Chương 1379

Các phương thú tộc

Đăng ngày 30/08/2026

19
Trong số đó, các đại hoàng tộc dã thú cổ xưa sở hữu thực lực hùng hậu nhất. Trải qua hàng trăm, hàng ngàn năm phát triển, chiếm trọn thiên thời địa lợi, số lượng cường giả trong tộc không ngừng tăng lên. Hiện nay, trong nền văn minh Mẫu Tinh, có 13 hoàng tộc dã thú được mệnh danh là mạnh nhất, bao gồm: tộc Hư Không Kình Khôn, tộc Vân Mẫu, tộc Kim Long, tộc Lôi Linh, tộc Băng Sương Cự Long, tộc Hoang Lĩnh Cự Tượng, tộc Chiến Sư, tộc Độc Giác Bạch Vương, tộc Địa Uyên Hắc Hoàng, tộc Thương Huyền Đại Bàng, tộc Phụ Linh Thần Quy, tộc Quỷ Bối Long Viên và tộc Thâm Hải Cự Chương. Trong đó, tộc Phụ Linh Quy và tộc Quỷ Bối Long Viên khá đặc biệt. Bọn chúng vốn đi theo Tề Nguyên từ thời ở đại lục sương mù, nhưng sau khi bước sang thời đại Mẫu Tinh thì vẫn luôn không lộ diện. Điều này không phải vì bọn chúng đã tuyệt chủng, mà là do chủng tộc này rất khó sinh sôi. Bởi lẽ vào thời điểm ban đầu khi thăng cấp lên nhà lá cấp tám, quy tắc không cho phép mang theo các sinh vật của đại lục sương mù rời đi, dẫn đến rất nhiều hậu duệ của hai tộc này đều bị bỏ lại nơi đó. Hệ quả là chỉ có duy nhất một con Phụ Linh Quy và một con Quỷ Bối Long Viên được mang tới đây, thậm chí còn chẳng gom đủ một cặp đực cái. Thế nhưng, Tề Nguyên thực sự không đành lòng từ bỏ hai chủng tộc này. Cuối cùng, hắn đã không ngừng tìm kiếm các tộc quần tương tự trên Mẫu Tinh để thử cho bọn chúng phối giống. Sau đó, hắn còn chiết xuất một lượng lớn huyết mạch yêu thú tôn quý từ Thế giới tí hon, liên tục nâng cao cường độ huyết mạch cho hai con dã thú này. Trong đó, bên trong cơ thể Quỷ Bối Long Viên được dung nạp tới ba loại huyết mạch vượn người khủng bố. Đó đều là những cường giả loài vượn đạt đến cấp Vương ở Thế giới tí hon, giúp Quy Bối Long Viên trực tiếp lĩnh ngộ được ba loại năng lực huyết mạch cấp Vương, nhảy vọt trở thành chủng tộc dã thú đỉnh cao. Sau đó, nhờ nỗ lực sinh sản quy mô lớn, nó đã thành công duy trì được tộc quần của mình, đứng vững trong thời đại hoàn toàn mới này. Còn về phần Phụ Linh Quy, tương đối mà nói, Tề Nguyên ít cải tạo huyết mạch của nó hơn, bởi bản thân năng lực của nó đã đủ mạnh rồi. Nó có khả năng truyền lại toàn bộ huyết mạch và thực lực cho thế hệ sau trước khi chết, đồng thời có thể chuyển hóa tuổi thọ còn lại trực tiếp thành tu vi rồi tiến hành truyền thừa. Điều quan trọng hơn là chủng tộc này không cần giao phối vẫn có thể tự nhiên sinh ra hậu duệ, giúp tránh được bài toán khó về việc cấp Vương khó sinh sản. Thiên phú huyết mạch mạnh mẽ này thậm chí còn vượt xa nhiều loài dã thú cấp Vương khác. Vì vậy, Tề Nguyên chỉ cố gắng tinh luyện huyết mạch của Phụ Linh Quy để nó trở nên thuần khiết và mạnh mẽ hơn. Chỉ sau hơn 800 năm, hắn đã thành công giúp tộc Phụ Linh Quy phục hưng. Hiện nay, chủng tộc này có tổng cộng hơn 3000 thành viên, nhưng thực lực yếu nhất cũng đã đạt cấp Siêu Phàm, số lượng cấp Vương vượt quá mười vị, có thể coi là một thế lực cực kỳ cường hãn trong nền văn minh. Nhắc đến Phụ Linh Quy và Quỷ Bối Long Viên thì không thể không nhắc tới một loài dã thú khác, đó chính là đàn ong do Đại Hắc Bàn Tử đứng đầu. Do tốc độ sinh sản của Đại Hắc Bàn Tử quá nhanh, lại không bị giới hạn về số lượng chủng tộc, đàn ong đã lan rộng khắp Mẫu Tinh. Vì thế, Tề Nguyên không chút do dự, trực tiếp đuổi nó ra ngoài, ném tới biên giới phía bắc. Đôi khi, những năng lực trông có vẻ đơn giản và không mấy nổi bật lại sở hữu sức mạnh khủng bố đến khó tin. Ví dụ như khả năng sinh sản vô hạn của Đại Hắc Bàn Tử. Số lượng tộc quần của nó không có giới hạn trên, có thể không ngừng tăng thêm. Hiện nay, tổng số ong đã vượt quá vạn tỷ con. Dù thực lực cá thể rất yếu, nhưng khổ nỗi bọn chúng quá đông! Tề Nguyên nhìn thấy đàn ong khổng lồ như vậy mà khóe miệng cũng phải giật giật. Nếu đưa đàn ong này ra chiến trường, thực lực cá thể đúng là hơi kém thật. Dù sao, hơn một nửa trong số đó chỉ ở cấp Lương Hảo và cấp Ưu Tú. Đây là vấn đề bắt nguồn từ huyết mạch của Đại Hắc Bàn Tử, định sẵn là không thể nuôi dưỡng ra lượng lớn cá thể tinh anh như các loài dã thú khác. Nhưng dù vậy, nhờ vào số lượng áp đảo, trong tộc vẫn xuất hiện không ít cấp Siêu Phàm, thậm chí bắt đầu xuất hiện cả cấp Vương. Tuy nhiên, những cấp Vương trong đàn ong này đã làm mới hoàn toàn thế giới quan của Tề Nguyên, bởi vì bọn chúng quá yếu, cùng lắm chỉ có thực lực tương đương cấp Siêu Phàm. Hắn thậm chí không thể tưởng tượng nổi đám Hắc Hổ Ong này rốt cuộc đột phá cấp Vương bằng cách nào! Bọn chúng không hề nắm giữ Quyền Bính, đơn thuần chỉ là thu thập đủ loại vật chất linh tính, sau đó tự mình ngưng kết thành linh thạch phẩm chất cực cao, tự chế tạo Lõi cấp Vương, rồi gượng ép tạo ra một lô cấp Vương kém chất lượng. Dù Tề Nguyên có hơi xem thường, nhưng cũng phải thừa nhận rằng dưới sự điều hành của Đại Hắc Bàn Tử, đàn ong thực sự sở hữu tiềm năng vô song. Nếu có thể nâng cao hơn nữa chất lượng của đàn ong và tăng cường năng lực huyết mạch, có lẽ bọn chúng thực sự sẽ trở thành một chủng tộc hùng mạnh trong vũ trụ. Bởi chỉ riêng một khả năng sinh sản vô hạn đã mang tới vô vàn cơ hội rồi. Tuy nhiên, Tề Nguyên phát hiện thực lực bản thân Đại Hắc Bàn Tử dường như mạnh đến mức đáng sợ. Điều này bắt nguồn từ một năng lực khác của nó: tổng thực lực đàn ong càng mạnh thì thực lực của chính nó cũng càng cao. Nếu nó có thể kết hợp toàn bộ đàn ong, tập trung sức mạnh của vạn tỷ con Hắc Hổ Ong lên người mình, thực lực sẽ đạt tới mức độ gần như kinh hoàng. Tề Nguyên cũng từng thử bảo Đại Hắc Bàn Tử phô diễn thực lực thật sự, nhưng bị nó thẳng thừng từ chối. Theo lời Đại Hắc Bàn Tử, khi nó thực sự tập hợp sức mạnh của toàn bộ đàn ong, đó cũng là lúc nó sắp đi chầu trời. Bởi lúc đó, nó rất khó kiểm soát hoàn toàn loại sức mạnh này, cũng khó lòng chịu đựng nổi nguồn năng lượng khổng lồ từ đàn ong như vậy. Nhưng dù thế, thực lực ở trạng thái bình thường của nó cũng đạt tới Vương cấp trung kỳ, là một nguồn chiến lực không hề yếu. Chỉ là nó tương đối lười biếng, mỗi ngày đều nằm ườn ở trung tâm tổ ong hưởng thụ sự phụng dưỡng của con dân, thậm chí lười chẳng buồn nhúc nhích. Nhưng những năm gần đây, nó vẫn phải đối mặt với một vài thử thách. Do bị Tề Nguyên đuổi thẳng ra ngoài vũ trụ, môi trường khắc nghiệt khiến đàn ong chết hàng loạt, nó buộc phải bắt đầu thích nghi với môi trường mới. Hơn nữa, các loại Hắc Hổ Ong cấp dưới cũng bắt đầu thử nghiệm tiếp nhận môi trường vũ trụ. Chẳng hạn như loại Hắc Hổ Ong chuyên xây tổ sẽ sử dụng một phương pháp đặc biệt để kiến tạo nên một tổ ong khổng lồ trong vũ trụ, kích thước to lớn như một hành tinh để đàn ong sinh tồn. Tề Nguyên đã hạ quyết tâm, nếu cần thiết thì cũng có thể dắt Đại Hắc Bàn Tử ra ngoài đi dạo một chút. Một nguồn thực lực mạnh mẽ như vậy mà suốt ngày ở nhà ngủ nghê thì thật là không thỏa đáng chút nào. Sau khi kiểm kê xong toàn bộ chiến lực trên Mẫu Tinh, Tề Nguyên đã có nhận thức sâu sắc hơn về thực lực của bản thân. Hơn 1000 vị cấp Vương tạo nên một sức mạnh gần như khủng bố. Và đó còn chưa tính đến các loại kỹ thuật công nghệ. Dù là kỹ thuật bên phía khoa học hay các loại kỹ nghệ bên phía siêu phàm, thực tế đều có thể mang lại sự thăng tiến vượt bậc. Ví dụ như Linh Văn tương tự Hư Không Trường Thành, trăm năm trước đã có thể tạo ra Hư Không Trường Thành, vậy trăm năm sau liệu có thể sáng tạo ra các loại Linh Văn khác không? Còn có Vu thuật, dược tề học, cổ trùng, điều khiển thực vật, ngự thú... cùng các phương diện chiến lực khác, cũng như những cường giả đỉnh cao xuất hiện trong mỗi kỳ đại hội, đều sẽ từng bước phô diễn thực lực của mình.