Chương 1348
Phản ứng bên trong văn minh
Đăng ngày 30/08/2026
19
Mặc cho gã có giãy giụa hay kinh hãi đến thế nào, cũng chẳng thể phản kháng lại con muỗi khát máu này. Hơn nữa, từ bốn phương tám hướng xung quanh, một lượng lớn muỗi đỏ cũng bắt đầu áp sát, con nhỏ nhất cũng cỡ bàn tay, con lớn nhất thậm chí to bằng người trưởng thành.
Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, toàn bộ máu thịt đều bị nuốt chửng sạch sành sanh, chỉ còn lại đống xương trắng rệu rã rơi xuống đất.
Sự biến đổi của thế giới này đang dần dần hiển hiện rõ nét...
Cùng với sự khuếch tán của Linh khí, hiện tượng dị biến này cũng không ngừng lan rộng.
Có điều, xét một cách tương đối thì khu vực bùng phát đầu tiên, cũng chính là nơi Linh khí đậm đặc nhất, tình trạng này diễn ra nghiêm trọng hơn cả.
Cho đến một ngày, một quốc gia ở đại lục phía tây thuộc bán cầu Bắc cử một đội khảo sát tiến vào rừng nguyên sinh để thu thập mẫu vật. Kết quả, họ vô tình quay phim được một con trăn khổng lồ dài hơn 50m, sự việc mới bắt đầu rò rỉ ra ngoài...
Nhưng lúc này, họ chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình đã phát hiện ra một loài rắn lớn siêu cấp sinh tồn trong môi trường hoang dã mà trước nay chưa từng được biết đến, chứ chưa hề nghĩ theo hướng sinh vật bị biến dị.
Tuy nhiên chẳng bao lâu sau, họ lại phát hiện ra những con chuồn chuồn to như trực thăng, cuối cùng chúng còn trực tiếp tấn công đội khảo sát.
May mắn là đội khảo sát có mang theo súng ống, liều chết phản kháng mới thành công tiêu diệt được con chuồn chuồn vừa mới biến dị này. Dẫu vậy, vẫn có hai ba người bị trọng thương, vật tư y tế mang theo không thể cứu vãn nổi, đành phải bỏ mạng lại nơi rừng nguyên sinh này.
Sự việc đó đã khiến toàn bộ đội khảo sát rơi vào hoảng loạn tột độ.
Một con trăn dài 50m đúng là đủ để khiến họ kinh sợ, nhưng sinh vật như con chuồn chuồn to bằng trực thăng kia rốt cuộc là thứ gì?
Nếu chỉ xuất hiện một lần, họ còn có thể tự an ủi là ngoài ý muốn, nhưng khi xuất hiện lần thứ hai, thứ ba, thì vấn đề đã trở nên nghiêm trọng.
Thế là ngay lập tức, họ thậm chí chẳng kịp lo liệu thi thể đồng đội, vội vàng tháo chạy khỏi rừng nguyên sinh để truyền tin về nước.
Chỉ là, những thông tin này ban đầu không nhận được sự coi trọng đúng mức. Phía chính quyền cũng chỉ phái thêm một vài đội khảo sát vũ trang tiếp tục đi sâu vào thăm dò mà thôi.
Đối với những quốc gia cường thịnh này, việc sở hữu các loại vũ khí đáng sợ như súng đạn khiến họ chẳng hề e sợ những dã thú xuất hiện trong môi trường tự nhiên.
Bởi lẽ dù ngươi có mạnh đến đâu, chẳng lẽ còn mạnh hơn được sắt thép đại bác sao?
Ngoài quốc gia này, một vài cường quốc lớn hơn cũng phát hiện ra tình trạng tương tự, nhưng đều không quá để tâm.
Chỉ đến khi số người tử vong ở ngoài hoang dã ngày càng tăng, thu hút sự điều tra từ các bộ phận đặc thù, các thế lực đỉnh tiêm trên hành tinh này mới lờ mờ tìm ra manh mối.
Đồng thời lúc đó, những con người đầu tiên cảm nhận được Linh khí cũng bắt đầu xuất hiện.
Một số người thường xuyên rèn luyện thân thể, bế quan cảm ngộ thiên địa, tương tự như các đạo sĩ, người tu hành trên Trái Đất trước kia, hoặc những vận động viên có thể chất cực mạnh. Cơ thể bọn họ bắt đầu từ từ hấp thụ Linh khí và nảy sinh những biến đổi.
Ban đầu chỉ là thể chất tăng cường, ít khi bị cảm mạo, nhưng theo thời gian, họ thậm chí lờ mờ cảm nhận được sự tồn tại của "khí" trong cơ thể!
Phát hiện này đã khiến những lão đạo sĩ tuổi cao sức yếu giật bắn mình kinh hãi.
Bởi vì họ nhận ra rằng, những công pháp mà tiền nhân để lại dường như thực sự có thể tu luyện!
Nhưng đây thực chất là do họ đã đánh giá quá cao năng lực của bản thân. Tề Nguyên cũng từng đích thân tới kiểm tra, những sách vở công pháp tổ tiên họ để lại vốn chẳng có tác dụng gì, đơn thuần chỉ là để tu thân dưỡng tính mà thôi.
Chẳng qua nơi họ ở nằm gần rừng nguyên sinh nên có nồng độ Linh khí đậm đặc hơn.
Thứ hai, tâm cảnh của họ bình hòa, mỗi ngày tu thân dưỡng tính, trong quá trình rèn luyện và hô hấp, họ vô tình nạp Linh khí vào cơ thể rồi luyện hóa.
Một hai ngày có lẽ không thấy hiệu quả, nhưng sau một hai năm, cơ thể họ sẽ xuất hiện biến hóa rõ rệt. Thân xác già nua bỗng chốc khôi phục sự trẻ trung, sức lực dồi dào dùng không hết.
Đó mới chỉ là người bình thường, nếu trong số những người tu hành này tồn tại những kẻ có thiên phú cực cao, tốc độ tu luyện của bọn họ sẽ còn nhanh hơn nữa.
Giai đoạn tiền kỳ này kéo dài tổng cộng khoảng ba năm.
Dù là dã thú, thực vật biến dị hay một bộ phận nhỏ con người bắt đầu tu luyện, tất cả đều diễn ra âm thầm dưới bề mặt thế giới, rất ít người biết tới.
Nhưng mọi thứ rồi sẽ thay đổi. Khi rừng nguyên sinh không còn che giấu nổi những biến động to lớn này, những sinh vật biến dị khổng lồ bắt đầu rời khỏi nơi cư trú cũ để tìm kiếm thêm thức ăn, trật tự sẽ bị đảo lộn...
Hơn nữa, trong xã hội loài người cũng bắt đầu xuất hiện sự thức tỉnh năng lực.
Nhân loại trên hành tinh này dường như có điểm khác biệt với nhân loại trên Trái Đất trước kia.
Bởi vì ở đây, không ít người lại có thể thức tỉnh dị năng, tương tự như khả năng điều khiển ngọn lửa, dòng nước, thiểm điện, nham thạch, băng khối hay tâm linh.
Tề Nguyên vì chuyện này mà đặc biệt kiểm tra lại, chẳng lẽ hành tinh này đặc thù đến mức có nhiều siêu năng giả như vậy sao?
Về sau hắn mới phát hiện ra không phải thế. Tuy năng lực của họ tương tự siêu năng giả nhưng hoàn toàn không cùng một hệ thống.
Trong gen của nhân loại Trái Đất dường như không có đặc điểm thức tỉnh dị năng, số siêu năng giả thức tỉnh cũng chỉ là một phần mấy trăm triệu nhân khẩu.
Nhưng trên hành tinh này, có vẻ như rất nhiều người đều có thể thức tỉnh dị năng. Việc này giống như phương pháp tu luyện của họ vậy, khi Linh khí đạt đến mức độ nhất định, họ sẽ tự nhiên lĩnh ngộ được dị năng trong cơ thể mình.
Chỉ là kỹ năng của họ có mạnh có yếu, đại đa số đều khá yếu ớt, không thể so bì với sự mạnh mẽ của siêu năng giả.
Nhưng cũng có một số thiên tài sở hữu năng lực cực kỳ đáng sợ, là những tồn tại kinh tài tuyệt diễm.
Hoặc có thể dùng một cách ví von để hiểu, trong cơ thể họ giống như có một hạt giống Quyền Bính siêu nhỏ, được chôn giấu trong huyết mạch và trạng thái gen từ khi mới sinh ra. Nếu liên tục được Linh khí nuôi dưỡng, nó sẽ lớn mạnh và biểu hiện ra ngoài.
Chỉ là hiện tại, những năng lượng này vẫn còn quá yếu ớt, phương thức thăng cấp cũng vô cùng khó khăn.
Tại một căn cứ nghiên cứu khoa học nọ, có mười mấy người đang ngồi vây quanh một màn hình hiển thị để thảo luận điều gì đó.
Trên màn hình xuất hiện chân dung của hàng chục thiếu niên, kèm theo đó là ghi chép về năng lực cũng như những biến đổi xảy ra trong những năm qua.
Những người này chính là những nhân loại có thiên phú cao nhất, đã bộc lộ dị năng trong những năm gần đây.
"Những năm qua, nước ta liên tục xuất hiện loại người thức tỉnh năng lực này, hơn nữa số lượng vẫn đang tăng lên, năng lực sở hữu lại càng không tưởng. Các vị nghĩ sao về chuyện này?"
"Còn nghĩ sao nữa? Chắc chắn là đã xảy ra biến dị, đương nhiên phải bắt giữ toàn bộ lại để tránh gây hoảng loạn trong thế giới loài người, tốt nhất là nên thanh lý đồng loạt." Có người lên tiếng với thái độ gay gắt.
Cũng có người lập tức phản bác:
"Hừ, hở ra là đòi giết người, ông còn xứng đáng với thân phận lãnh đạo quốc gia này không? Đây đều là quốc dân của chúng ta, cho dù cơ thể họ có chút thay đổi thì họ vẫn là con người. Chúng ta phải tiến hành quản lý và giáo dục họ, biết đâu chừng còn có thể để chúng ta sử dụng!"