Chương 1341
Cấm địa quỷ dị
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đây giống như một nền văn minh mới đang thành hình, chẳng qua vẫn còn trong nôi, hiện tại vô cùng yếu ớt.
Tề Nguyên tận tình truyền dạy kỹ thuật cho bọn họ, hướng dẫn các phương pháp nâng cao thực lực, giúp bọn họ từng bước phát triển.
Những đốm lửa bập bùng, những sinh vật thuộc tính Thủy linh động như tinh linh, tiểu tinh quái bằng đá, nguyên tố Phong không màu không sắc, hay những thực thể sống hình thành hoàn toàn từ tia chớp... Mỗi loại sinh vật nguyên tố đều vô cùng kỳ lạ. Bọn họ cũng sở hữu trí tuệ, cũng biết chậm rãi phát triển, và quan trọng nhất là bộc lộ tiềm năng phi thường.
Chẳng hạn như nguyên tố Phong, ban đầu chỉ là một luồng gió yếu ớt, vô hình vô ảnh không thể nhìn thấy, nhưng khi thực lực dần tăng lên, bọn họ đã có thể tự chủ hiện hóa hình dáng.
Đa số bọn họ chọn hình ảnh lốc xoáy, cần phải tụ hội sức mạnh lại một chỗ, cuối cùng tạo thành thực thể có thể chạm vào được.
Đến nay, đã xuất hiện những sinh vật nguyên tố đạt tới cấp Siêu Phàm, hơn nữa loại nguyên tố nào cũng đều có sự hiện diện của cấp bậc này, đủ thấy tiềm năng của bọn họ mạnh mẽ đến nhường nào.
Tuy nhiên, mạnh nhất không phải là bảy loại nguyên tố này, thậm chí bọn họ chỉ được coi là khá yếu ớt.
Những sinh vật nguyên tố thực sự cường đại lại sinh sống trong hai hằng tinh kia, Tề Nguyên gọi bọn họ là sinh vật nguyên tố Mặt Trời. Do môi trường sống quá khắc nghiệt đã rèn giũa cho bọn họ sức mạnh cực kỳ hung hãn.
Hơn nữa, thể hình của bọn họ vô cùng to lớn!
Bản thân hằng tinh có thể tích khổng lồ, gấp hàng nghìn hàng vạn lần hành tinh bình thường, cho nên sinh vật sinh ra từ đó cũng có kích thước tương đương. Lúc mới chào đời, bọn họ đã dài tới hàng trăm mét, khi trưởng thành thể hình còn đồ sộ hơn nữa.
Bọn họ có thể làm chủ sức mạnh của Mặt Trời, điều khiển các loại bão Mặt Trời tùy ý, sở hữu thực lực hết sức đáng sợ.
Thế nhưng, việc hình thành thực thể nguyên tố Mặt Trời quá mức khó khăn. Trên cả hai hằng tinh, tổng cộng mới chỉ xuất hiện hơn 30 cá thể, nhưng mỗi vị đều rất mạnh, phổ biến đều đạt tới Siêu Phàm.
Thậm chí còn xuất hiện hai vị cấp Vương, được coi là vua của chủng tộc này.
Trước đó Tề Nguyên còn khá lo lắng, sợ rằng chủng tộc nguyên tố Mặt Trời quá mạnh mẽ sẽ ra tay diệt tuyệt các chủng tộc nguyên tố khác.
Nhưng tình hình lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn.
Loại sinh vật nguyên tố Mặt Trời này tuy sống trong hằng tinh cuồng bạo, nhưng tính cách lại rất ôn hòa, giống như một người anh cả luôn chăm sóc các đàn em nguyên tố khác.
Thậm chí nếu có nguy hiểm từ bên ngoài xâm nhập, bọn họ còn chủ động bảo vệ các hành tinh khác, khí độ vô cùng đường hoàng.
Hơn nữa tư duy của bọn họ cũng trưởng thành hơn, có thể giao tiếp bình thường với vị Chủ Tể là Tề Nguyên, biết đưa ra ý kiến và nhu cầu của bản thân. Thậm chí bọn họ bẩm sinh đã nắm giữ phương pháp tu luyện nhất định, hơn nữa còn là phương pháp chuyên biệt dành riêng cho sinh vật nguyên tố.
Tề Nguyên lập tức hiểu ra, lần này mình thực sự đã nhặt được bảo vật rồi. Loại sinh vật nguyên tố Mặt Trời này dường như thực sự có thể phát triển thành một chủng tộc hoàn chỉnh.
Xác suất xuất hiện cấp Vương trong chủng tộc này rất cao, minh chứng rõ nét cho tiềm năng của nó.
Điều này có nghĩa là, đây sẽ là chủng tộc hoàn chỉnh thứ ba được Mẫu Tinh tạo ra, sau Hồn tộc và sinh vật tử linh — chủng tộc nguyên tố!
Tuy nhiên, đối với loại sinh vật này, Tề Nguyên không định để bọn họ giao lưu quá nhiều với nhân loại, bởi sự chênh lệch về cơ thể quá lớn, thực sự không thể tiếp xúc gần.
Cách tốt nhất là dành riêng một khu vực cho bọn họ tự phát triển, đồng thời coi đó như một quân bài tẩy của văn minh Mẫu Tinh, ẩn giấu trong bóng tối.
Vì vậy, Tề Nguyên đã giao toàn bộ khu vực rộng lớn ở phía đông bắc của bản đồ Mẫu Tinh cho tộc nguyên tố.
Hắn còn dùng năng lực không gian để cách ly khu vực này, tránh việc những người khác đến gần thám hiểm làm ảnh hưởng đến sự phát triển của bọn họ.
Nếu nhìn từ bản đồ văn minh tổng thể, có thể thấy rõ các hành tinh và đại lục đều tập trung ở các phương vị khác, chỉ có hướng đông bắc là một vùng trống trải rộng lớn.
Thực ra, dùng hướng đông bắc để mô tả cũng không hoàn toàn chính xác, vì đây là trong vũ trụ, toàn bộ bản đồ giống như một khối cầu có đường kính 7 năm ánh sáng.
Phạm vi mà tộc nguyên tố chiếm giữ thực tế còn lớn hơn so với tưởng tượng.
Hơn nữa, để có thêm nhiều sinh vật nguyên tố Mặt Trời xuất hiện, Tề Nguyên còn chuyên môn dùng thủ đoạn không gian để di dời một loạt hằng tinh tới đó, tiêu tốn không ít tâm sức.
Nếu nhìn từ các hướng khác, sẽ thấy các vì sao ở khu vực đó đặc biệt sáng và mật độ dày đặc, đó chính là nơi sinh sống của tộc nguyên tố.
Đối với lực lượng mới mẻ này, Tề Nguyên cũng tràn đầy mong đợi.
Ngoài ra, các vị cấp Vương mạnh mẽ khác ít nhiều cũng có những cuộc thám hiểm riêng. Tuy quy mô không lớn như Tề Nguyên, nhưng ai nấy đều có những thử nghiệm của mình.
Tề Nguyên cũng không quá bận tâm, các vị cấp Vương khác có con đường riêng của họ, hắn cũng có việc của mình cần làm.
Cho đến hôm nay, điều hắn cần lo lắng chỉ có hai việc: Tinh vân và Đại lục sương mù.
Mục tiêu vẫn giống hệt như lúc mới đến Tinh vân, đó là thám hiểm Tinh vân, sau đó là khám phá Đại lục sương mù.
Vốn tưởng rằng sau mấy trăm năm, tình hình sẽ có biến chuyển, nhưng thực tế chẳng có gì khác biệt.
Tinh vân bí ẩn và kỳ lạ hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng.
Mặc dù Đại lục sương mù từng nói với Tề Nguyên rằng nơi này có tổng cộng hơn 8000 mảnh Quyền Bính do các nền văn minh trước để lại.
Điều này khiến Tề Nguyên cứ ngỡ Tinh vân đã vén bức màn bí mật trước mặt mình, không còn gì giấu giếm nữa.
Nhưng chỉ đến khi tự mình thám hiểm, hắn mới nhận ra lời của Đại lục sương mù hoàn toàn không thể tin hết được!
Ai biết được những nền văn minh kia đã hủy diệt bao lâu rồi? Hắn ước tính khiêm tốn rằng bảy nền văn minh trước đó có khả năng đã biến mất hơn một triệu năm, và dải Tinh vân này cũng đã tồn tại hơn triệu năm.
Triệu năm trước thế nào, bây giờ ra sao, đó là hai trạng thái hoàn toàn khác biệt.
Hơn nữa, trong khoảng thời gian đó chắc chắn đã thai nghén ra những Quyền Bính mới, số lượng thực tế có lẽ còn nhiều hơn.
Khi một lượng lớn Quyền Bính tụ tập lại một chỗ, sẽ nảy sinh hai hiện tượng.
Đầu tiên là các loại Quyền Bính mất kiểm soát, tự tụ hội và dung hợp. Các loại năng lượng khác nhau đan xen, trải qua năm tháng đằng đẵng đã tạo ra nhiều biến đổi kỳ lạ, thậm chí là dị biến.
Giống như Tinh Không Giam Ngục và Tinh Hải Mộng Cảnh, có lẽ ở thời đại trước chúng vốn không tồn tại, nhưng giờ đây lại xuất hiện những khu vực kỳ dị như vậy.
Sự dung hợp của các năng lượng khác nhau cũng dễ dàng tạo ra Kỳ quan tinh không. Loại kỳ quan cấp độ này vô cùng nguy hiểm, ngay cả cấp Vương cũng rất dễ bị kẹt lại bên trong.
Thậm chí, trong một số trường hợp, Tề Nguyên cũng không dám khinh suất tiến vào thám hiểm.
Dù thực lực cá nhân của hắn có mạnh đến đâu, nhưng đối mặt với vũ trụ này, hắn vẫn chỉ là một cá thể nhỏ bé không đáng kể.
Đặc biệt là khi công cuộc thám hiểm tiến sâu vào lõi Tinh vân, hắn nhận thấy khu vực trung tâm có năng lượng dồi dào và khổng lồ hơn, đã bắt đầu xuất hiện không ít khu vực quỷ dị.