Chương 1347
Những biến đổi đầu tiên
Đăng ngày 30/08/2026
19
Tề Nguyên gạt bỏ những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, bắt đầu xem xét tình hình của nền văn minh này.
Hắn không đứng ngoài không gian quan sát mà trực tiếp vận dụng năng lực mạnh mẽ của mình, truyền tống vào thẳng bên trong hành tinh để tận mắt chứng kiến mọi thứ.
Nơi đây vẫn do nhân loại chiếm lĩnh. Xét về hình dáng hay thể hình, họ không có quá nhiều khác biệt so với con người ở Mẫu Tinh, chỉ có điều nhân loại ở đây cực kỳ yếu ớt, trông có vẻ mong manh dễ vỡ.
Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu thốn linh khí, cộng thêm tố chất thân thể khá kém. Tề Nguyên có cảm giác chỉ cần mình khẽ động thủ một chút thôi cũng đủ để hủy diệt cả một thành phố.
Hơn nữa, phải thừa nhận rằng tiến trình văn minh ở đây đã phát triển đến thời đại đô thị. Những tòa nhà cao tầng mọc san sát, trên đường phố xe cộ lao đi vun vút, mang lại cho hắn cảm giác như được quay về Trái Đất thuở nào.
Tề Nguyên ước lượng sơ bộ, trình độ phát triển nơi này tương đương với thế kỷ 21 trên Trái Đất, cả văn minh lẫn khoa học kỹ thuật đều đã đạt tới mức khá tốt.
Trên hành tinh cũng tồn tại nhiều quốc gia khác nhau, chung sống hòa bình, có cạnh tranh nhưng không đến mức một mất một còn.
Số lượng quốc gia vượt quá 300, nhưng những nước thực sự mạnh mạnh thì không nhiều, chỉ tầm sáu bảy nước là miễn cưỡng nắm vững được kỹ thuật rời khỏi hành tinh.
Dựa trên kỹ thuật và tài nguyên hiện có, xác suất lớn là họ vĩnh viễn không thể rời khỏi hệ sao này, đó chính là sự hạn chế của văn minh.
Nếu văn minh Mẫu Tinh không đến đây hôm nay, thì có lẽ vài trăm năm nữa, nền văn minh này cũng sẽ tự nhiên mà lụi tàn. Hoặc là chết vì chiến tranh, hoặc vì virus, hoặc vì thiên tai, tóm lại là không có tiềm năng gì lớn lao.
Sau một hồi tìm kiếm, Tề Nguyên nhận thấy hành tinh này thích hợp để dẫn dắt theo phương thức "Linh khí Phục Tô".
Hắn sẽ trực tiếp bơm linh khí vào đây, khiến thế giới này xảy ra những biến đổi long trời lở đất, từ đó tác động đến xã hội loài người.
Trước tiên, hắn có thể ném Quyền Bính thuộc tính Linh vào môi trường hoang dã. Nơi đó có lượng lớn động vật hoang dã sinh sống, sau khi hấp thụ linh khí chúng sẽ biến dị và sở hữu sức mạnh đáng gờm.
Trong môi trường đó, dã thú sẽ hấp thụ phần lớn linh khí, một phần nhỏ còn lại sẽ rò rỉ vào thế giới loài người. Những người có thiên phú đủ cao sẽ dần thức tỉnh năng lực của mình hoặc bắt đầu tu luyện.
Đợi đến khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, hắn sẽ đặt thêm một mảnh Quyền Bính thuộc tính Linh nữa vào thế giới loài người, giúp nhân loại bắt đầu phát triển thần tốc.
Sau khi xác định xong kế hoạch, Tề Nguyên lập tức hành động.
Hắn lấy ra một mảnh Quyền Bính thuộc tính Linh, nhưng không ném thẳng xuống hành tinh mà dùng thực lực cường đại bẻ nó ra làm chín phần, sau đó đặt vào chín góc khác nhau của hành tinh này.
Việc này giúp linh khí phát tán đồng đều hơn, tránh tình trạng nơi thì quá mạnh, nơi lại quá yếu.
Hơn nữa, đa số các mảnh linh tính đều được Tề Nguyên ném vào nơi hoang dã. Hắn muốn dùng một phương thức ôn hòa hơn để ngấm ngầm thay đổi hành tinh này.
Bản thân Tề Nguyên ẩn mình trong bóng tối để quan sát kỹ lưỡng sự thay đổi của hành tinh, còn các nghiên cứu viên của Viện nghiên cứu thì túc trực ghi chép không ngừng.
Khoảng hai tháng trôi qua, các mảnh Quyền Bính thuộc tính Linh rải rác khắp nơi đã bắt đầu phát huy tác dụng, lượng lớn linh khí nồng đậm bắt đầu lan tỏa ra ngoài.
Vì Tề Nguyên trực tiếp nhét các mảnh vỡ vào sâu dưới lòng đất nên quá trình này diễn ra khá chậm rãi, từng li từng tí một. Linh khí khuếch tán ra vùng đất rộng lớn, những khu rừng nguyên sinh dưới sự nuôi dưỡng của linh khí đã trở nên tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết.
Nếu có con người trên hành tinh này đi lạc vào đây, họ sẽ kinh ngạc phát hiện cây cối ở đây cao lớn lạ thường, hoa cỏ rực rỡ sinh cơ, không khí trong lành đến mức khiến người ta cảm thấy tràn trề sức lực.
Tất cả mới chỉ là bắt đầu. Tại nơi sâu nhất của rừng nguyên sinh, một số biến đổi kỳ lạ đã xuất hiện.
Tề Nguyên quan sát thấy đầu tiên là ở một dãy núi nguyên sinh hoang vu không bóng người tại bán cầu Bắc, có một sinh vật giống như hổ đã bắt đầu mơ hồ biết tu luyện linh khí, thực lực tăng lên một bậc.
Thiên phú của nó hẳn là rất tốt, hơn nữa có lẽ còn sở hữu một vài năng lượng đặc biệt có thể chủ động hấp thụ linh khí.
Đối với các loài dã thú và thực vật khác, chúng chỉ có thể sống trong phạm vi linh khí, để linh khí đi vào cơ thể một phần nhỏ thông qua quá trình hô hấp.
Nhưng con hổ này lại cực kỳ đặc biệt, cơ thể nó giống như một vòng xoáy, hút lượng lớn linh khí loãng xung quanh vào trong người, tạo thành một vùng linh khí nồng đậm quanh mình.
Chỉ mất vài tháng, nó đã đạt tới thực lực không tầm thường.
Đồng thời, dưới lớp băng vĩnh cửu vạn trượng ở phương Bắc, Tề Nguyên cũng cảm nhận được một con quái vật khổng lồ trở nên cực kỳ linh hoạt sau khi cảm nhận được linh khí, thực lực tăng vọt điên cuồng.
Ngay cả giữa đại dương mênh mông, cũng có vài sinh vật cổ đại to lớn ẩn mình ngoài tầm hiểu biết của con người, sau khi cảm nhận được linh khí đều có những biểu hiện khác thường.
Rõ ràng, chúng đều thuộc loại dã thú cực kỳ nhạy cảm với linh khí và sở hữu thiên phú tuyệt vời.
Với tư cách là những sinh vật cổ xưa nhất hoặc có linh tính nhất trên hành tinh này, chúng đã tiên phong thực hiện đợt tiến hóa đầu tiên.
Chỉ là nhân loại tạm thời vẫn chưa phát hiện ra, bởi vì những sinh vật này ẩn nấp quá sâu, con người chưa bao giờ thấy chúng, thậm chí không biết trên thế giới này còn tồn tại những sinh vật cổ đại và to lớn đến nhường ấy.
Tề Nguyên vẫn luôn dõi theo từng chút một những thay đổi này.
Khi linh khí không ngừng khuếch tán, số lượng động thực vật bị dị biến và tiến hóa ngày càng nhiều, thậm chí một vùng không gian rộng lớn đã trở thành khu vực có linh khí, bắt đầu xuất hiện một số mạch linh thạch.
Nhưng điều này cũng bình thường, dù sao Tề Nguyên cũng đã ném cả một mảnh Quyền Bính vào hành tinh này, linh khí tự nhiên sẽ cực kỳ nồng đậm.
Phải biết rằng, trên đại đa số các hành tinh có linh khí, rất khó để ngưng kết thành Quyền Bính, phải cần linh khí cực kỳ đậm đặc mới hình thành được.
Hành tinh này quả thực rất may mắn khi trực tiếp sở hữu một mảnh Quyền Bính thuộc tính Linh, vì vậy chỉ cần bỏ ra chút thời gian, mức độ linh khí ở đây sẽ tăng lên rất cao, tiềm năng tương lai cũng vô cùng rộng mở.
Tại những vùng linh khí nồng đậm, dã thú bắt đầu biến dị, đầu tiên là sự thay đổi về thể hình, chúng trở nên to lớn khác thường, khắp người đầy cơ bắp, sức mạnh hung hãn.
Cây cối cũng không ngừng vươn cao, những cái cây vốn chỉ cao sáu bảy mét nay phổ biến đã đạt trên 10 mét, thậm chí còn đang tiếp tục cao thêm.
Cũng bắt đầu xuất hiện những loài chim nhiều đôi cánh, thằn lằn hai đầu, dã lang đỏ rực, muỗi mang độc tố cực mạnh... và nhiều loài khác nữa.
Cho đến một ngày, một người hái thuốc tình cờ đi sâu vào dãy núi nguyên sinh này.
Ban đầu ông ta không nhận ra điều gì bất thường, chỉ cảm thấy mình vừa tìm được một chốn thế ngoại đào nguyên, đất đai nơi này thật màu mỡ, cây cối lại cao lớn lạ kỳ.
Thế nhưng, ngay khi ông ta đang mải mê chiêm ngưỡng thế giới này, một con muỗi khổng lồ có kích thước vượt quá con người xuất hiện phía sau. Khi ông ta vừa quay đầu lại, cái vòi sắc nhọn đã đâm xuyên qua cơ thể, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã hút cạn máu toàn thân ông ta.