Chương 1288
Bản đồ tinh hệ Mẫu Tinh
Đăng ngày 30/08/2026
19
Những khu vực mà các thế lực khác phải dốc toàn lực mới mong khám phá được, thực tế Tề Nguyên đã sớm đặt chân tới từ lâu. Ngay cả các đội ngũ của Quỷ Bộ và Mật Chiến Cục cũng đã tiến sâu vào trong tinh vân từ thuở nào.
Hiện tại, vị trí mà Mật Chiến Cục đang đóng quân chính là giới hạn thăm dò cao nhất. Nếu tiến xa hơn nữa sẽ vô cùng nguy hiểm, vì vậy bọn họ mới tạm thời dừng chân tại đó.
Đến cả Mật Chiến Cục còn chưa thể khai phá, thì những thế lực tầm trung và nhỏ làm sao có đủ thực lực để dấn thân?
Trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, dưới sự sắp xếp của Mật Chiến Cục, các thế lực này đành phải miễn cưỡng chọn đại một nơi ở vùng lân cận để an thân lập nghiệp.
Cứ như vậy, kế hoạch ban đầu tưởng chừng sẽ có một nhóm thế lực hoàn toàn thoát ly khỏi Mẫu Tinh để trở thành những văn minh mới trong vũ trụ, cuối cùng lại biến thành một cuộc mở rộng vòng tròn địa bàn. Các thế lực vừa và nhỏ chỉ đơn giản là chuyển đến những nơi xa hơn để phát triển mà thôi.
Nhưng điều này cũng giúp lãnh thổ của Mẫu Tinh được nới rộng ra một vòng đáng kể, không còn cảnh tất cả đều co cụm lại xung quanh hành tinh mẹ.
Tình huống bất ngờ này khiến Tề Nguyên buộc phải thay đổi chính sách kịp thời.
"Tự mình khám phá sao? Xem ra ta đã đánh giá các người quá cao rồi. Tiếp theo, các người cứ tiếp tục sinh tồn trong phạm vi của văn minh Mẫu Tinh đi."
Tuy nhiên, một chính sách mới cũng nhanh chóng được ban hành: Tái định nghĩa phạm vi lãnh thổ của văn minh Mẫu Tinh!
Lấy Mẫu Tinh làm lõi, lan tỏa về phía sâu trong tinh vân cho đến tận khu vực mà Mật Chiến Cục đang trấn giữ. Lấy khoảng cách đó làm bán kính để vẽ một vòng tròn, vùng không gian nằm trong đó chính là tinh vực hiện tại của văn minh Mẫu Tinh.
Đây cũng là khu vực mà cho đến nay, Mẫu Tinh có đủ năng lực để kiểm soát và khai phá!
Tất cả các thế lực trung tiểu quy mô đều được phép hoạt động và thăm dò trong phạm vi này. Tuy nhiên, tài nguyên và Quyền Bính thu thập được sẽ phải nộp lại một phần cho Mẫu Tinh.
Trong quá trình khám phá, nếu gặp phải nguy hiểm, bọn họ vẫn có quyền yêu cầu Mẫu Tinh hỗ trợ.
Đồng thời, để tăng cường khả năng kiểm soát trong lãnh thổ, Tề Nguyên bắt đầu sắp xếp toàn diện việc bố trí các hành tinh.
Sau khi đo đạc sơ bộ, hắn nhận thấy khoảng cách từ Mẫu Tinh đến khu vực của Mật Chiến Cục hiện tại là khoảng 3.5 năm ánh sáng.
Nói cách khác, phạm vi lãnh thổ hiện nay của Mẫu Tinh là một khối cầu có đường kính 7 năm ánh sáng.
Để thuận tiện cho việc giao lưu nội bộ, Tề Nguyên bắt đầu xây dựng hàng loạt trạm trung chuyển không gian quy mô lớn, vừa giúp các thế lực dễ dàng ra ngoài thăm dò, vừa tạo điều kiện liên lạc với nhau.
Đồng thời, tất cả những hành tinh hay đại lục có con người sinh sống, hoặc đã bị các thế lực chiếm đóng, đều phải kịp thời báo cáo lên Mẫu Tinh.
Mẫu Tinh sẽ sắp xếp thiết lập các phương thức truyền tống không gian để bọn họ có thể giao lưu, tiếp xúc và nhận được sự bảo hộ.
Nếu nơi nào không đăng ký báo cáo, nơi đó sẽ không thuộc phạm vi bảo hộ hợp pháp và sẽ bị trực tiếp thanh trừng.
Bên cạnh đó, loại Tàu hỏa vũ trụ vốn dùng để vận chuyển hàng hóa quân sự trước đây cũng chính thức được dân sự hóa. Chúng có thể kết nối các hành tinh và đại lục, thậm chí chạy đi chạy lại giữa Mẫu Tinh và những vùng biên giới xa xôi nhất.
Sau khi hoàn tất chuỗi chính sách này, Tề Nguyên mới nhận ra đây mới chính là điều hắn mong muốn.
Trước đây, có lẽ vì thiếu cảm giác an toàn, lo sợ trong vũ trụ tồn tại những văn minh hùng mạnh có thể mang đến tai họa diệt vong cho văn minh Mẫu Tinh, nên hắn luôn để mấy chục hành tinh tụ tập lại một chỗ, xoay quanh Mẫu Tinh.
Điều này dẫn đến tình trạng cực kỳ chật chội, khả năng thăm dò môi trường vũ trụ xung quanh cũng rất thấp.
Tình trạng này đã có chút thay đổi sau khi văn minh Mẫu Tinh tiêu diệt hoàn toàn văn minh Thiên Nguyên và văn minh Thần Áo.
Tề Nguyên chợt hiểu ra rằng, thực lực của văn minh Mẫu Tinh hiện tại chẳng hề yếu, hoàn toàn có tư cách xưng vương xưng bá ở vùng vũ trụ lân cận này.
Và xét theo ý nghĩa thực sự, văn minh Mẫu Tinh trước đây căn bản chưa xứng gọi là cấp bậc tinh hệ, cùng lắm chỉ là chiếm giữ nhiều hành tinh và có khả năng thăm dò xung quanh mà thôi.
Chỉ có dáng vẻ như hiện tại mới đúng là điều mà một văn minh tinh hệ nên có!
Bản đồ mở rộng đến 7 năm ánh sáng, bên trong dần thiết lập lượng lớn trạm truyền tống không gian, thêm vào đó là hệ thống Tàu hỏa vũ trụ tạo thành các tuyến giao thông huyết mạch nối liền các hành tinh và đại lục!
Đây mới là dáng dấp của một văn minh tinh hệ thực thụ.
Còn việc để các thế lực trung tiểu rời đi khám phá vùng vũ trụ khác?
Thôi cứ dẹp đi, ngay cả bản đồ nhà mình mà các người còn đi không hết, thì tốt nhất nên yên tâm ở lại mà đóng góp cho sự phát triển của Mẫu Tinh.
Trong vài năm tiếp theo, các chính sách này từng bước được thực hiện, chính thức nhào nặn nên một Mẫu Tinh ở cấp độ tinh hệ.
Lúc này mới thấy rõ những chính sách đó là vô cùng đúng đắn, mang lại sự phát triển và tầm ảnh hưởng cực kỳ to lớn.
Văn minh Mẫu Tinh vốn tụ tập một chỗ giờ đây như muôn vàn phồn tinh, rải rác khắp vùng vũ trụ này, giúp tài nguyên trong khu vực được khai thác và tận dụng một cách toàn diện.
Hơn nữa, hiệu suất làm việc hiện tại cũng cao hơn trước rất nhiều.
Nếu chỉ dựa vào mỗi Mật Chiến Cục thì thu hoạch được bao nhiêu tài nguyên?
Nhưng bây giờ, tất cả các thế lực trung tiểu đều tự chiếm giữ hành tinh và đại lục để khai phá, hoàn toàn là cảnh tượng thịt nhiều sói ít, nhà nào nhà nấy đều ăn đến no căng bụng, miệng chảy đầy dầu.
Nhiệm vụ của Tề Nguyên trở nên đơn giản nhất, hắn bắt đầu triển khai xây dựng hạ tầng cơ sở trên khắp bản đồ vũ trụ, nói trắng ra là đi "làm đường"!
Đồng thời, hắn tiến hành thu thuế đối với tất cả các thế lực đã đăng ký dựa trên thu nhập hàng năm của bọn họ.
Hơn nữa, thuế ở đây không phải là linh thạch, mà là Quyền Bính!
Tề Nguyên chẳng có hứng thú tranh giành tiền bạc với bọn họ, thứ hắn cần là Quyền Bính và các loại tài nguyên quý hiếm, đó mới là loại tiền tệ cứng trong vũ trụ.
Mọi thế lực đều đã được ghi vào sổ sách, hầu như không một ai có thể trốn thoát!
Từ nay về sau, đội vệ binh tinh tế ngoài nhiệm vụ bảo vệ, còn có thêm một chức trách mới, đó là thu thuế.
Phạm vi bảo hộ của đội vệ binh tinh tế cũng chỉ nhắm vào những thế lực và hành tinh đã báo cáo. Nếu nơi nào không có trong danh sách, bọn họ sẽ trực tiếp thanh trừng hoặc bắt giữ.
Vì vậy, chức trách của đội vệ binh tinh tế đã trở nên phức tạp hơn.
Bảo vệ, thu thuế, thanh trừng...
Thế là Tề Nguyên dứt khoát đổi tên đội vệ binh tinh tế thành Cục Vệ Binh tinh tế, chịu trách nhiệm về vấn đề an ninh trên toàn bộ bản đồ Mẫu Tinh.
Nhờ vậy, hệ thống tổng thể bên trong Mẫu Tinh đã trở nên quy củ hơn hẳn, thực sự tiến một bước quan trọng trong quá trình phát triển thành văn minh tinh hệ.
Không chỉ các thế lực nhỏ, ngay cả một số thế lực cấp cao cũng bắt đầu rời khỏi Mẫu Tinh để tìm kiếm những khu vực phù hợp trong bản đồ để cư ngụ.
Liên hợp học viện, Ba Ngàn Tinh Vực, và Bắc Đẩu đại lục của Bắc Đẩu hải vực, cùng với Thiên Huyền đại lục của văn minh Huyền Huyễn, ba nơi này là những đại diện cốt lõi nhất, được Tề Nguyên ném thẳng ra ba vùng biên giới để phát triển.
Hiện tại, lấy Mẫu Tinh làm trung tâm, phía bắc là trụ sở của Mật Chiến Cục, Quỷ Bộ và phân viện của Viện nghiên cứu, khu vực này hoàn toàn do một mình Tề Nguyên nắm giữ để trấn giữ an ninh.
Phía đông hiện do Bắc Đẩu hải vực phụ trách, tất nhiên giờ đây bọn họ được gọi là Bắc Đẩu đại lục, sở hữu một vùng đại lục rộng lớn.
Bọn họ cũng đóng vai trò là những người trấn giữ quan trọng, chịu trách nhiệm an ninh cho toàn bộ phía đông, đồng thời nắm giữ một phần quyền lực chính thức để quản lý các thế lực trung tiểu xung quanh.
Xét trên một ý nghĩa nào đó, bọn họ đã trở thành một phần của chính phủ Mẫu Tinh.