Chương 1529
Tang thi chi Vương
Đăng ngày 30/08/2026
19
Nhóm người sống sót này đa phần đều có tính cách tàn bạo bất thường, bản thân họ cũng sở hữu thực lực không tồi nên sống khá dư dả trong thời mạt thế.
Tuy nhiên, trong phần lớn trường hợp, mọi người vẫn chọn làm những "đảng chuột chũi" an phận thủ thường. Hơn nữa, liên minh các nơi tập trung do nhóm "chuột chũi" này hình thành cũng có thực lực không thể coi thường.
Trong thời đại mạt thế, mọi ràng buộc của luật pháp đều đã tan biến, chỉ còn sót lại chút quy phạm đạo đức ít ỏi để duy trì sự vận hành của thế giới này.
Giai đoạn hiện tại vẫn là thời điểm khó khăn nhất của nhân loại, cũng là lúc số lượng người chết nhiều nhất.
Có lẽ lúc mới bắt đầu, sự lây nhiễm của virus tang thi đã dẫn đến cái chết của một lượng lớn dân cư. Nhưng hiện nay, vẫn có rất nhiều người phải bỏ mạng vì thiếu thốn lương thực hoặc bị chính đồng loại sát hại, khiến tỉ lệ tử vong vẫn duy trì ở mức cao.
Điều này làm số lượng nhân loại sụt giảm nghiêm trọng. Tề Nguyên ước tính hiện nay trên toàn hành tinh chỉ còn chưa đầy 300 triệu người.
Đây chính là mặt trái của ngày tận thế. Bởi một khi thảm họa bắt đầu, số lượng tử vong chắc chắn sẽ cực kỳ cao, thậm chí cao đến mức phi lý.
Người chết càng nhiều đồng nghĩa với việc công cuộc tái thiết sau này sẽ càng khó khăn, cần thời gian dài hơn để khôi phục dân số.
Hơn nữa, nền tảng dân số ít ỏi cũng khiến con đường tiến hóa vốn đã nan giải lại càng thêm trắc trở.
Nhưng chuyện gì cũng có hai mặt, ngày tận thế cũng mang lại cái lợi riêng. Đó là dưới áp lực ngàn cân như vậy, mỗi con người đang cầu sinh đều phải dốc hết sức bình sinh để tồn tại.
Chính vì áp lực đủ lớn nên thường có thể ép ra được một nhóm những tồn tại có thực lực đủ mạnh mẽ để đối kháng với thời mạt thế tuyệt vọng này!
Trên phạm vi toàn cầu, ngày càng có nhiều nơi tập trung mạt thế xuất hiện, đại để chia làm hai loại.
Loại thứ nhất là những người trốn thoát từ thành phố như đã nói trước đó, hình thành nên các nơi tập trung quy mô nhỏ ở vùng ngoại ô.
Loại thứ hai chính là những nơi tập trung quy mô lớn do chính phủ dốc toàn lực xây dựng trước khi ngày tận thế hoàn toàn ập đến, còn có thể gọi là thành phố mạt thế hoặc pháo đài tận thế.
Loại pháo đài tận thế này đa số có diện tích rất rộng, thu nhận một lượng lớn nhân loại. Đây là đốm lửa cuối cùng còn sót lại, kiên cường giữ vững hy vọng tiếp nối nòi giống cho con người.
So với những nơi khác, các pháo đài tận thế này được coi là niềm hy vọng duy nhất trong thời mạt thế.
Nơi đây tập trung rất nhiều nhà khoa học hàng đầu, quân đội còn sót lại, không ít người tiến hóa mạnh mẽ và cả một hệ thống sản xuất hoàn chỉnh.
Suy cho cùng, nhờ số lượng người đủ đông, bên trong pháo đài tận thế có thể miễn cưỡng hình thành một khu sinh hoạt hòa bình và ổn định, che chở cho một nhóm người sinh tồn. Dĩ nhiên, một trật tự mới cũng được thiết lập tại đây.
Những kẻ có quyền có thế hoặc thực lực mạnh mẽ sẽ chiếm giữ địa vị cực cao, trở thành tầng lớp quyền quý của thời đại mới.
Đặc biệt là một số người có thiên phú cao, sở hữu dị năng, chính là nhóm người có địa vị cao nhất trong pháo đài tận thế.
Nhưng đại đa số nhân loại bình thường vừa không có thiên phú mạnh mẽ, vừa không có quyền lực hay năng lực, nên chỉ có thể sống ở khu bình dân ngoài rìa pháo đài, dựa vào những tài nguyên sinh hoạt cơ bản nhất để duy trì hơi tàn.
Hơn nữa, do chế độ không hoàn thiện, đủ loại áp bức đều sẽ xuất hiện. Con người ở đây chẳng khác gì súc vật là bao, chút luật pháp ít ỏi còn lại chỉ đủ để duy trì việc cho họ sống tiếp.
Mỗi pháo đài tận thế đều diễn ra tình trạng như vậy: chèn ép kẻ yếu để bồi dưỡng ra ngày càng nhiều kẻ mạnh, nhằm giúp cả cộng đồng tồn tại trong thời đại mạt thế này.
Nhưng dù là tầng lớp cấp cao của thời đại này hay bản thân Tề Nguyên - vị người dẫn dắt kia, thực tế đều chẳng mấy quan tâm đến sự sống chết của những người bình thường đó. Bởi đối với sự phát triển của toàn xã hội và văn minh, ý nghĩa của những người bình thường là không lớn.
Thậm chí trong mắt Tề Nguyên, những người bình thường nhất, vừa không có dị năng lại chẳng có kỹ năng riêng này, sống hay chết cũng không quan trọng, chỉ cần giữ lại để phồn diễn hậu duệ là được.
Chỉ có những kẻ thiên phú cao, có khả năng dẫn dắt văn minh thay đổi thì sự tồn tại của họ mới có ý nghĩa, mới là đối tượng mà hắn quan tâm.
Sự thật đúng là như vậy. Nguyên nhân quan trọng nhất giúp xã hội nhân loại hiện nay có thể tiếp tục duy trì chính là nhờ sự hiện diện của những người sở hữu dị năng, giúp chống lại sự tấn công của tang thi và tiến hóa thú.
Trong một khoảng thời gian tiếp theo, nhân loại đã miễn cưỡng chống chịu được áp lực, cầu sinh trong các nơi tập trung lớn nhỏ khác nhau.
Nhưng sự bình lặng này không kéo dài được lâu, bởi tang thi và tiến hóa thú lại một lần nữa đón nhận đợt tiến hóa mới.
Đầu tiên là tang thi. Những con tang thi cấp 1 phổ thông nhất không có bất kỳ năng lực nào, chỉ biết cắn xé vô thức, mối đe dọa không quá lớn.
Tang thi cấp 2 đa phần không khác biệt nhiều so với cấp 1, chỉ là tố chất cơ thể mạnh hơn một chút. Ngoài ra còn một bộ phận nhỏ miễn cưỡng tiến hóa ra khả năng bật nhảy, tốc độ hoặc sức mạnh vượt trội hơn.
Nhưng so với họ, những người sở hữu dị năng của nhân loại khi vừa đạt đến cấp 1 thì năng lực đã mạnh hơn bọn chúng rồi.
Vì vậy, đối mặt với tang thi cấp 2, nhân loại vẫn có thể ứng phó dư dả. Dù số lượng ít hơn tang thi rất nhiều nhưng thương vong không quá lớn.
Tuy nhiên, khi tang thi cấp 3 và cấp 4 xuất hiện, tình hình đã có những biến chuyển không tốt, bắt đầu vượt ra ngoài tầm kiểm soát của con người.
Lúc này, tang thi trở nên hoàn thiện hơn và khôi phục lại một phần trí tuệ.
Cường độ cơ thể của chúng tăng trưởng nhanh chóng. Gần 80% tang thi cấp 3 đều sở hữu năng lực độc đáo của riêng mình: hoặc là khả năng bật nhảy cực mạnh, hoặc tốc độ cực nhanh, hoặc cơ thể đao thương bất nhập, hay là sức mạnh khủng khiếp...
Tóm lại, thực lực giữa tang thi cấp 3 và nhân loại cấp 3 đã không còn chênh lệch nhiều. Trong những trận chiến một đối một, con người đã cảm nhận rõ rệt áp lực, chỉ có thể dựa vào trí tuệ để chiếm lấy chút ưu thế nhỏ nhoi.
Thậm chí, trong đám tang thi cấp 3 còn có một bộ phận mang thiên phú dị bẩm, bắt đầu thức tỉnh dị năng.
Hơn nữa, dị năng thức tỉnh cũng tương tự con người như điều khiển lửa, điều khiển nước, điều khiển lôi điện... thực lực vô cùng cường hãn.
Và đó vẫn chưa phải là điều rắc rối nhất. Bởi một khi đạt đến cấp 4, trong quần thể tang thi khổng lồ đã xuất hiện một số Dị Loại, nhân loại gọi chúng là "tang thi biến chủng".
Loại "tang thi biến chủng" này là chủng loại tang thi có thiên phú mạnh nhất mà con người từng phát hiện. Mỗi con đều sở hữu năng lượng đặc biệt riêng, và hầu như tất cả đều không giống nhau. Thực lực của chúng vô cùng khủng khiếp, ngay cả khi đối đầu với nhân loại cùng cấp độ cũng có thể tạo ra sự nghiền ép tuyệt đối.
Tính đến hiện tại, nhân loại đã phát hiện ra năm sáu con "tang thi biến chủng" có thực lực gần như kinh hoàng.
Ví dụ, có một con tang thi bé gái với đôi đồng tử màu tím, tay ôm một con gấu bông màu nâu cũ kỹ. Trông cô bé có vẻ vô hại, nhưng thực tế lại sở hữu dị năng không tưởng.
Cô bé giống như một vị Vương bẩm sinh, mọi con tang thi chỉ cần lại gần đều sẽ cúi đầu rên rỉ tỏ vẻ thần phục.
Hơn nữa, cô bé còn có thể trực tiếp thao túng đám tang thi này để sử dụng. Hiện tại, cô bé đã kiểm soát toàn bộ tang thi của một thị trấn, số lượng lên tới hơn 100.000 con. Một khi cô bé muốn ra tay với con người, thì bất kỳ pháo đài tận thế nào cũng không đủ khả năng chống đỡ.