Chương 1285

Nô lệ của chủng tộc cường đại

Đăng ngày 30/08/2026

19
Tính toán sơ bộ, phía đối phương hẳn là vẫn còn khoảng hơn 50 vị cấp Vương. Tề Nguyên không khỏi nhíu mày, con số này thực sự không hề nhỏ. Hơn 50 vị cấp Vương đã tương đương với một nửa thực lực của văn minh Mẫu Tinh hiện tại. Hơn nữa, số lượng cấp Vương còn sót lại này, sau khi trải qua sự tẩy lễ của đại chiến, chắc chắn sẽ không phải là hạng Vương cấp sơ kỳ, mà là nhóm người có thực lực cường hãn nhất trong các thế lực cổ xưa này. Nếu lại nổ ra một cuộc chiến đối đầu trực diện, e rằng Mẫu Tinh cũng sẽ tổn thất nặng nề. Thêm vào đó, có một nhóm cường giả như vậy ẩn nấp trong bóng tối, việc Mẫu Tinh thống trị văn minh Thần Áo sau này e là sẽ phát sinh không ít vấn đề. Dẫu sao, nếu đánh một trận thực thụ thì cũng thôi, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Dù có hy sinh vài vị cấp Vương, Tề Nguyên vẫn có thể cắn răng chịu đựng được. Thế nhưng, nếu đối phương không đánh chính diện mà lại chơi trò du kích ở vòng ngoài, thỉnh thoảng lại tập kích vây khốn đại lục Thần Áo, đó mới là điều phiền phức nhất, nó sẽ tiêu tốn rất nhiều tâm trí và sức lực. Thậm chí, nếu không giải quyết tận gốc rắc rối này, việc thu phục đại lục Thần Áo sẽ chẳng còn là chuyện tốt lành gì, mà trở thành một củ khoai lang bỏng tay, mang tới vô vàn rắc rối không ngờ tới. Sau một hồi suy tính kỹ lưỡng, Tề Nguyên lại đưa ra quyết định mới. "Đại lục Thần Áo cứ giao cho các quân đoàn xử lý, để lại một hai vị Vương trấn giữ. Toàn bộ các vị cấp Vương còn lại lập tức tiến quân áp sát biên giới, tới phía tây đóng chốt!" Lo lắng đối phương tập kích và quấy rối ư? Vậy thì đánh cho bọn chúng không dám tập kích! Không dám quấy rối! Thậm chí đánh tới mức bọn chúng không dám ló đầu ra mới thôi. Dựa vào nội hàm của Mẫu Tinh, cộng thêm việc hiện tại có cả một đại lục Thần Áo cung cấp đủ loại năng lượng, văn minh Mẫu Tinh tuyệt đối có thể tiêu hao đến cùng! Đám Vương cấp đang có mặt ở đây, dù có phải đóng quân ở chỗ này mười năm, hai mươi năm cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng hơn 50 vị cấp Vương của đối phương, giữa vũ trụ hoang vu không có bất kỳ nguồn thực phẩm hay năng lượng nào cung cấp, liệu có thể thật sự sinh tồn mãi được không? Bọn họ sẽ không trốn tránh quá lâu, sớm muộn gì cũng phải tìm cách xuất hiện để đoạt lại mảnh đại lục này. Và khi đó, chỉ việc trực tiếp ra tay giải quyết gọn ghẽ, xóa sạch mọi mầm mống tai họa. Đồng thời, Không Gian lão nhân đã bố trí một lớp bảo vệ không gian ở vùng vũ trụ rộng lớn xung quanh. Tuy lớp bảo vệ này không tính là quá kiên cố, nhưng ưu thế là diện tích đủ rộng, có thể nhạy bén phát hiện ra dấu vết xuất hiện của các cường giả cấp Vương bên phía đối phương. Chỉ cần làm tốt công tác phòng bị, có thể tránh được việc bị đối phương tập kích bất ngờ một cách hiệu quả. Sau đó, lại dựa vào nguồn năng lượng dồi dào để biến cuộc chiến này thành một trận chiến tiêu hao trường kỳ, sớm muộn gì cũng kéo sập đối phương. Còn về việc chiến tuyến của văn minh Mẫu Tinh liệu có kéo dài quá mức hay không? Tề Nguyên cũng không quá lo lắng. Đây đã chẳng còn là thời đại Trái Đất nữa, mà là thời đại tinh hệ. Hiện tại tốc độ dịch chuyển nhanh đến mức này, rất nhiều việc trở nên thuận tiện hơn so với tưởng tượng. Hơn nữa ở Mẫu Tinh còn có Đạo Khôi canh giữ, độ an toàn được đảm bảo tuyệt đối. Chỉ cần nội bộ ổn định thì sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Bản thân Tề Nguyên cũng nhân cơ hội này đi dạo quanh văn minh Thần Áo một chút, trải nghiệm phong tục tập quán, văn hóa và kỹ thuật khác biệt nơi đây. Phong cách của mảnh đại lục này trông rất độc đáo, có chút tương đồng với sự kết hợp giữa huyền huyễn và tu tiên. Nơi đây có đủ loại Bí Cảnh và Di tích, cũng có lượng lớn tu sĩ tranh đấu lẫn nhau để giành giật tài nguyên. Phong khí tu luyện vô cùng thịnh hành! Tuy nhiên, ở đây cũng tồn tại các quốc gia và đô thị, thậm chí có cả những tòa nhà cao tầng. Dù không phải là kiểu khoa học kỹ thuật thuần túy, nhưng phong cách hoàn toàn khác biệt với những thế giới tu tiên huyền huyễn thông thường. Các quốc gia và đô thị ở đây hẳn cũng tương tự như một thế lực phương nào đó, chỉ là lấy gia tộc làm sợi dây liên kết để chưởng quản bách tính trong một khu vực. Nhưng những thứ đó đều không phải trọng điểm, bởi dù là thế lực nào thì cũng chỉ là một phần không mấy quan trọng của thế giới này mà thôi. Điều quan trọng nhất thực chất vẫn là mấy đại siêu cấp thế lực có nguồn gốc từ thời Viễn Cổ, tổng cộng có năm cái. Lần lượt là Thần Giáp nhất tộc, cũng có thể gọi là "Vân gia", một gia tộc đã truyền thừa hàng trăm năm, sở hữu huyết mạch và kỹ thuật độc đáo, thực lực cực kỳ cường hãn. Vạn Thú Thần Tông, một tông môn lấy việc ngự thú làm thủ đoạn. Trường Cổ nhất tộc, đây là một chủng tộc có tuổi thọ dài đến mức khó tin, đã đi qua vô số thời đại lâu xa, xứng đáng là chủng tộc cổ xưa nhất. Hơn nữa nghe đồn, họ có một vị Vương đã sống tới 10 vạn năm. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, lời đồn này chắc là ám chỉ cây Cổ Thụ kia. Đó không chỉ là một sức mạnh chiến đấu cường đại, mà còn là căn cơ của cả Trường Cổ nhất tộc! Sau khi chứng kiến thực lực của cây Cổ Thụ đó, Tề Nguyên thực tế cũng đã hiểu sơ qua về thủ đoạn của Trường Cổ nhất tộc. Bọn họ chắc hẳn là mượn nhờ rễ cây Cổ Thụ để không ngừng hấp thụ sức mạnh trong địa mạch, ngưng tụ thành sinh mệnh lực thuần khiết, từ đó gia tăng tuổi thọ của bản thân. Và xác suất rất lớn là trong quá trình tăng thọ, thể chất của họ cũng bị biến đổi ở một mức độ nhất định, khiến cho con cháu đời sau sở hữu sinh mệnh lâu dài hơn. Thủ đoạn này khiến Tề Nguyên thấy rất hứng thú. Nếu có thể sao chép được, nói không chừng cũng có thể dùng phương thức khác biệt này để giúp những người khác tăng thêm tuổi thọ. Còn về hai thế lực cuối cùng là Tà Ảnh thần tộc và Nhật Nguyệt cung, đây là hai thế lực mới nổi. Dù cũng sở hữu thực lực rất mạnh nhưng lịch sử xa xa không thể so bì được với ba thế lực kể trên. Tề Nguyên cực kỳ để tâm đến năm thế lực này, hắn trực tiếp phái người tới quét sạch sào huyệt của bọn chúng, mang toàn bộ vật phẩm có giá trị về Mẫu Tinh. Đối với những tộc nhân còn lại trong các thế lực đó, hắn cũng chẳng nể nang gì, kẻ mạnh thì giết, kẻ yếu thì áp giải về Mẫu Tinh giam giữ. Phải cảm thán rằng, những đại gia tộc truyền thừa hàng vạn năm thực sự là rễ sâu lá tốt, chỉ riêng tổng số nhân khẩu đã vượt quá mức chục triệu, số lượng các nhánh phụ và chi phái cũng khiến người ta kinh ngạc. Chỉ riêng việc dịch chuyển những người này về Mẫu Tinh đã tốn không ít công sức. Nhưng điều này là cần thiết. Nếu chỉ là các thế lực bình thường, để họ ở lại văn minh Thần Áo phát triển cũng chẳng sao. Bởi sau một thời gian, quan niệm bị văn minh Thần Áo thống trị của họ sẽ chuyển thành bị văn minh Mẫu Tinh cai trị, mối đe dọa không lớn. Thế nhưng những chủng tộc cổ xưa mạnh mẽ này đã tồn tại hàng vạn năm, họ có niềm kiêu hãnh và tín ngưỡng riêng, là những Thần tộc thực thụ của thế giới này. Muốn họ thay đổi tư duy vốn có là một việc vô cùng khó khăn, có lẽ phải trải qua năm tháng rất dài đằng đẵng. Hơn nữa, nhiều người sẽ không cam tâm chịu sự thống trị của một văn minh khác, rất có thể sẽ lén lút giở trò sau lưng, dẫn đến những hậu quả phiền toái. Vì vậy, để đề phòng vạn nhất, Tề Nguyên đã đóng nô lệ ấn ký lên người mỗi một kẻ trong số họ, khiến họ hoàn toàn bị khống chế, trở thành nô lệ của văn minh Mẫu Tinh. Công dụng của đám nô lệ này thực ra không nhỏ, rõ ràng nhất chính là có thể đem bán. Hiện tại bên trong văn minh có vô số thế lực lớn nhỏ, nhu cầu về sức lao động là cực kỳ lớn, đặc biệt là những nô lệ có thực lực mạnh mẽ luôn rất được săn đón trên thị trường. Nếu có thể tiến hành buôn bán, đây sẽ là một nguồn tài nguyên khổng lồ không thể đong đếm được.