Chương 1278
Toàn lực tấn công
Đăng ngày 30/08/2026
19
Văn minh Mẫu Tinh không hề nương tay, hàng loạt chiến lực cường đại tầng tầng lớp lớp xuất hiện.
Trương Vĩ dựa vào nhục thân cường hãn, thậm chí còn đáng sợ hơn cả hung thú, liên tục đánh tan nhiều tuyến phòng thủ, cuối cùng lao vào cuộc ác chiến với một vị cường giả đỉnh tiêm bên phía đối phương.
Eileen vốn là một thực thể thực vật thuần túy, nay đã hoàn toàn làm chủ việc điều khiển cây cỏ. Vô số bào tử đáng sợ bay lơ lửng trong không khí, không ngừng ký sinh và tấn công mục tiêu, cực kỳ nguy hiểm.
Chu Ngự Hành và Vệ Tịch, hai cường giả chuyên về tinh thần và linh hồn, là những sự tồn tại cực kỳ đặc biệt trên chiến trường này, có khả năng triển khai sự áp chế tuyệt đối ở tầng thứ tinh thần.
Đặc biệt là Vệ Tịch, sau khi đột phá cấp Vương, hắn sở hữu rất nhiều đạo hắc ảnh cao ngất trời, mang theo khí tức khủng bố. Chỉ cần đứng yên tại đó, hắn đã tỏa ra uy năng vô hạn.
Những bóng người khổng lồ đen kịt, hắc long đáng sợ, cùng đủ loại sinh vật bóng tối kỳ dị... đều được thu thập từ linh hồn của các sinh vật khác nhau, trải qua sự nuôi dưỡng của năng lượng tinh thần mà sở hữu năng lực đặc biệt, phát huy tác dụng cực lớn trên chiến trường.
Lâm Nam Chúc và Lữ Tinh Xuyên, hai vị đội trưởng của hai tiểu đội đời đầu, lần này cũng hiếm hoi ngồi lại vị trí cũ, dẫn dắt các thành viên của mình phối hợp tác chiến.
Đây là một cảnh tượng cực kỳ hiếm gặp. Ở Mẫu Tinh, cả hai đều đảm đương những trọng trách vô cùng quan trọng, các thành viên khác cũng vậy. Cả mười người bọn họ đều đã đột phá cấp Vương, lẽ tự nhiên không thể mãi duy trì trong một tiểu đội.
Vì vậy, bình thường bọn họ gần như phân tán khắp nơi, trấn giữ ở các khu vực khác nhau.
Nhưng giờ đây, mượn cơ hội của cuộc đại chiến này, bọn họ lại tụ họp một lần nữa, phối hợp nhịp nhàng, bộc phát ra sức chiến đấu kinh hồn.
Đặc biệt là Lữ Tinh Xuyên, sở hữu thuộc tính Không gian thuần túy, tinh thông đủ loại Vu thuật, Linh Văn, trận pháp, phù lục... Cậu bé gần như không bị giới hạn bởi bất kỳ kỹ nghệ nào, chỉ cần liên quan đến không gian là có thể dễ dàng khống chế.
Còn có Đỗ Dương, Hàn Quân, Lâm Kiệt Hy, Hoắc Thiên Lan, Vương Thanh Sơn... bọn họ hoặc mang trong mình huyết mạch dã thú đặc biệt, hoặc sở hữu năng lực độc đáo, đều bộc phát thực lực không hề yếu trên chiến trường.
Trong mắt người bình thường, bọn họ đã là nhóm người mạnh mẽ nhất, nhưng trong giới cấp Vương, thực chất bọn họ vẫn chỉ là những đứa trẻ còn khá trẻ tuổi.
So với họ, nhóm người Lục Linh Quân lại được biết đến nhiều hơn, phương thức chiến đấu cũng lão luyện hơn hẳn.
Trong trận chiến này, Tề Nguyên gần như đã tung ra toàn bộ chiến lực mạnh nhất. Ngoại trừ một số rất ít người ở lại trấn giữ Mẫu Tinh và các hành tinh lân cận, đại đa số đều đã được phái đi.
Bao gồm cả các cường giả đến từ các hành tinh xung quanh: Hải Vương tinh, Mộc Vương tinh, Thú Vương tinh, Hỏa Vương tinh, Tử Linh tinh, Kim Vương tinh, Thổ Vương tinh, Độc Vương tinh, Sa Vương tinh, Lôi Vương tinh, Phong Vương tinh, Bắc Đẩu đại lục, Thiên Huyền đại lục. Mỗi hành tinh và đại lục thực tế đều có vài vị cấp Vương, và họ đều là những cường giả đỉnh tiêm thuộc thuộc tính của mình.
Ví dụ như Hỏa Nhiễm, Tinh Thần Cổ Thụ, Trấn Hải thành chủ... bọn họ cũng là những tồn tại hàng đầu trên chiến trường. Khi đối đầu với các cường giả của Cổ tộc đối phương, họ hoàn toàn không hề rơi vào thế hạ phong.
Đồng thời, chiến lực phía dã thú cũng toàn bộ xuất quân. Hiện nay trong toàn bộ Mẫu Tinh, số lượng dã thú đạt đến cấp Vương không hề ít.
Hư Không Kình Khôn, Vân Mẫu, Lôi Linh, Hắc long, Độc Giác Bạch Vương, Hoang Lĩnh Cự Tượng, Bách Trượng Sương Ngô, Chiến Sư... đều là những cường giả dã thú đời đầu, nay đã trở thành vua của một chủng tộc, xứng đáng là một trong những thế lực mạnh nhất Mẫu Tinh.
Tất nhiên cũng có một số cái tên mới xuất hiện, chẳng hạn như Kim long, được mang về từ một hành tinh trong Tinh vân, sở hữu thực lực cực mạnh, đã đạt đến cấp Vương trung kỳ đỉnh phong.
Còn có Du Thiên Bằng Điểu, Vạn Nhãn Quỷ Ngư, Thâm Đế Tử Ma Nghị... bọn họ đều thành công đột phá cấp Vương trong vài trăm năm gần đây, cuối cùng được Tề Nguyên thu phục, trở thành chiến lực mạnh mẽ của Mẫu Tinh.
Nhưng đây cũng là chuyện bất khả kháng. Bọn họ vô tình đột phá cấp Vương ở ngoài hoang dã, lại còn chiếm mất một danh ngạch quyền bính.
Đối mặt với tình huống đó, Tề Nguyên hoặc là trực tiếp giết chết để bọn họ nhường lại vị trí Quyền Bính, hoặc là phải thần phục, trở thành một thành viên của Mẫu Tinh.
Việc liên tục tung thêm chiến lực khiến cái giá của cuộc chiến này ngày càng lớn. Chỉ tính riêng số lượng cấp Vương đã lên tới hơn 60 người.
Gần như ngoại trừ Tề Nguyên, Quân, Đạo Khôi cùng một vài cường giả thiểu số, những người khác đều đã tới tiền tuyến.
Thậm chí, có hai vị cường giả cấp chiến lược có khả năng thay đổi cục diện trận đấu, dẫn dắt thắng lợi, cũng đã lên đường ra tiền tuyến, dự định kết thúc hoàn toàn cuộc chiến này.
Mặc dù số lượng cấp Vương của văn minh Thần Áo ít hơn, nhưng chất lượng lại đặc biệt cao.
Đặc biệt là mỗi thành viên thuộc các thế lực lớn của đối phương đều sở hữu thực lực vô cùng mạnh mẽ, nội hàm thâm hậu.
Dù sao, cường giả cấp Vương của văn minh Thần Áo đa phần đã sống hàng ngàn năm, trong khi cường giả của văn minh Mẫu Tinh thực tế phần lớn mới chỉ có vài trăm năm tuổi.
Vì vậy, sự tích lũy giữa đôi bên vẫn có cách biệt rất lớn. Đây là khoảng cách do thời gian mang lại, rất khó bù đắp trong một sớm một chiều.
Cho nên dù số lượng nhiều hơn đối phương mười mấy vị, nhưng xét về cục diện tổng thể, đôi bên vẫn đang ở thế cân bằng.
Hơn nữa còn một điểm quan trọng nhất, năm vị cường giả cấp chiến lược của đối phương đang dần dần dẫn dắt chiến cục, đồng thời lan tỏa ưu thế của cường giả đỉnh tiêm sang các cấp Vương khác.
Cổ Thụ, Thần Giáp, Vạn Thú Chi Thể, Ảnh Tử, Nhật Nguyệt Lĩnh Vực!
Phải nói rằng, đây mới chính là nội hàm thực sự của một văn minh hùng mạnh. Ngoài chiến lực bề nổi, khi đối mặt với nguy cơ diệt vong chủng tộc, những tộc loại cổ xưa này đều có thể đưa ra những chiến lực mạnh mẽ hơn để xoay chuyển tình thế.
Đồng thời đây cũng là tầm nhìn xa trông rộng của họ, không hề đem những chiến lực thực sự mạnh mẽ này dùng cho các cuộc nội chiến hay tranh đấu thường ngày.
Hay nói cách khác, những thế lực đã truyền thừa hàng vạn năm này đều đã trải qua ngàn lần rèn giũa, bước ra từ vô số thế lực khác, nên họ sở hữu cả thực lực lẫn tâm trí của kẻ mạnh.
Trong lòng họ không chỉ có chủng tộc và thế lực của riêng mình, mà còn mang theo tâm thế vì cả văn minh Thần Áo. Đó chính là nhãn giới và khí phách của bậc cường giả.
Nhờ vậy, lúc này họ mới có thể chống đỡ được áp lực trong thời khắc nguy nan, ngăn chặn cuộc tấn công từ văn minh Mẫu Tinh.
Trận chiến này đối với cả hai bên đều quá đỗi quan trọng!
Đối với văn minh Thần Áo, một khi họ không chịu nổi áp lực, bị văn minh Mẫu Tinh phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng và tiến vào nội địa văn minh, thì thất bại là điều chắc chắn, gần như không còn cơ hội xoay chuyển.
Đối với văn minh Mẫu Tinh, đây cũng là một trận chiến vô cùng then chốt. Nếu thắng, con đường phía trước chắc chắn sẽ là đại lộ thênh thang.
Nhưng nếu thua, khí thế nhất định sẽ suy kiệt. Bởi lẽ cổ nhân có câu, một lần trống thì khí thế hăng hái, lần thứ hai sẽ suy giảm, lần thứ ba thì kiệt quệ.
Nếu đợt tấn công này không thể hạ gục hoàn toàn kẻ địch, thì thứ chờ đón họ phía sau sẽ là sự phản công điên cuồng đến từ đối phương!