Chương 1515

Hạn chế cấp Vương

Đăng ngày 30/08/2026

19
Chỉ riêng Ba Ngàn Tinh Vực đã sở hữu rất nhiều thành phố, mỗi thành phố đều chiếm giữ các hành tinh riêng biệt, đại diện cho những thế lực khác nhau. Ngoài ra còn có đủ loại gia tộc lớn mạnh, các công ty phát triển hay những công hội đa dạng, bọn họ phần lớn cũng chiếm đóng ở những hành tinh khác nhau, phân bố khắp các khu vực trên bản đồ. Trong toàn bộ bản đồ Mẫu Tinh, khu vực mà các chủng tộc khác chiếm giữ chỉ là một phần nhỏ, đa số được ngăn cách bằng Màng Không Gian. Còn những vùng không có màng ngăn bao bọc thì hầu như đều do con người và dã thú chiếm lĩnh, có thể thấy số lượng của họ to lớn đến nhường nào. Ở phía đông bắc của bản đồ Mẫu Tinh cũng có một vùng rộng lớn được ngăn cách bởi Màng Không Gian, đây là nơi sinh sống của các sinh vật nguyên tố. Tiềm năng của chủng tộc này là không cần bàn cãi, trong quá trình chiến đấu với Đông Lâm văn minh trước đó, bọn họ đã phô diễn sức chiến đấu vô cùng khủng khiếp. Vì vậy, Tề Nguyên cũng dốc sức bồi dưỡng cho bọn họ, nhằm nâng cao thực lực và mở rộng quy mô chủng tộc hơn nữa. Sinh vật nguyên tố Mặt Trời, với tư cách là chủng tộc mạnh mẽ nhất, đang nắm giữ một trong những tài nguyên quan trọng nhất của văn minh — hằng tinh! Điều này đồng nghĩa với việc bọn họ đại diện cho nguồn năng lượng vô tận, đặc biệt có ý nghĩa phi thường đối với sự phát triển kỹ thuật. Hơn nữa, bọn họ còn là "anh cả" của cả nguyên tố nhất tộc, luôn hết lòng quan tâm đến các nguyên tố cấp dưới và có tính cách khá ôn hòa. Tề Nguyên cũng phái người tìm kiếm thêm nhiều hằng tinh cho bọn họ để họ có thể phát triển tốt hơn. Nhưng thực tế, sự phát triển của nguyên tố Mặt Trời không cần phải lo lắng quá nhiều, bởi chủng tộc này đã rất trưởng thành, có thể bồi dưỡng ra cường giả cấp Vương một cách ổn định. Hơn nữa, những cấp Vương xuất hiện trong tộc này không cần chiếm giữ Quyền Bính, vì bản thân bọn họ chính là những tập hợp thể năng lượng. Khi tu luyện đến một mức độ nhất định, năng lượng trong cơ thể họ còn dồi dào hơn cả Quyền Bính, trực tiếp trở thành tồn tại cấp Vương. Thứ thực sự cần để tâm phát triển chính là những sinh vật nguyên tố yếu hơn, tốc độ phát triển của bọn họ thua xa nguyên tố Mặt Trời. Tuy nhiên, giá trị và ý nghĩa của bọn họ vẫn rất cao. Một số sinh vật nguyên tố thuần túy như phong, thủy, hỏa, lôi, khi thực lực đạt đến đẳng cấp nhất định có thể trực tiếp tạo ra những thảm họa tự nhiên trong vũ trụ. Đứng trước vũ trụ bao la, sức mạnh của con người suy cho cùng vẫn thật nhỏ bé, uy lực của tự nhiên mới sở hữu sức mạnh vô song! Có lẽ chỉ cần nguyên tố phong ra tay, một trận bão vũ trụ quét qua vùng không gian rộng lớn sẽ khiến bao nhiêu chiến hạm cũng trở nên vô dụng. Hay như nguyên tố lôi, dựa vào luồng điện cường đại đủ để đánh sập toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc. Bản thân các nguyên tố này đã nắm giữ sức mạnh lớn lao, lại còn có thể lợi dụng các nguyên tố trôi nổi trong vũ trụ để tạo ra thảm họa kinh hoàng, sức chiến đấu tuyệt đối không tầm thường. Nếu có thể trang bị cho mỗi chiếc chiến hạm vài sinh vật nguyên tố, sức mạnh bùng phát của chúng sẽ còn đáng sợ hơn. Tuy nhiên, để chủng tộc sinh vật nguyên tố phát triển hoàn thiện thì chắc chắn vẫn cần thêm không ít thời gian. Ngoại trừ những khu vực do các chủng tộc đặc thù này chiếm đóng, tất cả các vùng còn lại đều thuộc về con người và dã thú. Khi bản đồ Mẫu Tinh mới được xác định, phần lớn khu vực đều hoang vu, không có bóng người. Nhưng theo dòng thời gian, số lượng con người và dã thú không ngừng tăng lên, khiến các hành tinh trong Mẫu Tinh ngày càng đông đúc. Đây là hai chủng tộc đông đảo nhất và cũng là hai chủng tộc mạnh nhất trong toàn bộ văn minh. Thực lực của nhân loại là điều không phải bàn cãi, không chỉ nắm giữ phần lớn các chiến lực đỉnh phong mà còn bao trọn hầu hết các chiến lực tầng trung và tầng thấp. Dưới nền tảng dân số khổng lồ, ngày càng có nhiều nhân tài tinh anh xuất hiện. Chủng tộc dã thú cũng tương tự, các vương tộc dã thú lớn đều sở hữu cường giả cấp Vương, giữ địa vị quan trọng trong nội bộ văn minh. Chỉ riêng chủng tộc dã thú đã đạt tới khoảng 200 triệu loại, trong đó số chủng tộc có thực lực tổng hợp vượt qua cấp Siêu Phàm là hơn 900.000 loại, và có khoảng hơn 600 chủng tộc dã thú đạt đến cấp Vương. Có thể thấy tộc quần này mạnh mẽ đến mức nào, đặc biệt là sau khi hấp thụ Quyền Bính của Đại lục sương mù, hiện đang là thời kỳ phát triển thần tốc của dã thú. Ngày càng nhiều chủng tộc mạnh mẽ mới mẻ xuất hiện với tiềm năng cực cao, gây ra tác động lớn đến các thế lực dã thú cũ. Còn về việc trong nhân loại có bao nhiêu thế lực thì thật khó mà thống kê hết được, số lượng nhiều đến mức không tưởng. Sau khi nắm bắt khái quát cục diện tổng thể, Tề Nguyên bắt đầu cân nhắc về hướng phát triển tương lai và ban bố một số mệnh lệnh. Đầu tiên là việc ẩn mình và tinh tiến của các chiến lực mạnh mẽ. Do cuộc chiến với ba đại văn minh trước đó, nhịp độ phát triển của toàn bộ văn minh đang ở trạng thái biến động, mối quan hệ giữa các thế lực nội bộ cũng không ổn định, thường xuyên nổ ra những cuộc tranh chấp nhỏ. Thực tế đây là chuyện bình thường, nhưng vì chiến tranh sản sinh ra quá nhiều cường giả, dẫn đến cấp độ xung đột nội bộ cũng bị đẩy cao, thậm chí đôi khi còn xảy ra việc các cường giả cấp Vương tranh đấu. Đây không phải là một hiện tượng tốt. Những cường giả cấp bậc này sao có thể tùy tiện lộ diện? Thậm chí vì nội chiến mà liều mạng sống chết với nhau sao?! Một khi tình trạng này xảy ra với tính chất nghiêm trọng, Tề Nguyên thậm chí có thể trực tiếp tước đoạt thân phận cấp Vương của họ, đồng thời hạn chế tư cách đột phá cấp Vương của thế lực mà họ trực thuộc. Hiện tại, hắn cũng đã đưa ra những sắp xếp và bố trí toàn diện, yêu cầu trong quá trình phát triển văn minh sắp tới, các cường giả từ cấp Vương trở lên bị cấm tùy ý xuất hiện, tất cả phải ẩn mình phía sau để chuyên tâm nâng cao thực lực. Chỉ những nhiệm vụ mang tầm vóc văn minh mới cho phép cường giả cấp Vương lộ diện! Chính sách này nhằm giúp văn minh Mẫu Tinh đang phù phiếm dần trở lại trạng thái bình lặng, đưa sự phát triển trở lại đúng quỹ đạo. Đồng thời, hắn còn khuyến khích tất cả các cấp Vương cùng nhau hoàn thành những nhiệm vụ có ý nghĩa hơn. Ví dụ như tổ chức các buổi đàm đạo định kỳ cho cấp Vương để những cường giả cùng thuộc tính hoặc sử dụng cùng loại kỹ thuật có thể giao lưu, cùng nhau tiến bộ. Hoặc là mở cửa hoàn toàn Tinh Hải Bí Cảnh để nhiều cấp Vương tiến vào Ngộ đạo, nhìn nhận con đường tương lai của mình. Hay yêu cầu họ tiến về biên giới phía bắc, tìm cách khám phá những cấm địa hùng mạnh. Tóm lại, miễn là không dùng để nội đấu, không phải suốt ngày lộ diện chỉ để tranh giành địa bàn hay tài nguyên là được. Sau khi chính sách được ban hành một thời gian, gần như toàn bộ cấp Vương trong văn minh đều biến mất chỉ sau một đêm. Đồng thời, Tề Nguyên cũng khuyến khích một số cấp Vương có thực lực đỉnh phong thử nghiệm bồi dưỡng văn minh, tích lũy Khởi Thủy Chi Khí. Điều này đối với bọn họ có lẽ rất khó khăn, nhưng nếu muốn tiến tới cảnh giới cao hơn thì đây là điều bắt buộc. Tề Nguyên đã nhận ra rằng nếu không có sự trợ giúp của Khởi Thủy Chi Khí, xác suất đột phá gần như bằng không. Chẳng hạn như Quân, thiên phú của vị ấy đã đủ mạnh rồi, nhưng muốn đột phá lên cảnh giới cao hơn vẫn vô cùng gian nan.