Chương 1472
Khai thông máy chủ
Đăng ngày 30/08/2026
19
Những danh nhân, chiến tướng hay văn thần trong lịch sử khi xuất hiện ở đây đều sở hữu những năng lực đặc thù nhất định. Họ căn bản không phải là nhân loại bình thường, mà là những NPC có thực lực vô cùng mạnh mẽ.
Đồng thời, tất cả những người tham gia vào trò chơi này cũng đều có tư cách tu luyện, có thể thông qua đó để nâng cao thực lực của bản thân.
Tất nhiên, khi tiến vào trò chơi, bọn họ sẽ sớm phát hiện ra một sự thật còn đáng sợ hơn thế.
Đó chính là việc bị thương hay tử vong trong thế giới này đều sẽ phản chiếu trực tiếp lên cơ thể họ ở thế giới thực.
Hoặc nói một cách chính xác hơn, đây hoàn toàn không phải là sự phản chiếu!
Bởi lẽ thế giới trò chơi này vốn dĩ là thật, bọn họ được truyền tống cả cơ thể thực đến đây để tiến hành trò chơi trong một không gian có thật.
Cuối cùng, dưới sự đe dọa của cái chết, bọn họ buộc phải bắt đầu phát triển thế lực của mình, đối kháng với thế giới tàn khốc này, từ đó bước lên con đường phát triển văn minh.
Thủ đoạn dùng trò chơi xâm lược này hoàn toàn phù hợp với khao khát trong lòng bọn họ, cũng có thể dẫn dắt bọn họ một cách tốt hơn.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, Tề Nguyên tạm thời rời khỏi nơi này để trở về Mẫu Tinh.
Việc đầu tiên hắn cần làm là tạo ra một thế giới trò chơi riêng biệt cho văn minh 001. Đợi đến khi thế giới này hoàn thiện, hắn mới có thể nghiên cứu chế tạo các cổng kết nối để đưa bọn họ vào trong đó.
Dựa theo số lượng nhân khẩu của nền văn minh này, Tề Nguyên đã chọn ra một đại lục có diện tích trung bình trên Mẫu Tinh.
Gọi là diện tích trung bình, nhưng thực tế nó còn lớn hơn diện tích hành tinh của văn minh 001 tới hơn 50 lần, có thể coi là cực kỳ rộng lớn.
Sau khi xác định được địa điểm, Tề Nguyên lại tìm đến Trúc Mộng Sư, bắt đầu dựa trên lịch sử của văn minh 001 để tiến hành một đợt kiến tạo mới cho đại lục này.
Từ những di tích, thần thoại cho đến các vùng địa lý từng xuất hiện trong lịch sử của bọn họ, tất cả đều được tái hiện trên đại lục này theo đúng tỉ lệ, hoàn toàn phù hợp với ấn tượng về một đại lục cổ văn minh trong ký ức của họ.
Tuy nhiên, do sự hiện diện của Linh khí cùng với sự gia nhập của các loại thuộc tính khác nhau, thế giới này quả thực đã nhuốm thêm một chút màu sắc thần thoại.
Tiếp đó, Tề Nguyên sử dụng Quyền Bính không gian để chia đại lục này thành 13 phần, tương ứng với 13 quốc gia.
Hắn bắt đầu tạo ra các NPC cũng như các quốc gia và thị trấn do NPC nắm giữ, từ đó nhào nặn nên một thế giới hoàn chỉnh.
Việc tạo ra các kiến trúc thành phố thực ra rất đơn giản, vấn đề nghiêm trọng nhất chính là ai sẽ đảm nhận vai trò NPC.
Cuối cùng, các thành viên của Bộ Thế Giới Sáng Tạo đã thảo luận và quyết định: toàn bộ NPC sẽ do robot đảm nhiệm.
Thế nhưng, robot trong văn minh Mẫu Tinh hiện nay đã hoàn toàn khác xưa. Với khả năng tính toán và lượng thông tin khổng lồ, chúng gần như không khác gì người bình thường, có thể mô phỏng trực tiếp hành vi cũng như xác thịt của con người.
Ít nhất, nếu chỉ dùng làm NPC trong trò chơi thì chắc chắn sẽ không có bất kỳ vấn đề gì.
Sau đó, Trúc Mộng Sư sử dụng năng lực Tinh Thần mạnh mẽ của mình để trực tiếp làm lõi máy tính, kết nối tư duy của tất cả robot lại, tiến hành quản lý toàn bộ đại lục nhằm đảm bảo trò chơi vận hành bình thường.
Kế đến là công đoạn tạo ra các đạo cụ trò chơi, ví dụ như Kiến Thôn Lệnh, doanh trại, cuộn giấy triệu hoán võ tướng, cuộn giấy triệu hoán văn thần, quân đoàn binh chủng đặc biệt, vũ khí đặc thù... và nhiều thứ khác nữa.
Đối với Mẫu Tinh hiện nay, việc tạo ra một trò chơi là điều dễ như trở bàn tay. Những đạo cụ này có thể được chế tạo một cách nhẹ nhàng, quá trình không hề phức tạp.
Đồng thời, trong trò chơi này cũng có các nghề nghiệp khác nhau. Sau khi tham gia, mọi người có thể tự mình lựa chọn con đường phát triển trong tương lai.
Chẳng hạn như Lãnh chúa, võ tướng, du hiệp, Thích khách, Thợ rèn, mưu sĩ, y sư...
Tóm lại, toàn bộ nội dung đều được xây dựng theo văn hóa lịch sử của bọn họ, và tên của trò chơi này được đặt là "Văn Minh Bị Lãng Quên".
Mất khoảng ba năm, thế giới trò chơi này mới được hoàn thành. Tất cả robot đều đã vào vị trí, bắt đầu vận hành trong thế giới này với tư cách là NPC.
Lúc này, Tề Nguyên lại trở về hành tinh của văn minh 001 để tạo ra các cổng kết nối trò chơi cho bọn họ.
Hắn đã tốn không ít tâm tư, trực tiếp lẻn vào nội bộ nền văn minh, mang theo một khối tài sản lớn rồi thành lập một công ty trò chơi. Hắn lấy danh nghĩa công nghệ trò chơi tiên tiến nhất để thu hút sự chú ý của mọi người.
Sau đó, dưới sự chứng kiến của toàn thế giới, hắn đã tung ra trò chơi thực tế ảo mang tên "Văn Minh Bị Lãng Quên".
Chỉ riêng phần giới thiệu trò chơi đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân từ cả 13 quốc gia, khiến giới mộ điệu trò chơi không khỏi ăn mừng và reo hò.
Chỉ là, trình độ phát triển của nền văn minh này còn khá thấp, có lẽ chính họ cũng không biết rằng để tạo ra một trò chơi thực tế ảo chân thực đến vậy thì cần phải có nền tảng kỹ thuật khủng khiếp đến mức nào.
Bọn họ chỉ ngây thơ nghĩ rằng công nghệ đã đạt được bước đột phá!
Chỉ có một vài nhà khoa học hàng đầu là tỏ ra khinh miệt trước lời quảng cáo của công ty trò chơi này. Nếu thực sự có thể xây dựng được một trò chơi thực tế ảo mang lại cảm giác đắm chìm như vậy thì đúng là chuyện hoang đường.
Vì vậy, có một bộ phận lớn người dân chỉ đứng ngoài xem với tâm thế chờ đợi một trò đùa.
Tề Nguyên thì chẳng thèm để tâm, hắn hoàn toàn không cần để ý đến suy nghĩ của lũ kiến hôi này, bởi vì dù bọn họ có muốn hay không thì kế hoạch vẫn sẽ vận hành theo đúng ý đồ của hắn.
Hắn vẫn tiến hành quảng bá và cho đặt trước như thường lệ, nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng của trò chơi, khiến cái tên "Văn Minh Bị Lãng Quên" được nhiều người biết đến hơn.
Đồng thời, hắn vung tiền cho các đơn vị truyền thông quảng cáo rầm rộ, khiến thông tin lan rộng khắp 13 quốc gia.
Cuối cùng cũng đến ngày đầu tiên khai thông máy chủ.
Nếu là trò chơi thông thường thì chắc chắn cần phải chạy thử nghiệm để tránh việc hệ thống bị sụp đổ, nhưng Tề Nguyên căn bản không cần lo lắng về điều đó!
Bởi vì đây vốn không phải là một trò chơi, mà là một thế giới có thật, đương nhiên không dễ dàng sụp đổ như vậy.
Vì thế, hắn bán các khoang dinh dưỡng trò chơi với mức giá cực thấp là 999, và ngay ngày đầu tiên đã bán được hơn 50 vạn bộ. Khi chính thức mở cửa, đã có hàng triệu người yêu thích trò chơi tràn vào bên trong.
Dựa theo quốc gia cư trú, bọn họ được phân chia vào các khu vực khác nhau. Vừa mới đặt chân vào trò chơi, tất cả mọi người đều bị chấn động bởi sự chân thực của thế giới này!
Đây mà là thế giới trò chơi sao? Nó chẳng khác gì thế giới thực cả.
Bọn họ cũng thử rời khỏi đây và thấy rằng mình có thể trở về nhà một cách bình thường, lúc này mới hoàn toàn yên tâm.
Thực tế, cái gọi là khoang dinh dưỡng trò chơi chỉ là một chiêu trò, bên trong chỉ chứa một ít dung dịch dinh dưỡng mà thôi. Thực chất, đó chính là một thiết bị truyền tống không gian.
Một khi nằm vào trong đó, người dùng sẽ lập tức được truyền tống tầm xa, đưa thẳng tới Mẫu Tinh.
Chỉ cần Tề Nguyên muốn, hắn có thể trực tiếp cắt đứt truyền tống không gian, khiến bọn họ không thể trở về hành tinh của mình.
Nhưng hiện tại, trò chơi mới chỉ bắt đầu, vẫn còn rất nhiều người chưa tham gia, Tề Nguyên đương nhiên sẽ không tự đập phá bảng hiệu của mình, nên hắn vẫn luôn duy trì sự thông suốt của trận pháp dịch chuyển không gian.