Chương 1299

Văn minh dung hợp

Đăng ngày 30/08/2026

19
Do sự khác biệt về chủng tộc, tuổi thọ của các cường giả cấp Vương cũng không giống nhau. Tuy nhiên, theo suy đoán của Tề Nguyên, một người bình thường đạt đến cấp Vương sẽ có tuổi thọ dao động từ 1 vạn đến 1,5 vạn năm. Trong khi đó, dã thú có thể sống tới khoảng 2 vạn năm. Riêng những tồn tại đặc thù như Tinh Thần Cổ Thụ, vì bản thân là thực vật lại sở hữu năng lượng sinh mệnh vô cùng khủng khiếp, nên tuổi thọ còn dài hơn thế rất nhiều. Thế nhưng, những tồn tại cực kỳ cổ xưa của Trường Cổ nhất tộc lại có tuổi thọ vượt xa giới hạn của nhân loại. Họ đã bước qua dòng sông thời gian đằng đẵng để tồn tại cho đến tận ngày nay. Dựa theo sử sách ghi lại, vị có tuổi thọ cao nhất trong số đó rất có thể đã sống hơn 7 vạn năm. Con số này có ý nghĩa gì? Nó gần như gấp 6 đến 7 lần tuổi thọ của một con người bình thường! Thực tế tại Mẫu Tinh cũng có một số phương pháp để gia tăng thọ nguyên. Ví dụ như thay thế bằng máu hoàng kim của Tề Nguyên để nâng cao tuổi thọ qua việc hoán máu; hoặc sử dụng thủ đoạn Chuyển sinh; cũng có thể dùng khế ước hình thành từ Sinh Tử Linh Văn; cuối cùng là phương thức thu hoạch thiên hạ mà Quân từng sử dụng. Tuy nhiên, bất kể là loại nào thì hạn chế cũng không hề nhỏ. Đa phần đều là những cách thức chuyên biệt của một vài vị cường giả, người khác căn bản không thể học theo. Thế nhưng, phương pháp của Trường Cổ nhất tộc dường như lại mang tính phổ quát! Trong những cổ tịch của Trường Cổ nhất tộc, văn minh Mẫu Tinh đã tìm thấy bản chất của kỹ thuật này, gọi là "Địa Mạch Sinh Linh". Đây là một thủ pháp cực kỳ đặc biệt, có thể khiến bản thân giống như một cái cây lớn, thông qua địa thế mà lan tỏa năng lượng, cắm rễ vào lớp đất đá xung quanh để hấp thụ năng lượng sinh mệnh, bao gồm cả năng lượng của những sinh linh đang sinh sống trên mảnh đất đó. Dĩ nhiên, nếu chỉ dựa vào bản thân thì rất khó làm được bước này, mà cần thông qua một loại bí pháp đặc thù để cải tạo cơ thể. Ưu điểm là phương pháp này giúp kéo dài tuổi thọ một cách tối đa. Nhưng nhược điểm cũng hết sức rõ ràng. Một mặt, lớp đất xung quanh do bị hấp thụ địa thế liên tục sẽ trở nên cằn cỗi. Những nhân loại sống trên mảnh đất đó cũng bị hút cạn tinh khí, thậm chí dẫn đến khí vận tan biến, chủng tộc không thể truyền thừa. Đây vốn dĩ là một loại năng lực tổn người lợi mình, tước đoạt năng lượng sinh mệnh của kẻ khác để chuyển hóa thành tuổi thọ của bản thân. Mặt khác, cùng với việc không ngừng hấp thụ, cơ thể sẽ dần có xu hướng thực vật hóa. Các chức năng của con người chậm rãi biến mất, cuối cùng biến thành một cái xác thực vật. Dù nói thế nào, phương pháp này quả thực đã nâng cao tuổi thọ, có thể coi là một cách thức khá ổn. Hơn nữa, đối với những cường giả thuộc tính Mộc hoặc các loài thực vật mà nói, năng lực này tuyệt đối là món hời lớn. Ngay khi có được kỹ thuật này, Tề Nguyên đã lập tức gửi nó cho Tinh Thần Cổ Thụ để nó thử nghiên cứu. Kết quả khiến hắn kinh ngạc phát hiện, Tinh Thần Cổ Thụ có thể hoàn toàn khống chế năng lượng này, hơn nữa gần như không chịu bất kỳ tác động tiêu cực nào. Nó có thể cắm rễ hoàn toàn trên một hành tinh để dốc toàn lực hấp thụ dưỡng phân bên trong! Trước đây, Tinh Thần Cổ Thụ chỉ có thể hấp thụ chất dinh dưỡng trong đất và năng lượng tồn tại trong hành tinh. Nhưng nhờ thủ đoạn của Trường Cổ nhất tộc, nó có thể khiến mức độ hấp thụ trở nên triệt để hơn. Không chỉ là năng lượng thực vật, ngay cả năng lượng trong địa mạch, sinh mệnh lực của sinh linh, khí vận chi lực, hay sức mạnh cần thiết cho truyền thừa chủng tộc... những loại năng lượng huyền ảo này đều bị nó trích xuất ra để chuyển hóa thành sinh mệnh của mình. Nếu như trước kia, sau khi nó hút hết năng lượng, hành tinh đó chỉ trở nên suy tàn và cần thời gian dài để phục hồi. Thì bây giờ, một khi Tinh Thần Cổ Thụ hút cạn một hành tinh, mọi sự sống trên đó sẽ chết sạch, cuối cùng ngay cả hành tinh ấy cũng sẽ vỡ vụn thành tro bụi. Có thể thấy năng lực của Trường Cổ nhất tộc đặc thù đến nhường nào, hiệu quả mang lại vô cùng mạnh mẽ. Từ nay về sau, nếu xuất hiện những vị cấp Vương già yếu, họ cũng có thể dùng cách này để tăng thêm thọ nguyên. Dù vậy, trong thời gian ngắn chắc hẳn sẽ không có ai cần dùng đến. Bởi lẽ hiện tại, các cường giả của Mẫu Tinh đều còn khá trẻ, cùng lắm mới chỉ bốn năm trăm tuổi, vẫn còn quãng thời gian sống dài dằng dặc phía trước. Vả lại, ngay cả khi thọ hạn sắp đến, họ cũng sẽ ưu tiên dùng máu vàng của Tề Nguyên để tăng thọ thay vì chọn cách thực vật hóa này. Phương thức này phần lớn vẫn dùng trên người các cường giả hệ thực vật, giúp những tồn tại như Tinh Thần Cổ Thụ nâng cao thực lực. Ngoài những kỹ thuật đỉnh cao này, Mẫu Tinh cũng không ngừng tìm tòi các kỹ thuật khác trên đại lục Thần Áo. Từ đó, họ thu được không ít gợi ý, nhiều thứ rất hữu dụng trong việc giúp Mẫu Tinh bù đắp những thiếu sót vốn có. Đồng thời, những kỹ thuật tốt và công nghệ tiên tiến của Mẫu Tinh cũng được áp dụng vào văn minh Thần Áo. Sự giao lưu giữa hai nền văn minh đang ngày càng trở nên thường xuyên, văn hóa cũng dần dung hợp với nhau. Chẳng hạn như bắt đầu từ thế hệ tiếp theo, văn minh Thần Áo sẽ hoàn toàn từ bỏ ngôn ngữ riêng để học ngôn ngữ của văn minh Mẫu Tinh nhằm tăng cường hợp tác. Tốc độ đại lục khổng lồ này hòa nhập vào Mẫu Tinh thực tế còn nhanh hơn dự kiến, họ đã hoàn toàn chấp nhận sự thống trị của văn minh Mẫu Tinh. Nếu nhân loại của văn minh Thần Áo có ngoại hình giống với người Mẫu Tinh, có lẽ lúc này họ đã di dời đại lục, đưa thẳng toàn bộ đại lục Thần Áo vào bản đồ Mẫu Tinh rồi. Chỉ tiếc là hình dáng của họ có sự khác biệt rất lớn, với chiều cao hơn 3 mét, điều đó định sẵn huyết mạch của đôi bên là khác nhau. Vì thế, bấy lâu nay Tề Nguyên vẫn nghiêm ngặt ngăn cách văn minh Thần Áo và văn minh Mẫu Tinh, khiến đôi bên giảm thiểu tiếp xúc và qua lại hết mức có thể, chỉ có tầng lớp cấp cao mới được tự do đi lại giữa hai bên. Vừa hay, theo dự tính ban đầu của Tề Nguyên, hắn cũng không có kế hoạch đưa văn minh Thần Áo trở lại vũ trụ nơi Mẫu Tinh tọa lạc. Thay vào đó, hắn định ở trong vũ trụ mới này, lấy đại lục Thần Áo làm trung tâm để khai phá một bản đồ mới. Thế nhưng, tiền đề của mọi cuộc thám hiểm là phải giải quyết xong hơn 50 vị cấp Vương kia. Chừng nào bọn họ còn chưa chết, đại quân vẫn phải đồn trú tại tiền tuyến, không thể tiến hành khám phá vũ trụ xung quanh. Do đó, trong một thời gian dài, cục diện này cứ tiếp tục giằng co mà không có kết quả. Các cường giả của văn minh Thần Áo và văn minh Thiên Nguyên chẳng dễ chịu gì, mà cường giả của văn minh Mẫu Tinh cũng chẳng thoải mái hơn, đôi bên cứ thế kiềm chế lẫn nhau. Trong khoảng thời gian này, Tề Nguyên cũng chính thức bước vào bế quan, bắt đầu thăm dò con đường sâu hơn. Mục đích ban đầu của lần bế quan này thực chất là để nghiên cứu việc dung hợp Linh Văn đa thuộc tính. Với tư cách là thủy tổ của kỹ thuật Linh Văn trên toàn Mẫu Tinh, hắn sở hữu kỹ thuật tinh diệu nhất và hiểu rõ bản chất của nó hơn ai hết. Bởi vì hắn đã từng bước đi lên, nâng tầm Linh Văn từ Cấp Hoàn Mỹ lên đến cấp Vương. Những biến hóa, nguyên lý và các vấn đề bản chất trong đó, Tề Nguyên đều nắm rõ như lòng bàn tay. Tuy nhiên, đi đến bước đường hôm nay, muốn thực sự khiến hai nguyên tố khác nhau dung hợp để tạo thành một Linh Văn mạnh mẽ hơn vẫn là một việc vô cùng gian nan.
Văn minh dung hợp — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ