Chương 1500

Văn minh 003

Đăng ngày 30/08/2026

19
Hiện nay, văn minh thú nhân cũng đã sở hữu hành tinh riêng cho mình, cùng trôi nổi xung quanh Mẫu Tinh. Đây có thể coi là một trong những nền văn minh được nhân vi bồi dưỡng, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, họ vẫn chưa tiếp xúc với văn minh Mẫu Tinh mà giống như văn minh 001, đang âm thầm tự mình phát triển lớn mạnh. Tề Nguyên suy nghĩ một lát, quyết định đặt tên cho nơi này là văn minh 003, vừa vặn đưa vào hệ thống các văn minh dẫn dắt. Hắn hài lòng quan sát hai nền văn minh đã hoàn thành việc dẫn dắt sơ bộ, chính là văn minh Võ Hồn 001 và văn minh thú nhân 003. Cả hai đều đã phát triển tới một trình độ nhất định để có thể tiến bước ra ngoài vũ trụ. Về việc tiếp theo nên phát triển thế nào, một mặt sẽ do chính họ tự quyết định, mặt khác phía nội bộ văn minh Mẫu Tinh cũng sẽ tiến hành một số hỗ trợ và tiếp xúc nhất định. Để dẫn dắt các nền văn minh này tốt hơn, giúp họ có thể chung sống hòa bình với văn minh Mẫu Tinh trong vũ trụ, Tề Nguyên còn đặc biệt thành lập một bộ phận chuyên trách mang tên Bộ Ngoại giao Văn minh. Sau khi xử lý xong những việc này, Tề Nguyên mới dời tầm mắt sang văn minh 002. Nền văn minh Linh dị Phục Tô này hiện có cục diện không mấy lạc quan, đang đứng trước một nút thắt vô cùng quan trọng. Nhân loại ở đó đang rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. So với thực lực mà các thế lực linh dị sở hữu, con người quả thực quá đỗi nhỏ bé. Bộ phận điều tra linh dị thuở ban đầu đã dần biến mất trong dòng lịch sử. Rất nhiều Đội trưởng có nguồn gốc từ các sự kiện linh dị, sau khi nhận ra điểm bất thường, đã lần lượt quay trở lại nơi từng nuôi dưỡng mình. Chỉ một số ít Đội trưởng không có vấn đề mới chọn ở lại, gia nhập vào Cục Điều tra Sức mạnh Linh dị mới được thành lập. Nhân loại đã thoát khỏi giai đoạn lịch sử nguy hiểm nhất, cũng thoát khỏi sự thao túng và ảnh hưởng của các thế lực linh dị, hình thành nên bộ phận nghiên cứu linh dị độc lập, bắt đầu thực sự đối kháng với các sự kiện bí ẩn. Tuy nhiên, con người tiếp xúc với sức mạnh linh dị vốn đã muộn, lại vừa trải qua đợt chấn động từ các sự kiện linh dị khiến tiến trình phát triển một lần nữa bị đình trệ. Bởi vậy, so với tốc độ trưởng thành của các sự kiện linh dị, thực lực hiện tại của nhân loại vô cùng mỏng manh. Ít nhất xét trên thông số bề mặt, họ gần như không có lấy một phần thắng. Hơn nữa, Tề Nguyên còn phát hiện ra một điểm cực kỳ đặc biệt, đó là sự lớn mạnh của linh dị có sự khác biệt rất lớn so với khái niệm mạnh mẽ thông thường. Nếu là Dã Thú, 100 con Dã Thú Cấp Hiếm Có quây đánh một con Cấp Hoàn Mỹ thì vẫn có thể gây ra tổn thương, thậm chí nếu chênh lệch huyết mạch đủ lớn, việc giết ngược là hoàn toàn có khả năng. Thế nhưng, linh dị dường như không tuân theo quy luật đó. Đây là một loại tồn tại đáng sợ lấy Quy tắc làm năng lượng chủ đạo. Mỗi thực thể linh dị đều sở hữu Quy tắc riêng. Trong quá trình không ngừng bành trướng, chúng cũng đồng thời làm sâu sắc thêm Quy tắc của chính mình. Cho dù là kẻ có thực lực yếu kém đến đâu, nếu có thể tìm ra chính xác lỗ hổng trong Quy tắc thì vẫn có cơ hội sống sót. Ngược lại, nếu Quy tắc có tính hạn chế cực mạnh mà kẻ rơi vào đó lại không tuân thủ, thì dù thực lực có mạnh hơn bản thân thực thể linh dị đó đi chăng nữa, cũng sẽ bị Quy tắc xóa sổ trực tiếp. Đó là một loại năng lượng linh hồn biến dị, sở hữu sức mạnh độc đáo và quái dị, một loại sinh vật chưa từng thấy trước đây, thậm chí khác biệt rất lớn so với Hồn tộc. Trong mắt Tề Nguyên, tiềm năng mà linh dị sở hữu tuyệt đối không thua kém Hồn tộc, thậm chí có khả năng còn cao hơn. Dù sao, linh dị cũng là một loại sinh vật quy luật thuần túy, kiểm soát quy luật nhưng lại bị hạn chế bởi chính nó. Nếu một ngày nào đó chúng có thể thoát ly khỏi quy luật, hoặc hoàn toàn làm chủ được quy luật, liệu có nghĩa là chúng sẽ đạt tới cấp Vương? Vì vậy, đây là một loại tồn tại có giới hạn trần rất cao. Nhân loại muốn đối kháng với linh dị trong cảnh tuyệt vọng như vậy quả thực vô cùng khó khăn. Hiện tại, Cục Điều tra Sức mạnh Linh dị mới đã đi vào giai đoạn phát triển chính thức, sở hữu một nhóm thành viên có thiên phú và thực lực không tệ. Thế nhưng so với những Đội trưởng từng được các sự kiện linh dị bồi dưỡng trước kia, lứa Đội trưởng mới này vẫn còn lộ vẻ non nớt, cả về thực lực lẫn kinh nghiệm đều thiếu hụt trầm trọng. Nên biết rằng, nhóm Đội trưởng do linh dị tạo ra năm xưa đều bước ra từ biển máu núi thây. Dù là trong "Trường học bị nguyền rủa" hay "Tòa chung cư đen tối", những người rơi vào đó đều phải trải qua cái chết trong những nhiệm vụ vô tận, tỉ lệ tử vong cực cao. Trong hàng ngàn hàng vạn người mới có thể xuất hiện một Đội trưởng, thậm chí đại đa số những kẻ sống sót đều có tinh thần bất bình thường. Có thể thấy cường độ tôi luyện ở đó khủng khiếp đến mức nào! Ngược lại, quá trình đào tạo trong Cục Điều tra Sức mạnh Linh dị tuy cũng rất nghiêm ngặt, tỉ lệ tử vong cao, nhưng chung quy vẫn còn giữ được nhân tính, không tàn nhẫn và quái đản như trong các sự kiện linh dị. Điều này dẫn đến việc các Đội trưởng do Cục đào tạo có thực lực không thể cao bằng những kẻ bước ra từ bóng tối, khoảng cách giữa đôi bên là rất lớn. Chỉ là hiện tại nhân loại vẫn chưa nhận ra điều này. Những thông tin này chỉ là kết luận mà Tề Nguyên quan sát được từ góc nhìn của một vị thần. Trong mắt nhiều lãnh đạo cấp cao của nhân loại, lứa Đội trưởng mà họ dốc toàn lực bồi dưỡng đã có thực lực không hề thua kém nhóm người cũ. Và cuộc chạm trán đầu tiên giữa hai bên cuối cùng cũng đã xuất hiện. Tại một thành phố phồn hoa, một sự kiện linh dị cực kỳ quái dị đã xảy ra, mang tên "Thông Linh". Loại linh dị này vô cùng đặc biệt, chủ yếu xâm nhập và ô nhiễm thông qua mạng lưới thông tin! Ví dụ như trong quá trình gọi điện, mỗi đêm đều có không ít người nhận được điện thoại, từ đầu dây bên kia phát ra những giọng nói lúc trầm đục, lúc chói tai, hỏi những câu hỏi kỳ quái. "Mặt trăng lúc 3 giờ sáng, ngươi có đang xem không?" "Dưới gầm giường ngươi có thứ gì đó, đó là mắt của ta, ngươi có thể giúp ta tìm ra không?" Những câu hỏi quái đản này khiến nhiều người không để tâm, chửi bới vài câu rồi cúp máy. Tuy nhiên, nếu chỉ chửi bới rồi cúp máy, không nói thêm lời nào thì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Linh dị sẽ trực tiếp rút lui, không làm hại người. Hoặc nói một cách khắt khe hơn, nếu chỉ nói một hoặc hai câu, linh dị sẽ không gây ảnh hưởng. Thế nhưng, một khi nói đến câu thứ ba, hoặc thực sự bắt chuyện với linh dị, thì rắc rối lớn sẽ ập đến. Người bị linh dị ô nhiễm sẽ biểu hiện trạng thái như bị ma nhập, nghi thần nghi quỷ, thường xuyên cảm thấy trong phòng có người khác tồn tại, muốn điên cuồng chạy trốn. Tinh thần họ sa sút nghiêm trọng, ban đêm không thể chợp mắt. Hiện tượng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Cục Điều tra Sức mạnh Linh dị, họ lập tức cử Đội trưởng đến giải quyết. Nhưng tình hình không hề khả quan. Theo lời khai, rất nhiều người nhận được điện thoại kỳ lạ vào lúc 2, 3 giờ sáng. Tuy nhiên khi kiểm tra lịch sử cuộc gọi, họ phát hiện không hề có bất kỳ cuộc gọi đến nào. Thậm chí, khi tiến hành giám sát họ suốt cả đêm, Cục nhận thấy hoàn toàn không có cuộc gọi nào cả. Những người đó chỉ cầm điện thoại tự lẩm bẩm một mình với vẻ mặt căng thẳng tột độ. Họ đã lún sâu vào tầm ảnh hưởng của linh dị, thậm chí còn chưa từng thấy mặt nó, chỉ thông qua một cuộc điện thoại mà đã bị xâm nhập hoàn toàn, không có cách nào cứu vãn.