Chương 1533
Nhân loại diệt vong
Đăng ngày 30/08/2026
19
Điều khiến người ta tuyệt vọng hơn cả là 16 bóng người đứng ở phía trước kia, toàn bộ đều là tân nhân loại tang thi đã đạt tới thực lực Cấp sáu.
Trong suốt hai năm qua, phía nhân loại lại chẳng hề xuất hiện bất kỳ một vị cường giả Cấp sáu nào.
Vào lúc này, tang thi tiến hành vây quét nhân loại gần như chẳng tốn chút sức lực nào, mọi kết cục dường như đã được định đoạt từ trước.
Chỉ xét riêng về mặt số lượng, binh đoàn tang thi khổng lồ đã không phải là thứ mà nhân loại có thể đối kháng. Mặc dù những năm qua tang thi đã tổn thất không ít, số lượng so với thời kỳ đầu chỉ còn lại khoảng 1/3, nhưng vẫn đông hơn số lượng nhân loại hiện tại rất nhiều. Huống hồ, dân số nhân loại chưa bao giờ tăng thêm, trong môi trường tận thế khắc nghiệt, rất ít người nghĩ đến chuyện mang thai sinh con.
Thế nên, khi các pháo đài tận thế của nhân loại bị đại quân tang thi bao vây tầng tầng lớp lớp, ngay cả khi không có tân nhân loại tang thi Cấp sáu ra tay, các pháo đài này cũng đã rất khó chống đỡ được rồi.
Càng đáng sợ hơn, đây lại là quân đoàn tang thi do 16 vị tân nhân loại tang thi Cấp sáu dẫn đầu, bên trong còn trà trộn rất nhiều tang thi Cấp bốn và Cấp năm có thực lực không tầm thường, mang đến một áp lực kinh khủng đến nghẹt thở.
Trong tình cảnh đó, nhân loại phải đối mặt với một tương lai gần như chỉ toàn là tuyệt vọng.
Tuy nhiên, họ vẫn lựa chọn liều chết chiến đấu, thể hiện ra chút kiên cường cuối cùng của loài người. Họ tận dụng tối đa các công nghệ kỹ thuật, phái ra những đội ngũ tinh nhuệ nhất, dựa vào pháo đài kiên cố để không ngừng kháng cự.
Phía tân nhân loại tang thi cũng không hề nôn nóng, bọn chúng không trực tiếp ra tay mà phái ra lượng lớn tang thi cấp 1 đến cấp 3 để tiên phong vây công và tiêu hao sinh lực, bấy nhiêu thôi đã khiến nhân loại khó lòng chống đỡ nổi.
Nhưng con người sở dĩ được gọi là con người, bởi vì họ sở hữu trí tuệ đủ cao và biết cách hợp tác với nhau.
Vì vậy, vào ngày thứ ba của cuộc chiến, từ khắp nơi đã bắt đầu có người từ các pháo đài tận thế khác lục tục kéo đến chi viện. Đa số đều là những người có thực lực mạnh mẽ, muốn giúp pháo đài này vượt qua kiếp nạn.
Ban đầu bọn họ cứ ngỡ vấn đề lần này cũng giống như trước kia, chỉ là một đợt sóng triều tang thi phổ thông. Thế nhưng khi tận mắt chứng kiến tình hình thực tế, ai nấy đều chết lặng.
Trọn vẹn 16 vị tang thi Cấp sáu!
Nhân loại đến nay vẫn chưa có lấy một vị cao thủ nắm giữ kỹ năng Cấp sáu nào, khoảng cách này thực sự lớn đến mức phi lý.
Đây chính là sự đứt gãy về thực lực! Nhờ sự xuất hiện của Tang Thi Vương, hắn đã giúp các tang thi khác nhanh chóng đột phá bình cảnh, từ đó chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã tạo ra một nhóm thực lực đỉnh tiêm.
Ngược lại, nhân loại lại bị kẹt ở ngưỡng cửa này, thủy chung không cách nào đột phá.
Điều rắc rối hơn là, tân nhân loại tang thi không hề tấn công ngay khi Tang Thi Vương vừa đột phá, mà trải qua vài năm tích lũy, tập hợp đủ thế lực mạnh mẽ mới dùng ưu thế tuyệt đối để nghiền nát con người.
Vào khoảnh khắc này, nhân loại không còn bất kỳ dư địa để phản kháng, chênh lệch thực lực quá lớn đã đạt đến mức không thể cứu vãn.
Cuộc chiến này kéo dài đằng đẵng 13 ngày đêm.
Sau 13 ngày, một pháo đài tận thế khổng lồ đã bị san thành bình địa, chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn với những làn khói đen nghi ngút. Lượng lớn thi thể không nguyên vẹn bị chuyển hóa thành tang thi, thế giới chìm vào sự vắng lặng vô tận.
Bao gồm cả những người từ nơi khác đến chi viện, không một ai thoát khỏi kiếp nạn, tất cả đều bị đồ sát sạch sẽ rồi biến thành tang thi.
Thậm chí, vì số lượng tang thi phổ thông quá đông, rất nhiều người sở hữu dị năng mạnh mẽ dù muốn bỏ chạy cũng không thể thoát khỏi triều cường xác sống kéo dài hàng chục cây số.
Cuối cùng, tất cả đều bị nhấn chìm trong biển xác, trở thành một phần trong đó. Đây là một đòn giáng nặng nề đối với các pháo đài tận thế khác, bởi nhóm cường giả phái đi chi viện phần lớn đều là cao thủ Cấp năm, vốn là lực lượng nòng cốt mạnh nhất của họ.
Sau khi họ tử trận, tổn thất đối với mỗi pháo đài là cực kỳ to lớn.
Quan trọng hơn là sau đó, Tang Thi Vương không hề dừng bước mà tiếp tục tấn công các Nhà lá của nhân loại, nhổ tận gốc từng pháo đài tận thế một.
Trong quá trình quét sạch đó, số lượng tang thi vây quanh bọn chúng không ngừng tăng lên, dần dần đạt tới quy mô hàng trăm triệu, trở nên kinh khủng và khó lòng ngăn cản hơn bao giờ hết.
Dưới tình huống này, toàn bộ các pháo đài tận thế tại quốc gia phương Đông đều bị dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại những đống hoang phế và lũ tang thi chạy đầy núi đồi.
Dẫu vậy, vẫn còn một bộ phận nhỏ nhân loại sống sót, đó là những người ở trong các Nơi Tập Trung quy mô nhỏ.
Đa số họ ẩn náu dưới lòng đất, thậm chí theo thời gian trôi qua, họ còn trốn xuống những tầng địa chất cực sâu, nên rất khó bị tang thi phát hiện, nhờ đó mà thoát nạn một cách tình cờ.
Khi biết tin các pháo đài tận thế lần lượt bị thất thủ, họ càng không dám rời khỏi nơi trú ẩn, mà chọn cách ẩn mình dưới lòng đất thật lâu để tránh bị phát hiện.
Đồng thời, trong lòng nhiều người cũng nảy sinh ý nghĩ tuyệt vọng.
Những Nơi Tập Trung nhỏ bé này dù sao cũng không phải là chủ thể của văn minh nhân loại, họ chỉ chiếm một phần nhỏ nhân khẩu. Khi các pháo đài tận thế bị tiêu diệt hoàn toàn, số lượng nhân loại còn sót lại chỉ chừng vài chục vạn người.
Muốn dựa vào bấy nhiêu người để khôi phục lại văn minh nhân loại gần như là chuyện không tưởng.
Hơn nữa, có không ít Nơi Tập Trung nhỏ vốn phải dựa vào pháo đài tận thế để sinh tồn. Do môi trường sống kém, địa bàn hạn hẹp, họ rất khó tự trồng trọt nên thường xuyên phải đến pháo đài để mua tài nguyên sinh hoạt.
Giờ đây pháo đài không còn nữa, việc làm sao để sống sót đã trở thành một vấn đề nan giải cần phải suy tính.
Bước chân của tân nhân loại không dừng lại ở đó. Ngoài quốc gia phương Đông này, bọn chúng còn điều khiển tang thi không ngừng tiêu diệt những con người khác.
Ở khắp các đại lục, các quốc gia, mọi pháo đài tận thế đều bị tang thi vây hãm, không một nơi nào có thể chống đỡ, tất cả đều bị đè bẹp hoàn toàn.
Ngay cả trong thời khắc sinh tử tồn vong, nhân loại vẫn không kịp nghiên cứu ra các vũ khí cấp chiến lược đủ để đối kháng với tang thi. Dù cũng xuất hiện một vài loại vũ khí và cá nhân đầy tiềm năng, nhưng trước những tang thi có thực lực cường hãn, bấy nhiêu vẫn là chưa đủ.
Cuối cùng, từng tòa kiến trúc đổ sụp, từng pháo đài diệt vong...
Trải qua hai năm thời gian, tất cả các pháo đài tận thế lớn trên toàn hành tinh đều biến mất, chỉ còn lại đống đổ nát. Bề mặt hành tinh đã hoàn toàn rơi vào tay lũ tang thi.
Tân nhân loại vẫn chưa dừng lại, bọn chúng bắt đầu tiến hành xâm lược điên cuồng hơn, mưu toan quét sạch toàn bộ tiến hóa thú trên hành tinh này.
Tuy nhiên, Tề Nguyên không cảm thấy chủng tộc này tàn bạo, bởi vì đây chính là quá trình khai sinh của một nền văn minh từ con số không, bọn chúng cần phải đi qua một chặng đường dài đằng đẵng.
Chính bản năng đã thúc giục bọn chúng tiêu diệt các văn minh khác, đây thực chất cũng là quá trình trưởng thành để dần thiết lập hệ thống xã hội, ngôn ngữ, chữ viết và cả tập tục riêng.
Cuối cùng trở thành một văn minh thực thụ.
Trong cuộc cạnh tranh với các tiến hóa thú, bọn chúng cũng gặp phải không ít trở ngại. Có rất nhiều tiến hóa thú sở hữu thực lực mạnh mẽ và sức chiến đấu vô cùng đáng sợ.