Chương 1470

Bộ Thế Giới Sáng Tạo

Đăng ngày 30/08/2026

19
Nhưng chỉ cần như vậy thôi cũng đã đủ khiến người ta cảm thấy mãn nguyện rồi. Sau khi hoàn tất những việc này, trong lòng Tề Nguyên cũng đã nảy ra một vài ý tưởng về cách sử dụng Mẫu Tinh. Đối với văn minh Mẫu Tinh hiện nay, trình độ phát triển đã đạt tới một đẳng cấp cực cao. Nếu muốn tiếp tục tiến bộ và vươn xa hơn nữa, có hai điều kiện tiên quyết bắt buộc phải thực hiện! Thứ nhất là nâng cao sức mạnh chiến đấu đỉnh cao! Thứ hai là phát triển các loại kỹ thuật mũi nhọn, bao gồm khoa học kỹ thuật, chiến hạm, thông tin liên lạc, Linh Văn, dược tề, Vu thuật, Khảm lỗi, cơ giáp, thuần thú, điều khiển thực vật... Mỗi loại kỹ thuật thực tế đều đã chạm tới một nút thắt cổ chai nhất định, ở vào trình độ rất cao, muốn phát triển thêm là điều vô cùng nan giải. Tuy nhiên, Tề Nguyên tin rằng những kỹ thuật này chắc chắn vẫn chưa đạt tới đỉnh điểm, nhất định còn có khả năng tiến xa hơn. Mà kỹ thuật phát triển như thế nào? Sau cùng vẫn phải quay về bản thân con người. Chỉ khi có những cá nhân với tầm nhìn đủ cao, thực lực đủ mạnh thì mới có thể thúc đẩy sự phát triển vượt bậc. Việc nâng cao thực lực, suy cho cùng vẫn nằm ở Khởi Thủy Chi Khí! Vì vậy, sau một hồi suy tính, Tề Nguyên cảm thấy vẫn cần đi theo con đường cũ của Đại lục sương mù, đó là tiếp tục bồi dưỡng và sáng tạo văn minh để tích lũy thêm nhiều Khởi Thủy Chi Khí. Hơn nữa, khi đã nắm giữ Quyền Bính khổng lồ như hiện tại, rất nhiều việc trước đây không thể làm được thì nay lại có thể thực hiện một cách dễ dàng. Ví dụ như việc thiết lập tinh lộ, thực hiện truyền tống không gian cho cả một nền văn minh nhân loại, hay tạo ra các đạo cụ phẩm chất thấp nhưng lại mang theo sức mạnh của quy luật... Khi số lượng Quyền Bính đạt đến một mức độ nhất định, những điều này không còn là bài toán khó nữa. Những gì Đại lục sương mù từng làm được, giờ đây Tề Nguyên đều có thể mô phỏng lại toàn bộ. Do đó, trong kế hoạch của Tề Nguyên, Mẫu Tinh sẽ trở thành cái nôi của các nền văn minh, giống như Đại lục sương mù thuở trước. Có điều, vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên Tề Nguyên vẫn sẽ tiến hành thêm nhiều thử nghiệm khác nhau. Việc đầu tiên cần làm là tìm kiếm những văn minh Phổ Thông không có linh khí. Hắn quay lại những địa điểm mà Đại lục sương mù từng cung cấp, phái Mật Chiến Cục bắt đầu tìm kiếm các nền văn minh. Với trình độ kỹ thuật hiện nay, chỉ cần trong vũ trụ này tồn tại văn minh thì việc tìm ra chúng là điều cực kỳ dễ dàng. Chỉ mất khoảng vài ngày, Mật Chiến Cục đã gửi về một tin tốt: Tại một vùng không gian nhất định, họ đã phát hiện trực tiếp ba nền văn minh có mức độ phát triển tương đương với thế kỷ 20 đến 21. Chúng chỉ cách nhau vài năm ánh sáng nhưng vẫn chưa hề hay biết về sự tồn tại của nhau. Tề Nguyên nhận được tin thì tâm trạng rất tốt, hắn trực tiếp đích thân tới đó để thăm dò tình hình. Hắn kinh ngạc nhận ra tình trạng của ba nền văn minh vô danh này vô cùng tương đồng. Vì không có linh khí nên bọn họ đều đi theo con đường phe kỹ thuật, lộ trình phát triển cũng rất giống nhau, chỉ có lịch sử và văn hóa là hơi khác biệt đôi chút. Sau khi xác định được mục tiêu, hắn bắt đầu cân nhắc xem nên dùng phương thức nào để bồi dưỡng bọn họ? Trước đây, hắn cũng từng làm những thí nghiệm tương tự và đưa ra ba phương thức bồi dưỡng: Linh khí Phục Tô, Ngày Tận Thế và Thế Giới Trò Chơi. Linh khí Phục Tô là phương thức ôn hòa nhất. Thông qua việc đưa vào một lượng nhỏ linh khí để khiến một bộ phận người hoặc thú trong thế giới đó bắt đầu tu luyện, từ đó dẫn dắt cả nền văn minh tiến vào thời đại tu luyện, đưa văn minh lên một tầm cao mới. Ngày Tận Thế là tàn khốc nhất. Phương thức này đòi hỏi phải phá hủy mọi thứ của nền văn minh, để họ tái thiết trên đống đổ nát. Nhưng làm vậy lại dễ dàng tích lũy Khởi Thủy Chi Khí hơn! Hơn nữa, rất có thể trong sự tuyệt vọng sẽ sinh ra một nền văn minh cực kỳ mạnh mẽ với những con đường phát triển độc nhất vô nhị! Còn về Thế Giới Trò Chơi, thực chất nó khá giống với phương pháp mà Đại lục sương mù đã sử dụng. Đó là tạo ra một thế giới, sau đó đưa toàn bộ nhân loại vào trong đó với một tâm thế tương đối hòa bình. Ở đó chỉ có duy nhất một con đường hoàn toàn khác biệt với xã hội văn minh. Cho đến một ngày, họ nhận ra thế giới trò chơi này thực chất lại là một sự thật hiển nhiên. Phương pháp Thế Giới Trò Chơi này thực ra là cách thức đa dạng nhất. Vừa có thể dùng thủ đoạn thụ động là truyền tống tất cả mọi người vào một thế giới rồi dẫn dắt họ phát triển thành văn minh như cách của Đại lục sương mù. Cũng có thể dùng thủ đoạn chủ động ôn hòa hơn, đó là thâm nhập vào nội bộ văn minh của họ, tạo ra một trò chơi để họ có thể khám phá và phát triển trong đó, cuối cùng là hoàn toàn tiến vào thế giới trò chơi! Bất kể là loại nào thì cũng đều có triển vọng cực lớn, rất thích hợp để thử nghiệm, biết đâu có thể tạo ra không ít văn minh mạnh mẽ. Hơn nữa hắn đã dự tính rằng, những văn minh được tạo ra sẽ không giống như Đại lục sương mù là ném thẳng bọn họ vào vũ trụ để tự sinh tự diệt. Thay vào đó, hắn sẽ giữ bọn họ lại, để họ chiếm lĩnh các hành tinh nhỏ bên cạnh Mẫu Tinh, trở thành văn minh phụ thuộc của Mẫu Tinh. Cuối cùng, rất có thể sẽ hình thành nên một cụm tập hợp văn minh khổng lồ. Tuy nhiên, trong cơ hội bồi dưỡng lần này, Tề Nguyên không định tự mình phụ trách toàn bộ, vì khối lượng công việc là rất lớn. Hơn nữa nếu có khả năng, rất có thể sẽ cùng lúc khởi động sự phát triển của vài nền văn minh, một người căn bản không thể lo liệu hết được. Vì vậy, hắn dự định thành lập một tổ chức đặc biệt chuyên trách những việc này. Hắn chỉ cần quản lý tổng thể, kiểm soát hướng đi lớn để không xảy ra sai sót là được. Tề Nguyên rút một nhóm nghiên cứu viên từ Viện nghiên cứu để tham gia vào việc này. Tuy nhiên, sau khi Sở Dương biết chuyện đã chủ động yêu cầu tham gia. Tề Nguyên cũng trực tiếp đồng ý, để hắn phụ trách thì bản thân cũng thấy yên tâm hơn. Ngoài ra, hắn còn tìm một nhóm giáo sư và học viên ở liên hợp học viện cùng tham gia vào kế hoạch này, coi như là bồi dưỡng người mới. Cuối cùng, hắn lại hỏi thăm một vài người bạn cũ. Trương Trọng Nhạc lão gia tử vừa hay đang rảnh rỗi nên cũng cùng tham gia. Mặc dù thực lực của Trương lão không mạnh, nhưng dù sao ông cũng có kiến thức đủ rộng, trải nghiệm cuộc đời vô cùng phong phú, đảm đương việc này không hề khó khăn. Khi tổ chức này được thành lập, Tề Nguyên cũng đặt cho nó một cái tên, gọi là "Bộ Thế Giới Sáng Tạo". Sau đó, chính hắn đảm nhận chức bộ trưởng, những người khác là thành viên. Sau khi ký kết thỏa thuận bảo mật, tất cả cùng bắt đầu phụ trách việc bồi dưỡng và sáng tạo văn minh. Tính đến thời điểm hiện tại, "Bộ Thế Giới Sáng Tạo" có lẽ là bộ phận chạm tới cấp bậc cao nhất bên trong Mẫu Tinh. Bởi vì mục tiêu của họ là tích lũy Khởi Thủy Chi Khí, mà Khởi Thủy Chi Khí lại dùng để bồi dưỡng những cường giả cấp Chủ Tể, tầm quan trọng là không cần bàn cãi. Chỉ là đối với tất cả thành viên, họ đều chưa có kinh nghiệm phong phú nên chỉ có thể vừa làm vừa mò mẫm. Người duy nhất có chút kinh nghiệm có lẽ chỉ có Tề Nguyên, nhưng kinh nghiệm của hắn dường như không được hữu dụng cho lắm. Trước đó, hắn cũng từng làm thí nghiệm trên hai nền văn minh, kết quả không thể nói là tốt, cũng không thể nói là xấu. Nền văn minh đầu tiên vốn định tiến hành Linh khí Phục Tô, kết quả cuối cùng lại vô tình biến thành Ngày Tận Thế, suýt chút nữa là diệt vong hoàn toàn. Nhưng cũng may sau đó Tề Nguyên đã ra tay, dùng Băng Phong đóng băng toàn bộ Thi Sơn lại, phong ấn kẻ thù lớn nhất này, mới miễn cưỡng để văn minh trên hành tinh đó có thể tái thiết.
Bộ Thế Giới Sáng Tạo — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ