Chương 1338
Tác dụng của tượng điêu khắc
Đăng ngày 30/08/2026
19
Chẳng ai biết được những sinh vật trong tín ngưỡng rốt cuộc có hình dáng thế nào, bởi chúng đều sinh ra từ lòng người. Những gì lòng người hướng về, cuối cùng thứ hiển hiện ra cũng sẽ là như vậy!
Những bức tượng điêu khắc mờ nhạt vốn chỉ đóng vai trò ám thị nhất định, còn thực thể hội tụ cuối cùng lại là một ẩn số hoàn toàn.
Giống như bức tượng của chính Tề Nguyên, ai có thể khẳng định khối đá mờ mịt kia chính là hắn? Chỉ cần đưa cho họ một vài ám thị, thì dù bức tượng đó ban đầu không phải Tề Nguyên, theo thời gian nó cũng sẽ dần biến thành dáng vẻ của hắn.
Đó chính là sức mạnh của tâm linh, là sức mạnh của tín ngưỡng.
Hơn nữa, loại sức mạnh này dường như không nằm trong hệ thống Quyền Bính, thậm chí không được coi là một dạng vật chất, mà là một loại năng lượng cực kỳ đặc thù.
Trước đó, khi năng lượng tâm linh và tín ngưỡng không ngừng tăng cường, Tề Nguyên không hề thấy có Quyền Bính nào ngưng tụ, cũng chẳng có Quyền Bính thuộc tính Tinh Thần hay Hồn bị tiêu hao. Điều này chứng tỏ đây là một sự tồn tại đặc biệt, nằm hoàn toàn ngoài hệ thống Quyền Bính.
Việc này khiến Tề Nguyên không khỏi cảm thán, xem ra sự huyền bí của vũ trụ này còn sâu sắc hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Vẫn còn rất nhiều loại năng lượng đặc thù tồn tại trong thế giới này mà con người không tài nào thấu hiểu nổi.
Trong mấy chục năm tiếp theo, các bức tượng không ngừng trở nên rõ nét, đặc biệt là bức tượng của chính Tề Nguyên.
Với tư cách là người có địa vị cao nhất toàn bộ Mẫu Tinh, hắn cũng là nơi tập trung nhiều tín ngưỡng nhất, vì vậy sức mạnh tín ngưỡng tự nhiên là to lớn nhất.
Bức tượng vốn mờ nhạt ban đầu đã ngày càng rõ ràng. Từ đường nét khuôn mặt, nếp gấp trên y phục cho đến thần thái trong ánh mắt... từng chi tiết đều chân thực như vật sống.
Hơn nữa, nhiều người phát hiện ra rằng, những ai có lòng lương thiện và sự kính sợ thực sự có thể nhìn thấy bức tượng phát ra ánh huỳnh quang màu trắng. Đây không phải là ảo giác mà là sự tồn tại thực sự.
Khi sức mạnh tín ngưỡng ngày một nhiều hơn, bức tượng cũng bắt đầu xuất hiện những hiện tượng thần dị.
Ví dụ, có một năm ở biên giới phía tây xảy ra không gian loạn lưu cực kỳ nghiêm trọng, phạm vi ảnh hưởng vô cùng lớn. Đi kèm với đó còn có những đợt bạo động năng lượng dữ dội, khiến không gian xung quanh vùng đó trở nên cực kỳ bất ổn. Chỉ cần lại gần là sẽ bị trọng thương, thậm chí nhiều chiến hạm và tàu hỏa vũ trụ cũng bị hư hại.
Nhưng trong tình cảnh đó, vô số người đã tận mắt chứng kiến bức tượng phát ra ánh huỳnh quang trong đêm tối. Luồng sáng lan tỏa ra bốn phương tám hướng, dường như đang bình định những dị thường xung quanh.
Kết quả là khi sáng sớm hôm sau thức dậy, toàn bộ không gian loạn lưu và biến động năng lượng đều biến mất. Ngay cả đoàn tàu hỏa vũ trụ vô tình rơi vào không gian loạn lưu cũng đã quay trở lại đường ray một cách thần kỳ.
Sự việc kinh ngạc như vậy lập tức lan truyền khắp nền văn minh, khiến càng nhiều người bắt đầu chú ý đến những bức tượng này!
Có lẽ trước đó, nhiều người đối với những bức tượng này chỉ coi như vật vô dụng được dựng lên từ đá, cùng lắm là dùng để trang trí cho đẹp chứ chẳng có giá trị hay ý nghĩa cụ thể nào.
Thế nhưng, sau khi tận mắt thấy những hiện tượng kỳ lạ này, họ đã không còn chắc chắn nữa.
Họ thực sự bắt đầu suy ngẫm, với tính cách của Chủ Tể nhà mình, liệu gã có thực sự đặt một thứ vô dụng ở biên giới hay không?
Huống chi đó còn là tượng của chính gã!
Nếu kẻ địch xâm lược, thứ đầu tiên bị đánh nát chính là tượng của Chủ Tể, điều này thực sự có chút khó hiểu.
Nếu không phải tượng bình thường, thì chắc chắn nó phải có ý nghĩa phi thường, đa phần là để thủ hộ và chiến đấu!
Những thông tin như vậy ngày càng nhiều, khiến càng có thêm nhiều dân chúng tin rằng đây không phải là tượng đá phổ thông, mà là Chủ Tể đang dùng một loại sức mạnh khác để bảo vệ họ, duy trì sự bình yên cho toàn bộ biên giới phía tây.
Cứ như vậy, những lời tán dương, kính sợ, ca tụng, truyền bá và cầu nguyện... ngày càng nhiều hành vi thành kính xuất hiện. Sức mạnh tín ngưỡng thuần khiết hội tụ lên bức tượng, khiến sức mạnh của nó ngày một cường đại.
Tín ngưỡng của họ càng thành kính, sức mạnh mà bức tượng sở hữu càng lớn, thần tích càng dễ xuất hiện, tạo thành một vòng tuần hoàn tích cực.
Vì vậy trong nhiều năm sau đó, liên tục có đủ loại báo cáo về các hiện tượng kỳ đặc ở biên giới phía tây.
Chẳng hạn như tàu hỏa vũ trụ bị trật khỏi đường ray không gian nhưng lại được sửa chữa một cách thần kỳ, dường như có một lực lượng bí ẩn dẫn dắt.
Hay có thiên thạch khổng lồ lao về phía Vực thành, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng lại đột ngột chuyển hướng 90 độ, bay về phía khác.
Thậm chí còn có chuyện thần kỳ hơn, một hành tinh gần biên giới do nội bộ xảy ra vấn đề khiến Quyền Bính Quang Nhiệt biến mất, toàn bộ thế giới chìm vào Vĩnh dạ.
Trong hoàn cảnh đó, bức tượng đã thực sự hiển linh, phát ra ánh sáng dịu nhẹ bao phủ lấy hành tinh, mang lại ánh sáng và hy vọng.
Đây không phải là lời đồn của vài người mà là sự thật hiển hiện ngay trước mắt đám đông.
Mọi người đều hiểu rõ, đây chính là Chủ Tể đang bảo vệ họ!
Tin tức này đã thu hút rất nhiều người đến chiêm bái, bất kể là từ Bắc Đẩu đại lục, Thiên Huyền đại lục hay các hành tinh khác, họ đều không quản ngại vạn dặm xa xôi mà tìm đến.
Nhiều người mang bệnh tật, gặp tai ương hay chịu cảnh khốn khổ cũng đều mang theo hy vọng tìm đến, cầu xin Chủ Tể che chở.
Đồng thời, cũng có không ít người bắt đầu phàn nàn: Tại sao chỉ có biên giới phía tây mới có tượng của Chủ Tể, còn những nơi khác thì không?
Sự bất công này khiến nhiều người bất mãn, họ muốn xây dựng tượng ở những biên giới khác.
Đối với việc này, Tề Nguyên trực tiếp từ chối, đồng thời nói rõ với họ rằng tượng đã được dựng lên cho họ từ lâu rồi, chỉ là bản thân họ không tin tưởng nên tượng mới không phản hồi mà thôi.
Thông cáo này khiến nhiều người quay lại nhìn những bức tượng đá khổng lồ trên hành tinh của mình với vẻ nghi hoặc.
Chẳng lẽ những bức tượng phổ thông, đến hình dáng còn nhìn không ra này thực sự sở hữu năng lực tương tự như tượng của Chủ Tể sao?
Nhiều người bắt đầu ôm tâm lý thử một lần, tiến hành cầu nguyện trước những bức tượng đó để tìm kiếm sự che chở.
Chỉ cần có sự bắt đầu, sức mạnh tín ngưỡng sẽ khởi động, tượng điêu khắc cũng sẽ dựa theo nguyện vọng tốt đẹp của dân chúng mà bắt đầu xuất hiện những biến hóa huyền bí.
Toàn bộ những thay đổi này đều được Tề Nguyên thu vào tầm mắt, hắn cảm thấy rất hài lòng và vẫn luôn âm thầm thúc đẩy quá trình này.
Lòng người vốn yếu mềm, luôn đầy rẫy những mê mang, bàng hoàng, oán độc, sợ hãi, đố kỵ... Những thứ này hoặc là ác niệm, hoặc là sự nhu nhược, đều là những phần không nên có trong tâm trí.
Muốn thay đổi sự yếu đuối đó, cần phải có một tín ngưỡng kiên định, dựng lên một cột trụ trong lòng họ!
Đặc biệt là trong thời đại công nghệ phát triển không ngừng như hiện nay, thế giới dường như trở nên hư ảo, mọi thứ như bóng hoa trong gương, nhìn không chân thực, khiến lòng người càng thêm phù phiếm.
Khi có một tín ngưỡng chân thực ngự trị trong lòng, sẽ khiến họ thấy được an ủi khi làm việc thiện, biết kính sợ khi làm việc ác, từ đó khiến môi trường trong toàn bộ nền văn minh trở nên tốt đẹp hơn.
Hơn nữa, sức mạnh tín ngưỡng được hội tụ một cách thực tế cũng đang thực sự che chở cho toàn bộ hành tinh.