Chương 1510

Sự thay đổi của cục diện thế giới

Đăng ngày 30/08/2026

19
Vào lúc này, để phát triển tốt hơn, bọn họ lựa chọn đạt thành thỏa thuận hợp tác sâu rộng hơn với các đồng minh linh dị, đồng thời lập ra không ít quy tắc chế độ. Ví dụ như, những linh dị hợp tác với chính phủ đều sẽ được gắn nhãn và mã số, đồng thời được phân chia lãnh địa riêng. Con người không được phép bước chân vào lãnh địa của bọn họ. Đồng thời, linh dị cũng không được tùy ý làm hại bách tính, hai bên hợp tác cùng có lợi, không xâm phạm lẫn nhau. Hiện nay, số lượng linh dị nằm trong biên chế của chính phủ tổng cộng có tám vị, lần lượt là: Trường học bị nguyền rủa, Tòa chung cư đen kịt, Huyết Sắc Đồ Phu, Hí Lâu Bạch Gia Viên, Hắc Thủy thôn, Bệnh viện tâm thần số 7, Giếng Lạc Nguyên và Cầu thang vô tận. Thực lực của tất cả đều đã đạt tới đỉnh phong cấp A, phân bố khắp các khu vực trong cả nước. Trước đây, bọn họ từng là những linh dị khó đối phó nhất, cũng là mối lo ngại hàng đầu của quốc gia. Nếu muốn dọn dẹp sạch sẽ những linh dị này, thương vong chắc chắn sẽ vô cùng thảm khốc. Thế nhưng sau khi trở thành đồng minh, bọn họ không khỏi cảm thán một câu: "Bọn họ thật sự quá đắc lực!" Mỗi một vị đều sở hữu thực lực vô cùng cường hãn, có thể dễ dàng trấn áp những linh dị hoang dã. Đặc biệt là khi phối hợp với nhau, lấy đông đánh ít chiếm thế thượng phong tuyệt đối, không cần tốn quá nhiều sức lực đã có thể giải quyết được các linh dị khác. Phương pháp hợp tác tương trợ này sau khi chứng thực được tính hiệu quả, bọn họ cũng đã truyền đạt lại cho các quốc gia khác. Thế là, một kế hoạch quy mô lớn lan rộng ra toàn bộ văn minh, đặt nền móng cho cục diện thế giới trong vài mươi năm tới. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi Linh dị Phục Tô diễn ra, một cuộc thanh tẩy lớn đối với cục diện bên trong văn minh được thực hiện, xử lý phần lớn những linh dị có thực lực không quá mạnh. Hơn nữa trong quá trình này, thực lực của phía nhân loại không ngừng tăng cường. Việc bắt giữ được nhiều linh dị đồng nghĩa với số lượng Ngự Quỷ Giả trong xã hội loài người ngày càng đông đảo, thực lực cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, thông qua những trận chiến liên miên với linh dị, kỹ thuật khoa học mà nhân loại nắm giữ cũng liên tục được nâng cao, mọi thông tin về linh dị đều được ghi chép lại tỉ mỉ. Kế hoạch diệt sát linh dị rầm rộ này kéo dài suốt 10 năm trời. Nói cách khác, vào năm thứ 20 sau khi Linh dị Phục Tô bắt đầu, nhân loại không chỉ trỗi dậy mạnh mẽ từ sự áp bức của linh dị, mà còn thay đổi hoàn toàn cục diện của văn minh. Lúc này, khi Tề Nguyên một lần nữa quan sát toàn bộ văn minh, hắn phát hiện trong cả thế giới chỉ còn lại bảy quốc gia của nhân loại. Số lượng người rơi vào khoảng 2 tỷ, xấp xỉ một phần ba so với ban đầu. Thực tế nhìn lại, số lượng nhân loại tử vong không tính là quá nhiều. Đa số các quốc gia bị diệt vong chỉ là do chính quyền bị sụp đổ, bách tính đều đã chạy trốn tới các quốc gia hùng mạnh xung quanh để tìm kiếm sự bảo hộ, cho nên số người chết không lớn như tưởng tượng. Bảy quốc gia còn lại này đều phát triển bộ phận Ngự Quỷ Giả độc lập của riêng mình. Bọn họ chủ yếu lấy hệ thống Ngự Quỷ Giả làm nòng cốt, phối hợp với một số hệ thống nhỏ lẻ khác để sở hữu năng lực đối kháng linh dị. Hơn nữa, thực lực của bảy quốc gia này đều vô cùng mạnh mẽ, sở hữu không ít Ngự Quỷ Giả cấp A. Nhờ vào hành động săn sát linh dị trong 10 năm trước, bọn họ đã tích lũy được rất nhiều phôi thai linh dị có thiên phú dị bẩm. Rất nhiều linh dị có tiềm lực cực cao, chỉ cần phát triển một chút là có thể đạt tới mức độ cực mạnh, nhưng khi còn chưa kịp lớn mạnh đã bị nhân loại trực tiếp tiêu diệt và bắt giữ, từ đó bị nhân loại khống chế. Điều này tương đương với việc nhân loại kế thừa tiềm lực vốn có của linh dị, từ đó có thêm nhiều chất dinh dưỡng để phát triển. Bất kỳ quốc gia nào trong số này nếu tách riêng ra thì thực lực tổng hợp đều có thể đạt tới cấp S. Ngoài ra, cả bảy quốc gia đều đã đạt được thỏa thuận hợp tác với linh dị, trong nước sở hữu nhiều linh dị với thực lực vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ các linh dị khác xung quanh quốc gia, thân phận của những linh dị kết minh với nhân loại này bỗng trở nên hơi khó xử. Dù thực lực của bọn họ rất mạnh, nhưng chưa chắc đã áp đảo được các quốc gia nhân loại hiện nay. Trong tương lai, quan hệ hai bên là tiếp tục duy trì cân bằng, hay là đánh tới mức một mất một còn? Đó đã trở thành vấn đề cần phải cân nhắc. Tề Nguyên cũng chẳng buồn quản những chuyện đó, bởi vì cho đến thời điểm hiện tại, hắn đã hấp thu được một lượng lớn Khởi Thủy Chi Khí. Việc bồi dưỡng văn minh này tuyệt đối không lỗ. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm giác được, lượng Khởi Thủy Chi Khí hấp thu lần này dường như còn nhiều hơn Văn minh 001 không ít, giống như... được hấp thu từ hai nền văn minh vậy. Sau đó hắn phát hiện ra, trong Văn minh 002 có lẽ không chỉ có một nền văn minh đang phát triển, mà là hai. Một trong số đó là văn minh nhân loại ở bề nổi, bọn họ thông qua sức mạnh của linh dị để không ngừng thăng tiến, sở hữu thực lực bất phàm, trở thành một văn minh Ngự Quỷ Giả thực thụ. Nền văn minh còn lại chính là văn minh do linh dị hình thành. Cùng với thực lực không ngừng tăng cao, linh dị cũng sở hữu trí tuệ và tiềm lực phát triển liên tục, cũng có thể coi là sự thành lập của một nền văn minh, tương tự cung cấp một khoản Khởi Thủy Chi Khí khổng lồ. Cục diện hiện tại cũng vậy, nhân loại và linh dị liên kết chặt chẽ với nhau nhưng lại có sự ngăn cách. Bọn họ vừa là một thể thống nhất, nhưng lại có những đặc điểm và hệ thống khác biệt. Đối với việc văn minh này sẽ đi tới kết cục nào, Tề Nguyên thực tế cũng không thể dự đoán được. Liệu nhân loại sẽ diệt sạch linh dị để trở thành sự tồn tại duy nhất? Hay linh dị sẽ tiêu diệt nhân loại? Nhưng dường như dù là khả năng nào thì xác suất xảy ra cũng rất thấp. Bởi vì một khi nhân loại triệt để diệt sạch mọi linh dị, thì văn minh của bọn họ sẽ phát triển thế nào đây? Dù sao, trong văn minh Ngự Quỷ Giả mà đến cả quỷ cũng không còn, thì còn "ngự" cái gì nữa? Linh dị thực chất cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Sự ra đời của bọn họ vốn bắt nguồn từ linh hồn của con người sau khi chết, sự thăng tiến thực lực cũng đến từ cái chết và sự tuyệt vọng của nhân loại. Một khi nhân loại hoàn toàn diệt vong, thứ chờ đón bọn họ cũng chỉ có con đường diệt vong mà thôi. Điều này dẫn đến việc hai bên tương hỗ lẫn nhau, sự diệt vong của bên này đều sẽ ảnh hưởng đến sự sinh tồn của bên kia. Hai bên không thể rút kiếm hướng về nhau, mà chỉ có thể hợp tác. Trong vài năm tiếp theo, nhân loại và linh dị dường như cũng đã nhận ra vấn đề này, bọn họ dựa dẫm vào nhau, không thể tách rời. Thế là, bảy đại quốc gia nhân loại cùng với các linh dị đạt cấp A, thậm chí cấp S trên phạm vi toàn cầu, dần dần trong âm thầm đã đạt thành một số ước định không thành văn! Bọn họ... bắt đầu tự bố cục cho tương lai của chính mình. Đầu tiên là nhân loại, muốn văn minh tiếp tục phát triển đi lên thì việc tăng trưởng nhân khẩu là điều tất yếu, vì vậy bắt buộc phải mở rộng số lượng dân cư hơn nữa. Do đó, các quốc gia bắt đầu cử người ra ngoài, đi tới những khu vực bị linh dị chiếm đóng để sinh sống và phồn diễn. Phía linh dị cũng vô cùng ăn ý phối hợp. Những linh dị cấp cao nhất trực tiếp ẩn mình, không còn xuất hiện công khai, càng không tùy ý săn giết con người. Thậm chí ở một số khu vực có điều kiện sống khắc nghiệt, bọn họ còn có ý giúp đỡ nhân loại phát triển và sinh sôi. Cứ như vậy, số lượng nhân loại tăng lên, xã hội văn minh tiến bộ, tự nhiên sẽ xuất hiện thêm nhiều linh dị hơn!