Chương 1550
Gia cố doanh trại
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đối mặt với tình huống này, Dã lang cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi. Nó không còn chút do dự nào, lập tức quay đầu bỏ chạy thục mạng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã biến mất hút vào màn đêm.
Nhìn bóng tối sâu thẳm phía trước, Thanh Niên cũng không dám manh động. Trong lòng hắn thầm cảm thấy tiếc nuối, tự trách bản thân lúc nãy ra tay chưa đủ tàn độc.
Tuy nhiên, cuộc đụng độ này cũng giúp hắn phát hiện ra một điều: những con sói trong khu rừng này dường như có kích thước không lớn, chỉ tương đương với loài chó.
Thông thường, một con sói trưởng thành phải nặng trên 50 kg, thân hình to lớn, dù có cầm rìu bổ vào đầu cũng khó mà gây ra tác động lớn ngay lập tức. Nhưng con Dã lang vừa rồi chắc chắn nặng không quá 25 kg, cùng lắm chỉ tầm 15 đến 20 kg, thuộc loại giống nhỏ. Nếu không, hắn đã chẳng thể dễ dàng đánh đuổi nó đi như vậy.
Nếu thay bằng một loại sói có thể hình lớn hơn, rất có thể hôm nay hắn đã không thể chống chọi nổi. Nghĩ đến đây, Thanh Niên không khỏi thầm cảm thấy may mắn.
Đồng thời, sự việc lần này cũng là một lời cảnh tỉnh cho hắn. Khu vực xung quanh đây chắc chắn tồn tại những loài thú săn mồi cỡ lớn, hoàn toàn không an toàn như hắn tưởng tượng ban đầu.
Để đảm bảo sau này không bị tập kích vào ban đêm, hắn bắt buộc phải chuẩn bị trước, biến khu vực sinh sống này trở nên an toàn hơn. Ít nhất phải đảm bảo rằng khi có kẻ săn mồi tiếp cận, hắn có thể kịp thời phản ứng và phản công.
Một mặt, hắn cần chế tạo một số loại bẫy lớn, bố trí ở vòng ngoài doanh trại để ngăn cản dã thú tiến lại gần. Mặt khác, hắn cũng phải làm một số công cụ cảnh báo, chẳng hạn như chuông làm từ ống tre, để khi có thú dữ tới gần sẽ phát ra tiếng động báo hiệu.
Thế là hắn cũng chẳng buồn ngủ tiếp, trực tiếp tận dụng ánh lửa để bắt đầu sắp xếp công việc. Tuy nhiên, dù là chuông tre hay bẫy lớn thì đều không thích hợp để chế tạo vào ban đêm. Vì vậy, hắn dự định trước tiên sẽ làm một hàng rào thật chắc chắn để bảo vệ khu vực mình đang ở.
Thời gian qua, hắn cũng đã phát hiện và chặt được không ít tre mang về. Lúc này đang trằn trọc không ngủ được, hắn bèn bắt đầu chẻ tre, chia thành từng nan tre dày khoảng 2 đến 3 cm. Hắn còn tước thêm nhiều sợi tre mảnh để dùng làm dây buộc.
Phải thừa nhận rằng tre có công dụng vô cùng lớn, vừa có thể làm vũ khí, vật liệu xây dựng, vừa có thể làm dây thừng, thậm chí là đan lát đồ gia dụng, đúng là một loại vật liệu hoàn mỹ.
Thanh Niên đem nan tre cắm quanh doanh trại, đan chéo chúng lại với nhau tạo thành một vòng hàng rào, bao bọc hoàn toàn Nhà lá, vườn rau và Khu sinh hoạt vào bên trong.
Sau những ngày dày công xây dựng, hắn đã biến khu vực rộng hơn 30 mét vuông này thành một doanh trại sạch sẽ, ngăn nắp, không còn cỏ dại hay đá vụn, mặt đất đều được san phẳng. Giờ đây khi có thêm hàng rào bao quanh, nơi này trông có thêm sức sống, không còn giống như đang sinh tồn nơi hoang dã mà giống một trang trại nhỏ hơn.
Tiện tay, hắn còn làm một cánh cửa nhỏ trên hàng rào để thuận tiện cho việc ra vào hàng ngày.
Khi làm xong tất cả những việc này thì trời cũng đã dần sáng. Thanh Niên không nghỉ ngơi quá nhiều, chỉ ăn vội một chút thức ăn rồi vội vàng ra ngoài tìm kiếm vật liệu.
Nhà lá đã xây dựng gần xong, phần khung chính đã được kết nối bằng mộng gỗ chắc chắn. Hiện tại chỉ cần lấp đầy phần mái và các bức tường xung quanh là ngôi nhà kiên cố này có thể sử dụng lâu dài.
Vì vậy, nhiệm vụ chính của hắn dạo gần đây là thu thập thêm nhiều gỗ có kích thước và chiều dài đồng nhất, sau khi xử lý carbon hóa sẽ dùng để lấp đầy toàn bộ khung nhà.
Về phần thức ăn, hắn dự định tạm dừng thu thập vì trước đó đã tích trữ được khá nhiều.
Chẳng hạn như Đậu ván, hắn đã thu thập đầy ắp hơn mười ống tre đường kính 5 cm, sâu 15 cm, đủ để ăn trong một khoảng thời gian. Không phải hắn không muốn thu thập tiếp, mà là Đậu ván quanh đây gần như đã bị hái sạch, muốn hái thêm thì phải đi xa hơn nữa.
Về phần tinh bột làm từ Rễ củ, hắn cũng đã đổ đầy 23 ống tre tương tự. Với sức ăn của hắn, mỗi ngày tiêu thụ khoảng một đến hai ống tre, trung bình là một ống rưỡi, nên số lượng này cũng dùng được khá lâu.
Quả dại cũng đã trữ được không ít. Hơn nữa dường như đã gần sang thu, quả trở nên chín hơn, độ ngọt cũng tăng lên đáng kể.
Khi nguồn lương thực đã ổn định, hắn quyết định dồn nhiều tâm sức hơn vào việc xây dựng Nhà lá, cố gắng hoàn thành ngôi nhà này trong thời gian ngắn nhất. Bởi lẽ qua quan sát thời tiết gần đây, hắn nhận thấy mùa thu đã cận kề, điều đó đồng nghĩa với việc thế giới này cũng có sự luân chuyển bốn mùa, và rất có thể sẽ đón một mùa đông lạnh giá.
Với thời tiết hiện tại, ban đêm đã hạ xuống gần 0 độ. Một khi mùa lạnh thực sự đến, nhiệt độ chắc chắn sẽ còn thấp hơn nữa. Nếu không có một nơi trú ẩn đủ ấm áp, hắn tuyệt đối không thể sống sót nổi. Do đó, tiến độ xây dựng Nhà lá nhất định phải đẩy nhanh.
Hắn dành gần như cả ngày để thu thập gỗ, xử lý carbon hóa rồi lắp ghép theo cấu trúc mộng gỗ. Trong quá trình đó cũng gặp không ít khó khăn và lãng phí nhiều vật liệu. Phải mất khoảng 15 ngày, hắn mới dựng xong toàn bộ ngôi nhà.
Diện tích nhà không lớn, chỉ khoảng 7 đến 8 mét vuông, bên trong vừa đủ đặt một cái Lò sưởi và một chiếc giường nhỏ, phần diện tích còn lại dùng để chứa đồ đạc. Thanh Niên còn đặc biệt chừa sẵn vị trí cho ống khói và Lò sưởi, bởi ban đêm ở đây quá lạnh, việc giữ ấm là điều bắt buộc.
Tuy nhiên, sau khi phần khung chính hoàn thành, lại có một công trình lớn khác cần hắn thực hiện. Đó là trong quá trình xây Lò sưởi, không thể chỉ dùng gỗ mà bắt buộc phải dùng tới đất sét.
Cũng may là ở con suối nhỏ bên cạnh doanh trại có rất nhiều đất sét vàng. Đất sét vàng trộn với tro bếp và cỏ khô cắt đoạn, hòa quyện lại tạo thành một loại vật liệu có độ kết dính cao, cực kỳ thích hợp để làm Lò sưởi, giúp tránh việc lửa đốt trực tiếp làm hỏng nhà gỗ.
Cái Lò sưởi làm từ đất sét này sau khi hong khô có màu vàng đất, tuy có vài vết nứt nhỏ nhưng vẫn khá chắc chắn, hiệu quả thoát khói cũng rất tốt, có thể coi là vô cùng thành công.
Để tăng cường thêm độ an toàn và hiệu quả giữ nhiệt cho Nhà lá, Thanh Niên lại nhào thêm nhiều đất sét để trát kín các khe hở trên vách và mái nhà.
Trên các bức tường, hắn trát khá dày, gần như phủ kín một lớp lên toàn bộ bề mặt gỗ để chống cháy và giữ ấm hiệu quả. Phần mái nhà thì trát ít hơn, chỉ phủ một lớp mỏng vì bên dưới đã có Vải chống thấm giúp ngăn nước mưa rò rỉ.
Cuối cùng, trên mái nhà được phủ thêm nhiều lớp cỏ khô đã tích trữ bấy lâu. Sau khi phơi dưới Thái Dương cho thật khô, hắn dùng sợi tre buộc lại thành từng lớp rồi lợp lên mái, trông giống như một mái nhà tranh.