Chương 1489

Linh dị khuếch trương

Đăng ngày 30/08/2026

19
Còn có lớp học bị nguyền rủa kia nữa. Tấm bảng đen sẽ không định kỳ đưa ra các loại nhiệm vụ, học sinh buộc phải hoàn thành theo yêu cầu, nếu không làm được sẽ phải nhận lấy hình phạt là cái chết. Chỉ mới trôi qua một tuần, đã có hơn mười người mất mạng. Những người bạn học vốn có mối quan hệ hòa nhã, nay dưới sự đe dọa của sinh tử đã trở nên vô cùng nhạy cảm. Họ bắt đầu bộc lộ sự xảo trá, dâm loạn, sợ hãi, chém giết, đố kỵ và tham lam. Bọn họ tính kế lẫn nhau, hãm hại đồng môn, không từ thủ đoạn chỉ để giành lấy cơ hội sống sót. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tất cả mọi người đều đã thay đổi. Họ trở nên tàn nhẫn, tham lam và khát máu đến cực điểm, thậm chí chẳng còn mảy may để tâm đến cái chết của đồng loại. Tề Nguyên vẫn luôn âm thầm quan sát lớp học này, hắn nhận thấy nó vô cùng đặc biệt. Đầu tiên, nó sở hữu một loại lực lượng độc đáo, có lẽ là một loại linh dị trường. Trường lực này bao phủ toàn bộ lớp học, khiến những người bên ngoài hoàn toàn không hay biết gì về những chuyện đang diễn ra bên trong. Đây cũng là lý do tại sao, dù đã có rất nhiều người chết trong căn phòng đó, nhưng đối với thế giới bên ngoài, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Giáo viên không biết học sinh đã chết, bạn học cùng khối không nhận ra điều gì bất thường, ngay cả bác sĩ và cảnh sát cũng bị che mờ tư duy, hoàn toàn không phát hiện ra điểm khả nghi nào. Thậm chí, vào khoảnh khắc một học sinh nào đó ngã xuống, ký ức của tất cả những người quen biết nạn nhân sẽ bắt đầu dần biến mất. Ngoại trừ những học sinh cũng đang chịu chung lời nguyền, không một ai còn nhớ đến sự tồn tại của họ. Vì vậy, dù sự kiện linh dị này đã diễn ra trong một thời gian dài, Bộ Điều tra Sự kiện Linh dị vẫn không hề hay biết. Chỉ có đám học sinh trong lớp học đó là mãi mãi chìm đắm trong tuyệt vọng và sợ hãi, phải trải qua hết vòng trò chơi này đến nhiệm vụ khác, dốc hết sức bình sinh để tìm đường thoát thân. Loại linh dị này mới là đáng sợ nhất, bởi một khi đã lún sâu vào, sẽ không được bất kỳ ai phát hiện, chỉ có thể tiếp diễn không ngừng nghỉ. Hơn nữa, Tề Nguyên còn phát hiện sự kiện linh dị này đang không ngừng khuếch trương, liên tục xâm lược và mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình. Sau một tháng, cả lớp 57 người chỉ còn lại 12 người. Đó là 12 học sinh có chỉ số thông minh cực cao, sát phạt quyết đoán và năng lực cực mạnh. Đến lúc này, sau khi đã hấp thụ một lượng lớn sự chết chóc và tuyệt vọng, lời nguyền linh dị trực tiếp lan rộng sang một lớp học khác. Nó vẫn dùng phương thức cũ, thủ đoạn cũ để dẫn dắt các vụ án tử vong, dùng nhiệm vụ để khiến học sinh tự tàn sát lẫn nhau. Tề Nguyên không khỏi nhíu mày. Nếu sự kiện linh dị này cứ tiếp tục phát triển mà không bị thế giới phát hiện ra điểm bất thường, e rằng cuối cùng nó sẽ quét sạch cả ngôi trường, thậm chí là cả thành phố này. Đến lúc đó, đó thực sự là một thảm họa. Trong khi đó, nhiệm vụ của lớp học đầu tiên bị nguyền rủa vẫn chưa kết thúc, và các nhiệm vụ của họ đã bắt đầu xuất hiện những hiện tượng kỳ quái. Ví dụ như nhiệm vụ gần đây nhất là chọn ra 5 học sinh cùng đi đến một ngôi nhà ở ngoại ô để sinh tồn. Hơn nữa, linh dị còn tặng cho mỗi người một món vũ khí để phòng thủ. Có lẽ dưới góc nhìn của người bình thường, đó chỉ là 5 món đồ dùng hết sức phổ thông: một cái chân bàn, một viên phấn, một cuốn sổ, một con dao và một sợi dây thừng. Chúng trông như những vật dụng hàng ngày bình thường, nhưng dưới nhãn quan của Tề Nguyên, đây đều là những vũ khí được phụ thuộc sức mạnh linh dị, ẩn chứa những năng lực vô cùng đặc thù. Đó là loại vũ khí có thể đối phó với linh dị! "Thứ linh dị này rốt cuộc muốn làm gì?" Tề Nguyên khẽ lẩm bẩm đầy nghi hoặc. Cuối cùng, hắn thấy 5 học sinh kia mang theo vũ khí, bắt xe buýt đi thẳng ra ngoại ô và bước vào một căn phòng cũng đang tồn tại linh dị. Nhiệm vụ của họ là ở lại đó trong ba ngày và trở về bình an vô sự. Trong căn phòng này từng có một gia đình chết oan. Vì lúc chết oán khí quá nặng nên họ đã trở thành linh dị, nơi đây cũng trở thành một địa điểm linh dị. Có điều, thế lực linh dị ở đây không mạnh, thậm chí có thể nói là rất yếu ớt. Bởi vì ở nơi ngoại ô hẻo lánh, chúng không có khả năng thu thập sức mạnh từ cái chết và sự tuyệt vọng, chỉ đơn thuần là vất vưởng trong căn phòng này mà thôi. Thế nhưng khi 5 học sinh kia xâm lược lãnh địa của chúng, bản tính hung ác của lũ Quỷ vẫn bị kích phát. Săn đuổi vốn là bản năng của chúng, thế là cuộc chém giết và phục kích bắt đầu diễn ra. Quá trình vô cùng máu me và kịch liệt, đây cũng là lần đầu tiên đám học sinh này tận mắt nhìn thấy những linh dị Quỷ quái thực sự. Tuy nhiên, dù sao họ cũng đã trải qua hơn một tháng đấu tranh sinh tử, mỗi người đều là kẻ xuất sắc nhất, tâm địa sắt đá, nói là giết người không chớp mắt cũng chẳng ngoa. Lúc này đối mặt với tình cảnh kinh hoàng, dù chỉ là người bình thường nhưng họ không hề có lấy một chút sợ hãi, ngược lại còn cực kỳ lý trí để hoàn thành nhiệm vụ. Họ hiểu rằng, không có nhiệm vụ nào là đường cùng tuyệt đối, chắc chắn sẽ có cách hóa giải. Chỉ cần đủ tỉnh táo, họ sẽ tìm thấy cơ hội sống sót. Sự thật đúng là như vậy, sau ba ngày chỉ có hai người thiệt mạng. Cuối cùng, học sinh sở hữu vũ khí là cuốn sổ đã trở thành người chiến thắng. Cậu ta dùng cuốn sổ trực tiếp trói buộc toàn bộ linh dị trong căn nhà, thu phục chúng để sử dụng cho bản thân. Đến đây, bọn họ cuối cùng đã bước một bước dài từ người bình thường lên tầm cao mới, sở hữu chút phương pháp để đối kháng với linh dị. Chỉ là, trong lòng Tề Nguyên vẫn còn chút thắc mắc: Thứ linh dị trong lớp học bị nguyền rủa kia rốt cuộc định làm gì? Tại sao nó lại ban tặng một phần sức mạnh linh dị cho con người, không sợ khi họ mạnh lên sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của nó sao? Nhưng rất nhanh sau đó, Tề Nguyên nhận ra mình đã lo xa. Trong các nhiệm vụ của tháng trước, những học sinh còn sống sót này vốn đã bị sức mạnh linh dị xâm thực từ lâu. Vào thời điểm ban đầu, tức là khi người đầu tiên tử vong, sợi dây liên kết giữa họ và lớp học này thực ra không lớn. Linh dị trong lớp học cũng chưa thể hoàn toàn khống chế họ, càng không thể phát ra những nhiệm vụ mang tính hạn chế cực mạnh. Lúc đó chính là thời điểm họ dễ dàng chạy trốn nhất. Nếu đủ dũng cảm, có lẽ họ đã thực sự thoát khỏi sự kiện linh dị này. Thế nhưng khi ấy, tất cả đều bị dọa cho mất mật, chẳng ai nghĩ đến chuyện bỏ chạy, chỉ biết cẩn thận hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày, để rồi cuối cùng rơi vào cái bẫy của sự Tử Vong và tuyệt vọng Vĩnh Hằng. Suốt một tháng qua, linh dị đã hoàn toàn xâm lược bọn họ, họ không còn bất kỳ khả năng nào để trốn thoát, bị trói buộc chặt chẽ vào lớp học. Nếu trước đây, họ và linh dị ở thế đối lập hoàn toàn — linh dị tìm cách giết họ, họ tìm cách chạy trốn — thì giờ đây mọi chuyện đã khác hẳn. Lúc này, họ đã hoàn toàn trở thành một phần của linh dị. Do đó, dù là thái độ của linh dị đối với họ hay những nhiệm vụ được đưa ra đều đã thay đổi rất lớn. Linh dị bắt đầu ban phát một phần sức mạnh của chính mình cho đám học sinh này, không còn bắt họ tự tàn sát lẫn nhau nữa, mà là đi đối kháng và cướp bóc sức mạnh của các linh dị khác, từ đó nâng cao thực lực của bản thân nó. Còn về lớp học thứ hai bị nguyền rủa, họ vẫn đang ở giai đoạn đầu tiên: đó là sàng lọc ra một nhóm người thực sự có năng lực thông qua việc tự tàn sát lẫn nhau.
Linh dị khuếch trương — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ