Chương 1490
Những kẻ nhiễm phải linh dị
Đăng ngày 30/08/2026
19
Hơn nữa, việc bọn họ tàn sát lẫn nhau lại càng làm tăng cường sức mạnh của linh dị. Sự tử vong hàng loạt cùng nỗi sợ hãi không ngừng tụ hội, khiến cho năng lượng linh dị này liên tục bành trướng.
Có thể nhận thấy rõ ràng rằng, đi đôi với sự lớn mạnh của sức mạnh linh dị, tính cưỡng chế trong các nhiệm vụ mà nó ban xuống cũng ngày một tăng cao.
Ở lớp học đầu tiên, ban đầu những mệnh lệnh được đưa ra đa phần không phải là đường chết, vẫn còn lưu lại một tia hy vọng để sống sót.
Thế nhưng đến lớp học thứ hai, những nhiệm vụ họ phải đối mặt lại càng thêm tàn khốc và đáng sợ. Dựa vào sức mạnh của con người thì căn bản không thể nào hóa giải được, dẫn đến tỷ lệ tử vong cao hơn, sự tuyệt vọng cũng bao trùm hơn.
Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, gần 90% số người đã bỏ mạng, những kẻ còn sót lại cũng cận kề bờ vực suy sụp tinh thần. Bọn họ trở nên cực kỳ tàn nhẫn và thị huyết, dù sao đó cũng là những kẻ đã bò ra từ đống xác chết.
Cuối cùng, quân số chỉ còn lại đúng 5 người.
Lúc này, linh dị bắt đầu sắp xếp cho họ phụ trách một số nhiệm vụ bên ngoài, nhằm dọn dẹp các sự kiện linh dị xung quanh trường học.
Tề Nguyên đứng ngoài quan sát cũng thầm suy tính: "Xem ra giữa linh dị với linh dị cũng chẳng hề hòa bình tuyệt đối. Chúng sẽ xâm lược, xâm chiếm và thôn phệ lẫn nhau, cuối cùng khiến thực lực của bản thân ngày càng lớn mạnh."
Đồng thời, trong đầu hắn cũng nảy ra một ý tưởng.
Dựa vào sức mạnh thuần túy của nhân loại dường như không thể nào đối kháng nổi linh dị, bởi vì họ chỉ là những con người bình thường nhất, không có cách nào hay năng lực gì để làm chủ linh hồn của chính mình.
Có lẽ, chỉ khi giống như những học sinh sống sót trong lớp học kia, nắm giữ được một phần sức mạnh linh dị, thì mới có khả năng chống lại các linh dị khác.
Bởi lẽ, những học sinh ở lớp học bị nguyền rủa đầu tiên chỉ mất một tháng đã rèn luyện được tâm tính kiên định cùng thực lực khủng khiếp, có thể dễ dàng đối phó với những linh dị không quá mạnh.
Ngược lại, cơ quan chính quy của quốc gia là Bộ Điều tra Sự kiện Linh dị hiện tại đã rơi vào bế tắc.
Tất cả mọi người trong bộ phận này đều là người bình thường, một khi lọt vào vùng linh dị, họ chẳng có lấy một chút năng lực phản kháng, chỉ có thể chết đi trong kinh hoàng và tuyệt vọng.
Hơn nữa, năng lượng tỏa ra khi họ chết đi còn giúp nâng cao thực lực của linh dị, từ đó đẩy nhanh tốc độ khuếch trương của chúng.
Vì vậy, họ không những không tiêu diệt được linh dị, mà trái lại còn trở thành kẻ thúc đẩy cho chúng phát triển.
Trước tình hình đó, quốc gia cũng lập tức nghĩ ra đủ mọi biện pháp nhằm xoay chuyển cục diện.
Đầu tiên là tập trung toàn lực cả nước, cử ra một lượng lớn nhân viên nghiên cứu khoa học để bắt đầu tìm hiểu về sức mạnh linh dị, thử nghiệm chế tạo ra một số loại vũ khí có thể chế tài được chúng.
Thứ hai là tập trung tất cả những người từng sống sót trở ra từ các sự kiện linh dị để tiến hành huấn luyện.
Bất cứ ai có thể sống sót rời khỏi vùng linh dị, chắc chắn là đã vượt qua được các quy tắc của nó. Trên cơ thể họ tất yếu sẽ nhiễm phải một tia sức mạnh linh dị, nhờ đó đã có thể miễn cưỡng tiếp xúc và đối phó với những linh dị yếu kém.
Đặc biệt là những người bước ra từ các vùng linh dị hùng mạnh, nếu họ có thể phá vỡ quy tắc của nơi đó thì tương đương với việc đã đánh trọng thương thực thể linh dị, từ đó nhiễm được một phần sức mạnh lớn để dùng nó đối chọi lại.
Thông qua hai phương pháp này, nhiều người bắt đầu dần tiếp xúc với sức mạnh linh dị và thử nghiệm đưa vào sử dụng.
Đúng lúc này, Tề Nguyên phát hiện ngôi trường bị nguyền rủa kia cư nhiên cũng âm thầm bắt đầu hành động. Nó để mấy học sinh sở hữu sức mạnh linh dị kia cùng gia nhập vào Bộ Điều tra Sự kiện Linh dị, bắt đầu tham gia vào công cuộc quét sạch linh dị.
Phát hiện này khiến Tề Nguyên không khỏi nhíu mày, thầm mắng một câu: Thủ đoạn thật bẩn thỉu.
Dựa vào thực lực của những học sinh đó, vừa mới tiến vào Bộ Điều tra Sự kiện Linh dị đã lập tức nhận được sự coi trọng từ cấp cao của quốc gia, bởi vì thực lực của họ quá mạnh, đã có thể trực tiếp đối đầu với linh dị.
Hơn nữa, sau khi kiểm tra các học sinh này, người ta thấy rằng ngoài việc tâm tính có phần lạnh lùng ra thì hầu như không có khuyết điểm nào khác.
Nhưng thử hỏi, phàm là những kẻ có thể sống sót trở về từ sự kiện linh dị, thì làm gì có ai là người bình thường nhân từ nương tay?
Ngay trong tuần đầu tiên gia nhập Bộ Điều tra Sự kiện Linh dị, mỗi người bọn họ đã đảm nhận chức vụ đội trưởng của một đội, dẫn dắt các thành viên bắt đầu dọn dẹp linh dị trên phạm vi toàn quốc.
Nhiệm vụ này đối với họ mà nói tương đối nhẹ nhàng, vì họ có thể dễ dàng phân biệt được độ mạnh yếu của linh dị, chuyên chọn những mục tiêu yếu kém để thanh trừng nhằm nâng cao thực lực bản thân.
Cấp cao quốc gia cũng hết sức vui mừng. Có được sự trợ giúp từ những học sinh này, họ đã thuận lợi hiểu sâu hơn về các sự kiện linh dị và tìm ra cách để đối phó với chúng.
Thế nhưng họ không hề biết rằng, việc nhìn qua như đang giải quyết và dọn dẹp linh dị lúc này, thực chất lại là đang nuôi dưỡng ra những thực thể linh dị mạnh mẽ và khủng khiếp hơn.
Chỉ là hiện tại vẫn chưa có ai hay biết!
Xét theo tình hình hiện nay, mọi thứ dường như đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Bộ Điều tra Sự kiện Linh dị đang không ngừng trưởng thành, thực lực tăng cường, các sự kiện linh dị trong nước cũng bị hạn chế, không lan rộng ra hoàn toàn.
Tuy nhiên, ngôi trường bị nguyền rủa kia trái lại đã trở thành con cá lọt lưới, hơn nữa còn là con cá lớn nhất.
Những học sinh gia nhập bộ phận điều tra sẽ cố ý che giấu tình hình của ngôi trường đó, khiến phạm vi linh dị ngày càng rộng lớn, hiện tại đã bao trùm toàn bộ học viện.
Đồng thời còn có tòa chung cư đen kia, nó cư nhiên cũng giống như có trí tuệ, bồi dưỡng ra một nhóm người có thực lực cực mạnh.
Trong số đó, có cả những thành viên của Bộ Điều tra Sự kiện Linh dị từng tiến vào thăm dò tòa chung cư đen từ thời kỳ đầu.
Bọn họ đã trải qua vô số trò chơi, vô số nhiệm vụ, cuối cùng thế mà lại sống sót và bước ra khỏi tòa chung cư đen.
Chỉ có điều so với trước kia, lúc này bọn họ không còn là người của Bộ Điều tra Sự kiện Linh dị nữa, mà đã thuộc về tòa chung cư đen.
Bọn họ cũng rời khỏi chung cư, tiến vào Bộ Điều tra Sự kiện Linh dị để đảm nhiệm một số chức vụ quan trọng, bắt đầu săn lùng linh dị trên quy mô toàn cầu.
Những linh dị yếu kém thì trực tiếp dọn sạch, còn nếu gặp phải những khu vực tương tự như tòa chung cư đen hay ngôi trường bị nguyền rủa, bọn họ sẽ rất biết điều mà tránh đi.
Trong nhất thời, linh dị thực sự đã bị hạn chế!
Thế nhưng dưới góc nhìn của Tề Nguyên, đây không phải là linh dị bị hạn chế, mà là một nhóm linh dị có trí tuệ cao hơn đã bắt đầu dần nắm giữ quyền chủ động, lặng lẽ ẩn mình, đồng thời nhân tiện khống chế luôn xã hội loài người.
Hiện tại, tất cả các đội trưởng có thực lực trong Bộ Điều tra Sự kiện Linh dị hầu như đều do các sự kiện linh dị bồi dưỡng ra, căn bản không thể coi là con người nữa.
Chỉ là đối với cấp cao của quốc gia, bọn họ hoàn toàn không biết những chuyện này.
Họ càng không biết rằng, ngôi trường bị nguyền rủa kia đã lan rộng sang các học viện khác ở xung quanh. Nơi đó là một khu học xá với rất nhiều trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thậm chí là cả đại học.
Lời nguyền không ngừng lan tỏa, ban đầu là bao phủ lớp học, sau đó là bao phủ cả trường, mang đến tai ương và nỗi sợ hãi cho ngày càng nhiều người. Vô số người đã chết trong đó, khiến cho tiểu thành yên bình này trở nên dị thường quỷ dị.
Đáng sợ hơn nữa là, cho đến tận bây giờ vẫn không có ai phát hiện ra những chuyện này đang diễn ra.