Chương 1471

Trò Chơi Xâm Lược

Đăng ngày 30/08/2026

19
Cho đến tận bây giờ, nền văn minh kia vẫn đang tồn tại rất tốt, thậm chí đã phát triển đến một đẳng cấp không hề yếu. Tề Nguyên thỉnh thoảng vẫn phái người tới thăm dò tình hình và ghi chép lại một số thông tin cần thiết. Nền văn minh thứ hai hiện nay đã trở thành Trúc Mộng Sư! Kết quả tuy tốt đẹp, cả nền văn minh đều tiến bước trên con đường Tinh thần sáng thế, nhưng việc bọn họ chọn con đường này lại chẳng liên quan gì mấy đến Tề Nguyên. Đó hoàn toàn không phải do hắn dẫn dắt, mà bởi bản thân nền văn minh đó vốn đã sở hữu tính đặc thù cực lớn. Nhìn bề ngoài thì có vẻ hắn đã bồi dưỡng được hai nền văn minh, nhưng thực tế quá trình lại rối ren vô cùng, đến mức chính Tề Nguyên cũng cảm thấy không đành lòng nhìn lại. Vì vậy lần này, sau khi thành lập Bộ Thế Giới Sáng Tạo, hành động của Tề Nguyên chắc chắn sẽ thận trọng hơn. Hắn phải đảm bảo vạn vô nhất thất rồi mới tiến hành dẫn dắt và bồi dưỡng các nền văn minh này. Việc đầu tiên cần làm chính là phái người đi thám thính tình hình của ba nền văn minh mới. Phải dựa trên thực tế của từng nơi để thiết kế riêng những phương án bồi dưỡng phù hợp nhất. Với tư cách là một vị bộ trưởng đáng tin cậy, Tề Nguyên đương nhiên phải đích thân tham gia, dẫn dắt các thành viên trong bộ tiến về ba nền văn minh này để khảo sát. Tại nền văn minh đầu tiên, Tề Nguyên ẩn giấu hành tung của mình. Sau khi thâm nhập vào bên trong, việc đầu tiên hắn làm là thông qua mạng lưới thông tin để điều tra lịch sử của nơi này. Hắn vận dụng năng lực tinh thần mạnh mẽ để cưỡng ép kết nối vào mạng lưới thông tin, từ đó sàng lọc và tìm hiểu mọi thứ. Rất nhanh, Tề Nguyên đã nắm bắt được khái quát về thế giới này. Trước hết, nền văn minh này tồn tại trong một khoảng thời gian thực sự rất dài, đã có lịch sử xấp xỉ 12000 năm. Con số này dài hơn nhiều so với lịch sử văn minh Trái Đất trước kia. Hơn nữa, 12000 năm ở đây là chỉ khoảng thời gian đã được khảo chứng, đảm bảo chắc chắn có sự tồn tại của văn minh! Vào thời cổ đại, nơi đây từng xuất hiện nhiều nền văn minh lâu đời và đã phát triển đến thời kỳ cực kỳ hưng thịnh, ví dụ như văn minh Đạt Lợi Phổ Tư, văn minh Tây Cách Nhã Tư, văn minh Đạt Dĩ... đó đều là những cổ văn minh được ghi chép trong sử sách của bọn họ. Thế nhưng những nền văn minh này cao nhất cũng chỉ phát triển đến xã hội nô lệ, rồi vì đủ loại thiên tai và thảm họa tự nhiên mà cuối cùng đi đến diệt vong hoàn toàn. Sau đó, nhờ một lần cách mạng kỹ thuật, xã hội mới dần tiến tới hiện đại hóa. Có điều, tốc độ phát triển của nền văn minh này khá chậm, lại không trải qua sự thúc đẩy của chiến tranh, dẫn đến việc dù đã phát triển mấy trăm năm nhưng vẫn chỉ tương đương với trạng thái của Trái Đất vào thế kỷ 20. Ngay cả mạng lưới thông tin cũng không đặc biệt phát triển, các loại thiết bị cơ khí thông tin đều ở tình trạng khá lạc hậu. Cục diện thế giới bên trong nền văn minh này tương đối ổn định, tổng cộng chỉ có 13 quốc gia. Thực lực giữa các nước không chênh lệch quá nhiều, đôi bên chung sống hòa bình, không bên nào đủ sức phát động một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Thấy tình hình như vậy, Tề Nguyên nhất thời cũng có chút do dự, không biết nên dùng phương pháp nào để dẫn dắt nền văn minh này đây? Cuối cùng, vẫn là Trương lão gia tử đưa ra ý kiến: "Chúng ta dựa vào tư duy của bản thân thì rất khó thấu hiểu hoàn toàn nền văn minh này rốt cuộc là tồn tại kiểu gì, cũng không biết cốt lõi tinh thần của bọn họ ra sao, càng chẳng rõ thứ họ hướng tới là gì!" "Theo tôi thấy, hay là để Trúc Mộng Sư gia nhập Bộ Thế Giới Sáng Tạo, để nó trực tiếp kết nối với mạng lưới thông tin của thế giới này, tự mình phân tích rồi tìm ra một phương thức phát triển phù hợp." Tề Nguyên suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý. Tuy hắn có thể dựa vào năng lực tính toán cường hãn của mình để hiểu rõ tình hình chung, nhưng dù sao hắn vẫn không thể so bì với một "siêu máy tính" như Trúc Mộng Sư được. Vì thế, cuối cùng hắn vẫn mời Trúc Mộng Sư đến. Tuy nhiên, đây chỉ có thể coi là một nửa Trúc Mộng Sư mà thôi! Bản thể của Trúc Mộng Sư vẫn đang ở trong Tinh Hải Mộng Cảnh để điều khiển sự vận hành của nơi đó, đây mới là công việc chính của nó. Đồng thời, nó cũng cần duy trì vũ trụ tinh thần trong đầu mình. Vũ trụ được hình thành từ Tinh thần sáng thế thực chất cũng hoàn toàn chân thực, chỉ là lấy tinh thần làm chủ thể mà thôi. Chỉ riêng việc duy trì vũ trụ tinh thần đã tiêu tốn của nó một lượng lớn tinh lực, thế nên nó căn bản không thích hợp để ra ngoài chạy lung tung. Bởi vậy, nó đã trực tiếp tạo ra một phân thân. Tuy khả năng tính toán không bằng bản thể nhưng tuyệt đối không hề yếu, vừa vặn có thể gia nhập Bộ Thế Giới Sáng Tạo để làm việc. Phân thân Trúc Mộng Sư tuân lệnh, bắt đầu tiếp nhận toàn bộ thông tin của nền văn minh. Đồng thời để thuận tiện gọi tên, Tề Nguyên đặt tên cho nền văn minh này là "Văn minh 001", cũng có nghĩa là nền văn minh đầu tiên mà Bộ Thế Giới Sáng Tạo dẫn dắt. Chỉ sau vài chục giây, Trúc Mộng Sư đã sao chép xong một bản toàn bộ thông tin của thế giới này, sau đó đưa vào siêu máy tính của mình để học tập và mô phỏng, nhằm thấu hiểu sâu sắc nội tâm của nền văn minh này! Quá trình tính toán diễn ra tương đối nhẹ nhàng, chỉ mất vài giờ đồng hồ đã đưa ra kết luận cuối cùng. Trúc Mộng Sư dùng giọng điệu cực kỳ bình thản nói: "Nền văn minh này có một sự say mê và hướng tới vô bờ bến đối với các cổ quốc. Họ sở hữu lòng tự hào mãnh liệt về cổ văn minh và cực kỳ coi trọng lịch sử. Họ thậm chí còn thần thoại hóa những nền văn minh cổ xưa từng xuất hiện..." Nghe xong, Tề Nguyên lập tức hiểu rõ ý tứ trong đó. Nền văn minh này dường như rất coi trọng lịch sử và xuất thân! Họ đến từ nền cổ văn minh nào? Có lịch sử ra sao? Trong lịch sử từng xuất hiện những tồn tại mạnh mẽ nào? Lịch sử cổ xưa mang lại cho họ lòng tự hào mạnh mẽ, đó là khát vọng và nhu cầu nội tâm của bọn họ, cũng là hướng phát triển mà họ dễ dàng tiếp nhận nhất. Sau khi đã nắm rõ tình hình, Tề Nguyên trực tiếp hạ lệnh: Dùng phương thức Trò Chơi Xâm Lược để giúp nền văn minh này tiến hành dẫn dắt. Đầu tiên là tìm hiểu tiến trình văn hóa của họ. 13 quốc gia hiện nay thực chất đều được kế thừa từ các cổ văn minh trước đó. Trong đó có 6 quốc gia có lịch sử lâu đời nhất, sở hữu sự kế thừa văn minh hoàn chỉnh. Còn 7 quốc gia khác, văn minh của họ đã bị đứt gãy giữa chừng, hoặc là trải qua chiến tranh loạn lạc, hoặc là bị phân tách từ các nền văn minh khác. Họ không có lịch sử hoàn chỉnh mà chỉ còn lại những mảnh vỡ vụn vặt. Tề Nguyên trực tiếp phân phó Trúc Mộng Sư hoàn thiện lịch sử cho 13 quốc gia này. Dựa trên những nội dung lịch sử vốn có, tiến hành lấp đầy, sửa đổi và thần thoại hóa, từ đó tạo ra một trò chơi độc nhất vô nhị. Trò chơi này sẽ lấy sự phát triển văn minh làm hệ thống. Theo ý tưởng của Tề Nguyên, hắn sẽ sắp xếp cho 13 quốc gia này mỗi bên một khu vực riêng. Họ có thể tự do phát triển trong khu vực đó, xây dựng thôn trang, rồi từ thôn trang phát triển thành thị trấn, tiểu thành, quốc gia... Hơn nữa, khu vực mà họ tọa lạc sẽ hoàn toàn dựa trên lịch sử của chính họ. Những danh nhân từng xuất hiện trong lịch sử cũng sẽ xuất hiện và cùng tham gia vào trò chơi này. Danh nhân lịch sử, chiến tướng, văn thần, binh chủng, vũ khí đặc thù... đều sẽ trở thành đặc trưng của trò chơi. Và còn một điểm đặc biệt nữa, đó chính là đưa hệ thống thần thoại vào trong đó.
Trò Chơi Xâm Lược — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ