Chương 1514

Văn minh Mẫu Tinh đồ sộ

Đăng ngày 30/08/2026

19
Có thể phát triển thành một chủng tộc to lớn như thế này, ngay cả bản thân Cương Thi Vương cũng không ngờ tới, đây có thể coi là một niềm vui ngoài ý muốn. Huyết tộc là chủng tộc có phẩm chất cao nhất trong số các sinh vật tử linh. Tuy số lượng không quá nhiều, chỉ tương đương với một gia tộc, nhưng mỗi thành viên trong đó đều sở hữu thực lực vô cùng khủng khiếp. Diện mạo của bọn họ cực kỳ xuất sắc, nam nhân thì tuấn tú, nữ nhân lại mỹ lệ động lòng người. Bọn họ giống như những quý tộc bẩm sinh, cử chỉ tao nhã, xinh đẹp nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm. Vẻ ngoài của bọn họ trông không khác gì nhân loại, nhưng bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Huyết tộc thị huyết và bạo ngược, khao khát những cuộc chém giết đầy nghệ thuật, và thực lực của bọn họ là điều không cần bàn cãi. Các sinh vật tử linh đã chiếm lĩnh một nửa giang sơn, độc lập phát triển ở biên giới phía tây nam, trở thành một thế lực vô cùng mạnh mẽ trong hệ thống văn minh. Còn Hồn tộc, với tư cách là một thế lực lớn lâu đời, sau bao năm tháng phát triển, quy mô tộc quần cũng ngày càng đồ sộ, dần dần phân hóa ra để sinh tồn riêng biệt. Giữa Hồn tộc và sinh vật tử linh nhìn qua có vẻ không mấy khác biệt, nhưng thực chất lại là một trời một vực, thậm chí đôi bên thường xuyên nổ ra chiến tranh. Việc xếp bọn họ ở chung một chỗ vốn dĩ không hề phù hợp. Vì vậy, hai đại chủng tộc này cũng được ngăn cách bởi Màng Không Gian. Tuy nhìn như ở cùng một khu vực, nhưng thực tế đôi bên không hề tiếp xúc, hoàn toàn duy trì trạng thái phát triển độc lập. Hồn tộc vốn là chủng tộc thiên sinh địa dưỡng của Mẫu Tinh, từ đầu đến cuối vẫn chỉ có 12 chủng tộc tiên thiên. Đây là 12 tộc mạnh nhất, sở hữu những năng lực độc đáo riêng biệt và không ngừng tiến hóa trong quá trình phát triển. Đến thời điểm hiện tại, cả 12 chủng tộc đều đã lớn mạnh vượt bậc, mỗi tộc là một quần thể độc lập với số lượng cực kỳ đông đảo. Ví dụ như các tộc Hủ Hồn Linh, U Hỏa, Địa Ngục Khuyển, số lượng mỗi loại đã xấp xỉ vượt quá 100 triệu, sức mạnh tổng hợp vô cùng đáng gờm, tiềm lực không thể coi thường. Trong khi đó, những tộc như của Quỷ Tổ hay Phong Đô Quỷ Vương lại thiên về kiểu kế thừa gia tộc, số lượng tương đối ít, chỉ tầm vài vạn người. Nguyên nhân là do mỗi thế hệ của bọn họ sinh ra rất ít tộc nhân, số lượng có thể sống sót và trưởng thành lại càng ít hơn. Tuy nhiên, chỉ cần đạt đến độ tuổi trưởng thành, mỗi cá nhân đều là những cường giả đỉnh tiêm. Tính đến nay, số lượng cấp Vương mà toàn bộ Hồn tộc sở hữu đã lên tới hơn 40 vị. Theo lý mà nói, con số này đáng lẽ còn có thể nhiều hơn nữa. Nếu thả cửa cho đột phá, ít nhất cũng phải có hàng trăm vị cấp Vương. Thế nhưng do sự thiếu hụt về Quyền Bính, dẫn đến rất nhiều người bị kẹt lại ở Siêu Phàm cấp Đỉnh phong, mãi mà không cách nào đột phá được. Phía Tử Linh nhất tộc ở bên cạnh cũng rơi vào tình trạng tương tự. Muốn đột phá, bọn họ cần sử dụng đến Quyền Bính của Tử Vong, Linh Hồn và Tinh Thần. Nhưng số lượng các loại Quyền Bính này tương đối ít, Tề Nguyên không thể để bọn họ đột phá vô tội vạ, nên bắt buộc phải đặt ra một số hạn chế. Điều này ở một mức độ nào đó đã kìm hãm sự phát triển của bọn họ. Tuy nhiên, để đảm bảo tiềm lực tốt hơn và dành cơ hội cho những người xứng đáng nhất, Tề Nguyên cho rằng việc làm này là cần thiết. Toàn bộ bản đồ phía tây nam thuộc về khu vực hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, rất ít nhân loại dám đến gần nơi đây. Nơi này cũng được nhiều người gọi bằng cái tên "Quỷ Vực". Về phần khu vực phía tây bắc, đây chủ yếu là địa bàn phát triển của nhân loại. Tại đây có một thế lực bí ẩn, từ khi tồn tại đến nay luôn ẩn mình trong bóng tối, gần như chưa từng xuất hiện trước mắt công chúng. Bọn họ được gọi là Vu tộc, chính là 7 bộ lạc được đưa ra từ tiểu thế giới của Đại lục sương mù năm xưa. Bọn họ an phận thủ thường, chỉ chăm chút cho mảnh đất nhỏ của mình, độc lập phồn diễn và phát triển. Họ có nền văn minh và lãnh thổ riêng, hoàn toàn tự thành một phái, rất hiếm khi tiếp xúc với các thế lực khác. Thậm chí có một thời gian dài, Tề Nguyên suýt chút nữa đã quên mất sự tồn tại của bọn họ. Tuy nhiên, đối với thói quen sinh hoạt của bọn họ, Tề Nguyên cũng lựa chọn ủng hộ. Chỉ cần bọn họ không gây chuyện, cứ yên ổn sống qua ngày thì hắn cũng chẳng buồn quản tới. Dù sao thực lực của bọn họ cũng không quá mạnh, ý nghĩa đối với Mẫu Tinh không lớn như tưởng tượng. Trải qua ngàn năm phát triển, bảy gia tộc nhỏ tu luyện Vu thuật này có tổng nhân khẩu chỉ khoảng 400 đến 500 triệu người. So với toàn bộ Mẫu Tinh, con số này thực sự quá ít, không đáng để nhắc tới. Hơn nữa, Tề Nguyên gần như không cấp quyền đột phá cấp Vương cho bọn họ. Dù sao bọn họ cũng không tham gia chiến tranh, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, đột phá cấp Vương để làm gì? Về việc này, bọn họ cũng hoàn toàn không có ý kiến. Không thể đột phá thì thôi, bọn họ không phải đối mặt với chiến tranh, quan hệ nội bộ lại rất hòa thuận, hệt như những bộ lạc ẩn thế. Thế nhưng, vào khoảng hai ba trăm năm trước, bọn họ lại mang đến cho Tề Nguyên một bất ngờ ngoài ý muốn. Đó là việc bọn họ đã dùng thủ đoạn Vu thuật để chế tạo ra một loại Lõi cấp Vương yếu hơn bình thường. Tuy năng lượng trong đó không sánh được với Quyền Bính, nhưng cũng đủ để giúp người ta miễn cưỡng đột phá cấp Vương. Nhờ vào phương thức đặc biệt này, trong tộc bọn họ cũng đã xuất hiện một số cấp Vương có thực lực bình thường. Đồng thời, thỉnh thoảng bọn họ cũng gửi đi một vài nghiên cứu về Vu thuật với nhiều ý tưởng độc đáo, giúp ích không nhỏ cho hệ thống Vu thuật chung. Trước đây, 7 bộ lạc nhỏ này độc chiếm phía tây bắc, xung quanh không có thế lực nào khác tiếp cận. Nhưng theo sự phát triển của thời đại, vì các thế lực nội bộ Mẫu Tinh chiếm lĩnh khu vực ngày càng rộng, dẫn đến không gian sinh tồn của bọn họ cũng bị ép nhỏ lại. Có không ít thế lực mạnh mẽ đã dần di cư đến phía tây bắc, ví dụ như hội Ngự Thú sư, công hội Linh Văn, công hội Siêu năng giả... Đa số các thế lực ở đây đều là của nhân loại, nên việc giao lưu giữa bọn họ diễn ra rất thường xuyên. Dù vậy, 7 bộ lạc nhỏ kia vẫn không hề tiếp xúc với nhân loại mà chọn cách di dời đến những vùng sát biên giới hơn, tìm một nơi khác để ẩn mình. Đối với tình hình cụ thể ở phía tây bắc, Tề Nguyên thực tế cũng không nắm quá rõ, bởi vì nơi đó tập trung quá nhiều thế lực. Chẳng hạn như Ba Ngàn Tinh Vực, tay của bọn họ vươn rất dài, nơi nào cũng có người của bọn họ, bao gồm cả toàn bộ khu vực phía tây bắc. Dù sao trong cả Mẫu Tinh, số lượng nhân loại vẫn là đông nhất. Đến tận bây giờ, Tề Nguyên cũng không rõ trong nền văn minh hiện tại có tổng cộng bao nhiêu con người! Ước tính ít nhất cũng phải tầm 10 nghìn tỷ, đó là trong điều kiện đã hạn chế tốc độ sinh sản, nếu không con số chắc chắn còn khủng khiếp hơn. Suy cho cùng, một hành tinh cỡ nhỏ đã có thể chứa gần 10 tỷ người, mà văn minh Mẫu Tinh lại sở hữu số lượng hành tinh khổng lồ như vậy, việc cung cấp môi trường sống cho nhân loại là chuyện dễ như trở bàn tay. Hiện tại, trên tất cả các hành tinh bị nhân loại chiếm đóng, trung bình mỗi nơi chỉ có khoảng 2 tỷ người sinh sống, vẫn nằm trong khả năng chịu tải của hành tinh. Ngay cả khi dân số tăng gấp 5 lần thì cũng không thành vấn đề. Cũng chính vì lẽ đó, các thế lực của nhân loại mọc lên như nấm, nhiều đến mức chính Tề Nguyên cũng không thể thống kê hết được.
Văn minh Mẫu Tinh đồ sộ — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ