Chương 1534

Chủng tộc hoàn toàn mới!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Một số tang thi có thực lực yếu kém hoàn toàn không có khả năng chống cự. Nhưng cũng may nền tảng của tộc tang thi đủ sâu dày, bọn chúng không quá lo lắng về việc tiêu hao. Hơn nữa trong khoảng thời gian tiếp theo, nhờ vào lượng lớn tang thi tử vong mà một nhóm tang thi Cấp sáu đã được tạo ra. Đây thực chất là lợi ích do chiến tranh mang lại. Những tang thi dưới cấp sáu vốn dựa vào việc thôn phệ lẫn nhau để nâng cao thực lực, khi một phần tử vong sẽ giúp những kẻ khác đạt được sức mạnh lớn hơn. Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, số lượng tang thi Cấp sáu đã lên tới hơn 30 con, phân bố rải rác trong toàn bộ quần thể để triển khai cuộc chiến trường kỳ với tiến hóa thú. Tiến hóa thú tuy có thực lực cá thể mạnh mẽ, nhưng đối mặt với bầy lũ tang thi đông đảo, chúng vẫn rất khó chống đỡ và lần lượt bị tiêu diệt sạch sẽ. Trong cơ thể tiến hóa thú cũng tồn tại các tinh thể tụ năng, thứ này có thể giúp tang thi đạt tới cảnh giới cao hơn. Vào năm thứ tám sau khi đột phá Cấp sáu, Tang Thi Vương sau khi thôn phệ nhiều viên tinh thể của tiến hóa thú Cấp sáu đã thành công đột phá lên cấp bảy, trở thành tồn tại mạnh mẽ nhất trên hành tinh này. Lúc này, cuộc vây sát tiến hóa thú cũng gần như đi vào hồi kết. Tuyệt đại đa số tiến hóa thú đã bị quét sạch, chỉ còn một phần nhỏ cố gắng thoi thóp trốn chạy ra ngoài hoang dã. Tề Nguyên chứng kiến cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thán. Đây thực sự là lần đầu tiên hắn thấy tình huống như vậy, một chủng tộc lại chủ động bắt đầu thanh trừng các chủng tộc khác, tích cực thúc đẩy sự phát triển văn minh đến thế, quả là hiếm thấy. Giờ đây, trong tầm mắt của hắn, cục diện trên toàn hành tinh đã xảy ra biến hóa to lớn. Trên lục địa, tang thi đã trở thành bá chủ tuyệt đối. Một bộ phận nhỏ con người và tiến hóa thú còn sót lại đều đã lẩn trốn vào các góc khuất, run rẩy không dám phản kháng. Dưới đại dương, tang thi vẫn chưa tiến vào được, vì vậy nơi đó còn sinh sống lượng lớn sinh vật biển, thực lực miễn cưỡng có thể sánh ngang với tang thi. Nhưng thực tế, dù số lượng sinh vật biển vô cùng đồ sộ, thậm chí còn đông hơn tang thi rất nhiều, nhưng trong quá trình tiến hóa, đã có lượng lớn sinh vật biển chuyển hóa thành một phần của tộc tang thi. Bởi lẽ, tang thi không chỉ chỉ loài người, mà còn bao gồm cả dã thú biến thành. Trong số tân nhân loại Cấp sáu, có vài kẻ vốn là từ dã thú chuyển hóa mà thành. Chỉ là sau khi đột phá đến Cấp sáu, gen của bọn chúng đã xảy ra biến đổi cực lớn, trực tiếp từ dã thú biến thành người đứng thẳng. Tuy lông trên người vẫn còn khá nhiều, trông như người nguyên thủy, nhưng đúng là đã thoát ly khỏi lốt thú. Bọn chúng cũng tự coi mình là tân nhân loại, không thuộc về tang thi, cũng không thuộc về dã thú, mà là tân nhân loại! Tương tự ở trong đại dương, cũng có rất nhiều sinh vật biển bị chuyển hóa thành tang thi, số lượng vô cùng kinh người. Vì vậy, tổng thể cục diện vẫn nằm trong tay tang thi, hay nói chính xác hơn là nằm trong tay tân nhân loại. ... Vào năm thứ năm sau khi thống nhất lục địa, tình hình lại một lần nữa thay đổi lớn. Trên đất liền, số lượng con người và tiến hóa thú ngày càng ít đi. Ngay cả vào thời khắc chủng tộc sắp diệt vong hoàn toàn, bọn họ cũng không thể thắp lại ngọn lửa hy vọng mà dần dần tiêu vong. Đến tận bây giờ, gần như đã hoàn toàn không còn thấy bóng dáng của hai chủng tộc này nữa. Có lẽ sâu dưới lòng đất vẫn còn một số ít con người sinh tồn, nhưng cuộc sống vô cùng gian nan, thậm chí văn minh còn đang thụt lùi. Bởi vì nhân tài ở các Nơi Tập Trung quy mô nhỏ có hạn, luật lệ cũng lỏng lẻo, nên trong quá trình phát triển, trình độ văn minh liên tục đi xuống. Ví dụ, nội bộ các Nơi Tập Trung nhỏ đã mất đi chế độ văn minh cơ bản, biến thành sự độc tài của bạo quân, quay trở lại thời kỳ nô lệ. Những kỹ thuật của thời Hiện Đại bọn họ cũng không còn nắm giữ, chính vì trình độ kiến thức của nhiều người quá thấp, ngay cả những kiến thức thường thức về vật lý, hóa học cũng không còn rõ ràng. Nhân loại phát triển văn minh từ xã hội nguyên thủy cho đến nay, giờ đây lại đang từng bước thụt lùi, dần trở về văn minh nguyên thủy. Biểu hiện rõ rệt nhất là ở nhiều Nơi Tập Trung, kỹ thuật dệt may đã thoái hóa, không thể dệt ra những tấm vải tinh xảo mà chỉ có thể dùng da thú quấn quanh thân thể. Hơn nữa, những vật dụng sinh hoạt hằng ngày như bàn chải đánh răng, kem đánh răng, nước tương, giấm, giày dép... những thứ cần hàm lượng kỹ thuật nhất định này, chỉ dựa vào đôi tay trần của con người thì không thể chế tạo ra, nên mọi thứ ngày càng trở nên nguyên thủy. E rằng chẳng bao lâu nữa, những Nơi Tập Trung còn sót lại của nhân loại chẳng cần tang thi tiêu diệt cũng sẽ tự mình đi đến diệt vong. Thậm chí vì sống lâu ngày dưới lòng đất, hình thể và diện mạo của những người này đã thay đổi rất nhiều, trông giống như những kẻ ăn mày dị dạng. Ngược lại, các tân nhân loại mỗi người đều có thân hình tỷ lệ vàng. Nam giới vóc dáng cao lớn, vạm vỡ, phổ biến cao trên 1m85, gương mặt cực kỳ tuấn tú, mỗi người đều là mỹ nam đỉnh cấp nếu đặt vào xã hội văn minh. Nữ giới cũng vậy, đường cong bốc lửa, dung mạo tinh xảo, mỗi người đều là tuyệt sắc giai nhân. Tề Nguyên đã kiểm tra gen của tân nhân loại và phát hiện chúng hoàn toàn khác biệt với gen của tang thi. Gen của tang thi hoàn toàn hỗn loạn, không có trật tự, nhưng gen của tân nhân loại lại cực kỳ ưu mỹ, như thể đã được biên soạn tỉ mỉ, có nét tương đồng với con người nhưng lại cao cấp hơn nhiều. Điều này cũng khiến Tề Nguyên hiểu rằng, tân nhân loại tuy lột xác từ con người và tang thi, nhưng về bản chất đã khác biệt với hai chủng tộc cũ kỹ này, là một chủng tộc mới thực sự đặc biệt. Hơn nữa, chủng tộc mới này sở hữu tiềm năng phi thường. Vì trình độ gen đủ Ưu Tú nên hậu duệ của bọn họ cũng cực kỳ Hoàn Mỹ. Chẳng hạn như Tang Thi Vương và Tang Thi Vương Hậu, vào năm thứ năm sau khi đột phá Cấp sáu, bọn họ đã sinh ra đứa con tân nhân loại đầu tiên. Đứa trẻ này vừa sinh ra đã có thực lực cấp 3, và gen còn hoàn mỹ hơn nữa. Đồng thời, vừa chào đời nó đã là vương giả trong đám tang thi, có sự áp chế tự nhiên đối với tang thi và con người, là một loại sinh vật ở đẳng cấp cao hơn. Khi văn minh phát triển đến mức này, cục diện thực ra đã rất rõ ràng. Tân nhân loại có lẽ sẽ đi đến cuối cùng, trở thành chủ tể của thời đại này. Đối với việc này, tuy nằm ngoài dự tính nhưng Tề Nguyên cũng không phải là không thể chấp nhận. Bởi vì dù là con người, tang thi hay tân nhân loại, về bản chất bọn họ đều giống nhau, đều là một dạng hình thái trong quá trình tiến hóa của nhân loại. Trước đây, trong suy tính của Tề Nguyên chỉ có con người và tang thi, hắn cân nhắc xem trong hai sinh vật này kẻ nào sẽ đi đến đích cuối? Kết quả không ngờ giữa chừng lại xuất hiện một loại tân nhân loại, hoàn toàn khác biệt với bản thân con người và tang thi, đây đúng là tình huống ngoài ý muốn. Nhưng cũng may, tình trạng phát triển hiện tại rất tốt, đã khiến hắn rất hài lòng. Nếu tân nhân loại thực sự có thể phát triển thành một văn minh hoàn chỉnh, tiềm năng có lẽ sẽ không thấp. Cục diện trên mặt đất đã dần bình ổn, nhưng những tranh chấp dưới đại dương mới chỉ vừa bắt đầu.
Chủng tộc hoàn toàn mới! — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ