồ tể lên, giết cho đến khi đối phương phải khiếp sợ mới thôi. Biết rằng hạm đội dưới trướng Chu Trấn Sơn có lẽ không đủ, Tề Nguyên không chần chừ thêm, trực tiếp điều động hạm đội của văn minh Mẫu Tinh. Chiến hạm do liên hợp học viện chế tạo suy cho cùng vẫn là thiểu số, bởi phe kỹ thuật chỉ chiếm một phần nhỏ trong toàn bộ hệ thống của Mẫu Tinh, không thể sản xuất quy mô lớn. Tuy nhiên, bản thân Mẫu Tinh vẫn sở hữu một lượng lớn hạm đội. Thậm chí, hai vật khổng lồ cấp hành tinh là Ngân Hà tổng hạm và Mẫu Sào đều có chuỗi sản xuất hoàn chỉnh bên trong, có thể liên tục tạo ra các chiến hạm cỡ nhỏ. Vì vậy lần này, Tề Nguyên không giữ sức nữa, lão ra lệnh cho Ngân Hà tổng hạm vốn đã lùi về sau nay dẫn đầu hơn 18000 chiến hạm trực tiếp tiến thẳng ra tiền tuyến. Đồng thời, những hạm đội tinh nhuệ nhất khác cũng sẽ dần dần chuyển dịch từ phía sau lên. Đã đánh thì không thể làm kiểu nhỏ nhặt, hai nền văn minh hệ sao mà chỉ dùng vài ngàn chiến hạm đánh nhau như chơi đồ hàng, Tề Nguyên nhìn cũng không lọt mắt. Khí phách kinh người này khiến Chu Trấn Sơn ở tiền tuyến khi nhìn thấy cũng phải chấn động đến mức ngây người.
Chiếm cứ và khuếch trương — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ