Chương 1376

Tính toán các phương thế lực

Đăng ngày 30/08/2026

19
Không lâu sau đó, lại có tin tức truyền đến rằng tại khu vực phía nam bên dưới văn minh Mẫu Tinh, đã phát hiện dấu vết của nền văn minh thứ ba! Khi nhận thấy những tình huống này, Tề Nguyên lập tức vực dậy tinh thần, bắt đầu dàn quân bố trận, chuẩn bị nghênh đón cuộc chiến tranh có thể xảy ra sắp tới. Cuộc chiến này cũng giống như trận chiến với văn minh Thần Áo năm xưa, căn bản không cần phải giao thiệp nhiều, hễ gặp mặt là trực tiếp khai hỏa. Dẫu sao đối phương đã sử dụng Đại lục sương mù để định vị, sau đó trực tiếp mở tinh lộ truyền tống chiến lực tới, đã làm đến nước này thì làm gì còn dư địa để xoay xở hay đàm phán nữa? Vì vậy ngay lập tức, Mẫu Tinh đã tiến vào trạng thái trang bị chiến đấu toàn diện, đồng thời triệu tập tất cả cấp cao và phòng vệ cấp Vương, bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt. Cùng lúc đó, Tề Nguyên cũng hạ một lệnh, bắt đầu thống kê số lượng chiến lực cấp Vương trong nội bộ toàn bộ văn minh để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Các phương thế lực trong giai đoạn phát triển vừa qua đã xuất hiện một lượng lớn cường giả cấp Vương, Tề Nguyên thấy cần thiết phải tiến hành thống kê một lượt. Dựa trên sự hiểu biết của hắn về Quyền Bính, hiện tại trên Mẫu Tinh có tổng cộng 732 vị cấp Vương nhân loại, phân bố trong các thế lực khác nhau. Trong đó, năm phương thế lực gồm Ba Ngàn Tinh Vực, Thiên Huyền đại lục, Bắc Đẩu đại lục, liên hợp học viện và Mẫu Tinh đã tập trung đến 90% cường giả cấp Vương. Nhìn thông tin nhận được trong tay, Tề Nguyên thầm cân nhắc thực lực của các bên cũng như sự phát triển trong những năm qua. Trong đó, Ba Ngàn Tinh Vực có tốc độ phát triển cực kỳ thần tốc, sở hữu tới 36 Vực thành, 108 Cự thành, 3635 Đại thành, cùng với hơn 30 vạn tòa Trung thành và Tiểu thành. Thời đại bây giờ, hễ đạt đến cấp Đại thành trở lên là sẽ trực tiếp sở hữu một hành tinh, cho nên dù chỉ là quy mô của Đại thành cũng đã vượt qua Cự thành thuở trước. Như vậy, quy mô của Vực thành tự nhiên càng không cần phải bàn cãi. Ba Ngàn Tinh Vực hiện nay đã sở hữu hơn 3000 hành tinh, tuy nhiên đại đa số hành tinh do Đại thành chiếm giữ vẫn chưa đạt đến cấp Vương, tương đối mà nói thì vẫn còn khá yếu ớt. Đồng thời, Ba Ngàn Tinh Vực còn sở hữu 103 vị cấp Vương, phần lớn trong số đó đều ở tại các Vực thành, trung bình mỗi hành tinh Vực thành đều có từ hai đến ba vị cấp Vương trấn giữ. Số cấp Vương còn lại thì phân bố tại các Cự thành, đảm nhận chức vụ Thành chủ. Chỉ riêng thực lực của Ba Ngàn Tinh Vực đã có thể sánh ngang với chiến lực cấp Vương của toàn bộ Mẫu Tinh trước kia, đủ thấy tốc độ thăng tiến thực lực nhanh đến mức nào. Nhưng nền tảng của tất cả những điều này thực chất lại bắt nguồn từ số lượng nhân khẩu khủng khiếp của nơi đây. Nếu nói trong các phương thế lực, nơi nào có môi trường sinh tồn tốt nhất, thì đó chắc chắn là Ba Ngàn Tinh Vực. Nơi này đề cao hòa bình và dân chủ, ngay cả những người không có việc làm cũng được hưởng bảo hiểm tối thiểu, bách tính sinh sống không phải lo lắng về hiểm họa tính mạng, do đó số lượng nhân khẩu là cao nhất. Chỉ tính riêng kết quả thống kê từ 36 năm trước, tổng số người đã vượt quá 800 tỷ. Tại sao lại là thống kê của 36 năm trước? Chẳng vì lý do gì khác, bởi vì việc thống kê một lượng nhân khẩu khổng lồ như vậy, nếu không mất mười mấy năm thì căn bản không thể đếm xuể, cho nên mỗi lần có kết quả thì thực tế nó đã không còn chính xác nữa. Vả lại cũng không ai có tâm trí đâu mà đi thống kê cụ thể xem có bao nhiêu người. Tính đến hiện tại, con số này hẳn đã gần đạt tới hai nghìn tỷ, và số lượng vẫn đang không ngừng bành trướng. Dưới một nền tảng nhân khẩu đồ sộ như vậy, việc xuất hiện lượng lớn cường giả cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa trên thực tế, số cường giả bước ra từ Ba Ngàn Tinh Vực chắc chắn không chỉ dừng lại ở con số 103 vị, còn có một phần lớn sau cùng đã gia nhập liên hợp học viện và trở thành cường giả của học viện. Nhìn thấy những thông tin này, ngay cả Tề Nguyên cũng không khỏi cảm thán, quả nhiên nền tảng nhân khẩu mới là sức sản xuất hàng đầu, chỉ cần dân số đủ đông thì số lượng cường giả tất yếu sẽ đủ nhiều! Sau khi cân nhắc một hồi, Tề Nguyên quyết định giao ba vòng Hư Không Trường Thành cho Ba Ngàn Tinh Vực, để họ cử quân đội đến đóng trú. Bắc Đẩu đại lục sau nhiều năm phát triển cũng đã đạt tới một tầm cao mới. Nằm ở phía đông của bản đồ Mẫu Tinh, xung quanh Bắc Đẩu đại lục trôi nổi hàng vạn hòn đảo nổi nhỏ. Những lục địa này đều là do các phương thế lực của Bắc Đẩu đại lục khi ra ngoài thăm dò đã kéo về từ sâu trong Tinh vân hoặc sâu trong vũ trụ. Tề Nguyên nhận thấy rõ ràng rằng Bắc Đẩu đại lục dường như đặc biệt yêu thích các lục địa, còn đối với các hành tinh thì lại chẳng thèm ngó ngàng tới. Họ vây quanh tất cả lục địa ở xung quanh mình, trông giống như hàng vạn hòn đảo nổi đang trôi lơ lửng, hơn nữa rất nhiều nơi còn bao phủ sương mù dày đặc, chẳng khác nào nơi cư ngụ của các Tiên nhân. Trong số những vùng đất này, một phần là trụ sở của các thế lực nhỏ, một số là trụ sở của các thế lực lớn chuyên dùng để trồng trọt linh dược, nuôi dưỡng linh thú. Tương đối mà nói, môi trường sinh tồn của Bắc Đẩu đại lục khắc nghiệt hơn nhiều so với Ba Ngàn Tinh Vực, cạnh tranh cũng gay gắt hơn, nhưng cũng chính vì thế mà từ đây mới xuất hiện nhiều thế lực hùng mạnh. Bắc Đẩu đại lục có tổng cộng 113 vị cấp Vương, dù số lượng người ít hơn nhiều so với Ba Ngàn Tinh Vực nhưng lại sở hữu thế lực không hề kém cạnh, đủ thấy tỷ lệ thành tài ở đây cực cao. Đặc biệt hơn là 113 vị cấp Vương này phân bố trong 42 thế lực, đại đa số các thế lực này chỉ sở hữu một vị cấp Vương, nhưng trong đó có vài phương thế lực cực kỳ cường đại sở hữu nhiều vị cấp Vương cùng lúc. Ví dụ như Hải Thần cung, thế lực đã truyền thừa từ thời đại sơ khai nhất cho đến nay, là bá chủ của đại dương, một thế lực viễn cổ thực thụ đã tồn tại suốt ngàn năm, xứng danh là cường giả lão làng. Trong Hải Thần cung sở hữu tới 16 vị cấp Vương, thực lực khủng khiếp đến mức khó mà tưởng tượng nổi, ngay cả trong toàn bộ bản đồ Mẫu Tinh cũng là một phương thế lực lớn có sức ảnh hưởng nặng ký. Ngoài ra, còn có bá chủ lục địa mới trỗi dậy trong vài trăm năm gần đây — Thái Thượng Huyền Minh tông. Thế lực này được lột xác từ hai đại thế lực mạnh mẽ là Thái Thượng môn và Huyền Minh tông, cuối cùng dung hợp làm một, trở thành một Thái Thượng Huyền Minh tông hưng thịnh nhất thời, cũng sở hữu tới 12 vị cấp Vương. Hai phương thế lực này độc chiếm vị trí đầu bảng, khiến tất cả các thế lực khác không thở nổi, cũng là những kẻ đứng đầu trên toàn bộ Bắc Đẩu đại lục hiện nay. Về việc tại sao hai phương thế lực này có thể tập trung được nhiều cấp Vương đến vậy, thực chất có liên quan đến môi trường của Bắc Đẩu đại lục. Thế lực và tông môn càng mạnh thì họ càng chiếm giữ nhiều tài nguyên hơn, những tài nguyên này không chỉ bao gồm linh thạch, bảo vật, lục địa, mà còn bao gồm cả nhân khẩu. Họ có thể thu gom tất cả những thiên tài có thiên phú trác tuyệt trên mảnh lục địa này vào trong tông môn của mình, sau đó tiến hành bồi dưỡng chuyên biệt. Thứ hai, nếu trên Bắc Đẩu đại lục xuất hiện những thiên tài mạnh mẽ đáng kinh sợ, các thế lực này cũng sẽ tiến hành đầu tư và lôi kéo, vì vậy mới tạo nên thực lực khủng khiếp của họ. Tiếp theo là Thiên Huyền đại lục, tình hình ở đây thực ra rất giống với Bắc Đẩu đại lục, bởi nơi này cũng bị các phương thế lực lớn chiếm giữ. Tuy nhiên, nhìn từ xa trong vũ trụ sẽ phát hiện xung quanh Thiên Huyền đại lục lại không có lấy một hành tinh hay lục địa nào. Bởi vì Thiên Huyền đại lục có một sở thích kỳ quái, họ cảm thấy hành tinh và lục địa đặt ở trong vũ trụ là không an toàn, nên tất cả đều được nhét vào trong dị không gian, điều này cũng khiến Tề Nguyên cảm thấy vô cùng cạn lời.