Chương 1516
Trên cả Chủ Tể
Đăng ngày 30/08/2026
19
Hiện tại, vị ấy đã bế quan gần trăm năm, nhưng vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ xuất hiện trở lại.
Theo lý mà nói, Tề Nguyên đã vạch sẵn cho vị ấy một con đường đơn giản nhất, trực tiếp để vị ấy tham ngộ sức mạnh cấp Chủ Tể. Chỉ cần vị ấy thấu hiểu được nguyên lý trong đó, ắt sẽ tìm ra lối thoát để đột phá.
Thế nhưng nhìn tình hình lúc này, việc đó dường như vẫn vô cùng gian nan.
Chỉ khi tích lũy đủ Khởi Thủy Chi Khí, vị ấy mới có khả năng đột phá lên cảnh giới cao hơn. Điều này càng minh chứng rằng, việc Tề Nguyên dốc sức bồi dưỡng các nền văn minh là một quyết định hết sức đúng đắn và cần thiết.
Một mặt, hắn tiếp tục phát triển Thế giới tí hon, tạo ra thêm nhiều văn minh hùng mạnh, thực chất cũng tương đương với việc mô phỏng con đường tương lai cho văn minh Mẫu Tinh.
Có điều, việc mô phỏng trong Thế giới tí hon hiện cũng đang vấp phải một số hạn chế.
Rào cản lớn nhất chính là thực lực. Bởi lẽ ngay cả trong Thế giới tí hon, muốn đột phá lên cấp Vương vẫn cần đến Quyền Bính.
Tuy nhiên, Tề Nguyên không thể đem một lượng lớn Quyền Bính đổ hết vào Thế giới tí hon, nên hắn buộc phải hạn chế sự đột phá của các cường giả tại đó.
Thông thường, chỉ những thiên tài tuyệt thế như Quân, Cô hay Quý mới được phép đột phá lên cấp Vương.
Do đó, bất kỳ ai trong Thế giới tí hon có thể thành công thăng cấp Vương thì về sau hầu như đều đạt tới thực lực cấp Vương Đỉnh phong, mỗi người đều là bậc kỳ tài ngút trời.
Thế nhưng, cái giá phải trả để đưa những người này từ Thế giới tí hon sang thế giới thực lại vượt xa sức tưởng tượng. Vì vậy, phần lớn thời gian Tề Nguyên không đưa họ ra ngoài như đã làm với Quân, mà để họ tự mình phát triển trong Thế giới tí hon, chờ đến cuối cùng mới thu hoạch thành quả.
Chính vì vậy, trong văn minh Mẫu Tinh hiện nay, có rất nhiều công pháp mạnh mẽ và huyết mạch đáng sợ đều có nguồn gốc từ Thế giới tí hon.
Nhờ dòng chảy thời gian ở Thế giới tí hon nhanh hơn, họ có thể tiêu tốn hàng nghìn, hàng vạn năm để đi hết cuộc đời của một cường giả cấp Vương, từ đó mang lại cho Tề Nguyên thêm nhiều cảm ngộ về cấp bậc này.
Tất nhiên, nếu trong Thế giới tí hon xuất hiện những nhân vật đỉnh cao thực thụ, đặc biệt là những kẻ có thể chạm tới ngưỡng bán bộ Chủ Tể, thậm chí là cấp Chủ Tể, Tề Nguyên vẫn rất sẵn lòng đưa họ ra ngoài.
Đáng tiếc là cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có một ai đạt tới tầm vóc đó.
Tề Nguyên cũng đã suy xét nhiều nguyên nhân. Theo xác suất, trong số hàng chục vạn, thậm chí hàng triệu Thế giới tí hon, lẽ ra phải xuất hiện một thiên tài đủ sức đột phá tầng thứ Chủ Tể chứ?
Nhưng sự thật phũ phàng là vậy, không một ai bước qua nổi nửa bước chân kia.
Sau một thời gian dài suy ngẫm, Tề Nguyên đại khái đã hiểu ra nguyên nhân, chủ yếu nằm ở hai phương diện.
Thứ nhất, thế giới này là do nhân tạo, xét cho cùng vẫn không thể so bì với những văn minh tồn tại tự nhiên.
Thứ hai chính là sự thiếu hụt Khởi Thủy Chi Khí.
Do hai hạn chế này, đẳng cấp của Thế giới tí hon luôn bị kẹt lại. Nhìn bề ngoài thì có vẻ sở hữu tương lai vô hạn, nhưng thực chất đã bị kìm hãm từ lâu.
Vì vậy, hiện tại Tề Nguyên dồn phần lớn tâm sức vào việc dẫn dắt các văn minh ngoài đời thực, ví dụ như Văn minh 001, Văn minh linh dị 002, hay Văn minh thú nhân 003.
Hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng, những văn minh thực tế này chỉ cần được dẫn dắt đến tầm cấp Hoàn Mỹ, hắn đã có thể thu được không ít Khởi Thủy Chi Khí.
Xét về cả chất lượng lẫn số lượng, chúng đều vượt trội hơn hẳn so với Thế giới tí hon.
Sở dĩ Thế giới tí hon có thể giúp hắn tích lũy được nhiều Khởi Thủy Chi Khí như vậy, chủ yếu là nhờ số lượng quá đỗi khổng lồ. Chẳng có cá nhân nào đủ sức dẫn dắt cùng lúc hàng chục vạn, hàng triệu thế giới như thế cả!
Tuy nhiên, xét về lâu dài, tốt nhất vẫn nên tập trung tinh lực bồi dưỡng các thế giới thực. Việc này không chỉ mang lại nhiều Khởi Thủy Chi Khí hơn, mà còn có thể tạo dựng nên những văn minh cường đại xoay quanh văn minh Mẫu Tinh, khiến thế lực xung quanh ngày một bành trướng.
Hắn đã hạ quyết tâm trong lòng, muốn để văn minh Mẫu Tinh trải qua một giai đoạn phát triển hòa bình lâu dài.
Việc hắn yêu cầu tất cả các cấp Vương phải ẩn mình chính là để tạo ra một môi trường hòa hợp, hữu nghị hơn giữa các thế lực, giảm thiểu tranh chấp và thúc đẩy sự hài hòa giữa các nền văn minh.
Trong quãng thời gian yên bình này, hắn cũng có rất nhiều việc cần thực hiện.
Chẳng hạn, bồi dưỡng thêm nhiều văn minh là ưu tiên hàng đầu, và hắn sẽ dành phần lớn thời gian sắp tới cho nhiệm vụ này.
Ngoài ra còn có việc nghiên cứu phát triển các công nghệ đỉnh cao, như Linh Văn dung hợp đa thuộc tính, hạm đội cấp hệ sao được hình thành từ nhiều chiến hạm tổng hợp, cùng các kỹ thuật hàng đầu của Viện nghiên cứu...
Dù văn minh Mẫu Tinh vẫn luôn phát triển, nhưng tiến bộ về công nghệ đỉnh cao vẫn còn khá hạn chế, nên việc nâng cấp là vô cùng cần thiết.
Giống như trong các trận chiến trước đây, cả văn minh Mẫu Tinh thậm chí không tìm nổi một cường giả bán bộ Chủ Tể. Đây rõ ràng là sự đứt gãy về thực lực, cần phải bù đắp ngay.
Tất nhiên, còn một nguyên nhân chủ chốt khác, đó là lúc ấy Tề Nguyên chưa hề dốc toàn lực, cũng không tung ra hết át chủ bài, mà cố ý để mấy vị Chủ Tể và bán bộ Chủ Tể kia lộ diện trước mặt mình.
Ví dụ như tượng điêu khắc Chủ Tể ở biên giới phía tây, hay Sinh Tử Môn đã giao cho các cường giả cấp Vương Đỉnh phong, cho đến cuối cùng vẫn chưa được sử dụng đến.
Nếu liều mạng chiến đấu, có lẽ hắn thực sự có thể trực tiếp đánh bại cả ba phương văn minh đó. Nhưng vì mục tiêu lớn hơn, vì để có thể hủy diệt hoàn toàn Đại lục sương mù, hắn đã chọn cách kìm chế giao tranh.
Đến nay, hắn đã hấp thụ toàn bộ Quyền Bính của cả Đại lục sương mù, giúp toàn bộ văn minh có được nền tảng và thực lực mạnh mẽ hơn, hoàn toàn đủ khả năng để sản sinh ra thêm nhiều cường giả bán bộ Chủ Tể và cấp Chủ Tể.
Đây cũng chính là việc hắn cần làm tiếp theo.
Cuối cùng, còn một nhiệm vụ xuyên suốt, đó là tìm kiếm cảnh giới cao hơn.
Tề Nguyên vẫn luôn trăn trở: Sau cấp Vương là Chủ Tể, vậy sau Chủ Tể sẽ là con đường nào?
Thực tế, sau khi tiêu diệt ý thức của Đại lục sương mù, hắn đã cảm thấy hơi hối hận.
Lẽ ra trước khi xóa sổ ý thức đó, hắn nên hỏi thăm về cảnh giới cao hơn. Có lẽ ý thức của Đại lục sương mù biết về điều này.
Dù sao, bản thân Đại lục sương mù đã đạt tới cấp Chủ Tể, nhưng nó vẫn không ngừng hấp thụ Khởi Thủy Chi Khí, chắc chắn là có mục đích nhất định, và khả năng cao là nắm giữ những bí mật mà người thường không biết.
Đáng tiếc, giờ đây mọi chuyện đã muộn màng.
Dù vậy, hắn vẫn có thể tìm cách phát hiện ra những Đại lục sương mù khác, biết đâu lại hỏi thăm được chút tin tức.
Do đó, nhiệm vụ sắp tới của Mật Chiến Cục cũng rất nặng nề. Ngoài việc trấn giữ biên giới phía bắc và thám hiểm ba đại cấm địa, họ còn cần tiếp tục thực hiện các cuộc thăm dò trong vũ trụ.
Thế giới này quá đỗi rộng lớn, ẩn chứa vô số câu chuyện chưa được khám phá. Nếu cứ mãi an phận ở một góc, sớm muộn gì cũng sẽ bị tụt hậu.
Chỉ cần có năng lực, nhất định phải không ngừng vươn ra bên ngoài, tìm kiếm thêm nhiều cơ hội phát triển.
Bởi lẽ có rất nhiều thứ không hề tồn tại trong Mẫu Tinh, chỉ có thể tìm thấy giữa vũ trụ mênh mông bát ngát này mà thôi.