Chương 1298
Phương pháp kéo dài tuổi thọ
Đăng ngày 30/08/2026
19
Khía cạnh đầu tiên chính là sự khác biệt giữa Thần Binh cấp Đại Hiệu và Cơ khí sư. Bọn họ không thể giống như Thần Giáp, hoàn toàn hòa làm một với cơ thể người, đồng thời cũng thiếu đi tính tăng trưởng.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc, chỉ khi đạt tới cấp Vương, Cơ khí sư mới có khả năng tạo ra Thần Binh cấp Đại Hiệu thuộc về riêng mình.
Thế nhưng, lúc này lại nảy sinh một vấn đề nan giải khác, đó chính là quá trình chế tác Thần Binh cấp Đại Hiệu!
Loại thần binh này đều do các Cơ khí sư cấp Vương tự tay đo đạc và chế tạo riêng cho bản thân, rất khó để người khác có thể sử dụng.
Hệ quả dẫn đến là người nắm giữ Thần Binh cấp Đại Hiệu không chỉ cần trình độ cơ khí đỉnh cao, mà còn bắt buộc phải sở hữu năng lực chiến đấu mạnh mẽ.
Tuy nhiên, trên đời này có được mấy người vừa có khả năng nghiên cứu khoa học xuất chúng, lại vừa có sức chiến đấu kinh người?
Bởi lẽ những Cơ khí sư có thể chế tạo Thần Binh cấp Đại Hiệu đều là những nhân tài quý báu cần được bảo vệ nghiêm ngặt trong toàn bộ nền văn minh. Bọn họ bị giữ chặt trong Viện nghiên cứu suốt ngày đêm để làm việc, ai lại nỡ để họ ra chiến trường liều mạng?
Hơn nữa, dù có ra trận, chiến lực của họ thực sự mạnh đến mức nào?
Lấy ví dụ như Nạp Lan Khu, ngoại trừ vài chục năm đầu đời còn có chút kinh nghiệm chiến đấu lăn lộn, thì mấy trăm năm sau đó hắn đều vùi đầu vào nghiên cứu.
Dù hắn đã tạo ra Thần Binh cấp Đại Hiệu mang tên Thiên Khu, nhưng khả năng thực chiến của hắn lại vô cùng thiếu hụt.
Vì vậy, hệ thống Cơ khí sư hiện nay vẫn chưa thực sự hoàn thiện.
Trạng thái lý tưởng nhất phải là Cơ khí sư có thể rèn đúc Thần Binh cấp Đại Hiệu chuyên biệt cho người khác, còn người điều khiển thần binh chỉ cần tập trung rèn luyện kỹ năng chiến đấu là đủ.
Nhưng làm sao để đảm bảo người điều khiển có thể tương thích hoàn hảo với món thần binh mà Cơ khí sư tạo ra?
Đây từng là nút thắt không thể vượt qua trong quá khứ, nhưng giờ đây, kỹ thuật Thần Giáp đã có thể bù đắp hoàn hảo lỗ hổng này.
Do đó, có thể tiến hành phối hợp Thần Binh cấp Đại Hiệu theo hai hướng.
Một mặt, có thể tìm ra một người cụ thể để thích ứng với một bộ thần binh nhất định.
Mặt khác, cũng có thể dựa trên đặc điểm của một thiên tài nào đó để nuôi cấy riêng một bộ thần binh phù hợp nhất với người ấy.
Bất kể là phương án nào cũng đều tốt hơn tình trạng hiện tại, không đến mức phải đẩy những Cơ khí sư quý giá trực tiếp ra tiền tuyến đánh nhau.
Để điều chỉnh tình hình này, sau đó An Trường Lâm đã đặc biệt thành lập một bộ phận mới mang tên "Bộ Thần Binh Cơ Khí".
Nơi đây tập hợp những nhân vật hiếm hoi có khả năng chế tạo Thần Binh cấp Đại Hiệu để cùng nhau nghiên cứu kỹ thuật Thần Giáp!
Nói đi cũng phải nói lại, số người này thực tế chỉ vỏn vẹn có bốn năm người mà thôi.
Hỏa Thần, Binh Chủ, Thiên Khu, Tai Ách và Dương Chính Hà. Kỹ thuật của bốn người đầu tiên là mạnh nhất, còn Dương Chính Hà thì tương đối yếu hơn một chút.
Đặc biệt là ở mảng kỹ thuật thần binh.
Đây cũng là chuyện bất khả kháng, hướng nghiên cứu chính của Dương Chính Hà là Khảm lỗi chứ không phải cơ giáp. Nhưng dù sao hắn cũng là người đầu tiên tiếp xúc với kiến thức cơ khí, là người khai sáng của ngành này, nên xét về mặt tổng thể vẫn nắm rõ đôi chút.
Vì vậy, năm người này với tư cách là những người nắm giữ toàn bộ kỹ thuật Thần Giáp, đã trở thành nhóm thành viên đầu tiên của Bộ Thần Binh Cơ Khí và bắt đầu giải mã công nghệ này.
Trọng điểm nghiên cứu chính là bộ Thần Giáp cấp Vương Hậu kỳ Đỉnh phong đã bắt giữ được trước đó!
Bộ Thần Giáp này thực sự quá đặc biệt, mạnh mẽ đến mức vô lý. Nó sở hữu khả năng học tập cực kỳ kinh khủng, lại còn có linh trí, có thể tự chủ chiến đấu và tiếp thu kiến thức.
Sự tồn tại ở cấp độ này, ngay cả những người mạnh nhất của văn minh Mẫu Tinh cũng rất khó để xử lý trực tiếp.
Cách duy nhất là không cho nó cơ hội học tập, trực tiếp kết liễu nó trong tích tắc.
Cuối cùng, bọn họ quả thực đã dùng phương pháp này. Nhờ có Thời Gian lão nhân đóng băng thời gian, nhiều cao thủ cùng lúc ra tay trong một khoảnh khắc mới thành công bắt sống được bộ Thần Giáp ấy.
Đủ để thấy nó mạnh đến nhường nào!
Giờ đây, những bí mật thực sự về bộ Thần Giáp này cũng đang dần được hé lộ trước mắt mọi người.
Có điều, muốn thực sự giải mã toàn bộ bí mật bên trong vẫn cần một khoảng thời gian rất dài. Bởi đây là kết tinh cao nhất của kỹ thuật Thần Giáp, chứa đựng những công nghệ quá đỗi thâm sâu, phải từ từ học hỏi mới được.
Ngoài ra, các thế lực đỉnh cao khác của văn minh Thần Áo như Vạn Thú Thần Tông, Trường Cổ nhất tộc, Tà Ảnh thần tộc và Nhật Nguyệt cung cũng đều sở hữu những kỹ thuật mũi nhọn của riêng mình.
Suy cho cùng, nếu không có bản lĩnh độc môn, làm sao họ có thể tung hoành trên đại lục này suốt hàng chục vạn năm và trở thành những kẻ mạnh nhất?
Làm thế nào để trong một chủng tộc có thể bồi dưỡng ra nhiều cấp Vương đến vậy? Điều này chứng tỏ phương pháp nâng cao thực lực của họ tuyệt đối vô cùng chín muồi và hiệu quả.
Vạn Thú Thần Tông chủ yếu đi theo con đường ngự thú, nhưng thủ đoạn của họ có phần tàn nhẫn. Quan hệ giữa người và thú không hề bình đẳng, mà là con người ngự trị trên loài vật.
Bọn họ thường xuyên thu thập huyết mạch từ cơ thể dã thú, sau đó thông qua năng lực đặc thù để tự hấp thụ, từ đó khiến bản thân cũng sở hữu sức mạnh sánh ngang với thú dữ.
Đồng thời, họ cũng có rất nhiều phương thức để nâng cao thực lực của dã thú, giúp cả người lẫn thú cùng tiến bộ.
Tuy nhiên, sau khi các chuyên gia tiến hành so sánh, họ nhận thấy kỹ thuật này chưa chắc đã tốt hơn kỹ thuật ngự thú của Mẫu Tinh.
Hơn nữa, kỹ thuật ngự thú mà Mẫu Tinh có được rất có khả năng bắt nguồn từ Đại lục sương mù, nên mang tính chính thống hơn và có tiềm năng lớn hơn.
Mối quan hệ cân bằng, địa vị bình đẳng giữa người và thú dường như có thể phát huy tối đa tiềm năng của cả hai bên.
Tại Mẫu Tinh còn có một Ngự Thú sư cực kỳ mạnh mẽ là Lâm Mặc, người có thể cùng lúc điều khiển nhiều loại dã thú, lại có khả năng giúp chúng thăng cấp và biến dị. Tiềm năng này hoàn toàn không thua kém kỹ thuật của Vạn Thú Thần Tông.
Vì vậy, kỹ thuật của Vạn Thú Thần Tông chỉ được dùng để tham khảo chứ không thực sự được tiếp nhận vào Mẫu Tinh.
Còn năng lực của Tà Ảnh thần tộc thực chất là một loại khả năng rất đặc biệt, có thể điều khiển bóng của chính mình.
Đáng tiếc là năng lực này ở các văn minh bình thường có lẽ rất đặc sắc, nhưng ở Mẫu Tinh thì chẳng có gì lạ lẫm. Hồn tộc chỉ cần học hỏi sơ qua là có thể dễ dàng làm được.
Đây không hẳn là một loại kỹ thuật, mà là một chủng tộc được tạo ra một cách đặc biệt sau quá trình nuôi cấy.
Thậm chí nếu tận dụng Hồn tộc để bồi dưỡng, những chiếc bóng được hình thành sẽ tự nhiên và mạnh mẽ hơn nhiều.
Về phần Nhật Nguyệt cung, nói một cách công bằng, khả năng kiểm soát năng lượng nhật nguyệt của họ chắc chắn không thể sánh bằng vị đại năng đỉnh cao mang tên "Nhật Nguyệt".
Thậm chí nếu chỉ xét riêng về lĩnh vực, Nhật Nguyệt cung dường như cũng yếu hơn một bậc.
Nhưng điều này cũng là lẽ thường tình. Bởi nhìn vào chiến trường lúc đó, ngoại trừ Thần Giáp còn miễn cưỡng chống đỡ được, các thế lực khác đều rơi vào thế bị áp đảo hoàn toàn, căn bản không phải là đối thủ của văn minh Mẫu Tinh.
Do đó, thực lực tổng thể và khoa học kỹ thuật của Mẫu Tinh phần lớn đều vượt xa văn minh Thần Áo, nếu không làm sao có thể giành được thắng lợi cuối cùng?
Tuy nhiên, kỹ thuật của Trường Cổ nhất tộc lại có những đặc điểm phi thường mà văn minh Mẫu Tinh có thể mượn dùng!
Điểm quan trọng nhất chính là khả năng trường sinh của họ!
Dĩ nhiên, đây không phải là trường sinh theo nghĩa tuyệt đối, mà là cách giúp một cường giả cấp Vương sở hữu tuổi thọ vượt xa giới hạn bình thường.