Chương 1535

Sự phát triển của tân nhân loại tại lục địa và đại dương

Đăng ngày 30/08/2026

19
Tiềm năng của chủng tộc tân nhân loại ngày càng bộc lộ rõ rệt, bởi ngay cả dưới lòng đại dương sâu thẳm cũng đã bắt đầu xuất hiện những tân nhân loại cấp sáu đầu tiên. Có lẽ do sự tiến hóa của gen, một số sinh vật biển sau khi biến đổi thành tang thi và đột phá lên cấp sáu đã chuyển hóa thành một dạng sinh vật tương tự như nhân ngư. Phần thân trên của bọn họ mang dáng dấp con người với mái tóc màu xanh nhạt, làn da phủ một lớp vảy mỏng và đã tiến hóa ra đôi tay linh hoạt. Tuy nhiên, phần chi dưới vẫn giữ dạng đuôi cá hoặc đuôi rắn. Đây cũng là một nhánh đặc thù thuộc tộc tân nhân loại, chỉ khác biệt đôi chút về ngoại hình. Điều đáng nói là những tân nhân loại đại dương này sở hữu vẻ ngoài rất mỹ lệ và tiềm năng cực kỳ đáng sợ. Ngay khi vừa xuất hiện, bọn họ đã thể hiện quyền thống trị tuyệt đối, phát động đợt tấn công đầu tiên nhắm vào các sinh vật biển khác. Hơn nữa, tân nhân loại đại dương phổ biến đều có khả năng thao túng nước, có thể tạo ra những luồng Cự Lãng kinh hoàng. Dù là những sinh vật biển có kích thước khổng lồ, khi đối mặt với tân nhân loại cũng chỉ biết cúi đầu nhận thua. Chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi, số lượng tân nhân loại đại dương đã tăng lên hơn 20 cá thể, trong khi tốc độ thăng tiến thực lực của các sinh vật biển khác lại chậm hơn rất nhiều. Cục diện phát triển này giống hệt như trên đất liền: những kẻ mạnh trong hàng ngũ tân nhân loại xuất hiện trước, tích lũy đủ thực lực rồi tiến hành thanh trừng các chủng tộc khác. Mất thêm 5 năm, tân nhân loại đại dương đã điều khiển số lượng lớn sinh vật biển tang thi để tiêu diệt tận gốc các loài sinh vật biển thông thường, xác lập vị thế bá chủ đại dương. Lúc này, số lượng tân nhân loại từ cấp sáu trở lên đã đạt tới hơn 50 vị, sở hữu sức mạnh tổng hợp vô cùng kinh khủng. Chưa đầy 20 năm, cả đại dương và lục địa đều đã rơi vào tay tân nhân loại cai trị. Quá trình phát triển của hành tinh này dường như đã đi đến giai đoạn cuối. Thế nhưng, Tề Nguyên kinh ngạc nhận ra lượng Khởi Thủy Chi Khí mà hắn thu hoạch được lại không nhiều như mong đợi, điều này khiến hắn cảm thấy khá khó hiểu. Suy nghĩ một lát, hắn đại khái đã hiểu ra nguyên nhân. Có lẽ là do văn minh vẫn chưa chính thức hình thành. Đối với chủng tộc tân nhân loại này, bọn họ vẫn chưa thiết lập được xã hội và nền văn minh thực thụ. Vì vậy, Tề Nguyên cần phải kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian nữa. Những hành động tiếp theo của tân nhân loại đã khiến Tề Nguyên thực sự chấn động. Việc đầu tiên bọn họ làm chính là tổ chức một cuộc gặp gỡ giữa hai phe. Tân nhân loại trên lục địa và tân nhân loại dưới đại dương đã có cuộc hội ngộ đầu tiên tại bờ biển. Cả hai bên đều có khoảng 50 đến 60 thành viên, thực lực tương đương nhau, dù phía lục địa có nhỉnh hơn một chút. Tuy nhiên, khi gặp mặt, đôi bên không hề có bầu không khí giương cung bạt kiếm, mà thay vào đó là những cái gật đầu chào hỏi, thậm chí là bắt tay hữu nghị. Bọn họ hoàn toàn thừa nhận thân phận của nhau, tin rằng tất cả đều thuộc về cùng một chủng tộc, nên mối quan hệ vô cùng thân thiết. Họ giống như những người bạn cũ, tìm một nơi ngồi xuống để trao đổi sâu sắc. Sau cuộc hội đàm, hai bên dường như đã đạt được đồng thuận và trở về lãnh địa của mình. Ngay sau đó, một cuộc chiến quy mô lớn đã bùng nổ. Nhưng nói là chiến tranh thì không đúng, phải gọi đó là một cuộc thảm sát tàn nhẫn! Một cuộc thanh trừng mà tân nhân loại dành cho tang thi. Tất cả tân nhân loại từ cấp sáu trở lên đều ra quân, dồn tang thi lại một chỗ. Họ chọn lọc ra một nhóm nhỏ những tang thi có trạng thái gần chạm ngưỡng cấp sáu nhất để giữ lại, còn lại đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Không cần lý do, một cuộc thảm sát không phân biệt đối xử, gần như không để sót một mống nào. Điều kỳ lạ là tân nhân loại sở hữu khả năng áp chế cực mạnh đối với tang thi, khiến lũ quái vật này chỉ biết đứng yên tại chỗ chờ chết. Chứng kiến cảnh này, Tề Nguyên đã hiểu được ý đồ của bọn họ. Bọn họ muốn triệt hạ hoàn toàn những tang thi không có tiềm năng, sau đó tận dụng tinh thể trong đầu chúng để giúp một bộ phận nhỏ cá thể đột phá lên cảnh giới cao hơn, trở thành tân nhân loại mới. Sau khi lần lượt diệt tuyệt loài người và dã thú, tân nhân loại đã thực hiện bước cuối cùng: tiêu diệt tang thi! Quá trình này kéo dài rất lâu, dù sao tang thi cũng không phản kháng, bọn họ cứ việc đi đến đâu giết đến đó. Trên đất liền, phải mất 5 năm để quét sạch toàn bộ tang thi, số lượng tân nhân loại lúc này đã tăng lên hơn 500 người. Họ bắt đầu tập trung lại, sinh sôi nảy nở để lớn mạnh hơn. Tốc độ dưới đại dương chậm hơn một chút, mất khoảng 8 năm mới diệt hết các sinh vật biển tang thi, nhưng số lượng tân nhân loại được sản sinh lại nhiều hơn, đạt tới hơn 800 vị. Lúc này, hai viễn cảnh mới bắt đầu hiện ra. Trên lục địa, tân nhân loại không xây dựng những nơi trú ẩn thô sơ như thời nguyên thủy, mà thiết lập một nhà lá mang đậm hơi thở công nghệ cao. Có vẻ như trong bộ não của tân nhân loại đã kế thừa trí tuệ của loài người trước đây, họ có khả năng học hỏi và làm chủ kiến thức một cách hoàn mỹ. Nhờ vậy, họ không cần trải qua thời kỳ đồ đá mà tiến thẳng vào xã hội công nghệ hiện đại. Nói một cách chính xác, đây là sự kết hợp giữa hệ thống siêu phàm và năng lực công nghệ. Bản thân họ tu luyện theo hệ thống siêu phàm để sở hữu năng lượng đặc biệt, nhưng trong sinh hoạt lại quen với sự tiện nghi của công nghệ hiện đại. Chỉ trong vài tháng, họ đã có thể xây dựng các tòa nhà cao tầng và chế tạo đồ gia dụng hiện đại. Cứ như thể một nhóm người sở hữu công nghệ đỉnh cao quay về thời tiền sử, rồi tận dụng mọi vật liệu để khôi phục nền văn minh trong chớp mắt. Thành phố đầu tiên của tân nhân loại được dựng lên trong vòng một năm. Dù diện tích không quá lớn nhưng nó tràn ngập công nghệ, thậm chí họ còn chế tạo được điện thoại, máy tính, kết nối lưới điện cho cả thành phố. Tình hình dưới đại dương cũng tương tự. Họ xây dựng một cung điện lộng lẫy dưới đáy biển sâu với trí tuệ cực cao. Tất cả tân nhân loại cùng sinh sống trong đó và bắt đầu phồn diễn hậu duệ. Đến lúc này, sự phát triển của văn minh mới chính thức bắt đầu. Giữa các tân nhân loại với nhau, họ thực sự coi đối phương là đồng bào, luôn giúp đỡ và hiệp tác, không hề có tranh đấu mà tràn đầy tình cảm. Họ giống như một chủng tộc hoàn thiện hơn, không có những ý niệm xấu xa như con người, thuần khiết, thân thiện và thông tuệ hơn, tiềm năng phát triển cũng cao hơn hẳn. Chỉ khi đối mặt với ngoại địch, họ mới cùng chung mối thù. Sự phát triển hòa bình này duy trì suốt một thời gian dài. Quá trình sau đó không có gì quá đặc biệt, chỉ là liên tục phồn diễn, xây dựng thêm nơi ở, bắt đầu canh tác nông nghiệp và chăn nuôi, trở thành một nền văn minh hoàn toàn mới. Lúc này, Tề Nguyên cảm nhận được luồng Khởi Thủy Chi Khí vô cùng đậm đặc tràn về, không ngừng rót vào cơ thể hắn. Lượng Khởi Thủy Chi Khí lần này lớn hơn hẳn so với những lần dẫn dắt văn minh trước đó, dường như nó có liên quan trực tiếp đến phẩm chất của chủng tộc được nuôi dưỡng.