Chương 1511

Sự sắp đặt của một văn minh chín muồi

Đăng ngày 30/08/2026

19
Sở dĩ linh dị xuất hiện luôn cần những điều kiện nhất định. Phần lớn chúng là những linh hồn mang theo oán niệm sâu nặng trước khi chết, hoặc có tinh thần lực mạnh mẽ, cảm xúc biến động dữ dội. Sau khi tử vong, những linh hồn này mới có khả năng biến dị thành linh dị. Nếu nhân người chỉ mải mê vật lộn với cơm áo gạo tiền mỗi ngày, họ sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ đến chuyện khác. Khi cảm xúc không có những dao động mãnh liệt, linh dị tự nhiên cũng rất khó hình thành. Ngược lại, nếu ở vào một thời đại hòa bình, xã hội loài người phát triển ổn định, đời sống tinh thần trở nên phong phú và phức tạp hơn, đó mới là lúc linh dị dễ dàng nảy sinh nhất. Chính vì thế, trong suốt mấy chục năm tiếp theo, một hiện tượng vô cùng kỳ lạ đã xảy ra. Linh dị dần rút lui khỏi bề nổi để ẩn mình vào bóng tối. Chúng trả lại đất đai cho nhân loại, để con người tái thiết quốc gia và văn minh. Chỉ trong một thời gian ngắn, viễn cảnh thịnh vượng đã hiện rõ mồn một. Chứng kiến cảnh này, Tề Nguyên không khỏi vui mừng. Hắn nhận ra nhân loại và linh dị thực sự đã tìm thấy một con đường cộng sinh để cùng nhau phát triển. Khi số lượng và thực lực của nhân loại tăng lên, ngày càng có nhiều Ngự Quỷ Giả xuất hiện, điều này đã cung cấp cho hắn một lượng lớn Khởi Thủy Chi Khí. Đồng thời, sự gia tăng dân số cũng khiến mặt tối của xã hội loài người nảy sinh, từ đó lại ngưng tụ ra nhiều linh dị hơn, giúp văn minh linh dị tiến hóa thêm một bậc. Nhờ vậy, Tề Nguyên lại thu hoạch thêm được một khoản Khởi Thủy Chi Khí nữa! Những quy tắc ngầm được hình thành giữa tầng lớp lãnh đạo nhân loại và linh dị đã phân chia lại cục diện của văn minh này, khiến mọi thứ trở nên trật tự hơn, thúc đẩy thực lực của cả hai bên cùng thăng tiến. Lúc này, đôi bên đều đã lờ mờ nhận ra rằng, tranh đấu lẫn nhau sẽ chẳng đem lại kết cục tốt đẹp gì. Chỉ có hỗ trợ và làm tiền đề cho nhau, họ mới có thể không ngừng nâng cao sức mạnh. Thực tế, phát triển đến giai đoạn này, việc dẫn dắt Văn minh 002 coi như đã cơ bản hoàn thành. Lượng Khởi Thủy Chi Khí có thể hấp thụ cũng đã gần cạn kiệt. Văn minh này hiện đã sở hữu thực lực không tầm thường và con đường phát triển riêng biệt, sau này chỉ cần cứ thế mà tiến bước, nhất định sẽ ngày càng lớn mạnh. Và chẳng bao lâu nữa, họ sẽ có đủ khả năng để rời khỏi hành tinh, tiến vào vũ trụ bao la. Thế là, Tề Nguyên sử dụng các thủ đoạn không gian để chuyển đổi văn minh này, đưa họ tới khu vực xung quanh bản đồ Mẫu Tinh, đặt cạnh Văn minh 001 và Văn minh 003 để họ tự do phát triển. Đáng nói là, các bộ phận của văn minh Mẫu Tinh đã bắt đầu tiếp xúc với Văn minh 001. Dưới sự thống trị của ba vương triều, Văn minh 001 đã tiến tới trạng thái cực kỳ cường đại, thực sự vươn mình ra vũ trụ để tìm kiếm tương lai, trở thành những vương triều tiên võ thần thoại danh bất hư truyền. Khi họ nghiên cứu ra các thiết bị công nghệ cao và chính thức thoát khỏi lực hút hành tinh để tiến vào không gian, họ đã chạm trán với hạm đội của văn minh Mẫu Tinh. Tất nhiên, đây chẳng phải một cuộc gặp gỡ tình cờ, mà là sự sắp đặt và dàn dựng tỉ mỉ từ bộ phận dẫn dắt văn minh của văn minh Mẫu Tinh. Văn minh 001 tỏ ra vô cùng hiếu kỳ trước sự xuất hiện của văn minh ngoại lai, nhưng họ không hề hoảng loạn. Bởi lẽ trong mấy chục năm ngắn ngủi, họ đã trải qua quá nhiều biến cố. Dù là Trò Chơi Xâm Lược hay những năm tháng sinh tồn trong Thế Giới Trò Chơi, tất cả đã rèn luyện cho họ một ý chí vô cùng kiên cường. Hạm đội của văn minh Mẫu Tinh sau khi chạm trán chỉ làm đúng hai việc: thứ nhất là phô diễn thực lực khủng khiếp của mình, thứ hai là bày tỏ thiện chí và thực hiện một vài cuộc giao dịch. Cuộc tiếp xúc đầu tiên diễn ra rất thuận lợi. Văn minh 001 không dại gì mà mạo phạm văn minh Mẫu Tinh vốn mạnh mẽ đến mức không thể đong đếm. Đồng thời, họ cũng cảm nhận sâu sắc rằng trong vũ trụ còn tồn tại rất nhiều nền văn minh hùng mạnh vượt xa trí tưởng tượng và khả năng chống đỡ của mình. Nỗi sợ hãi len lỏi khiến họ không dám tùy tiện thăm dò vũ trụ nữa. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của văn minh Mẫu Tinh, họ đã dừng lại ở khu vực lân cận, giống như một vệ tinh nhỏ bé dựa vào Mẫu Tinh mà phát triển. Cùng lúc đó, Văn minh thú nhân của Văn minh 003 cũng đã xây dựng được hệ thống xã hội riêng. Họ cũng nằm trong bản đồ Mẫu Tinh và đã được văn minh Mẫu Tinh tiếp cận. Như vậy, hai nền văn minh này đã thành công trở thành một phần quanh Mẫu Tinh, tạo nên một mạng lưới văn minh đan xen quy mô nhỏ. Thậm chí, trong những lần tiếp xúc sau đó, Văn minh 001 và Văn minh thú nhân còn tiến hành trao đổi tài nguyên và giao thương với nhau. Dưới sự bảo hộ của một "ông lớn" như văn minh Mẫu Tinh, họ đã có thêm can đảm để bắt đầu thăm dò các vùng không gian xung quanh, tìm kiếm tài nguyên cần thiết và tăng cường hiểu biết về vũ trụ này. Gần đây, Tề Nguyên lại sắp xếp đưa văn minh linh dị của 002 tới vùng lân cận. Tuy nhiên, hắn chưa cho người của Mẫu Tinh tiếp xúc với họ ngay, mà để họ tự phát triển trong không gian này một thời gian cho thích nghi với môi trường mới rồi mới gia nhập vòng tròn văn minh. Sau vài lần dẫn dắt, Tề Nguyên đã trở nên vô cùng thuần thục, tỉ lệ thành công ngày càng cao. Chỉ cần dùng một phương thức tương đối bình ổn để chỉ dẫn và thay đổi, tạo ra một môi trường phù hợp để nuôi dưỡng văn minh Siêu Phàm, thì kết quả sẽ đến một cách tự nhiên. Giờ đây, hắn cũng giống như Đại lục sương mù thuở trước, đứng ở một độ cao chót vót, lặng lẽ quan sát sự sinh ra và diệt vong của từng nền văn minh. Hắn không còn can thiệp quá sâu vào quá trình phát triển mà chỉ tĩnh lặng quan sát. Có rất nhiều văn minh rơi vào cảnh hiểm nghèo, tưởng chừng như tuyệt vọng và sắp sửa diệt vong đến nơi, nhưng thực tế họ sẽ tự tìm kiếm cơ hội sinh tồn, tái sinh từ trong nghịch cảnh để bước ra một con đường của riêng mình. Chẳng hạn như Linh dị Phục Tô, ban đầu tình thế đối với nhân loại cực kỳ bất lợi, sơ sẩy một chút là có thể bị xóa sổ hoàn toàn, lại chẳng có cách nào đối phó với linh dị. Nếu là trước kia, có lẽ Tề Nguyên đã ra tay giúp văn minh nhân loại bồi dưỡng cường giả, thậm chí ban cho họ những thủ đoạn của Hồn tộc để tạo lợi thế. Nhưng hiện tại, hắn giữ vững thái độ của một Người quan sát, tuyệt đối không nhúng tay vào. Hắn nhìn họ sinh, nhìn họ tử, để họ tự mình tìm kiếm con đường giữa lằn ranh sinh tử. Kết quả cuối cùng đã không làm hắn thất vọng, văn minh đó đã tự tìm thấy lối thoát và ngày càng hưng thịnh. "Cứ theo đà này, sau này mình có thể liên tục nuôi dưỡng ra các văn minh Siêu Phàm, tạo thành một vòng tròn giao thương khổng lồ bao quanh Mẫu Tinh." Tề Nguyên thầm suy tính cho những kế hoạch tương lai. Mẫu Tinh hiện nay đã là một hệ thống đồ sộ với vô số thế lực, chủng tộc và văn minh bên trong. Trong phạm vi bảy năm ánh sáng của bản đồ Mẫu Tinh, hàng hà sa số các hành tinh đã được thắp sáng bởi ánh hào quang của văn minh. Vô số chủng tộc và thế lực đang không ngừng vươn lên, nhưng hắn đã ít khi để mắt tới, phần lớn công việc đều do cấp dưới phụ trách. Thậm chí, ngay cả An Trường Lâm cũng đã bắt đầu lui về tuyến hai.