Chương 1339

Những đồ đằng khác biệt

Đăng ngày 30/08/2026

19
Quá trình này, bắt đầu từ việc dựng lên những bức tượng của Tề Nguyên đầu tiên, cho đến khi khắp nơi trong nền văn minh xuất hiện đồ đằng và tín ngưỡng, đã trải qua tổng cộng 100 năm. Đây là một chặng đường dài đằng đẵng, nhưng lại khiến công trình vĩ đại này chính thức hoàn thành. Sau 100 năm, Tề Nguyên rời khỏi Mẫu Tinh, bắt đầu đi kiểm tra tình hình đồ đằng tín ngưỡng ở các nơi, kết quả tốt hơn nhiều so với những gì hắn dự tính. Tổng cộng có bảy khu vực đã chính thức hình thành nên đồ đằng tín ngưỡng có linh tính, chúng không ngừng che chở cho nhân loại xung quanh và bắt đầu thể hiện ra những năng lực thần kỳ. Đầu tiên là ở biên giới phía tây, "Cự hình điêu tượng Văn Minh Chủ Tể". Vì là bức tượng được dựng lên sớm nhất, sức mạnh tín ngưỡng ngưng tụ tại đây cũng đậm đặc nhất, thực lực tự nhiên là mạnh nhất. Nơi thứ hai là Hải Vương tinh, nơi Trấn Hải thành tọa lạc, với "Trấn Hải Thần Long điêu tượng". Điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Tề Nguyên, bởi nguyên hình của Trấn Hải Thần Long chính là huyết mạch trong cơ thể họ. Theo sự tinh tiến và trưởng thành không ngừng của huyết mạch, nó đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt từ Giao thành Long. Qua từng thế hệ kế thừa, uy lực mà sức mạnh huyết mạch thể hiện ra ngày càng cường hãn, và vẫn đang tiếp tục lột xác. Vì vậy, họ tin chắc rằng trong cơ thể mình mang dòng máu của Trấn Hải Thần Long, cuối cùng đã ngưng tụ ra một bức tượng hình rồng, sừng sững giữa trung tâm Hải Vương tinh. Bức tượng này có tác dụng rất lớn, bình thường có thể làm dịu sóng gió, nếu có hậu duệ mới ra đời, đặc biệt là những đứa trẻ sở hữu huyết mạch Trấn Hải Giao, nó sẽ tỏa ra ánh sáng rực rỡ để ban phúc. Nhóm Tề Nguyên đã kiểm tra qua, năng lượng tín ngưỡng bên trong vô cùng đậm đặc, thậm chí đồ đằng đã sinh ra một tia linh trí. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy linh trí này cực kỳ thuần khiết và thánh khiết, chỉ chứa đựng những ý niệm thuần túy nhất như uy nghiêm, bảo vệ, che chở, yêu thương... Thay vì nói đây là linh trí tự hình thành, thà nói đó là sự hướng tới những điều tốt đẹp của toàn bộ người dân Trấn Hải thành, cuối cùng hòa quyện mọi thiện niệm lại mà tạo thành linh trí. Còn có Thiên Huyền đại lục, họ cũng dựng lên một bức tượng và thành công ngưng tụ đồ đằng tín ngưỡng. Điều này khác biệt rất lớn so với Bắc Đẩu đại lục. Bởi vì Bắc Đẩu đại lục là mảnh đại lục khổng lồ duy nhất có dân số hàng chục tỷ người, nhưng lại không thai nghén ra được khu vực đồ đằng tín ngưỡng nào. Tề Nguyên suy nghĩ một hồi thì đại khái hiểu được nguyên nhân. Bởi vì Bắc Đẩu đại lục quá đông người, ý niệm trong lòng mỗi người vô cùng phức tạp, suy nghĩ đủ kiểu, hơn nữa tính cách của họ cũng không đời nào đi thờ phụng một tảng đá bình thường. Thế nên, những bức tượng dựng ở Bắc Đẩu đại lục hầu như không có biến hóa gì, thậm chí trong quá trình họ tranh đấu, không ít tượng còn bị phá hủy trực tiếp. Ban đầu hắn cứ ngỡ Thiên Huyền đại lục cũng sẽ gặp tình trạng tương tự, vì lòng người đa đoan, rất khó ngưng tụ thành một đồ đằng chung. Nhưng tình hình lại hoàn toàn khác biệt. Ở Thiên Huyền đại lục, dường như tất cả mọi người đều có chung một sự hướng tới — Tiên! Trước khi gia nhập văn minh Mẫu Tinh, họ đã có niềm khao khát tốt đẹp đối với Tiên, theo đuổi suốt mấy chục vạn năm, đến tận bây giờ vẫn còn lưu truyền những truyền thuyết về Tiên nhân. Đây chính là nền tảng văn minh của họ, là sự hướng tới con đường tương lai tươi sáng trong suốt năm tháng dài đằng đẵng. Vì vậy cuối cùng, bức tượng của họ thấp thoáng trở thành một hình người hư ảo, tà áo bay phấp phới, mang hình dáng một lão già có vẻ tiên phong đạo cốt từ bi, nhưng cũng ẩn chứa uy nghiêm vô thượng. Tề Nguyên đã đích thân tới xem, mục tiêu cốt lõi nhất mà Thiên Huyền đại lục hướng tới chính là cảnh giới sau cấp Vương. Chỉ là họ không thích gọi đó là chủ tể, mà muốn gọi là Tiên hơn! Do đó mới có vị Tiên nhân đồ đằng này. Thấp thoáng, Tề Nguyên có thể cảm nhận được một luồng năng lượng thần kỳ từ bên trong, tuy rất ít nhưng vô cùng thuần túy, chỉ là ngay cả hắn cũng không cách nào nhận biết được tác dụng thực sự của luồng năng lượng này. Ngoài ra, Mộc Vương tinh cũng khai sinh ra một tôn đồ đằng, hình dáng giống hệt Tinh Thần Cổ Thụ, cũng là một cái cây to lớn vô cùng, lấp lánh ánh sáng tinh tú, đứng sừng sững giữa vũ trụ, tỏa ra từng sợi hào quang. Tại Vạn Thú đại lục, trong đám dã thú cũng sinh ra một tôn đồ đằng, hơn nữa tôn đồ đằng này còn rất mạnh mẽ, hình dáng cực kỳ kỳ quái. Nó giống như một loại yêu thú đặc biệt được ghép lại từ nhiều sinh vật khác nhau, trên người mọc đầy vảy đen, đầu có ba sừng, đồng tử sâu thẳm như vũ trụ, râu dài, trên lưng có sáu cánh, bốn vó đạp trong mây mù, đuôi rất dài. Nhìn bề ngoài, đây là một sinh vật hoàn toàn "tứ bất tượng". Thậm chí nó chẳng giống bất kỳ sinh vật nào trong thần thoại, mà giống như một loài thú được hợp thành từ vô số tâm tư ý niệm khác nhau, có thể thấy hình bóng của tất cả các loài dã thú khác trên cơ thể nó. Nó dường như hội tụ mọi đặc điểm, được gọi là "Vạn Thú Chi Chủ", và trong những năm qua đã thể hiện ra một số năng lực đặc biệt. Nó có thể đề thuần huyết mạch của một số dã thú. Mấy năm trước, nó từng thay máu cho một con thú bình thường, giúp nó từ huyết mạch dã thú yếu ớt trực tiếp trở thành dã thú đỉnh cấp. Cuối cùng là tại liên hợp học viện, điều ngoài dự kiến là nơi đây cũng sinh ra một tôn đồ đằng điêu tượng, nhưng hình dáng lại vô cùng đặc biệt. Bởi vì nó không phải hình người, không phải hình thú, cũng không phải thực vật, mà là một kiến trúc cực kỳ đồ sộ — dáng vẻ của một học viện! Một học viện đứng sừng sững trong tinh không, được mặt trời và mặt trăng vây quanh, xung quanh là cả một hệ sao, đẹp đẽ và hào hùng đến cực điểm, tràn đầy hào quang thần tính, bao trùm cả vùng tinh không nơi liên hợp học viện tọa lạc. Mà bức tượng này cũng là bức tượng có kích thước lớn nhất trong toàn bộ nền văn minh ngoại trừ tượng của Tề Nguyên, đạt đến cấp độ hành tinh. Thậm chí bên trong bức tượng còn xuất hiện những dãy nhà học, cổng trường, đường sá, phòng tu luyện, hoa cỏ cây cối vô cùng tinh xảo... Nói một cách nghiêm túc, đây chính là một học viện khổng lồ và tinh mỹ tuyệt luân! Rất nhiều người gọi nó là "Văn Minh học viện". Mỗi khi có kỳ thi, vô số người sẽ đến chiêm bái, cầu mong đạt thành tích tốt và tìm kiếm một tương lai tươi sáng. Có lẽ chỉ những lúc này, tín ngưỡng mới là thuần túy nhất, nên mới khiến bức tượng kiến trúc này ngưng tụ linh tính rất mạnh. Sau khi Tề Nguyên kiểm tra kỹ lưỡng, hắn phát hiện năng lượng bên trong cực kỳ đặc thù, thiên về trí tuệ, học hành, tiền đồ, thanh xuân, cùng với một số tình yêu tốt đẹp! Đó đều là những thứ mà giới trẻ khao khát, là điều họ mong muốn đạt được nhất trong học viện này, cuối cùng tất cả đều ngưng tụ vào bức tượng. Bức tượng này cũng từng hiển linh, giúp khai mở trí tuệ con người, giải đáp những thắc mắc. Thậm chí một số giáo sư và giáo viên đang gặp bế tắc khi tiến hành nghiên cứu khoa học cũng nhận được sự chiếu cố từ đồ đằng này, từ đó nghĩ thông suốt được vấn đề. Năng lượng này khiến ngay cả Tề Nguyên cũng thấy vô cùng thần kỳ, nó giống như một cái buff khổng lồ, giúp toàn bộ liên hợp học viện sở hữu năng lực giảng dạy mạnh mẽ hơn.
Những đồ đằng khác biệt — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ