Chương 1378
Lực lượng vũ trang dưới trướng Tề Nguyên
Đăng ngày 30/08/2026
19
Thậm chí dù đã trôi qua cả ngàn năm, vị ấy vẫn không hề có ý định nghiên cứu thêm các loại chiến lực khác, mà dồn toàn bộ tâm trí vào việc phát triển và cải tiến Thạch Tôn, hơn nữa còn liên tục gặt hái được thành quả.
Hiện tại, con số mà vị ấy báo cáo cho Tề Nguyên là 15 vị Vương cấp, điều này cũng đồng nghĩa với việc có 15 tôn Thạch Tôn cấp Vương, tạo thành một thế lực không hề tầm thường.
Dưới trướng Triệu Thành, số lượng báo cáo lên cũng xấp xỉ 12 vị Vương cấp, chủ yếu là các cường giả thuộc tính băng, trong đó bao gồm cả hai con Băng Hoàn Cự Mãng.
Riêng về phần chiến lực trong tay Chung Mạch Vận, Tề Nguyên không cần tính toán chi tiết, bởi lẽ mọi kỹ thuật mà cô nghiên cứu ra đều nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Vì vậy, phần còn lại chính là những chiến lực Vương cấp mà đích thân Tề Nguyên nắm giữ.
Nhân cơ hội này, Tề Nguyên đã tiến hành tổng hợp lại toàn bộ lực lượng mình đang sở hữu, cũng coi như là một lần thực sự nhìn nhận rõ ràng thực lực của bản thân.
Sau khi rà soát một lượt, anh đúc kết được rằng chiến lực Vương cấp trong tay mình có thể chia thành các nhóm: Mật Chiến Cục, Viện nghiên cứu, Quỷ Bộ của hồn tộc, các thành trì thuộc tính, tộc Thần Áo và nhóm cường giả cấp cao.
Trong đó, Mật Chiến Cục trấn giữ ở phía bắc bản đồ, chủ lực là Thập Nhị quân đoàn, vốn tiền thân là 12 đội khám phá năm xưa. Trải qua hơn một ngàn năm bành trướng, chúng đã tiến hóa thành 12 quân đoàn khổng lồ với thực lực vô cùng đáng sợ.
Mỗi quân đoàn đều có một vị Tổng quân đoàn trưởng, ba vị Phó quân đoàn trưởng cùng lượng lớn đội trưởng tiểu đội, sở hữu hệ thống quân đội hoàn toàn độc lập. Thông thường, mỗi quân đoàn sẽ có từ 1 đến 2 vị Vương cấp.
Tất nhiên, trong Mật Chiến Cục, phần lớn các Vương cấp sẽ không bị phân bổ vào quân đoàn mà đảm nhận các vị trí lãnh đạo cấp cao. Cũng có nhiều Vương cấp mạnh mẽ không giữ chức vụ cụ thể nào, họ đóng vai trò là những nhân sự tự do, chỉ khi cần thiết mới được phái đi thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu.
Chẳng hạn như thời gian đầu, những người như Hoắc Thoái, Trương Vĩ, Lục Linh Quân, Lâm Sở Huyền đều là nhân vật cấp Quân đoàn trưởng, nhưng nay đều đã lui về tuyến hai để chuyên tâm tu luyện, làm gì còn thời gian để quản lý sự vụ của Mật Chiến Cục?
Do đó, sau khi kiểm tra sơ bộ, Tề Nguyên nhận ra 12 người đang giữ chức Quân đoàn trưởng hiện nay hầu hết đều là những gương mặt lạ lẫm, thuộc thế hệ Vương cấp mới trưởng thành. Tổng số Vương cấp tính cả Quân đoàn trưởng và Phó quân đoàn trưởng là 16 vị.
Ngoài ra, dàn lãnh đạo cấp cao của Mật Chiến Cục bao gồm cả những người cũ lẫn mới như Trương Vĩ, Hoắc Thoái, Lâm Sở Huyền, Lục Linh Quân, Diêm Quân, Hàn Quân, Lâm Kiệt Hy, Lâm Nam Chúc, Vương Thanh Sơn, Hà Vân Hải, Lôi Lung, Hoắc Thiên Lan, Đỗ Lỗi, Lữ Tinh Xuyên, Bạch Chiến... con số Vương cấp ở nhóm này đạt tới 24 người, đưa tổng số Vương cấp của Mật Chiến Cục lên tròn 40 người.
Viện nghiên cứu chủ yếu tập trung vào công tác nghiên cứu nên chiến lực tổng hợp tương đối yếu, nhưng vẫn sở hữu vài vị Vương cấp. Trong đó, những thiên tài đỉnh cao đến từ Thế giới tí hon như Quân, Quý phần lớn đều gia nhập nơi này. Số lượng Vương cấp tại đây duy trì khoảng 5 vị.
Về Quỷ Bộ của hồn tộc, nhìn chung vẫn lấy hồn tộc làm nòng cốt, nhưng do có một số nhiệm vụ đặc thù bắt buộc con người phải tham gia nên Quỷ Bộ vẫn được duy trì, dưới sự quản lý của Vệ Tịch và Chu Ngự Hành.
Nói tóm lại, Quỷ Bộ chỉ có hai vị Vương cấp này, những người còn lại thực lực khá yếu. Một phần nguyên nhân là do Tề Nguyên không phân bổ thiên tài cho Quỷ Bộ. Suy cho cùng, chỉ riêng hồn tộc làm chiến lực chủ chốt đã là quá đủ rồi.
Trong hồn tộc vẫn lấy 12 chủng tộc tiên thiên làm chủ đạo, bao gồm: Quỷ Tổ, Quỷ Vương, Quỷ Đồng, Quỷ Mẫu, Mộ Bia, La Sát, Dạ Xoa, U Hỏa, Hủ Hồn Linh, Minh Hà Quỷ Thụ, Thanh Nữ và Địa Ngục Khuyển.
Họ không còn là những cá thể đơn lẻ mà đại diện cho 12 chủng tộc có thiên phú và thực lực mạnh nhất, sở hữu tộc quần và gia đình riêng. 12 chủng tộc này đã sản sinh ra tới 23 vị Vương cấp, thực lực không hề thua kém các nền văn minh nhỏ yếu.
Tiếp đến là các thành trì thuộc tính trấn giữ tại các hành tinh, nơi đây cũng hội tụ một nguồn sức mạnh cực kỳ đáng gờm với số lượng Vương cấp không hề ít.
Hiện nay, các thành trì đã hình thành quy mô nằm trên 10 hành tinh gồm: Hải Vương tinh, Mộc Vương tinh, Hỏa Vương tinh, Tử Linh tinh, Kim Vương tinh, Thổ Vương tinh, Độc Vương tinh, Sa Vương tinh, Lôi Vương tinh và Phong Vương tinh.
Trong đó, Hải Vương tinh, Mộc Vương tinh, Hỏa Vương tinh và Tử Linh tinh có thực lực mạnh nhất. Sáu hành tinh còn lại cộng lại chỉ có 18 vị Vương cấp, trung bình mỗi nơi có 3 vị.
Tuy nhiên, riêng Hải Vương tinh đã sở hữu 6 vị Vương cấp, tất cả đều xuất thân từ Trấn Hải thành, đều là những thiên tài được Tề Nguyên đích thân bồi dưỡng từng bước một.
Tại Mộc Vương tinh, Tinh Thần Cổ Thụ, Eileen và Thiên Ngô thuộc nhóm cường giả đời đầu. Những năm gần đây, khi số lượng Quyền Bính thuộc tính Mộc ngày càng nhiều, số lượng linh thực tiên thiên cũng theo đó tăng vọt.
Bởi vậy trong vài trăm năm qua, nơi này đã có thêm vài vị Vương cấp mới, tiêu biểu là "Cự Tinh" và "Tiên Linh" từng tham gia dự án Tinh Cầu Dựng Chủng, cùng với "Phất Thiên Cự Liễu" và "Cửu Diệp Thanh Liên" mới xuất hiện được trăm năm. Tổng cộng có 7 vị Vương cấp!
Các cường giả trên Hỏa Vương tinh đều đến từ Phệ Hỏa thành. Theo một nghĩa nào đó, chỉ cần phát hiện ra thêm vài ngọn lửa cấp Vương là có thể tạo ra thêm bấy nhiêu vị Vương giả! Bởi huyết mạch của người dân Phệ Hỏa thành định sẵn con đường tu luyện luôn gắn liền với ngọn lửa, phẩm chất lửa càng cao thì thực lực của họ càng mạnh. Tất nhiên, việc hấp thụ hỏa diễm cao cấp cũng đòi hỏi bản thân họ phải có thực lực tương xứng.
Hiện tại đã phát hiện tổng cộng 42 ngọn lửa cấp Vương, nhưng mới chỉ có 7 ngọn bị thu phục, trong đó 6 ngọn thuộc về Phệ Hỏa thành, tương ứng với 6 vị Vương cấp.
Tử Linh tinh là một hành tinh mới nổi, ngay cả nguyên tố Tử Vong cũng xuất hiện khá muộn, nhưng thực lực lại chẳng hề kém cạnh. Với Tướng Thần, Thạch Cơ, thi khôi Tinh Hải Cự Chương... cộng thêm các Vương cấp bị Tướng Thần chuyển hóa thành cương thi, nơi này có tổng cộng 8 vị Vương cấp.
Tính gộp tất cả các hành tinh, có tổng cộng 45 vị Vương cấp.
Ngoài ra, Tề Nguyên còn nắm giữ một nhóm cường giả khác bao gồm Đạo Khôi, Thần Binh cấp Đại Hiệu, các cường giả nguyên tố, cường giả tộc Thần Áo, văn minh Thiên Nguyên, đồ đằng... số lượng cũng vượt quá 150 vị Vương cấp. Nhiều thực thể trong số này chưa từng lộ diện bên trong văn minh, thuộc về lực lượng ẩn giấu với sức mạnh kinh hồn, được triển khai ở khắp các khu vực.
Con số 732 vị Vương cấp thống kê trước đó hoàn toàn là chiến lực thuộc về nhân loại, tức là những người nắm giữ Quyền Bính. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nội bộ văn minh Mẫu Tinh còn một nguồn chiến lực khổng lồ khác, chiếm giữ một nửa bầu trời cường giả, đó chính là dã thú!
Trong văn minh Mẫu Tinh, dã thú cũng chiếm cứ một lượng lớn hành tinh với số lượng cực kỳ kinh người và chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù số lượng Vương cấp của chúng không chạm tới con số 732, nhưng khoảng ba bốn trăm vị thì chắc chắn là có.
Đặc biệt là những năm gần đây, nhờ số lượng Quyền Bính ngày càng tăng, quy mô và số lượng các siêu cấp kỳ quan cũng không ngừng mở rộng, giúp cho những dã thú có thiên phú dị bẩm xuất hiện ngày càng nhiều, kéo theo số lượng Vương cấp tăng vọt.