Chương 1279

Huyết Tổ

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đối mặt với tình cảnh này, Tề Nguyên... tuyệt đối không thể nương tay! Hắn đã chuẩn bị sẵn rất nhiều quân bài tẩy, ôm lấy quyết tâm sắt đá phải đánh tan hoàn toàn nền văn minh này. Thậm chí nếu cần thiết, dù là bản thân hắn, Quân, hay toàn bộ Đạo Khôi đều sẽ đồng loạt xuất trận. Nhưng hiện tại, dường như vẫn chưa đến mức hắn phải đích thân ra tay. Bởi vì ở tiền tuyến, hắn còn dự phòng vài đơn vị cấp chiến lược để đối trọng trực tiếp với những át chủ bài của đối phương. Năm đơn vị cấp chiến lược của đối phương đã tung hoành ngang dọc trên chiến trường không chút kiêng dè. Chỉ có Cổ Thụ là bị Tinh Thần Cổ Thụ ngăn cản, đôi bên đánh tới mức ngang tài ngang sức. Thần Binh cấp Đại Hiệu — Thiên Khu thì cố gắng tránh xa Thần Giáp, chuyển hướng tìm đến Vạn Thú Chi Thể. Cả hai cũng lao vào cuộc chiến khó phân thắng bại, nhưng nhìn chung Thiên Khu vẫn đang chiếm ưu thế. Riêng Ảnh Tử và Thần Giáp thì vẫn đang lướt đi khắp chiến trường, những đơn vị chiến lực phổ thông rất khó có thể hạn chế được hành tung của bọn chúng. Đúng lúc này, lại thêm một bóng người nữa xuất hiện. Hắn vác trên lưng một miệng Vực Thẳm khổng lồ, đầu đội vương miện, phía sau hiện lên hư ảnh của một chiếc vương tọa vĩ đại. Người đến chính là Quý Minh. Vị Vương có thực lực hàng đầu này cũng trực tiếp gia nhập chiến trường. Dù tu vi bản thân hắn chỉ mới ở Vương cấp sơ kỳ, nhưng chiến lực mà hắn mang theo bên mình lại miễn cưỡng chạm tới cấp Vương Hậu kỳ. Bởi lẽ trong Vực Thẳm kia đã thai nghén ra một sinh vật tử vong Vương cấp trung kỳ cùng ba sinh vật tử vong Vương cấp sơ kỳ khác. Vì vậy, một mình hắn đã tương đương với năm vị cường giả cấp Vương. Tất nhiên, đây cũng là giới hạn hiện tại của Quyền Bính Tử Vong. Nếu quyền bính không ngừng mở rộng, thực lực hắn sở hữu sẽ ngày càng mạnh mẽ, bởi bản thân hắn chính là đại diện cho toàn bộ Quyền Bính Tử Vong. Tuy nhiên, Quý Minh ra tay không phải để đối phó với các đơn vị cấp chiến lược của đối phương, vì thực lực của hắn vẫn chưa đủ tầm. Có lẽ ở cấp Siêu Phàm, hắn thực sự có thể dùng Vực Thẳm để áp chế đối thủ, nhưng khi đã đạt đến cấp Vương, ai mà chẳng có vài thủ đoạn hộ thân? Thế nên trong hàng ngũ cấp Vương, Quý Minh chỉ có thể coi là không yếu, chứ tuyệt đối không được tính là rất mạnh. Dù sao hắn cũng vừa mới đột phá không lâu, cần rất nhiều thời gian để lắng đọng tu vi. Hắn trực tiếp tiến vào Nhật Nguyệt Lĩnh Vực, đối kháng với các đơn vị phổ thông của địch, cố gắng duy trì sự cân bằng cho cục diện chiến đấu. Cùng lúc đó, Thiên Ngô cũng gia nhập chiến trường. So với hai cây cổ thụ khổng lồ kia, nó lúc này vẫn chỉ như một đứa trẻ, không thể tham gia vào những trận chiến đỉnh cao, chỉ có thể phối hợp với Quý Minh để tỏa sáng ở những khu vực chiến sự bình thường. Và quân bài tẩy cuối cùng mà Tề Nguyên dự phòng cũng dần dần lộ diện. Nơi xảy ra biến hóa sớm nhất chính là khu vực ban đầu bị Vạn Tượng Thần Lôi oanh tạc. Đột nhiên, một luồng tử khí vô cùng đậm đặc hiện lên, cực kỳ giống với sức mạnh cái chết của Quý Minh. Nhưng luồng tử khí này lại mang theo một hơi thở phức tạp, dường như pha trộn giữa hơi hướm của cương thi, khảm lỗi, Bất Tử Điểu, thực thi quỷ, khô lâu... cùng đủ loại khí tức khác nhau. Có điều những khí tức này đều khá yếu ớt, dường như không thể trở thành lõi của một cá thể mạnh mẽ, mà tất cả chỉ đóng vai trò như những công cụ chắp vá. Thế nhưng ở vị trí lõi trung tâm nhất, một đoàn chất lỏng màu đen kịt pha lẫn xanh lục đậm đang chậm rãi ngưng tụ lại, thai nghén ra hơi thở của sự sống. Đó là máu! Đây là máu của hàng triệu sinh vật tử linh ngưng tụ thành, cộng thêm máu của những cường giả cấp Vương bị nổ bị thương hoặc nổ chết, cuối cùng tất cả hội tụ lại một chỗ, tạo thành đoàn chất lỏng đặc thù này. So với những luồng khí tức hư vô mờ mịt khác, đoàn chất lỏng này rõ ràng độc đáo hơn hẳn. Nó đang âm thầm vận chuyển, tôi luyện trong cõi u minh, trở nên ngày càng thuần khiết. Cho đến cuối cùng, đoàn chất lỏng thâm trầm ấy dần chuyển sang màu đỏ tươi rực rỡ, đẹp đẽ như những viên đá mã não đỏ, tỏa ra ánh sáng lung linh. Cuối cùng, các loại khí tức trong không trung hội tụ lại, hình thành nên một bóng dáng đặc biệt. Vừa mới xuất hiện, cảnh giới của kẻ đó đã trực tiếp đạt tới Vương cấp trung kỳ. Hơn nữa, diện mạo của kẻ này cực kỳ tuấn mỹ, dáng người cao ráo, ánh mắt sâu thẳm. Những luồng khí tức thuộc về sinh vật tử linh phiêu tán xung quanh, khiến hắn trông như một vị quý tộc đang đứng giữa tinh không này. Tề Nguyên thấy cảnh này cũng khẽ gật đầu hài lòng. Việc để tất cả sinh vật tử linh đi chịu chết thực chất là để chờ đợi cơ hội này xuất hiện. Bởi lẽ huyết mạch nguồn gốc từ sinh vật tử linh cần phải được tinh lọc và tôi luyện. Những sinh vật tử linh ban đầu có huyết mạch cực kỳ thấp kém, gần như không có tiềm năng phát triển lớn. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Cương Thi Vương và Thạch Cơ, Tề Nguyên biết rằng chủng tộc này cũng có khả năng rất lớn sinh ra những cường giả đỉnh cao. Nhưng yếu tố quan trọng nhất nằm ở huyết mạch, mà việc nâng cấp huyết mạch lại là điều khó khăn nhất, phương thức cũng tương đối ít ỏi. Hoặc là thông qua sự đột biến gen với tỉ lệ một phần tỷ để trực tiếp sinh ra một cường giả có tiềm năng cực cao, ví dụ như Cương Thi Vương Tướng Thần, hắn là con cương thi đầu tiên, là sản vật của một sự tình cờ. Hoặc là trải qua những thí nghiệm đặc thù, hấp thụ cạn kiệt các năng lực rồi dung hội quán thông thành một phần của bản thân, tương tự như Thạch Cơ. Tất nhiên cũng có một số cường giả có thể trải qua sự kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác, cuối cùng hình thành nên một cá thể có huyết mạch đủ mạnh, nhưng việc này đòi hỏi năm tháng rất dài đằng đẵng. Còn Tề Nguyên đã chọn một phương thức nhanh hơn nhưng tỷ lệ thất bại cũng cao hơn — ngưng luyện huyết mạch! Kết quả cuối cùng đã không làm hắn thất vọng. Thực tế chính hắn cũng không chắc chắn được rằng sinh vật tử linh vừa mới ra đời này rốt cuộc là một tồn tại như thế nào! Chỉ đến khi kẻ đó ra tay, Tề Nguyên mới chợt đại ngộ. Chỉ thấy vị sinh vật mặc trường bào màu đỏ kia khẽ phất tay, một biển máu ngút trời ập đến. Vô số dòng máu như chất lỏng đặc quánh không ngừng nuốt chửng sinh mệnh. Mà máu của tất cả những kẻ cấp Vương xung quanh dường như cũng bắt đầu dao động trong khoảnh khắc này, giống như bị dẫn dắt, chực chờ nổ tung từ bên trong huyết quản. Cũng chính lúc này, rất nhiều người mới kinh ngạc phát hiện trên chiến trường đột nhiên xuất hiện thêm một vị cường giả. Không chỉ văn minh Thần Áo không nhận ra hắn, mà ngay cả văn minh Mẫu Tinh cũng chẳng ai biết hắn là ai. Mãi đến khi An Trường Lâm ở phía sau giải thích cho mọi người, các cường giả của văn minh Mẫu Tinh mới có thể yên tâm. Nhưng kết cục của văn minh Thần Áo thì không được tốt lắm. Họ trực tiếp bị năng lực đặc thù của bóng người mặc trường bào đỏ kia đánh lén, bị bao phủ trong biển máu vô tận, không ít người bị trọng thương. Đồng thời họ cũng vô cùng kinh hãi, không hiểu vì nguyên nhân gì mà trên chiến trường lại đột nhiên xuất hiện một tồn tại đáng sợ đến thế. Sau khi nhìn thấu đại khái thủ đoạn của vị này, Tề Nguyên cũng đặt cho hắn một cái tên — Huyết Tổ! Một tồn tại lấy máu làm sự sống đã được sinh ra vào giờ phút này. Có lẽ, cùng xuất hiện với hắn còn có quyền bính đang được thai nghén bên trong cơ thể Huyết Tổ! Liệu có phải chỉ vì tất cả sinh vật tử linh bị nổ chết mà một tồn tại mạnh mẽ sẽ xuất hiện? Điều này rõ ràng là không thể. Ngay từ khi những sinh vật tử linh này tiến vào chiến trường, Tề Nguyên đã có sự sắp xếp, mưu đồ thai nghén ra quyền bính mới và kiến tạo nên một sinh mệnh mới.
Huyết Tổ — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ