Chương 1284
Thiên Nguyên đại lục hủy diệt
Đăng ngày 30/08/2026
19
Các quân đoàn trung và thấp tầng đã toàn diện tiến vào bên trong, bắt đầu quá trình thu phục và quản lý chuyên sâu.
Thực tế, họ không cần phải thu phục tất cả mọi người, bởi trên mảnh đại lục này cũng có sự phân chia giai cấp rõ rệt. Chỉ cần thu phục được toàn bộ các thế lực từ cấp Siêu Phàm trở lên, sau đó từ trên xuống dưới lan tỏa tầm ảnh hưởng là có thể nắm trọn cả đại lục trong tay.
Công việc này chẳng hề khó khăn, nhưng lại tiêu tốn rất nhiều thời gian, cần phải tính toán chậm rãi từng bước một.
Để đẩy nhanh tiến độ thu phục, Tề Nguyên một lần nữa điều động Tàu hỏa vũ trụ, đưa thêm một nhóm lớn cường giả đến chi viện.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tề Nguyên dự định cùng Quân đích thân ra mặt để giải quyết dứt điểm văn minh Thiên Nguyên ở ngay bên cạnh.
Dù sao cũng đã tốn bao nhiêu tâm tư và thời gian mới hạ được đại lục Thần Áo, đương nhiên hắn muốn nhân cơ hội này trực tiếp nhổ tận gốc văn minh Thiên Nguyên.
Khi hai người xuyên qua hư không, vượt qua quãng đường vô số năm ánh sáng để tới tiền tuyến, họ không khỏi cảm thán trước sự khốc liệt của chiến tranh.
Dù ở hậu phương xa xôi, họ vẫn có thể quan sát cảnh tượng chiến đấu, nhưng đó chỉ là những hình ảnh rời rạc, không thể cảm nhận được sự biến đổi chân thực tại nơi này.
Nay vừa đặt chân đến tiền tuyến, họ đã thấy rõ không gian xung quanh gần như bị đánh cho tan nát. Khắp nơi đều là những luồng không gian loạn lưu vỡ vụn, các loại năng lượng khủng khiếp tràn ngập, cùng với xác của vô số cường giả đang trôi dạt trong vũ trụ.
Bên cạnh đó là tàn tích của các loại vũ khí, xác chết của hung thú, năng lượng dư thừa... hơi thở chiến trường nồng nặc đến cực điểm.
Tề Nguyên thầm nghĩ, nếu chiến trường này bị một văn minh yếu ớt nào đó phát hiện, có lẽ bọn họ chỉ cần dựa vào vết máu hay vũ khí trong đống tàn tích này cũng đủ để nâng tầm công nghệ của mình lên vượt bậc.
Đối với những văn minh nhỏ bé đó, văn minh Mẫu Tinh và văn minh Thần Áo - những kẻ gây ra cuộc chiến này - chẳng khác nào thần minh.
Thậm chí, nếu nơi phát hiện ra đây là văn minh Trái Đất, e rằng họ còn chẳng thể tiến lại gần. Chỉ riêng luồng khí tức kinh hồn bạt vía ở đây thôi cũng đủ để xé toạc cả một hành tinh.
Giây phút này, hắn mới thực sự hiểu rằng văn minh Mẫu Tinh đã đứng ở một vị trí đủ cao, có lẽ trong vũ trụ bao la, họ cũng được coi là một văn minh không hề yếu kém.
Trái ngược với sự đa sầu đa cảm của Tề Nguyên, Quân lại tỏ ra bình thản hơn nhiều. Vị ấy lặng lẽ quan sát môi trường xung quanh và ghi chép lại những thông tin quan trọng.
Quân hiện tại không chỉ là một trong những chiến lực mạnh mẽ nhất, mà còn là một nghiên cứu viên trọng yếu của Viện nghiên cứu. So với việc chém chém giết giết, vị ấy rõ ràng thích khám phá và nghiên cứu hơn.
Tuy nhiên, hai người không dừng lại ở đây lâu. Sau khi kiểm tra sơ bộ, họ trực tiếp tiến về phía văn minh Thiên Nguyên.
Nếu có thể, Tề Nguyên định tự tay kết liễu các cấp Vương của văn minh Thiên Nguyên.
Theo tin tức truyền về trước đó, văn minh Thiên Nguyên vốn đã bị đánh cho tàn phế. Cả mảnh đại lục vỡ vụn, chỉ còn lại vài chủng tộc cổ xưa đang cố gắng chống cự trong một góc nhỏ hẻo lánh.
Ngay cả số lượng dân chúng trên Thiên Nguyên đại lục cũng đã sụt giảm hơn 90%. Về mặt ý nghĩa nghiêm ngặt, dưới sự tàn phá của chiến tranh, Thiên Nguyên đại lục đã không còn tồn tại nữa.
Dù vậy, Tề Nguyên vẫn muốn tới xem thử liệu có còn sót lại tài nguyên quan trọng nào không.
Thế nhưng khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến hắn cảm thấy cạn lời, thậm chí là có chút phẫn nộ.
Bởi vì nơi này đã bắt đầu rơi vào cảnh tượng tận thế. Cả đại lục dần dần sụp đổ, thời tiết khí hậu biến đổi thất thường, quy luật của thế giới hoàn toàn rối loạn...
Khả năng cao là các cấp Vương của văn minh Thiên Nguyên, sau khi nhận ra cuộc chiến giữa văn minh Thần Áo và văn minh Mẫu Tinh có biến, đã cảm thấy điềm chẳng lành nên lập tức tiến hành di tản.
Bọn họ đã mang đi tất cả mọi thứ, bao gồm cả Lõi của các cấp Vương, tương đương với Quyền Bính.
Những cấp Vương này sau khi đưa tộc nhân của mình đi đã triệt để vứt bỏ nơi này.
Nhìn thế giới đầy rẫy vết thương và đang đi tới hồi kết, Tề Nguyên chỉ biết thở dài một tiếng.
Xem ra ở đây chẳng còn thứ gì có giá trị nữa. Nếu cần thiết, hắn phải ném đống tàn tích đại lục này ra xa một chút, tránh để chúng trôi dạt về phía đại lục Thần Áo rồi gây ra những vụ va chạm lớn.
Tuy nhiên, ngay lúc Tề Nguyên đang thất vọng, Quân vẫn vô cùng bình tĩnh. Vẻ mặt vị ấy tràn đầy sự thản nhiên, dường như chẳng hề để tâm đến cái chết của sinh linh trên mảnh đại lục này.
Thậm chí, sau khi ghi lại tình hình nơi đây, Quân còn lấy ra một số trận pháp rồi bắt đầu bày bố.
Đây đều là những trận pháp dùng để thu thập Quyền Bính. Quân đặt chúng ở khắp các ngõ ngách của đại lục để thu gom những sức mạnh còn sót lại trong không khí.
Tất nhiên, mọi Thần Nguyên ở đây đều đã bị mang đi, không còn sót lại một chút năng lượng nào. Thứ mà Quân đang thu thập là hai loại năng lượng đặc thù và khó nắm bắt khác:
Tử Vong và Hủy Diệt!
Đây là hai thuộc tính đặc biệt chỉ xuất hiện khi sinh mệnh chết đi, chúng hư vô mờ mịt, khó có thể cân đo đong đếm nhưng lại thực sự tồn tại.
Trong đó, năng lượng tử vong đã được xác định là tồn tại, Mẫu Tinh cũng sở hữu Quyền Bính Tử Vong, nên việc thu thập diễn ra tương đối nhanh chóng.
Khi vô số người dân của văn minh Thiên Nguyên liên tục ngã xuống trong các thảm họa thiên nhiên, từng sợi sương đen kịt bay vút lên bầu trời, cuối cùng bị thu gom vào trong trận pháp, ngưng tụ thành năng lượng tử vong tinh khiết.
Còn sức mạnh hủy diệt lại là một loại năng lượng đặc biệt mà họ chưa từng tiếp xúc qua.
Theo cách nhìn của Tề Nguyên và Quân, khi một văn minh bị hủy diệt sẽ xuất hiện luồng khí tức suy tàn này, đó hẳn cũng là một loại năng lượng đặc thù. Đặc biệt là khi một văn minh khổng lồ sụp đổ tan tành, nó sẽ tạo ra một sức mạnh hủy diệt cực lớn.
Chỉ là sau một thời gian thu thập, năng lượng tử vong thì có rất nhiều, nhưng năng lượng hủy diệt lại hoàn toàn không thấy bóng dáng.
Đối với tình huống này, Tề Nguyên và Quân cũng không nghĩ ngợi nhiều. Đây vốn dĩ chỉ là một lần thử nghiệm, họ cũng chẳng rõ liệu có thực sự tồn tại sức mạnh hủy diệt đó hay không. Dù không có cũng chẳng sao, đó chỉ là một phép thử đơn giản mà thôi.
Vì văn minh Thiên Nguyên đã bị hủy hoại, sau khi thu thập xong năng lượng tử vong, hai người cũng không nán lại lâu mà trực tiếp quay trở về văn minh Thần Áo.
Cuộc chiến ở đó vẫn chưa kết thúc, cái chết vẫn đang tiếp tục diễn ra, Tề Nguyên cần phải tới đó để chủ trì đại cục, triệt để thu phục vùng đất rộng lớn này.
Khi hai người đến nơi, phần lớn khu vực trên đại lục Thần Áo đã bị quân đội của văn minh Mẫu Tinh kiểm soát. Những kẻ bằng lòng đầu hàng đều được sắp xếp ở yên tại khu vực cũ một cách ổn thỏa.
Còn với những kẻ không chịu quy phục, họ cũng chẳng ngần ngại mà xử lý sạch sẽ. Đây là cuộc chiến giữa hai văn minh, tuyệt đối không có chỗ cho sự nhân từ. Thậm chí đừng nói là giết vài thế lực, ngay cả việc đồ sát nửa mảnh đại lục cũng là chuyện thường thấy trong chiến tranh văn minh.
Sau khi tới nơi, Tề Nguyên cũng nắm bắt được cục diện đại khái.
Văn minh Thần Áo hiện còn dư lại 34 vị cấp Vương, họ đã bị xua đuổi khỏi đại lục Thần Áo và đang bay về phía vũ trụ ở phía tây, tạm thời chưa tìm thấy tung tích.
Ngoài ra, có người tình cờ phát hiện cường giả của văn minh Thiên Nguyên đã cùng các cấp Vương của văn minh Thần Áo rời đi, tất cả đều đang chạy trốn vào sâu trong vũ trụ.