Chương 1530

Chủ thể phát triển là ai?

Đăng ngày 30/08/2026

19
Thế lực của cô ta vẫn không ngừng bành trướng. Cùng với sự tăng tiến của thực lực, số lượng tang thi mà cô ta có thể khống chế cũng ngày một nhiều hơn, chắc chắn sẽ có ngày đạt tới con số hàng triệu, hàng chục triệu, thậm chí là hàng trăm triệu. Đối với những kẻ đứng đầu trong đám tang thi như thế này, mỗi khi chạm trán, nhân loại đều đặt cho chúng một mật danh riêng. Cô bé có đôi mắt tím này được tôn kính gọi là 【Tang Thi Vương Hậu】. Ngoài ra còn có một vị tang thi cấp Vương khác được gọi là 【Bạo Quân】, là một trong những cá thể có sức mạnh chiến đấu đáng sợ nhất từng xuất hiện! Khác hẳn với vẻ ngoài khô héo của đám tang thi phổ thông, Bạo Quân sở hữu những khối cơ bắp đỏ tươi như máu cực kỳ kinh khủng. Chỉ cần khẽ nhún người, gã đã có thể nhảy vọt lên những tòa nhà cao hàng chục mét; một đấm tung ra đủ sức khiến mặt đất lún xuống thành một hố sâu hoắm. Độ kiên cố của cơ thể gã cao đến mức đáng sợ, hoàn toàn miễn nhiễm với sát thương từ đạn dược hay pháo cối. Dù gã mới chỉ ở cấp 4, nhưng số lượng người sở hữu dị năng cấp 4 chết dưới tay gã đã vượt quá sáu người. Không phải gã không thể giết thêm, mà là sau khi hạ sát sáu người đó, gã đã trực tiếp rời đi thật xa, khiến nhân loại về sau không còn bắt gặp gã thêm lần nào nữa. Tuy vậy, thực lực khủng khiếp của gã vẫn hằn sâu trong tâm trí mọi người như một bóng ma không thể xua tan, khiến vô số người cảm thấy tuyệt vọng. Nhiều người từng đưa ra dự đoán, nếu tồn tại này xông vào pháo đài tận thế của nhân loại, họ sẽ lấy gì để ngăn cản? Có lẽ chỉ còn nước đứng nhìn gã mặc sức săn đuổi mà thôi. Tại một quốc gia trên đại lục phía bắc, còn xuất hiện một con tang thi khổng lồ với thể hình cao tới 30m. Con tang thi này tuy đã đạt cấp 4 nhưng trí tuệ chưa cao, cũng giống như đám tang thi phổ thông, nó chỉ có ham muốn thôn phệ mãnh liệt, nhưng sức mạnh lại vô cùng bá đạo. Những người sống sót ở đó gọi nó là 【Thái Thản - Titan】. Tại quốc gia phương Đông rộng lớn, cũng chính là nơi đầu tiên bùng phát dịch bệnh và là nơi Tề Nguyên vẫn luôn quan sát, do nền tảng nhân khẩu ở đây cực kỳ đồ sộ với hàng tỷ dân, nên số lượng tang thi cũng nhiều đến mức dị thường, từ đó sinh ra không ít tang thi cấp Vương đáng sợ. Ví dụ như Tang Thi Vương Hậu vừa nhắc tới cũng xuất hiện ở đây, nhưng ngoài cô ta ra, nơi này còn có những dị loại khác. Chẳng hạn như một gã đàn ông tóc xoăn, cao gầy và điển trai, nhìn qua không khác gì người bình thường. Thế nhưng sau lưng gã lại mọc ra ba cặp cánh cấu thành từ xương cốt, giúp gã có khả năng bay lượn. Đây là một con tang thi có thiên phú cực mạnh, được nhân loại gọi là 【Thiên Sứ】. Còn có một lão già, cũng là một con tang thi có tiềm lực rất cao. Lão sở hữu một loại dị năng cực kỳ đặc biệt — niệm lực! Tuy có nét tương đồng với năng lực của Tang Thi Vương Hậu, nhưng cách vận dụng lại khác biệt hoàn toàn. Năng lực mà lão già này thể hiện chủ yếu nằm ở việc điều khiển vật thể. Chỉ cần dùng niệm lực thao túng vài viên đá nhỏ, lão đã có thể tung hoành như vào chỗ không người. Và lão được mệnh danh là 【Hắc Thuật Sư】! Những kẻ đứng đầu trong đám tang thi này hoàn toàn có thể nghiền ép nhân loại cùng cấp bậc. Bất cứ ai từng chứng kiến sức mạnh của chúng đều bị ám ảnh nặng nề, dần mất đi niềm tin vào tương lai của nhân loại. Bởi lẽ chúng quá mạnh, mạnh đến mức nhân loại không thấy được bất kỳ khả năng hay hy vọng chiến thắng nào. Một khi chúng tiến vào Nơi Tập Trung của con người, tất cả đều sẽ phải bỏ mạng. Hơn nữa, ai nấy đều hiểu rõ rằng những tang thi cấp Vương mà họ nhìn thấy chỉ là một phần rất nhỏ. Vẫn còn vô số tang thi cấp Vương khác đang ẩn mình, lang thang trên vùng đất bị chúng chiếm đóng. Sự thật đúng là như vậy. Tề Nguyên đứng ở góc nhìn của Thượng đế quan sát, có thể thấy được rất nhiều tang thi có thực lực mạnh mẽ. Đa số chúng đều lẩn khuất trong những thành phố đã bị chiếm đóng, chưa từng bị con người phát hiện. Điển hình là Tề Nguyên từng thấy một con tang thi trông rất phổ thông, ban đầu chẳng có gì khác lạ, nhưng nó lại có một đặc điểm: cực kỳ thích nuốt chửng những con tang thi khác. Lúc đầu, điều này không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai, vì tang thi vốn dĩ vẫn thường xuyên thôn phệ lẫn nhau để hấp thụ sức mạnh và tiến hóa. Tuy nhiên, khi thực lực của nó đạt tới bậc bốn, Tề Nguyên đã nhận ra điểm bất thường rõ rệt — nó có thể thôn phệ đồng loại không giới hạn, từ đó nâng cao tố chất cơ thể và tiến hóa mà không gặp bất kỳ rào cản nào. Nó không có đôi mắt tím, không có ba cặp cánh, cũng chẳng có thân hình to lớn. Diện mạo của nó giống hệt đám tang thi phổ thông, chỉ là nó đã tiến hóa ra một chút trí tuệ và sở hữu tố chất cơ thể cực kỳ kinh người. Sau khi nuốt chửng hơn 100.000 con tang thi, khí tức của nó đã hoàn toàn thay đổi. Những con tang thi khác khi nhìn thấy nó đều sẽ quỳ rạp xuống thần phục và tự nguyện đi theo. Khả năng khống chế tang thi này có sự khác biệt rất lớn so với Tang Thi Vương Hậu. Năng lực của Tang Thi Vương Hậu phần lớn đến từ dị năng tinh thần, có thể cưỡng ép điều khiển đám tang thi xung quanh nhưng lại bị giới hạn về số lượng. Thế nhưng, con tang thi nam này lại chẳng hề có dị năng riêng biệt nào. Chỉ cần nó đứng đó, những con tang thi khác sẽ tự động quỳ lạy phục tùng, và hoàn toàn không có giới hạn về số lượng. Có điều, vị tang thi cấp Vương này dường như không có ý định thu nhận quá nhiều đàn em. Nó chỉ lẳng lặng thôn phệ dọc đường, trở nên ngày một mạnh mẽ, thậm chí diện mạo dần biến đổi từ tang thi trở lại thành một người bình thường. Lúc này, trong đầu Tề Nguyên hiện ra ba chữ 【Tang Thi Vương】. Đây mới thực sự là Tang Thi Vương, là bậc quân vương chân chính trong loài tang thi, sở hữu tiềm năng mạnh lên vô hạn. Và những tồn tại tương tự như vậy trong quần thể tang thi vẫn còn rất nhiều. Chúng đều là những kẻ mạnh nhất, đã sớm bộc lộ tài năng từ cấp 4, sở hữu sức mạnh mà nhân loại không thể chiến thắng. Ngoài tang thi có nguồn gốc từ con người, những dã thú biến dị thành tang thi cũng có thực lực đáng sợ không kém. Chúng tham lam và thị huyết, mức độ nguy hiểm thậm chí còn cao hơn cả tang thi nhân loại. Trong đám tiến hóa thú cũng vậy, những con thú có tiềm năng tiến hóa này vốn dĩ đã có tố chất cơ thể vượt xa con người, sức chiến đấu lại càng không phải thứ mà nhân loại có thể so bì. Nhưng phần lớn các quần thể dã thú này đều sinh sống ở vùng hoang dã, chỉ có một phần nhỏ tiếp cận Nơi Tập Trung của con người. Đây cũng là chuyện bất khả kháng. Diện tích hành tinh rất lớn, khu vực nhân loại chiếm giữ thực chất vô cùng hạn hẹp. Trốn tránh trong một góc nhỏ như vậy, cơ hội tiếp xúc với tang thi và dã thú cấp cao vẫn còn tương đối ít. Thế nhưng ở những khu vực không có bóng dáng con người, nơi đó chính là thiên đường của tang thi và dã thú. Ở đó đang diễn ra những cuộc cạnh tranh và chiến đấu còn khốc liệt hơn nhiều, đồng thời cũng xuất hiện ngày càng nhiều những tồn tại có thực lực đáng sợ. Lúc này, Tề Nguyên đã bắt đầu nảy sinh nghi hoặc. Hắn không hiểu rõ chủ thể phát triển của nền văn minh này rốt cuộc là gì? Là nhân loại bình thường? Là tang thi nhân loại? Hay là dã thú? Bởi vì nhìn vào hiện tại, cả ba dường như đều có tiềm lực không tầm thường. Đặc biệt là tộc quần tang thi, tốc độ phát triển cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa một bộ phận đã sở hữu trí tuệ, đang dần tiến hóa thành sinh mệnh có trí tuệ thực thụ. Vậy sau này liệu chúng có trở thành sinh mệnh trí tuệ giống như con người không? Có lẽ, điều đó hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Chủ thể phát triển là ai? — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ