Chương 1380
Nhiều năm đối đầu
Đăng ngày 30/08/2026
19
Tề Nguyên thở phào một hơi dài, hắn sải bước tiến vào tinh không xa xăm, dường như đã nhìn thấy những vị khách không mời mà đến kia.
Ngay sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ không lâu, An Trường Lâm đã truyền tin tức về, báo cáo rằng quân ta đã bắt đầu tiếp xúc với lực lượng chiến đấu của đối phương ở các vùng tinh không lân cận!
Cùng lúc đó, Tề Nguyên cũng lệnh cho Quỷ Bộ và Hồn tộc bắt đầu tiến hành thâm nhập và thăm dò, cố gắng điều tra rõ ràng hệ thống sức mạnh cũng như thực lực của đối phương.
Đợt dò xét và xâm nhập đầu tiên mang về cả tin tốt lẫn tin xấu.
Tin tốt là có hai văn minh sở hữu thủ đoạn không gian không bằng Mẫu Tinh, nên quân ta đã dễ dàng thám thính được hệ thống của bọn họ.
Văn minh xuất hiện ở phía đông văn minh Mẫu Tinh là một loại văn minh thuần phe kỹ thuật. Quân ta không phát hiện bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào, toàn bộ lực lượng của chúng đều là những chiến hạm khổng lồ với số lượng cực kỳ kinh khủng.
Thậm chí chẳng cần phải dùng đến thiết bị dò xét, bởi vì những chiến hạm dày đặc của đối phương đã phủ kín cả vũ trụ, trong đó còn thấp thoáng không ít siêu chiến hạm từ cấp Vương trở lên.
Tề Nguyên chỉ cần liếc qua một cái là hiểu ngay, lực lượng phe kỹ thuật của bên mình tuyệt đối không được dùng để đối đầu trực diện với văn minh này!
Bởi vì trong phe kỹ thuật có một kiến thức phổ thông quan trọng: Một khi trình độ khoa học kỹ thuật của đối phương cao hơn mình, tạo thành sự áp chế tuyệt đối, thì bên yếu hơn sẽ chẳng còn sức mà đánh trả.
Đối phương có thể trực tiếp phong tỏa việc truyền tải thông tin của hạm đội Mẫu Tinh, sau đó thực hiện đòn tấn công hạ bậc kích sát!
Một văn minh khoa học kỹ thuật thực sự phát triển đến cực hạn sẽ sở hữu sức mạnh không hề tầm thường. Việc số hóa toàn diện cùng năng lực tính toán siêu cao chắc chắn sẽ khiến chúng trở thành một đối thủ vô cùng khó nhằn.
Tuy nhiên, Tề Nguyên cũng không quá lo lắng về việc này. Đối phương có thể tấn công hạ bậc với các chiến hạm thông thường, nhưng trong Mẫu Tinh cũng đang tồn tại một đơn vị phe kỹ thuật đỉnh cao.
Đó chính là Tinh Hải Mộng Cảnh!
Với khả năng tính toán ra tư duy của cả một thế giới khổng lồ, năng lực xử lý đỉnh cấp của nó hoàn toàn có thể thực hiện đòn tấn công hạ bậc ngược lại văn minh này, nói không chừng còn thu được hiệu quả kỳ diệu.
Nhưng xét theo tình hình hiện tại, đôi bên vẫn sẽ lấy việc thăm dò làm chủ.
Tề Nguyên trực tiếp hạ lệnh, để Bắc Đẩu đại lục ở biên giới hai mặt chịu trách nhiệm toàn diện việc trấn thủ biên cương phía đông. Cung chủ Hải Thần cung đảm nhiệm chức tổng chỉ huy, tông chủ Thái Thượng Huyền Minh tông làm phó chỉ huy, toàn quyền phụ trách chiến cục.
Ở một phía khác, văn minh nằm ở khu vực lệch về phía nam bên dưới Mẫu Tinh cũng đã được thám thính sơ bộ về hệ thống.
Quan sát từ các hành tinh xung quanh bọn họ, có thể thấy rất nhiều tòa nhà cao tầng chọc trời, cũng thấy cả chiến hạm và phi thuyền, có lẽ cũng sở hữu một phần sức mạnh phe kỹ thuật.
Thế nhưng, sau khi bọn họ bày ra trận thế, quân ta phát hiện phương thức tác chiến của đối phương dường như không hoàn toàn là phe kỹ thuật, mà có vẻ mang theo một chút năng lực siêu phàm.
Nếu phải dùng một cách để hình dung, Tề Nguyên suy nghĩ hồi lâu rồi cho rằng văn minh này giống như một thế giới bình thường, sau khi có được linh khí rồi trải qua Linh khí Phục Tô thì bước lên con đường tu luyện.
Cách sống của bọn họ vẫn quen với những tòa nhà cao tầng và cuộc sống đô thị như cũ, nhưng mọi mặt trong đời sống đã bắt đầu bị việc chiến đấu và tu luyện chiếm giữ.
Văn minh này thực chất rất giống với tình hình của Ba Ngàn Tinh Vực.
Sau khi cân nhắc một hồi, Tề Nguyên chọn để Thiên Huyền đại lục canh phòng và đối vị với văn minh này, hy vọng dùng phong cách văn minh hoàn toàn khác biệt để khiến đối phương không kịp trở tay.
Hai văn minh này chính là những kẻ có thể bị dò xét trực tiếp. Tuy thực lực của chúng đủ mạnh, nhưng sau khi vén được bức màn bí ẩn, Tề Nguyên thực sự không cảm thấy quá sợ hãi.
Đồng thời, hắn cũng đặt mật danh riêng cho hai văn minh này để thuận tiện cho việc bố trí chiến lược sau này. Văn minh phía đông được đặt tên là "Đông Lâm văn minh", còn văn minh phía nam được gọi là "Linh Phục văn minh".
Tuy nhiên, văn minh ở phía tây vừa mới đến gần vùng vũ trụ này đã tỏa ra một loại sương mù màu trắng, trực tiếp che lấp toàn bộ văn minh của bọn họ lại.
Tề Nguyên phái Quỷ Bộ và Hồn tộc vào thám thính nhưng tình hình không mấy khả quan. Tuy có thể tiến vào trong màn sương nhưng lại không thể thâm nhập sâu hơn, ngay cả bóng dáng đối phương cũng chẳng thấy đâu.
Đối mặt với tình huống hoàn toàn chưa biết này, Tề Nguyên không hành động mạo hiểm mà trực tiếp tăng cường lực lượng trấn giữ, để Ba Ngàn Tinh Vực và liên hợp học viện cùng nhau đóng quân tại đây.
Các phương thế lực trấn giữ bốn phương, lại có Hư Không Trường Thành bảo vệ, cuối cùng còn có Tề Nguyên điều phối tài nguyên, toàn bộ Mẫu Tinh hiện giờ kiên cố như bàn thạch. Trừ phi đối phương sở hữu thực lực vượt xa Mẫu Tinh, nếu không thì rất khó gây ra ảnh hưởng gì lớn.
Còn thực lực thế nào mới được coi là vượt xa Mẫu Tinh? Trong mắt Tề Nguyên, ít nhất đối phương phải có cường giả cấp Chủ Tể.
Chỉ cần đối phương cũng có cường giả Chủ Tể, Tề Nguyên buộc phải đối đãi nghiêm túc, bởi chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể thua trắng tay.
Có điều Đại lục sương mù cũng đã nói, ngay cả trong vũ trụ này, số lượng Chủ Tể cũng không nhiều, muốn gặp được một vị là cực kỳ khó khăn.
Vì vậy Tề Nguyên cũng không quá lo lắng, chuyện gì đến sẽ đến, lấy bất biến ứng vạn biến là đủ để đối phó với những gì sắp xảy ra.
Cuộc đối đầu hòa bình như thế này đã kéo dài suốt mười năm ròng rã!
Đối với bốn văn minh cấp hệ sao mà nói, đây không phải là khoảng thời gian quá dài, chỉ có thể coi là giai đoạn chuẩn bị.
Dẫu sao muốn huy động cả một văn minh khổng lồ thì thời gian cần thiết là rất lâu. Lượng lớn vũ khí dùng cho chiến tranh bắt đầu được vận chuyển ra tiền tuyến, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chỉ chờ đợi chiến tranh bùng nổ.
Bên trong Mẫu Tinh, việc điều binh khiển tướng diễn ra liên tục. Các cường giả cấp Vương trong văn minh không ngừng được đưa ra ngoài, tích trữ trong Hư Không Trường Thành ở ba phía biên giới.
Ba chiến khu cũng đã chọn ra các tổng chỉ huy tương ứng.
Phía đông chính là cung chủ Hải Thần cung, Lữ Thiên Hà.
Phía nam là tộc trưởng Bắc Nguyệt Tiên tộc, Bắc Chu Đình. Đây là một vị cường giả đỉnh cấp mới xuất hiện trong vài trăm năm gần đây, sở hữu thực lực cấp Vương Hậu kỳ. Tuy Bắc Nguyệt Tiên tộc không quá mạnh nhưng vị này thực sự là cao thủ hàng đầu, lại còn đức cao vọng trọng.
Phía tây do viện trưởng liên hợp học viện làm tổng chỉ huy, tên là Tần Diệu Thành. Ông là giáo sư chiến lược đỉnh cao, một nhà quân sự lão luyện và mưu mô nhất, là một lão già vô cùng danh tiếng.
Đồng thời, ông cũng là vị tổng chỉ huy duy nhất trong ba người chỉ có thực lực Phổ Thông đỉnh phong, nhưng sự thiếu hụt về thực lực hoàn toàn có thể được bù đắp bằng chỉ số thông minh cực cao và tầm nhìn chiến lược rộng lớn.
Cuối cùng, An Trường Lâm đảm nhận chức liên hợp tổng chỉ huy của cả ba chiến khu, còn Vệ Tịch, Trương Vĩ và Trương Trọng Nhạc làm phó tổng chỉ huy, tiến hành điều phối toàn diện ở trung tâm.
Công tác chuẩn bị căng thẳng như vậy lại kéo dài thêm khoảng năm năm nữa, đối phương mới bắt đầu triển khai đợt tấn công đầu tiên!
Kẻ ra tay sớm nhất là Đông Lâm văn minh ở phía đông.
Đó là một đêm cực kỳ bình thường, một lượng lớn chiến hạm khởi động động cơ, bắt đầu ép sát toàn diện về phía biên giới phía đông của văn minh Mẫu Tinh để tiến hành đợt thăm dò khởi đầu.
Trong suốt 15 năm qua, bọn họ cũng đã tiến hành dò xét sâu đối với văn minh Mẫu Tinh, phát hiện cơ sở phòng ngự của văn minh này cực tốt, hơn nữa toàn bộ văn minh đều bị phong tỏa bởi các thủ đoạn không gian.
Thậm chí điều khiến bọn họ kinh hãi nhất chính là phát hiện bên ngoài văn minh này lại được bao bọc bởi tận 18 vòng hào quang khổng lồ, đang bảo vệ chặt chẽ cho văn minh bên trong.