Chương 1340

Sinh vật nguyên tố Mặt Trời

Đăng ngày 30/08/2026

19
Hơn nữa, điều này cũng thực sự đưa Liên hợp học viện trở thành học phủ cao nhất, là nơi mà tất cả mọi người đều khao khát hướng tới. Mỗi năm, nơi đây đều chuyển giao một lượng lớn thành quả nghiên cứu về Mẫu Tinh để phản hồi và đóng góp cho nền văn minh này. Bản thân Tề Nguyên cũng có thể cảm nhận rõ ràng rằng, năng lực nghiên cứu khoa học của Liên hợp học viện vốn dĩ rất thiếu hụt, nhưng trong vài năm trở lại đây, ngày càng có nhiều giáo sư và giảng viên tài năng xuất chúng xuất hiện. Chất lượng sinh viên ngày một nâng cao, kéo theo đó là những thành tựu nghiên cứu khoa học giá trị. Sự phát triển của đủ loại kỹ thuật tại đây đã được mở rộng đáng kể. Chẳng hạn như hệ thống Linh Văn, trong những năm qua đã nghiên cứu ra rất nhiều hệ thống mới, các Linh Văn dung hợp đa thuộc tính xuất hiện ngày càng nhiều, những Linh sư mạnh mẽ cũng theo đó mà ra đời không ngớt. Sự phát triển của hệ thống Vu thuật cũng vô cùng rõ rệt. Thậm chí, một số nghiên cứu từng bị đình trệ lâu nay, gặp phải những nút thắt lớn, thì trong những năm gần đây cũng bắt đầu có những chuyển biến mới. Đáng chú ý nhất chính là ba hệ thống Thời Gian, Không gian và Mệnh vận. Chỉ trong vòng hai ba năm ngắn ngủi, liên tiếp xuất hiện những sinh viên có độ thân hòa với ba loại thuộc tính này. Tuy rằng độ thân hòa không phải đặc biệt cao, nhưng cũng đủ để khiến người ta phải kinh ngạc. Thuộc tính Không gian tương đối mà nói thì không quá hiếm gặp, nhưng mấy năm nay đã liên tiếp xuất hiện vài sinh viên có độ thân hòa đạt mức 100%. Tất cả đều được gửi đến tay Lữ Tinh Xuyên và Không Gian lão nhân để chuyên tâm bồi dưỡng. Về thuộc tính Thời Gian, đã xuất hiện một học viên có độ thân hòa đạt 12%. Dù con số này khiêm tốn nhưng vẫn rất đáng quý, người này đã được Thời Gian lão nhân đưa đi để chỉ dạy. Có điều, do độ thân hòa quá thấp nên rất nhiều nội dung học viên này hoàn toàn không thể hiểu nổi, việc nắm bắt năng lực thời gian cũng chỉ dừng lại ở mức rất nông cạn. Ngoài ra còn có một học viên khác sở hữu độ thân hòa thuộc tính Mệnh vận đạt mức 48%. Cậu ta chính là cháu nội của Lâm Nam Chúc, con trai của đứa con út tóc trắng của nó. Thuộc tính Mệnh vận bắt đầu chính thức phô diễn sự hùng mạnh của mình với khả năng tiên đoán tương lai và thay đổi quỹ đạo vận mệnh. Tuy nhiên, những năng lực này hiện tại vẫn còn rất yếu ớt, độ thân hòa của cậu ta cũng chưa cao nên việc làm chủ năng lực vẫn còn tương đối hạn chế. Ở các lĩnh vực kỹ thuật khác cũng đều xuất hiện những thiên tài khác nhau. Về phương diện ngự thú, ngày càng có nhiều cường giả xuất hiện với năng lực tinh thần cực mạnh, có thể cùng lúc điều khiển một số lượng lớn dã thú. Hơn nữa, trong giới Ngự Thú sư cũng bắt đầu nảy sinh một số năng lượng đặc biệt, ví dụ như khả năng điều khiển nhiều thú hơn, hoặc sử dụng năng lượng cá nhân để cải biến gen của dã thú, hay giúp dã thú học tập kỹ năng chiến đấu, thậm chí là kết hợp sức mạnh giữa người và thú để bộc phát thực lực mạnh mẽ hơn. Những người này đều được coi là siêu năng giả với năng lực đặc thù gắn liền với loài thú. Khi số lượng Ngự Thú sư ngày càng đông đảo, các năng lực liên quan đến ngự thú cũng phong phú hơn. Một nguyên nhân quan trọng nhất chính là sự kế thừa! Nếu người cha là một Ngự Thú sư, ông ta sẽ bồi dưỡng con trai mình đi theo con đường này, rồi đến cháu nội, chắt nội. Điều này hình thành nên sự truyền thừa gia tộc, giúp hậu duệ dễ dàng bộc phát năng lực ngự thú hơn. Đây là một hiện tượng tốt mà Tề Nguyên rất sẵn lòng chứng kiến. Hắn mong muốn mọi kỹ thuật đều có thể phát triển hưng thịnh. Các lĩnh vực như dược tề, điều khiển thực vật, khảm lỗi cũng xuất hiện ngày càng nhiều thiên tài, thúc đẩy các ngành nghề này không ngừng tiến bước. Thực tế, sự phát triển bùng nổ này phần lớn nhờ vào sự trợ giúp của đồ đằng. Nó giúp những đứa trẻ nghèo khó, những đứa trẻ đang lạc lối có thể bước ra khỏi nghịch cảnh của mình, đồng thời mang lại trí tuệ cao hơn cho những người tuy năng lực còn hạn chế nhưng vẫn luôn kiên trì tìm kiếm con đường phía trước. Vì vậy, giá trị của đồ đằng "Văn Minh học viện" là vô cùng phi thường. Tính ra, vốn dĩ có sáu tòa đồ đằng, nhưng thực tế trong toàn bộ nền văn minh đã xuất hiện tòa thứ bảy. Có điều vị trí của tòa đồ đằng cuối cùng này khá đặc biệt, phương thức hình thành cũng rất kỳ lạ. Bởi vì nó xuất hiện ngay trong Tinh Không Giam Ngục! Đây là tòa đồ đằng do đích thân Tề Nguyên tạo ra! Nếu như sự lương thiện có thể được ngưng tụ để hình thành tín ngưỡng, vậy thì sự ác độc thuần túy liệu có thể biến thành một đồ đằng tà ác hay không? Ít nhất theo góc nhìn của Tề Nguyên, thiện và ác là hai loại năng lượng khác nhau, chỉ khác biệt về thuộc tính chứ về bản chất không có quá nhiều sai biệt, chắc chắn cũng có thể ngưng tụ như nhau. Nơi dễ dàng tích tụ ác niệm nhất tự nhiên là Tinh Không Giam Ngục, nơi giam giữ một lượng lớn tội phạm. Tại đây, nhiều kẻ đang không ngừng chìm đắm trong sự tối tăm, cuối cùng bỏ mạng trong vực thẳm đen tối vô tận. Trong quá trình đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều ác niệm nảy sinh: sợ hãi, thù hận, đố kỵ, tham lam, dâm tà, dục vọng... Những từ ngữ bình thường này lại chứa đựng nỗi khiếp sợ giữa ranh giới sinh tử của mỗi phạm nhân, là một địa ngục thực sự mà họ vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời. Do đó, dục vọng và tín ngưỡng hấp thu được ở đây là thuần túy và mạnh mẽ nhất. Chỉ có điều số lượng người tương đối ít nên tốc độ ngưng tụ khá chậm. Thế nhưng, bức tượng cuối cùng hình thành khiến ngay cả Tề Nguyên khi nhìn thấy cũng không khỏi nhíu mày, cảm thấy nổi da gà khắp người. Đó là một bức tượng tà ác mang sắc vàng đen, khoác trên mình bộ quần áo rách rưới, đồng tử đen kịt như mực, trên thân dính đầy chất nhầy. Những xúc tu gớm ghiếc quái dị không ngừng lan ra, tràn đầy sự bẩn thỉu, tà ác và quỷ dị, giống hệt như một vị tà thần. Thậm chí khi Tề Nguyên tiến lại gần, con mắt đen ngòm kia dường như còn khẽ cử động, thoáng hiện một nụ cười quái đản. Đây chính là đồ đằng tà ác thuần túy! Khi nhìn thấy bức tượng này, trong lòng Tề Nguyên cũng nảy sinh một tia nghi hoặc: Việc tạo ra một đồ đằng quỷ dị như thế này liệu có thực sự là chuyện tốt? Nếu nó mãi bị nhốt trong Tinh Không Giam Ngục thì không sao, nhưng nếu để nó rời khỏi đây, tình hình sẽ trở nên rất phiền phức. Để đề phòng vạn nhất, Tề Nguyên còn đặc biệt bố trí thêm nhiều cấm chế tại đây, một lần nữa tăng cường mức độ phòng ngự của nhà tù này. Tổng cộng bảy tòa đồ đằng đã tiêu tốn cả trăm năm mới tạo ra được, điều này cũng báo hiệu kế hoạch của Tề Nguyên đã thành công. Từ đồ đằng tinh không cho đến đồ đằng tín ngưỡng hiện nay, cùng với sức mạnh tâm linh mới phát hiện, tất cả đều đại diện cho một con đường rộng mở để không ngừng tiến bước, biết đâu sau này có thể đạt tới mức trên cấp Vương. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một sự thử nghiệm, rốt cuộc có thể đạt đến cảnh giới cao hơn hay không thì thực tế chẳng ai biết được. Cùng lúc đó, cũng có nhiều người đang tiến hành những thử nghiệm khác. Ví dụ như con đường nguyên tố! Tề Nguyên luôn cho rằng, trạng thái nguyên tố thuần túy dường như dễ dàng khống chế Vu thuật và Linh Văn hơn, khi đột phá cũng ít bị hạn chế hơn. Vì vậy, bấy lâu nay hắn vẫn luôn cố gắng tạo ra sinh vật nguyên tố, và dường như cũng đã gần chạm tới thành công. Ở phía đông bắc của bản đồ Mẫu Tinh tồn tại một hệ sao ít người biết đến, bao gồm hai hằng tinh và bảy hành tinh, bên trong toàn bộ đều là sinh vật nguyên tố sinh sống. Bảy hành tinh lần lượt đại diện cho Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Ám và Băng. Trong đó đã sản sinh ra các chủng tộc sinh vật nguyên tố có khả năng sinh sôi nảy nở bình thường.
Sinh vật nguyên tố Mặt Trời — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ