Chương 1287
Rời khỏi Mẫu Tinh?
Đăng ngày 30/08/2026
19
Ngoài việc trấn giữ thường nhật, bọn họ còn có thể thăm dò vùng tinh không kia.
Dù vũ trụ quanh văn minh Thần Áo xa xa không trù phú bằng Tinh vân, nhưng ít nhiều vẫn có một số tài nguyên, vừa hay có thể thu thập lại.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa như vậy, văn minh Thần Áo coi như đã bị chiếm đóng thực thụ, hơn nữa cũng không còn nỗi lo về sau, hoàn toàn có thể yên tâm phát triển.
Dựa vào thực lực của đối phương, trước đây đã rất khó tạo ra đe dọa cho văn minh Mẫu Tinh khi đã bày ra trận thế.
Bởi lẽ, so về số lượng cấp Vương sơ kỳ và trung kỳ, đối phương hoàn toàn không có cửa.
So về chiến lực đỉnh cao cấp Vương Hậu kỳ, đối phương lại càng thua kém về chất lượng, rất có thể sẽ bị Thời Gian lão nhân nghiền nát trực tiếp.
Hơn nữa khi không còn Thần Giáp, lực lượng mệnh vận của Thiên Khu cũng được giải phóng hoàn toàn, trở thành một điểm mà đối phương không cách nào hạn chế nổi.
Còn về chuyện tập kích bất ngờ? Những cường giả của văn minh Mẫu Tinh vốn dĩ lấy tĩnh chế động, chắc chắn sẽ không cho bọn chúng cơ hội.
Vì vậy, toàn bộ đại lục Thần Áo đã triệt để ổn định trở lại.
Theo thời gian trôi qua, đôi bên tất nhiên sẽ diễn ra cảnh bên này tăng bên kia giảm, quyền kiểm soát của văn minh Mẫu Tinh sẽ ngày càng vững chắc, còn nhóm cấp Vương mất đi quê hương kia rồi sẽ tiêu vong hoàn toàn trong vũ trụ mênh mông.
Xác định mọi chuyện không có vấn đề gì, Tề Nguyên mới quay về Mẫu Tinh để tiếp tục củng cố hậu phương lớn.
Dù sao lượng lớn chiến lực đã ở tiền tuyến, hắn và Quân bắt buộc phải túc trực tại Mẫu Tinh để đảm bảo an toàn cho hậu phương.
Tuy nhiên, ngay cả khi không có hai người bọn họ, ngay cả khi lượng lớn chiến lực không ở đây, văn minh Mẫu Tinh vẫn kiên cố như bàn thạch, rất ít kẻ có thể đe dọa được.
Thậm chí chỉ cần tùy tiện tung ra một thế lực nhỏ, cũng đã mạnh hơn nhiều so với một số nền văn minh khác.
Sau cuộc chiến lần này, văn minh Mẫu Tinh đã hoàn toàn trở thành một nền văn minh cấp hệ sao, quy mô to lớn đến mức đáng sợ.
Vô số hành tinh và đại lục, hơn 100 vị cường giả cấp Vương, cùng với các loại kỹ thuật đang phát triển thần tốc... tất cả đều tượng trưng cho sự lớn mạnh của văn minh Mẫu Tinh.
Thậm chí, Tề Nguyên còn cảm thấy bước chân của mình đi quá nhanh, bày ra trận thế quá rộng, thực sự có chút lực bất tòng tâm.
Sau khi thu phục văn minh Thần Áo, thế lực gần như đã mở rộng gấp đôi, số dân dưới trướng tăng thêm mấy trăm tỷ, lại còn khai phá ra một vùng vũ trụ hoàn toàn mới.
Nếu không có nhóm người An Trường Lâm hỗ trợ, e rằng mọi chuyện sẽ cực kỳ rắc rối, một mình hắn căn bản không thể quản lý xuể.
Ngay cả nội bộ văn minh Mẫu Tinh, hắn cũng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm.
Không phải do quyền thống trị không đủ, mà là sự hiểu biết về nội bộ văn minh bị thiếu hụt.
Bởi vì mỗi ngày đều có thế lực mới xuất hiện, có chuyện mới xảy ra, hắn không có đủ tâm trí để quản lý hết thảy.
Chỉ những việc quan trọng nhất mới được đưa đến tay hắn.
Đôi khi hắn cũng hiểu rằng, đã đến lúc phải phân quyền cho các thế lực vừa và nhỏ.
Khi phạm vi thế lực ngày càng rộng, hắn không thể nắm giữ mọi việc trong tay, không thể để việc thăm dò và khai thác từng hành tinh đều phải qua hắn phê duyệt.
Thậm chí một số thế lực mạnh mẽ như liên hợp học viện, Bắc Đẩu hải vực, đại lục Huyền Huyễn, bản thân thực lực của bọn họ đã không yếu hơn một nền văn minh, hoàn toàn có thể tự do phát triển ra bên ngoài, trở thành những thực thể tương đối độc lập.
Chỉ cần đừng giống như liên hợp học viện, đâm đầu vào trêu chọc những nền văn minh quá mức khủng bố là được.
Cũng bao gồm cả những người khác trong Liên minh năm người, không thể cả đời cứ ở lại Mẫu Tinh, bọn họ phải bước ra khỏi đây, tiến vào vùng Tinh vân này để thăm dò.
Thế là tiếp sau đó, một đợt chính sách mới bắt đầu lan rộng khắp Mẫu Tinh!
Sự ràng buộc đối với tất cả các thế lực đã giảm mạnh trong thời gian ngắn, bọn họ có thể tự do thăm dò vũ trụ xung quanh, không còn bị hạn chế về khoảng cách rời đi nữa.
Trước đây, Tề Nguyên trực tiếp khoanh vùng một khu vực, bắt các thế lực vừa và nhỏ phải phát triển trong đó, không cho phép tự ý ra ngoài.
Nếu phát hiện ra hành tinh nào hữu dụng, hắn cũng sẽ kéo trực tiếp về khu vực này rồi phân chia cho bọn họ.
Việc này giống như chim đại bàng mớm mồi cho chim non, bắt sâu về rồi đút tận miệng để chúng có thể lớn mạnh trong môi trường an toàn.
Nhưng hiện tại không cần thiết nữa, những thế lực này đã trưởng thành, có thể bắt đầu độc lập sải cánh trên bầu trời.
Tề Nguyên chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là phải ghi nhớ thân phận của mình!
Ở nội bộ văn minh, các thế lực vừa và nhỏ có thể cạnh tranh, tranh giành lãnh thổ và tài nguyên với nhau.
Nhưng nếu họ tự mình thăm dò vũ trụ, thì phải cố gắng chung sống hòa bình, giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là khi gặp các văn minh khác, càng phải nhất trí hướng ngoại.
Bởi vì tất cả những người bước ra từ Mẫu Tinh đều mang trong mình cùng một loại huyết mạch.
Đó chính là máu vàng mà Tề Nguyên sở hữu!
Sau khi các loại chính sách được ban bố, tất cả các thế lực vừa và nhỏ đều sôi sục, bắt đầu rời khỏi nơi ở cũ, điều khiển chiến hạm và Linh Thuyền tiến vào sâu trong Tinh vân để thăm dò.
Khi bọn họ đi càng lúc càng xa, nhìn thấy hành tinh mẹ đã nuôi dưỡng mình đang dần lùi xa, trở nên nhỏ bé như một vì sao, không ít người đã rơi nước mắt.
Bọn họ sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, dưới sự che chở của nền văn minh mạnh mẽ này mà trưởng thành.
Nhưng cuối cùng cũng có một ngày, bọn họ phải rời khỏi chốn này để tìm kiếm một vùng đất riêng cho mình sinh tồn.
Giống như đứa trẻ lớn khôn cần phải rời xa mẹ để tự lập vậy.
Vì thế trong lòng nhiều người vừa có sự hướng tới tương lai, mong chờ vũ trụ vô tận, lại vừa có nỗi buồn ly hương.
Bọn họ từng ngước nhìn tinh không, khao khát những vì sao trong vũ trụ, nhưng đến giây phút này, chính bọn họ cũng đã trở thành một ngôi sao giữa bầu trời đêm...
Sau khi hành trình được vài năm, bọn họ đã hoàn toàn thoát khỏi vùng tinh không quanh Mẫu Tinh, tiến vào sâu trong Tinh vân để tìm nơi định cư phù hợp.
Lúc này ngoảnh đầu lại, Mẫu Tinh chỉ còn là một ngôi sao hơi lớn, nhìn không còn rõ rệt.
Thế nhưng, khi nhóm thế lực đầu tiên rời Mẫu Tinh đang tìm kiếm hành tinh phù hợp quanh đó, họ đột nhiên phát hiện nơi đây có dấu vết tồn tại của văn minh.
Đang lúc bọn họ kinh hãi, từ phía xa truyền đến một tiếng gầm giận dữ!
"Kẻ nào dám lại gần biên giới văn minh Mẫu Tinh! Mau chóng quay về, nếu không giết không tha!"
Người tới ánh mắt bình thản, đứng sừng sững giữa vũ trụ, thực lực vô cùng mạnh mẽ, trên người khắc phù hiệu của "Mật Chiến Cục".
Nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc, nghe thấy giọng nói quen thuộc, cùng với hai chữ "Mẫu Tinh" thân thương kia, nhóm thế lực vừa và nhỏ đã vượt ngàn dặm xa xôi đến đây hoàn toàn đứng hình trong gió...
Cuối cùng sau khi đôi bên tiếp xúc và tìm hiểu, họ mới rõ ngọn ngành.
Mẹ kiếp, bọn họ đã chạy suốt mấy năm trời, thậm chí giữa đường còn dùng cả thủ pháp truyền tống không gian, kết quả là vẫn chưa chạy ra khỏi địa giới của văn minh Mẫu Tinh?
Nhận được tin tức này, Tề Nguyên chỉ biết dở khóc dở cười.
Xem ra hắn đã hơi đánh giá cao những thế lực vừa và nhỏ này rồi!
Mẫu Tinh là Mẫu Tinh, còn thế lực nhỏ là thế lực nhỏ, trình độ kỹ thuật của hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.