Chương 1377
Cường giả các đại lục
Đăng ngày 30/08/2026
19
Nếu có cường giả không gian nào tới đây quan sát, sẽ phát hiện không gian xung quanh đã bị xé mở thành vô số dị không gian, bị lấp đầy tới mức không còn một kẽ hở.
Tất nhiên, điều này cũng nhờ vào việc những năm qua Thiên Huyền đại lục xuất hiện không ít cường giả thuộc tính không gian, giúp năng lực không gian được tăng cường đáng kể mới có thể làm tới bước này.
So với Bắc Đẩu đại lục, tình hình nội bộ của Thiên Huyền đại lục có phần phức tạp hơn.
Nơi này sở hữu 108 vị cấp Vương, phân bố rải rác trong một số thế lực cực mạnh. Tuy nhiên, số lượng thế lực đỉnh tiêm ở đây khá nhiều, có tới tám phương.
Tám phương thế lực này đã chiếm giữ hơn 70 vị cấp Vương!
Lần lượt là: Quỷ Phật tông, Bắc Nguyệt Tiên tộc, Âm Dương tông, Vạn Thú sơn trang, Thái Huyền tông, Sơn Hải thương hội, Vân Đỉnh thiên cung và Tử Đồng nhất tộc.
Mỗi bên đều nắm giữ gần mười vị cấp Vương, thực lực vô cùng đáng sợ.
Đáng chú ý là trong tám phương thế lực này, có mấy phương là thế lực mới xuất hiện, chỉ vừa trỗi dậy trong vòng mấy trăm năm gần đây.
Nhưng trong đó, Âm Dương tông lại có lịch sử lâu đời, vốn là sự kết hợp giữa Huyền Băng cung và Thần Dương tông trước kia. Cung chủ và tông chủ của hai tông môn này ở một đời nào đó đã cùng nhau ngộ đạo, kết thành đạo lữ, cuối cùng ngộ ra một bộ công pháp khủng bố mang tên "Âm Dương Huyền Kinh".
Nhờ đó, hai tông môn vốn đang dần sa sút đã dựa vào bộ công pháp này mà trỗi dậy một lần nữa. Bằng thuật âm dương kết hợp, bọn họ nhanh chóng đột phá lên cảnh giới cao hơn, trở lại vị thế bá chủ của thời đại này.
Đối với Bắc Đẩu đại lục và Thiên Huyền đại lục, bình thường Tề Nguyên cũng không tìm hiểu quá nhiều. Phần lớn thời gian hắn đều để bọn họ tự mình phát triển, chỉ khi có hoạt động quy mô lớn thì họ mới tham gia.
Về việc sắp xếp cho cuộc chiến sắp tới, Tề Nguyên cũng áp dụng phương án tương tự: mỗi bên phụ trách ba đoạn Hư Không Trường Thành, điều động binh lực trấn giữ trong đó là được.
Tiếp theo là Liên Hợp học viện. Đối với học viện này, Tề Nguyên luôn đặt kỳ vọng rất lớn.
Là học phủ cao nhất của cả nền văn minh, thực lực của nơi này cũng không thể xem thường. Đây là nơi hội tụ trăm sông về biển, nắm giữ đủ loại kỹ thuật cùng những cường giả đỉnh cấp trong các lĩnh vực đó.
Nơi đây giống như một cái nôi khổng lồ, là nơi các phương thế lực giao đấu, từ đó bồi dưỡng ra vô số cường giả, không ngừng cung cấp nhân tài cho toàn bộ nền văn minh.
Một phần cường giả cuối cùng sẽ rời khỏi Liên Hợp học viện, nhưng vẫn có một bộ phận chọn ở lại để giảng dạy.
Số lượng cường giả cấp Vương ở đây lên tới 89 vị. Chỉ riêng một học viện mà sở hữu thực lực đáng sợ như vậy, quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có.
Hơn nữa, những cường giả này thuộc về nhiều hệ thống khác nhau, bao gồm Linh Văn, Vu thuật, Cường thể giả, Siêu năng giả, Khống chế sư, Linh sư, Khôi lỗi sư, Dược tề sư, Cổ trùng sư, Trận pháp sư...
Thậm chí còn có những thiên tài đỉnh cấp mới xuất hiện trong những năm gần đây, tinh thông nhiều loại kỹ thuật cùng lúc.
Đối với Liên Hợp học viện, Tề Nguyên cũng giao cho bọn họ canh giữ ba đoạn Hư Không Trường Thành.
Sáu đoạn còn lại sẽ do Tề Nguyên và Liên minh đảm nhận.
Xét về hiện tại, bản thân Tề Nguyên chính là sự tồn tại mạnh mẽ nhất trong toàn bộ Mẫu Tinh!
Trong số 219 vị cấp Vương còn lại, có 21 vị là những người phiêu bạt trong phạm vi Mẫu Tinh, không thuộc về bất kỳ thế lực lớn nào.
198 vị cấp Vương còn lại đều thuộc quyền sở hữu của Tề Nguyên và Liên minh năm người.
Trong đó, Liên minh năm người thực tế chỉ chiếm một phần nhỏ!
Nhưng đây cũng là chuyện bất khả kháng. Theo lý mà nói, Thần Binh cấp Đại Hiệu nên thuộc về Dương Chính Hà, nhưng cuối cùng lại trực tiếp quy về dưới trướng Tề Nguyên, bởi vì loại chiến lực cấp bậc này phải được dùng vào nơi quan trọng nhất.
Để tránh việc chiến lực dưới tay Dương Chính Hà quá yếu, Tề Nguyên đành phải giao toàn bộ "Ngân Hà tổng hạm", "Mẫu Sào" cùng tất cả chiến lực phe kỹ thuật cho Dương Chính Hà quản lý.
Tất nhiên, đó chỉ là trên danh nghĩa. Với tính cách của Dương Chính Hà, cả ngày nếu không ăn uống vui chơi thì cũng là đi ngủ, lấy đâu ra thời gian quản lý mấy việc vặt vãnh này.
Chẳng qua khi gặp tình huống then chốt, hắn mới ra mặt chủ trì đại cục mà thôi.
Tính ra, trong tay Dương Chính Hà có khoảng 12 chiến lực cấp Vương, nhưng 12 chiến lực này lại không được tính vào tổng số cấp Vương của Mẫu Tinh.
Bởi vì dưới trướng Dương Chính Hà toàn là chiến hạm phe kỹ thuật. Chiến hạm phe kỹ thuật chỉ sử dụng năng lượng chứ không chiếm dụng danh ngạch đột phá cấp Vương.
Sau gần mấy trăm năm phát triển, ngoài việc tiếp tục cải tiến, nghiên cứu ra nhiều loại vũ khí chiến đấu ưu tú với công dụng khác nhau, nền văn minh Mẫu Tinh còn đạt được một điểm quan trọng nhất.
Đó là xây dựng được chín hạm đội chiến hạm, thực lực đều vô cùng mạnh mẽ, mà yếu nhất chính là Ngân Hà mẫu hạm năm xưa!
Chín hạm đội này đều có mã số riêng, theo thứ tự thời gian lần lượt là: "Ngân Hà", "Lôi Đốn", "Nộ Phong", "Thâm Lam", "Phổ La Vượng Tư", "Trấn Viễn", "A Ba La", "Phương Chu" và "Vĩnh Hằng".
Chiến hạm cấp hành tinh xuất hiện càng sớm thì thực lực tổng hợp tương đối yếu hơn, xuất hiện càng muộn thì thực lực càng mạnh.
Đặc biệt là ba con tàu cuối cùng: A Ba La, Phương Chu và Vĩnh Hằng, chúng sở hữu kỹ thuật khoa học đỉnh cao nhất và thực lực tổng hợp mạnh mẽ nhất.
Hơn nữa, chúng không chỉ đại diện cho một con tàu chiến cấp hành tinh, mà là đại diện cho một cụm hạm đội cực kỳ đồ sộ.
Ngay cả hạm đội Ngân Hà yếu nhất cũng sở hữu hơn 400.000 chiến hạm cỡ lớn, cộng thêm chiến hạm cỡ trung và nhỏ, tổng lượng chiến hạm vượt quá một triệu chiếc.
Còn những hạm đội tổng hợp mạnh nhất thì thực lực chỉ có hơn chứ không kém!
Ngoài ra, còn có ba đơn vị bổ trợ chiến lược cấp hành tinh tương tự như Mẫu Sào, lần lượt được gọi là "Mẫu Sào", "Thiên Cung" và "Cổ Thành".
Ba đơn vị này chủ yếu đóng vai trò bảo đảm hậu cần, cung cấp năng lượng và liên tục sản xuất hàng loạt chiến hạm theo dây chuyền.
Đây chính là toàn bộ chiến lực phe kỹ thuật trong tay Mẫu Tinh hiện nay, tất cả đều do Dương Chính Hà nắm giữ, là một nguồn sức mạnh cực kỳ khủng bố.
Trong cuộc chiến sắp tới, rất có thể chúng sẽ được phân bổ đến các chiến khu khác nhau để ứng phó với chiến tranh quy mô lớn.
Chiến lực trong tay Tần Chấn Quân cũng không hề ít, đặc biệt là những người sở hữu thú hồn, số lượng thực sự rất đông đảo.
Tề Nguyên tìm hiểu sơ qua, có khoảng 20 vị cấp Vương, nhưng cụ thể 20 vị này sở hữu những thú hồn nào thì hắn không đi sâu tìm hiểu.
Tuy nhiên hắn có nghe nói, ở giai đoạn tiền kỳ, người sở hữu thú hồn cực kỳ khó đột phá cấp Vương, trước đó suốt một thời gian dài không có vị Vương nào xuất hiện.
Vì vậy, về sau Tần Chấn Quân đã tiến hành điều chỉnh các chủng tộc thú hồn nội bộ, loại bỏ một loạt các tộc quần không đủ thực lực, chỉ giữ lại hơn mười chủng tộc cực mạnh để tập trung bồi dưỡng.
Cuối cùng, các vị cấp Vương mới lần lượt xuất hiện.
Còn trong tay Trương Trọng Nhạc lão gia tử, từ đầu đến cuối thực ra chỉ nắm giữ một loại kỹ thuật, đó chính là Thạch Tôn!