Chương 1536

Hơi nước... Tu Tiên?

Đăng ngày 30/08/2026

19
Lấy ví dụ như Văn minh 001, về bản chất họ vẫn là nhân loại bình thường, vì thế lượng Khởi Thủy Chi Khí thu được tương đối ít. Còn Văn minh linh dị, do sự xuất hiện của chủng tộc linh dị nên lượng Khởi Thủy Chi Khí có phần nhiều hơn. Tuy nhiên, vì chủng tộc này chưa hình thành được hệ thống xã hội và tiến trình văn minh độc lập, nên lượng khí thu được vẫn kém một chút so với Văn minh 004, tức là văn minh tang thi hiện tại. Văn minh tang thi đã sản sinh ra chủng tộc cấp bậc cao hơn, hơn nữa chủng tộc này sở hữu trí tuệ, khai phá ra văn minh, tràn đầy tiềm năng và sức sống, thế nên lượng Khởi Thủy Chi Khí nhận được là lớn nhất. Theo đà phát triển tiếp theo của chủng tộc này, nếu họ đạt được những đột phá trọng đại hoặc trở nên mạnh mẽ hơn, Khởi Thủy Chi Khí sẽ còn tiếp tục đổ về không ngừng. Lần dẫn dắt văn minh này tuyệt đối là lần thành công nhất, thu hoạch được nhiều Khởi Thủy Chi Khí nhất từ trước đến nay. Hơn nữa có thể thấy, chủng tộc được nuôi dưỡng lần này vô cùng ưu tú, không chỉ hiền hòa thân thiện mà tiềm năng còn cực cao. Nếu có thể thần phục văn minh Mẫu Tinh, chắc chắn sẽ là một lực lượng chiến đấu rất mạnh. Vì vậy, Tề Nguyên cũng bắt đầu sắp xếp cho những việc tiếp theo: Đó là di chuyển hành tinh này tới gần văn minh Mẫu Tinh. Việc này vừa thuận tiện cho công tác quản lý, vừa tạo cho họ một môi trường vũ trụ tốt, đảm bảo họ có thể phát triển an toàn. Trong quá trình này, hắn còn thuận tiện ghé qua chỗ Quân một chuyến, định bụng xem thử tiến độ bên đó ra sao. Thế nhưng, vừa nhìn thấy tiến trình phát triển của văn minh kia, cả người hắn liền ngây dại. Đây còn là văn minh tu tiên trong ấn tượng ban đầu của hắn sao? Hắn nhìn thấy một vị tu sĩ, tay cầm một thanh trường kiếm hơi nước, một đao chém tới, thanh kiếm lập tức hóa thành vô số mảnh vụn, tựa như phi đao xoay tròn giữa không trung, bộc phát ra những tiếng nổ vang rền trời đất. "Hơi nước kiếm tu?!" Tề Nguyên không nhịn được mà nhướng mày, thực sự không tài nào hiểu nổi phương thức chiến đấu này. Hắn nhận ra đối phương thực chất có sở hữu sức mạnh thuộc hệ siêu phàm, chính là linh khí, nhưng lượng linh khí lại không tính là cao. Ngoài ra, có thể thấy bên trong thanh trường kiếm của đối phương ẩn chứa rất nhiều bánh răng nhỏ và thiết bị truyền động, mang đậm hơi thở hiện đại. Sau đó, hắn nhìn sang thành phố của văn minh này thì càng thêm sững sờ. Những tòa nhà cao tầng san sát, các thiết bị cơ khí hóa xuất hiện ở khắp nơi, thậm chí hắn còn nhìn thấy cả những đoàn tàu hỏa đang gầm rú. Làn khói đặc tan dần trong không trung, tiếng còi tàu vang vọng bên tai. Những người trên phố mặc trang phục đủ loại kỳ lạ, có nét giống cổ đại, lại có nét giống trang phục của người châu Âu thời trung cổ, tóm lại trông cực kỳ quái dị. "Quân, sao ngươi lại đưa văn minh tu tiên phát triển tới thời đại hơi nước rồi? Khoảng cách này chẳng phải là hơi lớn quá sao?" Tề Nguyên cũng thấy cạn lời, hắn có vắt óc cũng không nghĩ ra nổi, tại sao từ một văn minh tu tiên thuần túy lại có thể biến thành cái dạng này? Hơn nữa, hắn nhớ ban đầu văn minh này vẫn còn ở thời cổ đại, thuộc về kiểu cổ đại tu tiên. Lẽ ra dáng vẻ bây giờ phải là tiên khí phiêu diêu, tông phái san sát, tu sĩ cưỡi mây đạp gió mới đúng chứ. Kết quả chỉ mới trôi qua mấy chục năm, cổ đại đã biến thành thời đại hơi nước, kiếm tu biến thành hơi nước kiếm tu, bước nhảy vọt này cũng quá lớn rồi! Quân cũng chỉ biết cười khổ đầy bất lực, lên tiếng: "Sự thay đổi đúng là có hơi lớn, nhưng tạm thời vẫn nằm trong tầm kiểm soát." Tề Nguyên: "..." "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ngươi cố ý dẫn dắt, hay là nó tự phát triển thành thế này?" Tề Nguyên vẫn không nén nổi tò mò mà hỏi. Quân thở dài một tiếng: "Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Từ đầu đến cuối ta đều không hề can thiệp, nó tự mình phát triển thành bộ dạng này đấy, thực ra ta cũng thấy hoang mang lắm." Sau đó, Quân kể lại khái quát tình hình. Ban đầu, sự phát triển của văn minh này diễn ra rất thuận lợi. Khi Linh khí Phục Tô giáng xuống, nhân loại bắt đầu tiếp xúc với linh khí. Sau một thời gian ngắn trải qua Ngày Tận Thế, mọi thứ đã quay trở lại quỹ đạo. Hình thái sơ khai của các tông môn và gia tộc dần xuất hiện, dáng dấp của một thế giới tu tiên cũng dần hình thành. Phát triển như vậy được khoảng bốn năm năm, văn minh tu tiên thực chất đã thành hình. Thậm chí trong quá trình đó, Quân còn thu hoạch được một ít Khởi Thủy Chi Khí, coi như là một khởi đầu rất thành công. Thế nhưng, chính vào lúc này, bước ngoặt đầu tiên đã xuất hiện! Đó là linh khí trên hành tinh này không rõ vì nguyên nhân gì mà đột nhiên xảy ra chấn động kịch liệt, trở nên vô cùng hỗn loạn và bạo ngược, khiến nhân loại không thể hấp thụ được nữa. Theo lý mà nói, trong tình huống này, nhân loại nên phát triển ra những thứ tương tự như trận pháp để chuyển hóa linh khí bạo loạn thành linh khí ôn hòa, hoặc là sử dụng một số pháp khí đặc thù nào đó. Nhưng những nhân loại vừa mới bước chân lên con đường tu tiên ấy tâm chí không kiên định, họ cứ thế quay lại con đường cũ, dự định từ bỏ tu tiên. Đúng lúc này, lại có một vị đại ca với cái đầu cực kỳ thông minh đã có một sự bùng nổ về tư tưởng, sáng tạo ra máy hơi nước! Sau đó thật trùng hợp, lại có một sự tồn tại khác dẫn đầu trào lưu thời đại, lợi dụng máy hơi nước để chế tạo ra một loại dụng cụ đặc thù, có thể hấp thụ linh khí bạo ngược trong không khí, chuyển hóa chúng thành những viên tinh thạch chứa linh khí cực kỳ đậm đặc. Loại tinh thạch này có thể dùng làm nhiên liệu cho máy hơi nước, và dù kích thước rất nhỏ nhưng năng lượng ẩn chứa lại vô cùng khổng lồ. Nếu khảm chúng vào những thanh trường kiếm cơ khí, chúng có thể thúc đẩy máy móc vận hành, bộc phát ra sức chiến đấu đáng sợ. Thế là, hơi nước kiếm tu hiện nay đã ra đời như vậy! Họ đã kết hợp cơ khí và linh khí một cách khéo léo, hỗ trợ lẫn nhau, cũng có thể coi là một ý tưởng kỳ lạ và độc đáo. Tuy nhiên, khi Tề Nguyên nhìn thấy thực lực của những nhân loại này, sắc mặt hắn lập tức tối sầm lại. Tố chất cơ thể của họ chỉ xấp xỉ Cấp Tốt, dù có thêm vũ khí hơi nước trong tay, thực lực cũng chỉ vừa chạm tới Cấp Ưu Tú mà thôi. Hơn nữa, nội bộ văn minh này không mấy mặn mà với các năng lực siêu phàm, rất ít người tu luyện. Đa số mọi người đều đắm chìm vào sự phát triển của hơi nước và cơ khí, vì nó giúp cuộc sống của họ trở nên thuận tiện hơn. Lúc này, Tề Nguyên có thể nhận thấy rõ một đặc điểm, đó là nhân loại của văn minh này... dường như khá lười biếng. Họ không thích một thế giới tu tiên chém chém giết giết, cũng không thích ngồi thiền tu luyện mỗi ngày, mà thích tận hưởng cuộc sống hiện đại tiện lợi hơn. Họ sùng bái triết học, sùng bái kiến thức, và càng sùng bái văn minh hơn. Họ bài trừ vũ lực vì cho rằng đó là một hành vi thô lỗ. Chứng kiến những điều này, Tề Nguyên hoàn toàn bất lực. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Nên biết rằng, việc dẫn dắt văn minh này còn diễn ra trước cả văn minh tang thi, kết quả là văn minh tang thi đã bước vào thời đại mới, xuất hiện tân nhân loại cấp bảy, vậy mà văn minh phát triển sớm nhất này lại đang thụt lùi. Thực tế, dù là đi theo văn minh tu tiên hay văn minh khoa học kỹ thuật, Tề Nguyên đều hết lòng ủng hộ. Nhưng ngặt nỗi, con đường tu tiên họ đi chẳng được bao xa, con đường khoa học kỹ thuật cũng chẳng tới đâu, cứ thế kẹt cứng ở văn minh hơi nước. Cái kiểu phát triển dở dở ương ương này, thật không biết tiềm năng của họ rốt cuộc cao đến mức nào.