Chương 1499

Hoàn thành dẫn dắt Văn minh 001

Đăng ngày 30/08/2026

19
【Kể từ hôm nay, ba đại vương triều có thể tiêu hao ba món thần thoại đạo cụ trong tay để đổi lấy một mảnh đại lục từ phía quan phương trò chơi. Đó sẽ là thế giới mới để các ngươi khởi đầu lại hành trình.】 Những đạo cụ trò chơi mà Tề Nguyên sắp xếp cho bọn họ vào phút cuối không chỉ đơn thuần là để hỗ trợ xây dựng hoàng triều, mà còn là món quà cuối cùng: một lục địa riêng biệt. Giống như Đại lục sương mù năm xưa, khi một văn minh chuẩn bị rời đi, hệ thống sẽ ban tặng ít nhiều quyền bính để họ có thể sinh tồn trong vũ trụ bao la. Tề Nguyên cũng dự định làm như vậy. Hắn trực tiếp vận dụng năm loại quyền bính cơ bản nhất gồm Thổ, Thủy, Linh, Sinh Mệnh và Quang Nhiệt để kiến tạo nên một mảnh lục địa, sau đó dịch chuyển toàn bộ người chơi đến đó. Nhìn bề ngoài, ba đại vương triều hiện tại vô cùng đồ sộ, nhưng phần lớn trong số đó là các NPC. Sau khi loại bỏ những thực thể kỹ thuật số này, số lượng người chơi nhân loại còn lại thực tế không quá nhiều. Bọn họ không thể dẫn theo một đám robot để phát triển văn minh. Họ cần phải tự mình phồn diễn hậu duệ và mở rộng bờ cõi văn minh của chính mình. Tuy nhiên, có một bộ phận văn thần và võ tướng tinh thông kỹ nghệ Võ Hồn đã thoát ly khỏi phạm trù máy móc để trở thành những con người thực thụ. Đây chính là tầng lớp tinh anh và mạnh mẽ nhất của nền văn minh này. Đối với họ, Tề Nguyên không can thiệp mà để họ cùng trở thành một phần của thế giới mới. Khi ba đại vương triều đồng loạt hoàn thành dịch chuyển đến thế giới mới, cũng là lúc một vòng quay phát triển mới chính thức bắt đầu. Họ vẫn sẽ phải trải qua những giai đoạn hỗn loạn và cạnh tranh gay gắt. Đây là thử thách cực lớn đối với sự phát triển của một văn minh, nhưng cũng là bước ngoặt mà họ bắt buộc phải đối mặt. Tại vị trí cách rìa bản đồ Mẫu Tinh khoảng một năm ánh sáng, thế giới mới của Văn minh 001 đang trôi nổi giữa không gian. Đó là một hành tinh xanh nhỏ nhắn, có sông ngòi núi non, có Nhật Nguyệt Tinh Thần, và có vô số con người đang miệt mài khám phá. Đến lúc này, Tề Nguyên không còn cung cấp bất kỳ sự bảo hộ nào nữa. Nếu họ đủ mạnh, họ có thể tự mình thăm dò vũ trụ và thu thập thêm tài nguyên. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, trong thời gian ngắn họ khó lòng có khả năng rời khỏi hành tinh. Nền văn minh này, dù là thực lực hay tiềm năng, đều kém xa Mẫu Tinh năm xưa. Có lẽ trong một thời gian dài sắp tới, họ sẽ rơi vào giai đoạn phát triển chậm chạp, cố gắng sản sinh ra một vị cường giả cấp Hoàn Mỹ để dẫn dắt văn minh tiến tới tầm cao mới. Hiện tại, kỹ nghệ Võ Hồn của họ vẫn chưa tìm ra phương pháp đột phá cấp Hoàn Mỹ. Họ cần phải tiếp tục tinh tiến kỹ thuật, khai phá ra những con đường hoàn toàn mới. Phía trước là một hành trình dài đằng đẵng mà nền văn minh này phải tự mình bước đi. Đồng thời, Tề Nguyên cũng đã hạ quyết tâm. Hắn không định lặp lại sai lầm của Đại lục sương mù là ném những văn minh mình tạo ra vào vũ trụ một cách bỏ mặc. Nếu Văn minh 001 có thể tự mình tiến vào vũ trụ, Tề Nguyên sẽ phái người tiếp xúc với họ dưới danh nghĩa một văn minh cổ xưa hơn, dẫn dắt họ về quanh Mẫu Tinh để hình thành một vòng tròn văn minh. Điều này không chỉ giúp mở rộng số lượng văn minh xung quanh Mẫu Tinh mà còn thúc đẩy sự tiến bộ thông qua giao lưu và hợp tác. Tề Nguyên hy vọng sẽ tạo ra một Nơi Tập Trung các văn minh hòa bình, cùng nhau phát triển giống như vùng đất Tinh Nguyệt. Đây là một mục tiêu rất xa vời, nhưng khả năng thực hiện lại rất cao. Chỉ cần hắn không ngừng bồi dưỡng và tiếp nhận thêm các văn minh, điều đó hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Hiện tại, hắn đã nuôi dưỡng được vài nền văn minh, một phôi thai của cụm văn minh nhỏ đã dần hình thành. Ngoài Văn minh 001 (hay còn gọi là văn minh Võ Hồn), còn một nền văn minh khác cũng đã đi vào giai đoạn chín muồi. Đó chính là văn minh thú nhân từng được nuôi dưỡng tình cờ trên Đại lục sương mù năm xưa. Khi đó, do sự can thiệp quá sâu của hắn đã khiến nền văn minh này rơi vào hỗn loạn, thậm chí là sụp đổ. Toàn bộ nhân loại đều diệt vong, chỉ còn lại những sinh vật nửa người nửa thú kỳ quái. Thế nhưng, chúng lại một lần nữa thoát ra khỏi sự hỗn loạn và thiết lập nên một nền văn minh hoàn toàn mới. Văn minh thú nhân mới lấy thú nhân làm chủ thể. Trong cơ thể họ mang 50% huyết mạch nhân loại và 50% huyết mạch dã thú, cả hai duy trì ở trạng thái cân bằng hoàn hảo. Bản thân tộc thú nhân này đã rất mạnh, vượt xa dã thú cùng cảnh giới nhờ sở hữu thể phách cực kỳ cường tráng. Cộng thêm trí tuệ của con người, biết sử dụng công cụ và vũ khí, sức chiến đấu của họ càng thêm đáng sợ. Đây là một nền văn minh có tố chất cực kỳ ưu tú. Hơn nữa, ngoài hình thái cơ bản, họ còn sở hữu hai dạng tồn tại cao cấp hơn. Một là "Huyết mạch giác tỉnh". Biểu hiện chính là trên cơ thể xuất hiện hàng loạt văn lộ thần bí, kích phát tiềm năng để sở hữu những năng lực đặc thù, khiến thực lực tăng vọt. Đây vốn là một loại sức mạnh cổ xưa đến từ huyết mạch, được họ triệu hồi thông qua các nghi thức hiến tế. Chỉ có một số ít thú nhân sở hữu khả năng giác tỉnh này. Đến nay, đã có không ít chủng tộc thú nhân thức tỉnh được năng lực đó, ví dụ như "Sphinx" của Sư nhân tộc, "Horus Chi Nhãn" của tộc người chim, "Minotaur" của Ngưu nhân tộc, hay "Eremont" của tượng nhân tộc... Đây đều là những tinh anh và nhân vật cấp cao trong mỗi chủng tộc, sở hữu thực lực cường hãn, là những lợi khí chiến tranh thực thụ. Bên cạnh đó, tộc thú nhân còn một loại chiến lực mạnh mẽ hơn nữa, đó chính là Cự thú! Loại Cự thú này rất đặc biệt, đều do thú nhân bình thường biến hóa thành. Chúng thoát thai từ hệ thống hiến tế, đoạt lấy sức mạnh viễn cổ ẩn giấu trong huyết mạch, từ đó khiến thú nhân trở lại hình dáng Cự thú khổng lồ vô song. Dù trên Đại lục sương mù có không ít sinh vật to lớn cao tới hàng trăm mét, nhưng so với Cự thú của tộc thú nhân thì vẫn còn kém một bậc. Những Cự thú này thường đạt tới cấp Hoàn Mỹ, kích thước cơ thể dễ dàng chạm mốc vài trăm mét. Khác với dã thú thông thường, khi đạt đến cấp Hoàn Mỹ, dã thú sẽ chủ động thu nhỏ thể hình để dễ kiểm soát. Thông thường trước cấp Hoàn Mỹ, thể hình dã thú sẽ tăng trưởng theo thực lực, con nào càng to thì càng mạnh. Nhưng khi đã đạt cấp Hoàn Mỹ, chúng lại muốn thu nhỏ lại. Nhưng Cự thú của tộc thú nhân thì không. Thể hình trăm mét ở cấp Hoàn Mỹ mới chỉ là bắt đầu. Khi thực lực tăng lên, cơ thể chúng sẽ càng trở nên khổng lồ hơn, trở thành những cỗ máy chiến tranh đích thực. Hiện tại, Cự thú mạnh nhất của tượng nhân tộc đã đạt tới cấp Hoàn Mỹ trung hậu kỳ, thể hình dài tới cả ngàn mét, trấn giữ xung quanh tộc quần, là một tồn tại vô địch đúng nghĩa.
Hoàn thành dẫn dắt Văn minh 001 — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ